Adam và Eva
Vô Danh Thiên Địa
09/08/2015
V.E.DAY, on 09/08/2015 - 07:30, said:
Cà phê thứ thiệt đây :
Ở chợ Dầu có hàng cà-phê,
Có một cô nàng be bé xinh xinh.
Cô hay cười hồn xuân phơi phới,
Cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi.
Làn thu ba cô liếc nghiêng thành,
Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình.
Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình,
Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô.
Ở chợ Dầu có hàng cà-phê,
Có một cô nàng be bé xinh xinh.
Cô hay cười hồn xuân phơi phới,
Cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi.
Làn thu ba cô liếc nghiêng thành,
Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình.
Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình,
Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô.
V.E.DAY
09/08/2015
goodluckgoodbye
09/08/2015
Sáng đến giờ đọc bài mà cười té ghế với cái ly cà phê sữa của anh VDTĐ. Sợ sữa kém chất lượng có nguồn gốc từ "nước lạ" uống vô bị sạn thận đó anh. Thôi uống cafe đen không sữa theo kiểu anh minhminh cho bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thú thực là bây giờ ra uống cafe nhưng kêu toàn bông cúc thôi. Còn cafe thì mua cafe hạt về tự xay, tự pha uống. Quán cafe lớn cũng không bảo đảm đâu.
Cám ơn anh VEDAY tặng bộ Quang Qúy, thêm chú giải của thầy mao tôn Bội, tôi đã hiểu vì sao anh tặng tôi, rất cảm kích. Anh nhắc đến anh HOATINH, phải chi HOATINH còn thì cái bàn cafe hôm nay vui biết mấy. Anh HOATINH hiểu biết rất sâu về thuật số, nhưng rất khiêm tốn và lặng lẽ, không gặp đúng người thì không trao đổi.
Nói về học thuật có nền tảng chuyên sâu mà có tâm sáng, tôi rất nể thầy Bội: không màu mè, không kiêu ngạo, không tranh giành, đường mình mình đi, từ từ mà tiến, cái gì đến thì nó tự nhiên phải đến.
Anh nhắc tới anh Phuongkongfa, lâu rồi không thấy ảnh.
Hôm nay tôi rất vui vì chúng ta tụ tập vui vẻ, tán dóc trong hòa khí mà giữ được cái "căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng". Gặp nhau trên mạng ảo chỉ thế thôi, tìm niềm vui nhỏ cuối tuần.
Thầy Geek ới ời ơi. Ghé vô đây cafe chút đi, lao vào sóng gió mà làm gì.
Cám ơn anh VEDAY tặng bộ Quang Qúy, thêm chú giải của thầy mao tôn Bội, tôi đã hiểu vì sao anh tặng tôi, rất cảm kích. Anh nhắc đến anh HOATINH, phải chi HOATINH còn thì cái bàn cafe hôm nay vui biết mấy. Anh HOATINH hiểu biết rất sâu về thuật số, nhưng rất khiêm tốn và lặng lẽ, không gặp đúng người thì không trao đổi.
Nói về học thuật có nền tảng chuyên sâu mà có tâm sáng, tôi rất nể thầy Bội: không màu mè, không kiêu ngạo, không tranh giành, đường mình mình đi, từ từ mà tiến, cái gì đến thì nó tự nhiên phải đến.
Anh nhắc tới anh Phuongkongfa, lâu rồi không thấy ảnh.
Hôm nay tôi rất vui vì chúng ta tụ tập vui vẻ, tán dóc trong hòa khí mà giữ được cái "căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng". Gặp nhau trên mạng ảo chỉ thế thôi, tìm niềm vui nhỏ cuối tuần.
Thầy Geek ới ời ơi. Ghé vô đây cafe chút đi, lao vào sóng gió mà làm gì.
V.E.DAY
09/08/2015
Tôi bây giờ thì gần như ngày nào cũng là cuối tuần vì đã về hiu rồi. Hiện giờ là theo chủ nghĩa tam không.
Vì lương hiu thì KHÔNG giầu nhưng đi đây đi đó thì OK.
KHÔNG đẹp, sure vì đầu hói và bụng phệ đến bưởi giả cũng còn chê, mơ gì đến bưởi thật.
Về hiu rồi lợi thì còn chứ danh thì không nên KHÔNG màng lợi danh.
Sếp của tui biết vậy nên dây cương hàm thiếc có phần lơi lỏng nên tui rất ư là được tự do.
40K một ly cà phê đâu có mắc đâu.
Vì lương hiu thì KHÔNG giầu nhưng đi đây đi đó thì OK.
KHÔNG đẹp, sure vì đầu hói và bụng phệ đến bưởi giả cũng còn chê, mơ gì đến bưởi thật.
Về hiu rồi lợi thì còn chứ danh thì không nên KHÔNG màng lợi danh.
Sếp của tui biết vậy nên dây cương hàm thiếc có phần lơi lỏng nên tui rất ư là được tự do.
40K một ly cà phê đâu có mắc đâu.
Quách Ngọc Bội
09/08/2015
Bây giờ con đã gặp nàng,
Không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
Chắp tay khấn nguyện một lòng với nhau.
Hiii... ông nhạc sĩ Phạm Duy trong vai chàng trai nghèo Tam Không
Không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
Chắp tay khấn nguyện một lòng với nhau.
Hiii... ông nhạc sĩ Phạm Duy trong vai chàng trai nghèo Tam Không
pvcpvcp
09/08/2015
goodluckgoodbye, on 09/08/2015 - 03:02, said:
À quên, sáng đến giờ thầy PVC vô đây mà tôi quên chào hỏi. Thấy thầy đang "tán tỉnh" thầy tieudaocuclac cả buổi nên không dám làm phiền.
Cám ơn đã bỏ qua lỗi đường đột quấy rầy !
Topic rất thú vị !
ngocletran
10/08/2015
pvcpvcp, on 09/08/2015 - 21:30, said:
Xin chào bạn Goodluckgoodbye !Các bạn Vô danh thiên địa,V.E.Day,Quach Ngoc Boi …
Cám ơn đã bỏ qua lỗi đường đột quấy rầy !
Topic rất thú vị !
Cám ơn đã bỏ qua lỗi đường đột quấy rầy !
Topic rất thú vị !
Cháu xin lỗi các Bác ạ
Bác @pvcpvcp ơi, Bác đọc PM giúp con 1 việc với ạ. Con cám ơn Bác ạ
Vô Danh Thiên Địa
10/08/2015
Vô Danh Thiên Địa
10/08/2015
V.E.DAY, on 09/08/2015 - 20:00, said:
Tôi bây giờ thì gần như ngày nào cũng là cuối tuần vì đã về hiu rồi. Hiện giờ là theo chủ nghĩa tam không.
Vì lương hiu thì KHÔNG giầu nhưng đi đây đi đó thì OK.
KHÔNG đẹp, sure vì đầu hói và bụng phệ đến bưởi giả cũng còn chê, mơ gì đến bưởi thật.
Về hiu rồi lợi thì còn chứ danh thì không nên KHÔNG màng lợi danh.
Sếp của tui biết vậy nên dây cương hàm thiếc có phần lơi lỏng nên tui rất ư là được tự do.
40K một ly cà phê đâu có mắc đâu.
Vì lương hiu thì KHÔNG giầu nhưng đi đây đi đó thì OK.
KHÔNG đẹp, sure vì đầu hói và bụng phệ đến bưởi giả cũng còn chê, mơ gì đến bưởi thật.
Về hiu rồi lợi thì còn chứ danh thì không nên KHÔNG màng lợi danh.
Sếp của tui biết vậy nên dây cương hàm thiếc có phần lơi lỏng nên tui rất ư là được tự do.
40K một ly cà phê đâu có mắc đâu.
V.E.DAY
10/08/2015
Bàn về cặp Quang-Quý, tôi có thể trình bầy theo thiên tượng có kèm cả video clip minh họa rõ ràng, nhưng nghĩ lại thì tôi thấy không cần thiết nữa bởi vì sự đơn giản và dễ hiểu mới lắng đọng lại.
Như trước đây Phuongkongfa đã trình bầy, ta đã biết một trong những cá tính của Không-Kiếp là tính cực đoan, trong khi khởi điểm của Quang và Quý lại là Tỵ và Dậu. Tại đó, Tỵ là nơi Nhật thuần Dương biểu hiện của sự sáng suốt, tại Dậu biểu hiện của sự quân bình (ngày và đêm bằng nhau).
Nên sự sáng suốt và quân bình cần phải có để chuyển hóa tính cực đoan. Trong đạo Phật cũng đã nói Trung đạo mới là con đường thích hợp để đi đến một sự giác ngộ rốt ráo.
Trở lại lá số của cụ Phan thanh Giản, điểm nào là thể hiện tính cực đoan trên lá số. Ta biết rằng, thời của cụ là " Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung. Phụ xử Thần tử, Thần bất tử bất hiếu "
Mà cụ trước tiên là một người con rất có hiếu đã xin ở tù thay cho cha, vậy không thể nào cụ muốn mang cái tiếng Thần bất trung. Nhưng cụ làm quan trong cái hoàn cảnh ( trạng thái Mộ ) chiều tà của thời phong kiến.
Vua ra lệnh giữ thành, cụ là Tướng ( nắm Quốc Ấn ) thì có vị tướng nào mà muốn mất thành vào tay giặc đâu. Nhưng hoàn cảnh thực tế cho thấy, dù có đánh thì chỉ đổ máu của dân lành và thành thì cũng chẳng giữ được.
Tướng tại trận tiền có thể kháng lại lệnh vua, một bên là sinh mạng của bao dân lành, một bên là lệnh của vua, tâm tư của cụ hẳn là có sự giằng xé dữ dội ( Cô-Quả ). Nhưng dẫu sao vua cũng chỉ là con trời, chẳng phải là trời, cụ chọn con đường " Trời đất vốn trọng đức hiếu sinh " hợp với lòng Trời cứu mạng cho biết bao quân lính, dân lành mà không vì cái tiếng trung quân mù quáng để phải đổ máu của dân lành ra tô vẽ cho cái tiếng trung quân.
Cụ mất đi để lại trời đất mặc cho gió thu, nhưng lòng son yêu nước thương dân của cụ vẫn chói sáng 9 chữ đời đời.
Như trước đây Phuongkongfa đã trình bầy, ta đã biết một trong những cá tính của Không-Kiếp là tính cực đoan, trong khi khởi điểm của Quang và Quý lại là Tỵ và Dậu. Tại đó, Tỵ là nơi Nhật thuần Dương biểu hiện của sự sáng suốt, tại Dậu biểu hiện của sự quân bình (ngày và đêm bằng nhau).
Nên sự sáng suốt và quân bình cần phải có để chuyển hóa tính cực đoan. Trong đạo Phật cũng đã nói Trung đạo mới là con đường thích hợp để đi đến một sự giác ngộ rốt ráo.
Trở lại lá số của cụ Phan thanh Giản, điểm nào là thể hiện tính cực đoan trên lá số. Ta biết rằng, thời của cụ là " Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung. Phụ xử Thần tử, Thần bất tử bất hiếu "
Mà cụ trước tiên là một người con rất có hiếu đã xin ở tù thay cho cha, vậy không thể nào cụ muốn mang cái tiếng Thần bất trung. Nhưng cụ làm quan trong cái hoàn cảnh ( trạng thái Mộ ) chiều tà của thời phong kiến.
Vua ra lệnh giữ thành, cụ là Tướng ( nắm Quốc Ấn ) thì có vị tướng nào mà muốn mất thành vào tay giặc đâu. Nhưng hoàn cảnh thực tế cho thấy, dù có đánh thì chỉ đổ máu của dân lành và thành thì cũng chẳng giữ được.
Tướng tại trận tiền có thể kháng lại lệnh vua, một bên là sinh mạng của bao dân lành, một bên là lệnh của vua, tâm tư của cụ hẳn là có sự giằng xé dữ dội ( Cô-Quả ). Nhưng dẫu sao vua cũng chỉ là con trời, chẳng phải là trời, cụ chọn con đường " Trời đất vốn trọng đức hiếu sinh " hợp với lòng Trời cứu mạng cho biết bao quân lính, dân lành mà không vì cái tiếng trung quân mù quáng để phải đổ máu của dân lành ra tô vẽ cho cái tiếng trung quân.
Cụ mất đi để lại trời đất mặc cho gió thu, nhưng lòng son yêu nước thương dân của cụ vẫn chói sáng 9 chữ đời đời.
ngonngon
11/08/2015
Chú GLGB cho cháu hỏi và có thể chia sẻ chút, vì sao chú về VN mà không ở nước ngoài-- cháu nhớ không nhầm thì chú từ nước ngoài về?
goodluckgoodbye
13/08/2015
Anh VEDAY ơi, tôi phát hiện ra mình quá già và sóng sau đang lùa sóng trước. Bây giờ nhắm mắt 1 năm đã thành già, nhắm mắt 5 năm thành vô dụng.
Cái chuồng gà nhà tôi lại bị mưa dột, gà bệnh, chắc thời gian tới phải ngồi canh chuồng gà suốt quá. Bả cứ nhằn suốt ngày, nghe điếc lổ tai. Cảm ơn anh VEDAY, anh VDTĐ, anh minhminh, thầy Bội, thầy Geek, bạn trẻ hamzui9, jewel, phuongnha và các bạn bè khác dành thời gian vào đây tán dóc. Hẹn lại khi khác tái ngộ.
Đặc biệt cảm ơn cặp đèn cầy Quang Qúy của anh VEDAY.
Cái chuồng gà nhà tôi lại bị mưa dột, gà bệnh, chắc thời gian tới phải ngồi canh chuồng gà suốt quá. Bả cứ nhằn suốt ngày, nghe điếc lổ tai. Cảm ơn anh VEDAY, anh VDTĐ, anh minhminh, thầy Bội, thầy Geek, bạn trẻ hamzui9, jewel, phuongnha và các bạn bè khác dành thời gian vào đây tán dóc. Hẹn lại khi khác tái ngộ.
Đặc biệt cảm ơn cặp đèn cầy Quang Qúy của anh VEDAY.
Vô Danh Thiên Địa
13/08/2015
goodluckgoodbye, on 26/06/2015 - 00:28, said:
Theo Sáng Thế Ký thì Thượng Đế tạo ra Adam trước, rồi Eva được tạo thành từ khúc xương sườn của Adam.
Trái cấm có sẳn trong vườn, nằm ở giữa vườn. Con rắn lại nằm sẳng trên cây có trái cấm. Nếu không có trái cấm là nhân và con rắn là duyên thì không có loài người mà chỉ có 2 thiên thần bất tử là Adam và Eva.
Có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.
Không có Adam thì không có bản thể nguyên thủy. Không có Eva thì không có phản bản thể. Và nếu không có con rắn thì không có Biến, không có trái cấm thì không có Hóa.
Nhưng nếu không có Thượng Đế thì không có tất cả.
Vườn địa đàng là bí mật của Chúa. Trước đã như thế nào thì mai sau cũng sẽ như thế đó.
Trái cấm có sẳn trong vườn, nằm ở giữa vườn. Con rắn lại nằm sẳng trên cây có trái cấm. Nếu không có trái cấm là nhân và con rắn là duyên thì không có loài người mà chỉ có 2 thiên thần bất tử là Adam và Eva.
Có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.
Không có Adam thì không có bản thể nguyên thủy. Không có Eva thì không có phản bản thể. Và nếu không có con rắn thì không có Biến, không có trái cấm thì không có Hóa.
Nhưng nếu không có Thượng Đế thì không có tất cả.
Vườn địa đàng là bí mật của Chúa. Trước đã như thế nào thì mai sau cũng sẽ như thế đó.
Câu hỏi vui này xem như tạm chào chủ đề của anh GLGB :
Eva được tạo từ cái xương sườn bên trái (left) hay bên phải (right) của Adam ?
Câu trả lời phải thoả dựa trên âm dương và đời thường .
Vớí các bô lão canh gà thì canh me lúc trời tối gà ngũ sắc đang ngủ thì ta tiếp tục ngậm cục xương nghẹn ngào trái cấm nhưng tui không chịu trách nhiệm an toàn thực phẩm . Do it on your all risk . Hihi.
hamzui9
13/08/2015
goodluckgoodbye, on 13/08/2015 - 01:52, said:
Anh VEDAY ơi, tôi phát hiện ra mình quá già và sóng sau đang lùa sóng trước. Bây giờ nhắm mắt 1 năm đã thành già, nhắm mắt 5 năm thành vô dụng.
Cái chuồng gà nhà tôi lại bị mưa dột, gà bệnh, chắc thời gian tới phải ngồi canh chuồng gà suốt quá. Bả cứ nhằn suốt ngày, nghe điếc lổ tai. Cảm ơn anh VEDAY, anh VDTĐ, anh minhminh, thầy Bội, thầy Geek, bạn trẻ hamzui9, jewel, phuongnha và các bạn bè khác dành thời gian vào đây tán dóc. Hẹn lại khi khác tái ngộ.
Đặc biệt cảm ơn cặp đèn cầy Quang Qúy của anh VEDAY.
Cái chuồng gà nhà tôi lại bị mưa dột, gà bệnh, chắc thời gian tới phải ngồi canh chuồng gà suốt quá. Bả cứ nhằn suốt ngày, nghe điếc lổ tai. Cảm ơn anh VEDAY, anh VDTĐ, anh minhminh, thầy Bội, thầy Geek, bạn trẻ hamzui9, jewel, phuongnha và các bạn bè khác dành thời gian vào đây tán dóc. Hẹn lại khi khác tái ngộ.
Đặc biệt cảm ơn cặp đèn cầy Quang Qúy của anh VEDAY.
Chắc là gà sắp đẻ trứng vàng nên bác GLGB phải đi canh chuồng gà đây
1 tuần nay cháu ký được mấy đơn hàng, công việc có vẻ tiến triển chút xíu, nhưng cũng chưa nói trước được gì, xong xuôi thu được xiền thì mới ok, mà trước giờ cũng ít vụ thuận lợi, bao giờ cũng có những việc phát sinh kéo theo sau. Công việc là vậy mà sức khỏe thì ngược lại, nên mấy hôm nay cháu không có tinh thần chém gió. Mà cháu thấy các bác nói chuyện hay quá, chủ đề về cà phê bưởi mà các bác bác nào cũng hào hứng tham gia vậy thì cháu nghĩ ở đây chưa có bác nào già đâu ạ
V.E.DAY
14/08/2015
" chủ đề về cà phê bưởi mà các bác bác nào cũng hào hứng tham gia vậy thì cháu nghĩ ở đây chưa có bác nào già đâu ạ "
Chí lý, rất chí lý. Đang có biến động kinh tế nên anh ấy phải tạm dừng uống cà phê bưởi để quay về canh cái chuồng gà.
Sớm muộn gì anh ấy cũng zô đây uống tiếp à. Đầu hói, bụng phệ còn ham, nữa là chủ chuồng gà hihihi .Chỉ khi nào vào nằm trong 4 miếng dài 2 miếng ngắn thì mới từ bỏ được cà phê bưởi.
Chí lý, rất chí lý. Đang có biến động kinh tế nên anh ấy phải tạm dừng uống cà phê bưởi để quay về canh cái chuồng gà.
Sớm muộn gì anh ấy cũng zô đây uống tiếp à. Đầu hói, bụng phệ còn ham, nữa là chủ chuồng gà hihihi .Chỉ khi nào vào nằm trong 4 miếng dài 2 miếng ngắn thì mới từ bỏ được cà phê bưởi.