

Adam và Eva
#196
Gửi vào 17/07/2015 - 22:42
thôi tôi đi chọc bi lúc
bye bác ft G9
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#198
Gửi vào 18/07/2015 - 02:25
Đọc vài bài trên mạng thấy thiên hạ bây giờ mê tín quá mức tưởng tượng. Bỏ tiền đi học bói toán và nghe lời mấy thầy nổ.
Bói toán và nhất là Kinh Dịch muốn học được phải có cái khiếu hay là cái huệ, nó không phải là môn khoa học bình thường dành cho mọi người. Nếu có duyên, tự mua sách về đọc, tham gia thảo luận trên diễn đàn này từ từ cũng giỏi. Còn không có duyên, có đóng tiền học cũng vô ích. Tất cả các thầy giỏi trên đây và tôi quen biết ngoài đời, không có ai tốn 1 đồng nào để đi học bói hết. Nếu họ đã tốn tiền đi học bói để thành thầy, thì chắc ăn là họ không bao giờ thầy giỏi được. Ngoại trừ 1 số có duyên gặp chân sư nhận chân truyền (cũng không tốn tiền, các bậc chân sư đều mong muốn tìm người thừa kế hợp duyên, nên tìm được là mừng, chứ thu tiền gì, có thầy cả đời cũng chưa tìm được truyền nhân thích hợp), phần lớn là tự học và học qua bạn bè.
Trời ơi! Kinh Dịch của thánh nhân truyền lại, trong đây không hiếm các bậc thầy đã bỏ mấy chục năm đời người cũng chưa dám nhận mình đã hiểu hết, thì liệu tiền có thể mua được sự hiểu biết đó không? Người có chân truyền bí quyết thực sự thì dẫu có mang ngàn vàng, triệu đô cũng chưa chắc họ đã chịu hé môi nửa câu, còn nếu gặp người hợp duyên thì dù người ta không muốn học cũng tìm cách dạy. Còn mấy cái thứ tốn tiền để học thực ra chỉ là những kiến thức sơ khai, căn bản nhất, tự mua sách về học là được rồi. Nếu đọc hoài mà không hiểu thì nên tự biết mình chẳng có duyên, không thích hợp, đừng có nghiên cứu nữa, quay lại đời thường đi.
Hãy dành những đồng tiền đó học cái gì bổ ích hơn tăng cường kỹ năng nghề nghiệp để giúp mình tăng thêm thu nhập. Hoặc không là làm từ thiện để làm giàu phần phúc đức của mình, để tự hòa tan cái nghiệp xấu của mình trong cái biển phước.
Các bậc chân sư thường im lặng. Bất cứ thầy nào nổ mình coi trúng thế này thế kia, mình được chân truyền của thầy này thầy nọ. Mình có bí quyết này, bí kiếp kia... phần lớn là XẠO. Vâng! 1 chữ XẠO bành ky tổ nái. Đó là kỹ thuật PR, thầy đang làm marketing để bán sản phẩm được giá cao thôi.
Khi người ta thắc mắc nói giá cao thì thầy nói chân pháp đáng giá ngàn vàng, tôi mất cả đời mới học được, anh tốn chút tiền thì đâu có gì gọi là mắc, và thu giá thấp quá thì không phải chân pháp. Chỉ có đồ giả mới có giá rẻ. Xin thưa rằng: Chân Pháp thật sự bao nhiêu tiền cũng không mua được, chứ đừng nói là có thể định giá nó. Coi chừng mua nhầm cái túi LV sản xuất ở Trung Quốc mà bụng sướng rơn là mình mua được LV thật, hàng xách tay, giá rẻ. Nói xin lỗi, chừng nào bạn chưa biết cách giám định túi LV nào thật và giả thì làm ơn đừng có bỏ số tiền lớn đi mua LV xách tay. LV thật bán trong shop của LV ở bên Tàu còn bị nhân viên nó đánh tráo LV nhái vô ở 1 tỉ lệ nhất định. Vô shop chính hãng mua còn lầm, huống hồ gì ba cái đồ xách tay.
Mà mình chỉ đủ tiền mua túi LV thì đua đòi làm gì? Bạn biết muốn xài túi LV thì quần áo, giày, phụ kiện trang sức, bút viết, xe cộ, ví tiền, mái tóc... của bạn cũng phải cao cấp tương ứng.
Làm ơn, căn cơ của mình là người bình thường thì đừng có thấy người ta phán như thánh mà mình học đòi làm thầy bói.
Các bạn biết để có thể trở thành học trò của 1 bậc chân sư đâu phải là điều dễ dàng. Minh sư tìm lương đồ, lương đồ tìm minh sư, có khi cả đời chẳng gặp nhau, mình muốn học mà ổng không muốn dạy, mình muốn dạy mà nó không muốn học. Mà muốn được chỉ dạy những bí quyết thì phải lập những lời thề rất nghiêm khắc, tùy theo môn phái lời thề có khác nhau. Nhưng tựu trung môn quy phái nào cũng đều có 2 cái cấm là 1 cấm khoe khoang, ba hoa về môn phái của mình, và cái cấm thứ 2 là cấm làm giàu bằng nghề bói, mà chỉ được mưu sinh. Ở cái cấm thứ 1 khiến họ có biểu hiện không tranh hơn thua giỏi dở, muốn chê họ dở, muốn đạp họ xuống bùn đen cũng được, chê môn phái của họ cũng được. Ở cái cấm thứ 2 là họ không đòi giá cao, coi mệnh, tướng, quẻ dịch thường dưới 2 triệu, thầy giỏi lắm mới dám đòi tới 2 triệu. Trên 2 triệu thì thường là phong thủy, nhà cửa. Thầy giỏi thường không cải số của đương số mà chỉ tìm cách giảm nhẹ đau thương. Nên lời hứa nào cải số từ nghèo thành giàu, từ dốt thành giỏi để đòi giá cao thì phải cẩn thận.
Tại sao nhiều người khoái làm thầy bói thế? Biết mệnh người ta rồi nhưng có giải quyết gì cho mệnh của mình được đâu. Các bạn tưởng là các thầy bói thích làm thầy bói lắm sao? Nếu cho mấy ổng cơ hội cải số để làm giàu bình thường, tôi bảo đảm ông nào cũng chọn cải số. Thầy bói nào cũng thừa biết bói toán là cái nghiệp hoặc mưu sinh tạm thời chứ nghề bói nó không cho mình làm giàu có hậu. Nếu Trời bắt phải theo nghề bói thì đó là cái nghề Trời cho đủ sống để hầu thiên hạ chứ không thể làm giàu được đâu. Khi làm giàu là sẽ có chuyện không tốt. Thầy bói của Chu Vĩnh Khang là ví dụ điển hình đó.
Các thầy tôi quen biết mưu sinh bằng nghề bói đa số là sĩ quan, viên chức chế độ cũ. Sau 75 chế độ lí lịch khắc khe, không có công ăn việc làm, nên buộc lòng phải mưu sinh qua ngày bằng nghề bói, chứ chẳng ai ham. Sau này đi HO gần hết, qua tới Mỹ có người quá già thì còn mưu sinh bằng nghề bói, còn lại thì nghiên cứu chơi chơi. Đó gọi là mưu sinh, chứ không phải cầu phú quý.
Ai cũng biết rằng nghề thầy bói nó rất bạc, đồng tiền kiếm được khi đoán trúng không xứng với cái nghiệp phải trả khi lỡ đoán sai mà thân chủ làm theo. Thấy bình an bên ngoài vậy chứ cũng sinh nghề tử nghiệp lắm. Các thầy giỏi mà cái nghiệp bắt phải sống bằng nghề bói thường thu tiền không nhiều, trong khả năng của thân chủ, và không có bày vẽ cúng kiến, cắt vong, ma quỷ gì nhiều hết, và không bao giờ có những lời hù dọa thân chủ phải cúng kiến, sắm lễ tốn kém để giải tai họa. Đa số là tư vấn cho thân chủ cái cách tiết kiệm đơn giản nhất để xu cát tỵ hung.
Huyền cơ là của tạo hóa, tiếp cận được huyền cơ ít nhiều đều phải trả 1 giá rẻ hay đắc. Nội chỉ nghiên cứu vì đam mê, không kiếm tiền mà khi có thành quả chút đỉnh thì cuộc sống cũng gặp 1 số chuyện không hài lòng mà người bình thường không bị, huống hồ gì là thiên mệnh bắt phải sống bằng cái nghiệp huyền cơ, đau thương cũng phải chịu, nên mới nói cái nghề bói nó bạc. Còn muốn làm giàu bằng huyền cơ, tôi nói thật cái giá nó rất khủng khiếp, đau thương vô cùng, thông thường phải trả 1 đời tới 2 đời mới hết.
Bản thân tôi chỉ là người nghiên cứu amateur, vậy mà bên ngoài sự nghiệp ngon lành, tiền bạc không cần phải lo lắng, gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo, hòa thuận, nhưng cũng có những nổi buồn riêng do thiên định mà trong cuộc mới biết. Biết chút đỉnh huyền cơ cũng là 1 điều không may mắn rồi, chứ đừng nói gì đến muốn làm giàu bằng huyền cơ.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 18/07/2015 - 02:55
Thanked by 11 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#200
Gửi vào 18/07/2015 - 05:01
Số thày thày để cho ruồi nó bu
Thanked by 4 Members:
|
|
#201
Gửi vào 18/07/2015 - 05:35
Ruồi chê chẳng đậu lườm lườm bỏ đi
xin phép cụ minhminh cho nothings đú theo tí
Sửa bởi Nothings: 18/07/2015 - 05:52
Thanked by 2 Members:
|
|
#202
Gửi vào 18/07/2015 - 06:00
goodluckgoodbye, on 18/07/2015 - 02:25, said:
Huyền cơ là của tạo hóa, tiếp cận được huyền cơ ít nhiều đều phải trả 1 giá rẻ hay đắc. Nội chỉ nghiên cứu vì đam mê, không kiếm tiền mà khi có thành quả chút đỉnh thì cuộc sống cũng gặp 1 số chuyện không hài lòng mà người bình thường không bị, huống hồ gì là thiên mệnh bắt phải sống bằng cái nghiệp huyền cơ, đau thương cũng phải chịu, nên mới nói cái nghề bói nó bạc. Còn muốn làm giàu bằng huyền cơ, tôi nói thật cái giá nó rất khủng khiếp, đau thương vô cùng, thông thường phải trả 1 đời tới 2 đời mới hết.
Bác làm nhột hết í chí và tụt cả đam mê, nghe cái giá thấy sợ, lẽ nào k có ngoại lệ
Thanked by 3 Members:
|
|
#203
Gửi vào 18/07/2015 - 06:10
Trích dẫn
Sửa bởi NhuThangThai.: 18/07/2015 - 06:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#204
Gửi vào 18/07/2015 - 06:55
Nếu ai cũng sợ cũng không nghiên cứu thì đời sau lays gì mà học
Đâu phải cứ là vào huyền học mà trả giá này kia
Thế chán vạn những người không dính tới huyèn học họ cũng có những nạn những tai trong đời sông
Mấy ai được hạnh phúc hãy cứ nói liên tục nửa đời người thôi chứ đừng nói tới hét suốt cả đời người
Từ khi có trí khôn tôi đã chứng kiến tận mắt nhiều người sao mà họ khổ thế khổ tới chết , mà họ có biết gì về huyền học đâu
Riêng cá nhán tôi , nhờ huyền học , hay nói chính xác hơn nhờ tử vi mà tôi có được đời sống vật chats và tinh thàn thanh thản như hôm nay .
Biết phận mình như thế nên phải suy nghĩ phải sống như thế .mặc dù thỉnh thoảng cũng vô chú ý buông lỏng giáy cương mà để cho con ngựa bất kham vùng lên một tí , nhưng chỉ là một tí thôi còn hơn để cho nó sống theo bản năng theo cảm tính , xã hội bây giờ phong hoá suy đồi , bất cận nhân tình , không còn nhân tính vì đã đè cao Tiền và Quyền lên trên hết tất cả ., hãy cứ xem ngay trên mạng này hầu hết người vào chỉ để hỏi về tiền , tình và quyền ...
Học tử vi , huyền học nói chung là để chiêm nghiệm lẽ vô thường , được mất của cuộc sống , mà biết chỗ đứng của mình ở đâu trong cõi nhân sinh này. , do đó mà tìm được bình an thanh thản cho chính mình .
Cái DỤNG của huyền học là ở chỗ này .
Thanked by 10 Members:
|
|
#205
Gửi vào 18/07/2015 - 07:08
Lỡ nói hớ có một câu mà bị lộ thân phận. Phải nói là chơi ăn gian nhất ở diễn đàn này là lão Vịt cồ. Las Vegas đã liệt tên của lão ấy vào danh sách cấm cửa tuyệt đối.
Thôi đã lỡ rồi thì cho nó hớ luôn.
Tiết khí thâm thiển hay là tiết khí nông sâu :
Khí "nông" là khí của mùa trước đã suy tàn mà khí của mùa sau vẫn chưa sinh ra/vẫn chưa xuất hiện.
Khí "sâu" là khí đã lộ rõ và đầy đủ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#206
Gửi vào 18/07/2015 - 07:09
minhminh, on 18/07/2015 - 06:55, said:
Nếu ai cũng sợ cũng không nghiên cứu thì đời sau lays gì mà học
Đâu phải cứ là vào huyền học mà trả giá này kia
Thế chán vạn những người không dính tới huyèn học họ cũng có những nạn những tai trong đời sông
Mấy ai được hạnh phúc hãy cứ nói liên tục nửa đời người thôi chứ đừng nói tới hét suốt cả đời người
Từ khi có trí khôn tôi đã chứng kiến tận mắt nhiều người sao mà họ khổ thế khổ tới chết
Riêng cá nhán tôi , nhờ huyền học , hay nói chính xác hơn nhờ tử vi mà tôi có được đời sống vật chats và tinh thàn thanh thản như hôm nay .
Biết phận mình như thế nên phải suy nghĩ phải sống như thế .mặc dù thỉnh thoảng cũng vô chú ý buông lỏng giáy cương mà để cho con ngựa bất kham vùng lên một tí , nhưng chỉ là một tí thôi còn hơn để cho nó sống theo bản năng theo cảm tính , xã hội bây giờ phong hoá suy đồi , bất cận nhân tình , không còn nhân tính vì đã đè cao Tiền và Quyền lên trên hết tất cả ., hãy cứ xem ngay trên mạng nàu hầu hết người vào chỉ để hỏi về tiền , tình và quyền ...
Học tử vi , huyền học nói chung là để chiêm nghiệm lẽ vô thường , được mất của cuộc sống , mà biết chỗ đứng của mình ở đâu trong cõi nhân sinh này. , do đoa mà tìm được bình an thanh thản cho chính mình .
Cái DỤNG của huyền học là ở chỗ này .
Huyền học rốt ráo cũng chỉ là phương tiện . Nhân nào thì quả nấy. Nhân lành thì quả lành, nhân xấu thì quả xấu . Người dụng huyền học như thế nào thì sẽ có quả tương ứng . Sở dỉ huyền học bị xem là tạo nhiều quả xấu là vì con người vốn greedy nên khi dụng huyền học thì chẳng khác gì trẻ con dùng súng .
Thanked by 9 Members:
|
|
#207
Gửi vào 18/07/2015 - 07:16
V.E.DAY, on 18/07/2015 - 07:08, said:
Lỡ nói hớ có một câu mà bị lộ thân phận. Phải nói là chơi ăn gian nhất ở diễn đàn này là lão Vịt cồ. Las Vegas đã liệt tên của lão ấy vào danh sách cấm cửa tuyệt đối.
Thôi đã lỡ rồi thì cho nó hớ luôn.
Tiết khí thâm thiển hay là tiết khí nông sâu :
Khí "nông" là khí của mùa trước đã suy tàn mà khí của mùa sau vẫn chưa sinh ra/vẫn chưa xuất hiện.
Khí "sâu" là khí đã lộ rõ và đầy đủ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#208
Gửi vào 18/07/2015 - 07:24
Mà thôi, càng biết ít đi cca2ng đỡ đau hết cả cái đầu. Cái gì nó đến rồi nó sẽ đến.
Sửa bởi V.E.DAY: 18/07/2015 - 07:26
Thanked by 2 Members:
|
|
#209
Gửi vào 18/07/2015 - 07:48
goodluckgoodbye, on 16/07/2015 - 21:53, said:
Trích dẫn
Đoạn này, cần phải chú thích thật kĩ. Kiếm tông thì chắc nhiều người cũng biết chắc không cần nói thêm. Nhưng Khí Tông thì không chỉ có âm dương ngũ hành, mà có rất nhiều tầng khác.
Kiếm tông, đúng là cái dễ nhất, dành cho người học nhập môn. Sau đó thì sử dụng khí tông, va tới bước cuối cùng là lại dùng kiếm tông để chốt hạ.
Về nền tảng, lúc mới học tử vi, nhìn lá số, tôi sẽ hùng hục đi thực hiện phép hội sao theo một số nguyên tắc định lệ nào đó, sau đó hỏi hạn quá khứ, độn quẻ để thực hiện thủ pháp treo sao, rồi dùng nó tác với vận để luận giải theo cách cục.
Còn bây giờ, khi đã học tử vi được vài năm, trước hết tôi phải tìm thần của lá số xem tụ ở vị trí nào theo một số học thuyết nào đó, sau đó mới kết hợp với thủ pháp treo sao, rồi mới ghép thần sát vào luận giải.
Nói theo ngôn ngữ hình tượng, trước khi chặt thịt, phải cho thịt vào máy X-quang, chụp MRI 3D chán chê xem trong đó có cục xương nào sót không, chặt góc độ bao nhiêu rồi mới chặt.
Ví dụ, đây là 1 cái slide cháu dạy cho nhóm tử vi sơ cấp, dùng làm khẩu quyết cho các cháu mới học.
Trích dẫn
Như vậy 4 chữ Tử Vi Đẩu Số có thể hiểu là bộ môn này có nguồn gốc từ quan sát thiên văn, khi vận dụng thì lấy tinh đẩu là nền tảng, nhưng chiều sâu, độ cao, độ rộng độ hẹp thì ở chổ âm dương, ngũ hành.
Ta lấy một loạt các nontrivial examples, đó là các lá số ứng với những người có ngày sinh khác nhau, nên chắc chắn cuộc đời khác nhau theo nghĩa của lục nhâm, tứ trụ hay BTHL, nhưng cùng lá số tử vi theo nghĩa cổ điển. Maximum kỹ thuật của kiếm tông cũng chỉ bó tay với các lá số này, đơn giản bởi vì lá số giống nhau nên kĩ thuật hội sao cũng không khác nhau mấy. Trong khi thần của lá số tụ ở điểm khác nên vận hạn hoàn toàn khác nhau.
Trích dẫn
Cục số là thành phần quan trọng số 1 của lá số, mọi kĩ thuật tử vi quan trọng nhất đều phải dính chặt với nó. Đáng tiếc, những kĩ thuật này quá mạnh, nên bắt buộc người ta phải cắt gọt, dấu đi làm của riêng, chỉ truyền cho một số ít người có duyên nào đó vì một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, nội tại hay bất nội tại, tất nhiên hay ngẫu nhiên.
Nền tảng của cục số, lại dựa trên toán học rất chặt chẽ, cụ thể là các tính toán với số thái huyền, đặc biệt là trong mối quan hệ với các môn huyền học khác.
Ta lấy ví dụ, cùng 2 người có ngày sinh khác nhau nhưng giống tử vi, vì đơn giản tính toán đưa tới việc thần tụ ở các vị trí khác nhau, nên vận hạn xảy ra khác nhau, tính toán tường minh tới ngày nào xảy ra cái gì, (ví dụ cung phu thê rung ở lúc giờ tỵ ngày 1-6) lúc đó kết hợp với quái vị và thần sát để biết thêm các thông tin chi tiết, như ở hướng nào, cãi to hay cãi nhỏ (khốc hư), cãi xong có thơm hay không (đào hồng).
Đã là Lý Số, tức là phải có Lý và Số. Lý không có số, tức là văn kiện đảng, đọc cả ngày mà chả biết nó sai ở đâu, vì cái gì cũng thấy đúng.
Cảm ơn bác vì câu nói uyên thâm mà cháu sử dụng làm chữ kí.
Sửa bởi NhuThangThai.: 18/07/2015 - 08:02
Thanked by 2 Members:
|
|
#210
Gửi vào 18/07/2015 - 08:43
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
14 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 14 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












