←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký của tôi :)

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 14/05/2015

KỶ NIỆM LẦN ĐI PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN

• 1,5 tháng trước : gửi đi một cái CV. Không nhớ rõ cảm giác lúc đó là gì. Hình như là hy vọng.

(gồm có 4 vòng tuyển)

• đầu tháng 4: nhận được email thông báo đã qua được vòng sơ tuyển, lúc đó là 11:45pm, nghĩa là còn 15p nữa mà ko nhận được email thì mình đã bị out. Nhớ rõ là hôm đó rất vui, nhưng tự nhủ : đường còn dài.

• hôm sau: tham gia phỏng vấn theo nhóm (vòng 2), phỏng vấn chung với 5 anh, chị khác (đều lớn tuổi hơn mình), thấy các anh chị đều đc bgk hỏi thêm một số câu hỏi sau khi nhóm discuss xong, chỉ có mình là bị lơ. Nghĩ: rớt. Tâm trạng : hoang mang.

Về nhà lôi chị 2 ra tra tấn, ngày nào cũng rỉ rả bên tai : chị ơi em buồn.

• 07/04/15 : nhận được email đã pass vòng discussion, yêu cầu chuẩn bị vào vòng 3 (phỏng vấn cá nhân).

Không có từ nào để miêu tả tâm trạng lúc đó.

• 10 ngày sau :vòng 3.

Đối diện trực tiếp với ban giám khảo. Hơi run.

Ai cũng chỉ phỏng vấn với 1 người. Riêng mình bị tới 2 người cùng một lúc (hổng biết bị hay được).

Giám khảo : em giới thiệu về bản thân mình.

Mình : em tên là ABC, ưu điểm của em là DEF & khuyết điểm là XYZ.

Gk :còn cái gì nữa ko? (Mình thề, câu hỏi cộc lốc vậy luôn).

Mình : chị muốn biết thêm cái gì?

Gk :vì sao em muốn làm việc với chúng tôi?

Mình : vì em muốn rèn luyện những kỹ năng blah blah, có môi trường tốt blah blah.

Gk : chị thấy em trả lời thiếu thực tế; em trả lời thực tế hơn đi.

Mình : chị cho rằng việc rèn luyện, trau dồi kỹ năng + tìm việc làm với sinh viên là thiếu thực tế . vậy theo chị thực tế là cái gì?

Gk :ý chị là em ko thể trả lời như vậy, em cần có câu trả lời cụ thể.

Mình : chị ơi, chữ cụ thể với chữ thiếu thực tế nó khác nhau à nha . Mà định nghĩa chữ cụ thể của chị là gì vậy? Kiểu như ra trường thì vào làm công ty nào, đại khái vậy á hả?

Gk :ừ đúng rồi em.

Mình : nếu vậy thì em hông trả lời đâu, vì em thấy thiếu linh hoạt quá! Rủi đâu học xong ra trường vừa đúng lúc cái công ty đó sập tiệm rồi sao?

Gk :em biết chúng tôi qua kênh thông tin nào?

Mình : bạn em online facebook, rồi nó kể em nghe, chứ em ít online facebook lắm (giờ mới thấy trả lời như này, mình thật thà quá, cứ nói đại là em thấy trên mạng là xong rồi)

Gk : vậy là em chỉ biết học thôi hả?

Mình : vậy chị nghĩ ngoài lên facebook với học một người không còn cái gì khác để làm hả? Chị có bao giờ chơi thể thao hay shopping hay học ngoại ngữ hay cái gì tựa tựa vậy ko? Đừng có nói là ko nha.

Gk : ví dụ em đang là leader của một project của bên chúng tôi, nhưng hôm đó em lại có bài kiểm tra ở trường, vậy em sẽ chọn cái nào?

Mình : chị làm leader nhiều vậy trong nhóm chị có bầu nhóm phó không?

Gk : (im)

(Tui biết chắc là ko mà. Tui nghiên cứu kỹ rồi)

Mình : em nói nghe nà, nếu em bận thì em sẽ nghỉ, thẳng thắn thì em ích kỷ lắm! Mà mình phải lo cho bản thân mình tốt trước rồi mới làm tốt công việc của tập thể đước chứ. Còn nhiệm vụ của nhóm phó là thay thế leader những lúc như vậy, bên chị ko có là sao ta, chứ em nghĩ chị đánh giá một người qua toàn bộ quá trình làm việc của họ, chứ đâu phải chỉ vì 1 ngày nghỉ đúng hem? Rủi ko phải là kẹt vì bài kiểm tra, mà kẹt chuyện gì cấp bách rồi sao.

.....

Về nhà kể cho chị 2 nghe, chị nói : "t chưa bao giờ gặp đứa nào đi phỏng vấn mà nó như m!", cũng tự hỏi ko biết mình có hiểu nhầm ý gì của giám khảo ko mà họ phỏng vấn ngộ vậy trời?

• 3 ngày sau : bình thường 3 ngày có kết quả, hôm nay chờ mòn mỏi không thấy email. Có lẽ đã rớt. Uh, mà mình ăn nói với người ta ngang nhiên như vậy, họ ko cho out mới lạ! Lần sau chắc phải cẩn thận hơn, thôi coi như kinh nghiệm đi.

• hôm qua : 01:30am , đang ngủ điện thoại báo email. Nghĩ : chắc thư rác đó mà, nghĩ vậy nhưng vẫn mở ra đọc.

"CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN MỚI CỦA CHÚNG TÔI"

Tỉnh cả ngủ, bay ra khỏi giường nhưng lúc này mẹ & chị 2 ngủ rồi, đành nhắn tin vô máy của mẹ : Mẹ ơi mẹ nhớ cái phỏng vấn tháng trước ko? Con đậu rồiii mẹ à!!

• sáng nay : dậy trễ vì hôm qua lăn lộn tới khuya (chắc do vui).

Ko thấy mẹ nói gì (sao lạ vậy ta?), xuống hỏi : mẹ ơi mẹ có nhận đc tin nhắn của con không dzậy??

Mẹ: tin nhắn nào con, nhắn qua facebook hả? Có nhận đc tin nào đâu.

Mình: (kể lại cho mẹ nghe)

Mẹ: đâu đâu đâu đâu, mở email cho mẹ coi, mẹ lên facebook khoe với bạn mẹ liền!!

Lúc mình đi vô nhà, nghe mẹ lẩm bẩm : chị 2 cũng đậu (chị 2 mình vừa đậu một nơi cũng tốt), con cũng đậu, vậy tốt quá rồi, giờ tui chỉ việc làm cho 2 chị em ăn học thôi.

Mình vui 1 mà hình như mẹ vui tới 10 . Phải nỗ lực hơn nữa mới được....

New journey begins.
Trích dẫn

vuive1's Photo vuive1 14/05/2015

Bạn giỏi quá..;.;.;.;
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 14/05/2015

Công nhận nghe cũng hơi chuối, tay đôi nhưng thẳng thắn

Cty gì/về gì vậy bạn mà qua 4 vòng phỏng vấn chưa từng gặp
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 16/05/2015

Cảm ơn sss & vuive1, mình / em online bằng điện thoại ko nhấn nút thanks được .

----

Không được gục ngã. Không được gục ngã. Không được gục ngã.
Nhất định phải theo con đường của mình. Nhất định phải theo con đường của mình. Nhất định phải theo con đường của mình.

----

Tôi vẫn tin vào có thứ gọi là "ý chí" đi song song với "số phận". (Hoặc "số phận" đã định sẵn để có "ý chí").

Chỉ cần tôi vẫn còn tin!
Chỉ cần tôi vẫn còn tin. Vậy là đủ.

Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 17/05/2015

Ngày đầu pj2 (chiều hqua)

Thú thật là trong khoảng tgian chờ pj1 gửi tin mà ko thấy gửi, mình đã apply bên pj2 và cũng đã đc nhận rồi. Tự nhiên nhận đc tin là cũng đc nhận bên pj1, thành ra một nùi việc cùng 1 lúc.

Mình nhiệt tình thôi thì chưa đủ, cần sự hợp tác của người khác nữa. Thành ra... Mà thôi phải nỗ lực. Nhiêu đó chưa đủ nhiều.

Và đúng, đi 1 ngày, mở rộng 2 con mắt ra bằng trăm ngày ở nhà.

2 ngày đầu thang máy hư. Mình leo thang bộ 10 mấy tầng lầu, hôm qua đi bộ hết con đường nữa, về 2 chân muốn rã.

Nỗ lực . Nỗ lực . Nỗ lực .

Ngày đầu pj1, và cũng có thể là ngày cuối cùng.

Sau khi đi pj2 về, mình ngủ đc 5 tiếng. Chân bớt đau hơn 1 chút. Tiếp tục đi pj1.

Gặp lại T., anh dễ thương trong nhóm thi chung với mình vòng 2. Nhưng chuyện này chưa quan trọng mấy, tiếp là chuyện này:

Hồi phỏng vấn mình, có 2 giám khảo, 1 nam, 1 nữ. Mình chỉ mới viết về chị giám khảo nữ mà thôi. Còn câu chuyện về anh giám khảo nam, thì vẫn chưa kể.

Chị gk thì, đã tỏ vẻ ko thích mình ngay từ đầu. Cũng ko có gì lạ. Tiếp theo sau khi chị ấy hỏi mình xong, thì chị ấy đi làm việc của chị ấy, và anh gk bắt đầu pv mình.

Thật ra các câu hỏi thì chị ấy hỏi cả rồi, nên chẳng còn gì để hỏi nữa, nhưng anh ấy cứ ngồi mãi như vậy, lâu đến nỗi phải có người ra và thì thầm vào tai anh ấy là : như vậy là đủ rồi, anh ấy vẫn bảo chưa, tiếp tục...ngồi tiếp. Và câu nói nhiều nhất là bảo mình vào team của anh ta (thật tiếc trong đầu mình chọn team khác rồi).

Thật lòng thì mình có chút cảm tình (kiểu muốn làm bạn), với anh, nhưng lúc đang chờ tin thì ko biết phải liên lạc như thế nào nên mới thấy tiếc.

Sáng nay đi lần đầu. Có khi mình tưởng tượng, nhưng mình nhận ra anh này ngay, và anh ấy cứ...nhìn mình suốt. Kệ. Mình nghĩ mình nhầm. Đến hồi cuối thì gọi tên các bạn vào team, mình...hổng nghe tên mình. Đùa. Mới bảo anh ấy là, cho em mượn cái tờ danh sách đi!

Và anh ta đưa thật.

Mình thấy tên mình được bôi đen với dòng chữ OUT to như cái nồi cơm ở nhà, cũng chả hiểu chuyện gì, vì có rất nhiều ng trong bgk giữ tờ danh sách với cái tên bị bôi đen như vậy, nhưng họ vẫn điểm danh bình thường, ko ai có ý kiến gì. Một anh khác mới dắt mình đi gặp 1 chị trong bgk, mình hỏi có nhầm lẫn gì ko? Chị ấy bảo : ko biết, vì đây là ở trên gửi xuống, có gì chị sẽ mail lại sau. Mình nghe đến đây đã rất khó chịu rồi, kiểu làm việc thật sự quá thiếu chuyên nghiệp, làm như mình có mỗi một việc là đợi các anh chị muốn ra lệnh gì thì ra rồi mình phải làm theo vậy, còn khối pj ngoài kia, hà cớ gì ko rõ ràng, dứt khoác 1 lần cho xong để ng ta còn tập trung vào làm việc khác?

Mình bảo : chị tranh thủ gửi email giùm e nha, nếu thật sự là em rớt thì lần sau em sẽ ko đến nữa.
Chị gk : ko biết ( lại cái điệp khúc đó ), ở đâu em có danh sách này?
Mình: (nói ra là anh gk kia đưa)
Chị gk lập tức lại trách anh ấy: sao lại đưa danh sách cho nó làm gì vậy?

Trời đất, đúng là mình đã tệ nhưng mà mình linh cảm cách làm việc ở đây còn có cái gì đó...thiếu bình thường hơn. Thôi làm ơn cho tui out sớm giùm cái!

(Dù sao thì tui cũng có dc contact của các hot boy trong nhóm rồi mà!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 18/05/2015

Vật chất thì ko sao, đôi khi có những thứ hành hạ tinh thần một cách rất khủng khiếp. Cố gắng buông bỏ, buông bỏ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 22/05/2015

Phải chăng tôi đang theo đuổi một thứ mà khi sinh ra nó đã không phải là của tôi ? Vậy giờ tiếp tục hay dừng lại ? Ôi, sao mình ko chọn con đường nào dễ đi hơn, cứ đâm đầu vào ngõ cụt hả trời .
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 25/05/2015

Rất ngán làm việc với những bạn :

- thiếu quyết đoán , hay do dự , chưa làm mà đã bàn ra : "làm ko đc đâu!" : Căn bản mình là loại chặt một phát cho đứt, nên ko chịu tính "nhây" đc.

- hay đổ lỗi : có lỗi thì nhận, cũng đâu có còn nhỏ bé gì.

- lúc nào cũng cho rằng "tôi đã làm quá nhiều!" : ừ thì nghỉ đi, nhưng mà hổng làm thì...hổng có ăn nha. Ráng chịu.

- thành thật với...đối thủ, nhưng xảo quyệt với đồng đội.
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 02/06/2015

Nhớ hồi cấp 1, cấp 2... Chỉ cần cười với nhau đã có thể thành bạn , cấp 3 bắt đầu "bình phẩm , đánh giá" bạn nhiều hơn và Đại học thì có hay ko cũng đâu quan trọng , vì cuối cùng cũng mỗi đứa 1 phách , có còn gặp nhau nữa đâu ? Chơi thì chia theo nhóm , mâu thuẫn cũng ko cần giải quyết vì lý do này. Cuối cùng thì mình chỉ chọn cách chơi xã giao mà thôi , vui thì chơi , buồn thì nghỉ , và cảm giác tình bạn chẳng còn đẹp đẽ như hồi cấp 2 hay 3! Dù sao thì , đó cũng là những trải nghiệm tuyệt vời .

Ôi , mình nói mình muốn "buông xả" ư ? Đâu có dễ để làm đc .
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 04/06/2015

Căng thẳng . Quá nhiều công việc . Quá nhiều trách nhiệm . Và chẳng có mấy ai hiểu !

Bận bận bận từ sáng tới khuya....
Trích dẫn

Ngocmai63's Photo Ngocmai63 15/06/2015

Được thăng làm leader sau 1 tháng . Có hơi vui vui . Hôm nay lại vừa làm vừa học xuyên đêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) nhưng mà vẫn vui . Hừm .
Trích dẫn