←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những hội viên có trình độ cao về Tử Vi

Locked

5 6 7 8 9 |»|

phuongmai06's Photo phuongmai06 25/06/2015

Nói về một kỹ sư giỏi với sinh viên gioi thì tôi biết , vì tôi học và có thời gian lam nghề ô tô, ck tôi cũng vậy. Một kỹ sư giởi là người cả lý thuyết và thực hanghf đều giỏi , đủ đẻ mắy ông thợ bậc 7 cũng phải tâm phục khảu phục, còn một sinh viên giỏi ra trường , nếu có tâm huyết, có cả năng khiếu nữa thì chịu khó đi theo ông kỹ sư giỏi chừng 3 năm sẽ khá. Thế nên ở cty tôi mới có câu ca " Tạ Panme, nghe bà Khánh" , một kỹ sư ra trường ko biết sử dụng thước panme, phsir nghe một bà thợ tiện dậy cho cách dùng ..chuyện vui các kỹ sư hệ ko chính qui sản phảm của thời bao cấp . Tử vi cũng vậy thôi, cũng lắm thầy , nhiều thợ và cả nhiều sinh viên giỏi nữa . Chưa kể còn nhiều người sinh viên giỏi ra trường chưa xin đc việc làm thế là học tiếp lên cao học , tiến sỹ nữa và rất nhiều người học hàm thụ tại chức nữa chứ, he he
Sửa bởi phuongmai06: 25/06/2015 - 21:10
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 25/06/2015

Con nhà bói toán dĩ nhiên phải biết 2 chữ Mệnh Vận .

Tài ba tới đâu đi nữa (Mệnh) cũng nhờ Vận mà thành phận .

Có nhiều kẻ chẳng ra gì mà cũng được chức cao, cứ lấy ví dụ ông vua con Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên là biết tình trạng bết bát của nước này vì ông Kim xử tử rất nhiều công thần của cựu trào, ngay cả chú cũng không tha và gần đây nhất công bố bộ trưởng quốc phòng bị hành quyết .

Viết dăm ba cuốn sách (vay mượn từ các sách khác), lập thuyết này nọ cũng chưa thật là mình đã hiểu đã giỏi .

Ôi TamTam ngày trước tự đặt cá cược với tôi nhân cuộc bầu cử Tổng Thống của Mỹ rồi thua thì biến ra khỏi thế giới giang hồ kỳ ảo này. Có đáng không ? Có cần như thế chăng ? Một người xưng là thông hiểu Phật giáo là như vậy sao?

Rồi Van Helsing cuối cùng cũng xuất hiện ngày hôm qua để săn bắt ma cà rồng ẩn nấp trong các góc khuất của sân chơi cho từng môn phái .

V.E Day = D-Day ở bờ biển Normandie của Pháp thời World War II.

Nhưng ai là thợ săn ? Và ai là ma cà rồng hở ? Vì ma cà rồng có thể săn chính thợ săn nó !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC
Sửa bởi Hoa Cái: 25/06/2015 - 22:21
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 25/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đôi lúc thấy Bác Hoa Cái đáng yêu thía hem bít

Người thở dài ngao ngán
Mà sao Vi lặng im...?
Tối ngày tìm chiêu thức
Nào biết Vi có chờ...?
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 25/06/2015

trong thơ kiều nói rõ rồi mà , cụ ND nói đúng lắm
bác HC cho moa hỏi , tối nay moa lên ô tô đi trekking ( h tí ) mai lên đến nơi nghỉ 1 hôm , ngày kia bắt đầu leo núi mấy hôm liệu có an toàn ko ? lúc trc moa ko lo lắng nhưng h hơi lo lắng vì vừa bị tiêu ảy xong , chưa đi mà đã thấy hơi nhọ rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ngẫm hay muôn sự tại trời
trời kia đã bắt làm người có thân
bắt phong trần phải phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao
có đâu thiên vị người nào
chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai một vần
đã mang lấy nghiệp vào thân
cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
thiện căn ở tại lòng ta
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 25/06/2015

à còn đoạn này nữa quên đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


sự rằng: phúc họa đạo trời
cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
có trời mà cũng tại ta
tu là cội phúc tình là dây oan


theo thuyết căn nghiệp của nhà Phật thì số mệnh căn nghiệp đều do mình cả , do mình tạo ra nên ko thể trách ai cả kể cả ông trời, còn moa hiểu là những gì mình chọn là từ chính mình và do cách mình chọn , 2 cái họa lớn nhất với đàn ông là danh vọng và sắc dục , còn với đàn bà là tình cảm và tiền tài , 4 cái đó chẳng biết bao nhiêu là đủ cả nhưng nếu bớt đi đc thì cũng tránh đc cơ số họa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mà nhé ai cũng sợ nghiệp , nhưng mà có thiện nghiệp và ác nghiệp cơ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



trời ơi càng đến gần giờ lên xe , tôi lại càng run sợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 25/06/2015

@MOA

Phúc tinh đầy đặc như mây trên trời .


Lương, A D củng chiếu, tứ đức tụ quanh Thân cư Phúc.

Phúc có trước, rồi tới Cha Mẹ, rồi tới Mình (Mệnh).

Vòng DH lìa xa cội nguồn (tức Phúc) nhưng Mệnh và Thân liền lạc qua thế liên hoàn Mệnh ----- Thân - Phúc thì không có gì phải sợ, duy mang theo mấy cái túi để dùng khi phải ra ngoài đồng kêu to tên mình lên xem có ai biết mình đang làm gì đó .
Sửa bởi Hoa Cái: 26/06/2015 - 09:42
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 26/06/2015

Tks bác hc , trên đời này moa ko sợ j cả ngoài sợ ma với sợ đi bậy rồi dẫm phải mìn thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đi mới hơn 2h thôi nhưng h trộm vía lắm , hay do lúc ở nhà sợ quá nên uống tạm bốn chục viên béc be rin nhỉ ?!
Trích dẫn

55555's Photo 55555 26/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 25/06/2015 - 22:14, said:

Con nhà bói toán dĩ nhiên phải biết 2 chữ Mệnh Vận .

Tài ba tới đâu đi nữa (Mệnh) cũng nhờ Vận mà thành phận .

Có nhiều kẻ chẳng ra gì mà cũng được chức cao, cứ lấy ví dụ ông vua con Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên là biết tình trạng bết bát của nước này vì ông Kim xử tử rất nhiều công thần của cựu trào, ngay cả chú cũng không tha và gần đây nhất công bố bộ trưởng quốc phòng bị hành quyết .

Viết dăm ba cuốn sách (vay mượn từ các sách khác), lập thuyết này nọ cũng chưa thật là mình đã hiểu đã giỏi .

Ôi TamTam ngày trước tự đặt cá cược với tôi nhân cuộc bầu cử Tổng Thống của Mỹ rồi thua thì biến ra khỏi thế giới giang hồ kỳ ảo này. Có đáng không ? Có cần như thế chăng ? Một người xưng là thông hiểu Phật giáo là như vậy sao?

Rồi Van Helsing cuối cùng cũng xuất hiện ngày hôm qua để săn bắt ma cà rồng ẩn nấp trong các góc khuất của sân chơi cho từng môn phái .

V.E Day = D-Day ở bờ biển Normandie của Pháp thời World War II.

Nhưng ai là thợ săn ? Và ai là ma cà rồng hở ? Vì ma cà rồng có thể săn chính thợ săn nó !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



HC



Phải chăng hai trận thư hùng kinh điển này đã gây chấn động một thời gian dài trong làng học thuật ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ILoveYouOk's Photo ILoveYouOk 26/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuive1, on 25/06/2015 - 20:29, said:

Có ông thầy nào vứt cho tôi vài chục lá số thực tế để học 1 cách cục, đảm bảo vài tháng chém như mây trôi nước chảy.Tôi thấy tử vi chẳng có gì khó học.1 là có nghiêm túc bỏ công sức học tử vi không, 2 là có duyên kỳ ngộ không.Chứ chẳng có gì mà cao siêu.

Thời đại công nghệ thông tin, mà lại đợi ai đó vứt lá số thực tế mới học được thì đúng là dị nhân.

Nói được thì phải làm được.Ông thử nghiêm túc học để chứng minh bản lĩnh của mình nhé.Hy vọng sắp tới làng tử vi VN sẽ có 1 kỳ nhân về tử vi xuất hiện, chứ dân chém gió hay lừa đảo của giới tử vi thì đã nhiều rồi.
Sửa bởi ILoveYouOk: 26/06/2015 - 14:30
Trích dẫn

ILoveYouOk's Photo ILoveYouOk 26/06/2015

Theo tôi muốn bắt ma cà rồng ẩn nấp thì thầy pháp đó ít nhất phải thông thạo bùa ngãi, lỗ ban cao tay hoặc 1 cảnh giới huyền nào đó thì còn ok.Chứ nửa người, nửa ma cà rồng thì sao bắt được?
Sửa bởi ILoveYouOk: 26/06/2015 - 15:38
Trích dẫn

quanphuc2016's Photo quanphuc2016 26/06/2015

Buổi sáng muốn gọi Vi
Nắng vẫn còn mê ngủ
Buổi sáng nhớ tình si
Gió lạnh lẽo chối từ
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 26/06/2015

Đồng điệu đấy. Sáng nay đại sư ngồi cafe chợt nhớ tới bài này, lâu lắm không nghe (Vì ko có dịp ngồi Đồng Khởi cafe để cảm nhận rõ khí độ của bài hát)

Những gương mặt lạ quen
Những giọt cafe đên đặc
Anh ngồi một mình
Quấy loãng thời gian...
Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 26/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 26/06/2015 - 16:03, said:

Đồng điệu đấy. Sáng nay đại sư ngồi cafe chợt nhớ tới bài này, lâu lắm không nghe (Vì ko có dịp ngồi Đồng Khởi cafe để cảm nhận rõ khí độ của bài hát)

Những gương mặt lạ quen
Những giọt cafe đên đặc
Anh ngồi một mình
Quấy loãng thời gian...

Đại sư là cách người khác gọi mình, hoặc mình gọi ngôi số ba. Tự mình xưng thì xưng là "bổn tọa" nếu là thượng tọa, hoặc "bần tăng" (ông tăng nghèo) chứ không tự gọi là đại sư.
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 26/06/2015

Trước nay chưa có ai, sau này không có ai xưng vậy. Thì ta đành làm người duy nhất vậy!
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 26/06/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 26/06/2015 - 16:17, said:

Đại sư là cách người khác gọi mình, hoặc mình gọi ngôi số ba. Tự mình xưng thì xưng là "bổn tọa" nếu là thượng tọa, hoặc "bần tăng" (ông tăng nghèo) chứ không tự gọi là đại sư.

Thoạt đầu thấy không đúng, không được, nhưng cuối cùng thì sẽ đúng sẽ được !

Đừng vì lời mà quên ý . Nhưng đôi khi vì ý mà nhớ lời (mình đã nói gì, xưng gì).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

5 6 7 8 9 |»|