Tâm sự tuổi dậy thì
PMK
14/06/2015
Khóc lóc kể lể để giải tỏa ấm ức, giải tỏa stress cũng tốt, nhưng vấn đề có ý nghĩa sống còn là sau khi khóc lóc kể lể xong rồi thì sẽ làm gì? kế hoạch hành động ra sao?
Mấy vị không lập ra được kế hoạch mang tính thực tế mà suốt ngày nghĩ mình là ngọc hoàng đại đế thì...thôi, thua là đúng rồi, không oan tí nào.
Mấy vị không lập ra được kế hoạch mang tính thực tế mà suốt ngày nghĩ mình là ngọc hoàng đại đế thì...thôi, thua là đúng rồi, không oan tí nào.
PMK
14/06/2015
Những vị có xuất phát điểm cao, được sự hỗ trợ tận răng của gia đình, khi đạt thành quả cao đừng vội vênh váo. Hãy giả dụ nếu mình là một kẻ bắt đầu từ hai tay trắng thì mình sẽ làm thế nào? sẽ làm được gì? có đạt được thành quả như giờ không?
Tôi nhớ ngày xưa có lần đọc báo Hoa Học Trò, thấy bài viết tiêu đề giật gân: Các bạn trường Ams Hà Nội đã kinh doanh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tò mò đọc liền coi mấy bạn siêu nhân đã làm gì. Ack, hóa ra là mấy bạn góp vốn kinh doanh, mỗi bạn được gia đình cho 2 tỷ. Kinh doanh thua lỗ, gia đình lại tài trợ tiếp mấy tỷ nữa. Thật không hiểu nhà báo muốn tâng bốc cái gì ở đây?
Tôi nhớ ngày xưa có lần đọc báo Hoa Học Trò, thấy bài viết tiêu đề giật gân: Các bạn trường Ams Hà Nội đã kinh doanh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tò mò đọc liền coi mấy bạn siêu nhân đã làm gì. Ack, hóa ra là mấy bạn góp vốn kinh doanh, mỗi bạn được gia đình cho 2 tỷ. Kinh doanh thua lỗ, gia đình lại tài trợ tiếp mấy tỷ nữa. Thật không hiểu nhà báo muốn tâng bốc cái gì ở đây?
thilan
15/06/2015
DuongTung, on 12/06/2015 - 00:40, said:
Mặc dù không quen biết, cô 77 ạ, nhưng tôi cảm ơn cô, vì nhờ cô tôi hiểu ra rất nhiều điều.
Xin sám hối về những thứ mình đã phạm phải kiếp này hay kiếp khác
xin cảm ơn cô giúp tôi có cơ hội sám hối.
Xin sám hối về những thứ mình đã phạm phải kiếp này hay kiếp khác
xin cảm ơn cô giúp tôi có cơ hội sám hối.
“Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong”


