kissintherain, on 02/07/2012 - 01:32, said:
Mình thích landscape design và gardening lắm.
Trồng lavender thì Sweetie phải trộn cát vào trong đất. Loài đó không ưa nước, nếu đọng nước vào rễ là chết.
Gardenia màu trắng--mùi giống hoa nhài/lài, nhưng hình dạng hơi giống hoa hồng.
Khi trước lúc còn hay làm hoa cưới / wedding flowers, mình hay dùng hoa này lắm. Xen kẽ với stephanotis và hoa hồng.
Ở nhà cũ của mình, có trồng nhiều hoa hồng lắm. Mình thích nhất là English/antique roses , David austin roses.
Loại hồng này có hình dạng khác loại hồng thường thấy bán. Mùi hương của nó cũng đặc biệt : nồng nàn có, nhẹ nhàng có; thích nhất là loại có mùi fruity như apricot ...màu sắc của loại hồng này cũng đẹp hơn loại hồng hay thấy bán cắm trong chợ. Mỗi lần úp mặt vào đoá hoa hồng này --- aahhhhh......pure happiness !!!
Austin roses đây.
trời ạ. đẹp quá hén. Mỗi đợt ra hoa, cây nhà mình có cả trăm bông một lúc. Haizz.. iêu !!
Hoa hồng thích nắng, gốc phải giữ ẩm. Nhưng nếu nhiệt độ lên quá nóng là nó không nở hoa nữa. Mà muốn hoa nở lại thì phải cắt hoa tàn. Nếu để hoa tàn trên cây là nó sẽ không nở thêm đợt nữa. Trồng hồng hơi nhiêu khê tí... phải tỉa và xén hoài. chắc cũng như con gái đẹp -- too much work, and not too much fun. nhiều gai nữa ...
17mile thì mình đi nhiều lần rồi.
Mình thích San Fran., Carmel, Sausalito và những vườn trồng nho, làm rượu ở Napa/sonoma valley.
Mediteranean sea mình đi lâu lắm rồi.
Aahhhh..... Mykonos thật là đẹp.
Mình yêu màu trắng vì Mykonos đó. Hay đúng hơn là, I love "shades of whites"
Nhà mình bây giờ toàn dùng màu trắng, light blue, light pink với tí chocolate.
Yea -- mình obssessed với mấy cái quỷ này : photography, cooking, trang trí nhà cửa, garden design, travel, và clothes design.
May quá, gặp Sweetie cũng thích mấy cái này. Thanks for sharing ...
Hoa đẹp quá, chị Kiss trồng cây khéo ghê. Hức nhìn mà thèm ghê đi được, bao giờ em mới có được một vườn hoa xinh xắn như vậy chứ