Lá thư nhầm
DuongTung
17/04/2015
Cô gì đó ơi, cô gì ơi
Cô gởi thư nhầm rồi
Tôi đâu có người tình học Tử Vi
Nhưng cô làm tôi vui một buổi chiều
Thoáng như còn nghe tiếng đàn xưa vọng lại
Tưởng như hẹn hò xa xưa sống lại
Cô gửi thư nhầm cô bé ơi
Thoáng chút hy vọng sống trong tôi
Như mầm cây đã chết từ lâu
Từ lâu tôi đã bặt những u sầu
Nỗi u uất của một thời trai trẻ
Chiều nay anh bạn tới nhà
Ôm cây ghi ta mà lâu ngày tôi không nghe tiếng
Cô cũng làm cho tôi vui lắm, cô gửi thư nhầm ơi
Cô gởi thư nhầm rồi
Tôi đâu có người tình học Tử Vi
Nhưng cô làm tôi vui một buổi chiều
Thoáng như còn nghe tiếng đàn xưa vọng lại
Tưởng như hẹn hò xa xưa sống lại
Cô gửi thư nhầm cô bé ơi
Thoáng chút hy vọng sống trong tôi
Như mầm cây đã chết từ lâu
Từ lâu tôi đã bặt những u sầu
Nỗi u uất của một thời trai trẻ
Chiều nay anh bạn tới nhà
Ôm cây ghi ta mà lâu ngày tôi không nghe tiếng
Cô cũng làm cho tôi vui lắm, cô gửi thư nhầm ơi
DuongTung
17/04/2015
Quan biến Ích
Quan trên là Tốn, dưới là Địa, tượng gió đi khắp chốn cùng trời, thế ứng tỉ hòa thì mình người ngang cơ
Ứng lâm huyền vũ là tượng mờ ám động biến Không
1. Hào Sơ Lục.
初 六 : 童 觀,小 人 無 咎,君 子 吝。
象 曰: 初 六 童 觀,小 人 道 也。
Đồng quan, tiểu nhân đão dã.
Đồng quan trong Dịch chính là quẻ Mông, Mông có nghĩa là mù mờ sai lầm chưa rõ ràng
Quan có nghĩa là nhìn, hào 1 là non trẻ, nhìn non trẻ tức là cái nhìn chưa rõ.
Em nhận nhầm anh với người khác rồi em ạ.
Quan trên là Tốn, dưới là Địa, tượng gió đi khắp chốn cùng trời, thế ứng tỉ hòa thì mình người ngang cơ
Ứng lâm huyền vũ là tượng mờ ám động biến Không
1. Hào Sơ Lục.
初 六 : 童 觀,小 人 無 咎,君 子 吝。
象 曰: 初 六 童 觀,小 人 道 也。
Đồng quan, tiểu nhân đão dã.
Đồng quan trong Dịch chính là quẻ Mông, Mông có nghĩa là mù mờ sai lầm chưa rõ ràng
Quan có nghĩa là nhìn, hào 1 là non trẻ, nhìn non trẻ tức là cái nhìn chưa rõ.
Em nhận nhầm anh với người khác rồi em ạ.
DuongTung
17/04/2015
Giomuaxuan, on 17/04/2015 - 20:15, said:
Lại đặt câu hỏi? Em là ai vậy ạ?
cô ấy đặt thế nào mà chỉ gửi thư người khác nhận mà người khác ko gởi lại được.
lá thư tình cũng ý nghĩa, mỗi tội trượt đích
kể cũng vui, lâu lắm mới có người gởi thư tình cho tui, mỗi tội lộn hàng.
tôi không inbox được nên làm thơ trả lời, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của họ và con đường cua gái của tui...
Kể ra cũng thú vị.
giocuondi
17/04/2015
DuongTung, on 17/04/2015 - 20:19, said:
à, có cô nào ấy, xin giấu nick vì sợ làm cô ấy xấu hổ
cô ấy đặt thế nào mà chỉ gửi thư người khác nhận mà người khác ko gởi lại được.
lá thư tình cũng ý nghĩa, mỗi tội trượt đích
kể cũng vui, lâu lắm mới có người gởi thư tình cho tui, mỗi tội lộn hàng.
tôi không inbox được nên làm thơ trả lời, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của họ và con đường cua gái của tui...
Kể ra cũng thú vị.
cô ấy đặt thế nào mà chỉ gửi thư người khác nhận mà người khác ko gởi lại được.
lá thư tình cũng ý nghĩa, mỗi tội trượt đích
kể cũng vui, lâu lắm mới có người gởi thư tình cho tui, mỗi tội lộn hàng.
tôi không inbox được nên làm thơ trả lời, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của họ và con đường cua gái của tui...
Kể ra cũng thú vị.
DuongTung
17/04/2015
giocuondi
17/04/2015
DuongTung, on 17/04/2015 - 20:23, said:
cái này không được, như thế là không tôn trọng cô ngốc đó...haha
Bởi vì nhận nhằm thơ
....
Cô bé ngốc kia ơi
Có người kêu cô ngốc
Tui la làng giùm cô
Cầm guốc và dép lên
Chọi cho chú Duong Tung
U đầu và sức trán
.....
Kekekke. Thui..ra...
DuongTung
17/04/2015
"Anh" năm nay U4, chuẩn bị sang U5 rồi, tuy vẫn ế nhưng mà sống rất chi là tử tế...Tâm hồn thì mới có 18, sức khỏe thì không có chỗ nào yếu cả.Mọi thư tình đúng chỗ đều OK, đừng nhầm là được
DuongTung
17/04/2015
Vợ anh và anh đang li thân, có 2 con rồi , nếu mà ai có nhu cầu thương hoàn cảnh gà chọi nuôi con, thì cứ PM...ưu tiên các em đầu 9, đầu 8..đầu 7 thì thôi, vì trông anh trẻ như trai mới ngoài 30..
giocuondi
17/04/2015
Kaka ... cô bé ngốc đâu ... nhìn cách viết là phải "chú" rồi. Vậy mà gởi nhầm thư tình cho "anh". Thui, không giỡn kiểu này nữa. I'm sorry bạn kia. Chú DuongTung như vậy cũng đang như "chọc quê" cô bé kia ấy
DuongTung
17/04/2015
Giomuaxuan, on 17/04/2015 - 20:55, said:
Kaka ... cô bé ngốc đâu ... nhìn cách viết là phải "chú" rồi. Vậy mà gởi nhầm thư tình cho "anh". Thui, không giỡn kiểu này nữa. I'm sorry bạn kia. Chú DuongTung như vậy cũng đang như "chọc quê" cô bé kia ấy
Miumiumiu
17/04/2015
Thế mà cũng vui cả một buổi chiều đúng là tâm hồn chú vẫn còn trẻ lắm
. Nếu không phải gửi nhầm chắc không cần ăn luôn )
DuongTung
17/04/2015
miumiumiu, on 17/04/2015 - 21:19, said:
Thế mà cũng vui cả một buổi chiều đúng là tâm hồn chú vẫn còn trẻ lắm
. Nếu không phải gửi nhầm chắc không cần ăn luôn )Giống như phải đầu 4 , em mới thấy cái sướng khi các em 9x gọi mình là anh ...nó sướng vô tả..vô bờ
candyjelly
17/04/2015
"Anh" DuongTung tâm hồn vẫn còn trẻ trung quá ạ, lời văn cũng vui tươi nữa ạ.
Chúc "anh" cuối tuần an lành ạ
Chúc "anh" cuối tuần an lành ạ