←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

giải mã giấc mơ

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 17/04/2015

đêm qua cháu mơ ngồi uống nước chè nói chuyện với bác @Hoacai dưới gốc đa cạnh một cái đình cổ,hai bác cháu có nói về một thầy lý số vẫn viết câu đối ngày tết tại đây mà giờ cụ đã già.vậy xin hỏi bác có thể cho cháu biết bác sinh năm bao nhiêu được không ạ,cháu sẽ mua tấm lá số thử xem như thế nào. hihi vui vẻ bác nhé
Hoa Cái
Sửa bởi NguaQuaDoc: 17/04/2015 - 16:11
Trích dẫn

thanhnhu's Photo thanhnhu 17/04/2015

Hôm qua bạn mơ mà giờ mới post, 6h chốt sổ đề rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihihi. Mà còn phải đánh ngược đánh xuôi,trừ 1,cộng 2 các kiểu cơ,đánh một đầu dễ xịt lắm.hihihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 17/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuytruc, on 17/04/2015 - 16:52, said:

Hôm qua bạn mơ mà giờ mới post, 6h chốt sổ đề rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hihihi. Mà còn phải đánh ngược đánh xuôi,trừ 1,cộng 2 các kiểu cơ,đánh một đầu dễ xịt lắm.hihihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


bạn cũng rành quá nghỉ,chỉ là vui thôi. vì có thể tượng mơ thấy thầy bói là có thể sắp có sự lừa gạt.chờ bác HoaCai để theo thử tấm vé số xem sao.hehe
Trích dẫn

ellen's Photo ellen 18/04/2015

Xin mượn topic của Bác NguaQuaDoc để hỏi về giải mã giấc mơ hay có điềm gì ko nhé
Tình hình là mình mới ngủ trưa thức dậy, nhưng trước khi thức dậy, trong tiềm thức mình đã nghe tiếng mẹ mình kêu tên mình, mẹ mình bảo mình dậy đi với bà và bà có những hành động ngày thường mẹ con hay làm, cố ý nắm lấy tay mình để bảo mình đi theo (Thực tế, mẹ mình vẫn còn sống khỏe ở quê), lúc đó mình đã ko trả lời bà, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A di đà phật liên tục, sau đó thì mình cố gắng lay người ra để nhìn thấy nhưng không thấy được, mình niệm liên tục và niệm một lát thì mình cảm nhận có một vệt đen bay đi ( trong lúc này thì mình vẫn nằm ngủ mà tâm thì niệm nam mô ai di đà phật). Niệm một lúc sau thì mình cố tỉnh dậy mà người thoát mồ hôi.

Xin hỏi các bác có ai biết là có điềm gì sắp xảy ra hay ko, và ellen có thể làm gì để ngủ được ngon giấc...

Hôm nay là 30 âm lịch....

Chỉ cầu mong cho mẹ bình an. hic hic...
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 18/04/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ellen, on 18/04/2015 - 14:33, said:

Xin mượn topic của Bác NguaQuaDoc để hỏi về giải mã giấc mơ hay có điềm gì ko nhé
Tình hình là mình mới ngủ trưa thức dậy, nhưng trước khi thức dậy, trong tiềm thức mình đã nghe tiếng mẹ mình kêu tên mình, mẹ mình bảo mình dậy đi với bà và bà có những hành động ngày thường mẹ con hay làm, cố ý nắm lấy tay mình để bảo mình đi theo (Thực tế, mẹ mình vẫn còn sống khỏe ở quê), lúc đó mình đã ko trả lời bà, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A di đà phật liên tục, sau đó thì mình cố gắng lay người ra để nhìn thấy nhưng không thấy được, mình niệm liên tục và niệm một lát thì mình cảm nhận có một vệt đen bay đi ( trong lúc này thì mình vẫn nằm ngủ mà tâm thì niệm nam mô ai di đà phật). Niệm một lúc sau thì mình cố tỉnh dậy mà người thoát mồ hôi.

Xin hỏi các bác có ai biết là có điềm gì sắp xảy ra hay ko, và ellen có thể làm gì để ngủ được ngon giấc...

Hôm nay là 30 âm lịch....

Chỉ cầu mong cho mẹ bình an. hic hic...
chào ellen,giấc mơ thì có rất nhiều lý do.ellen thử xem lại tình hình sức khỏe hiện tại trước khi ngủ cơ thể có bị ức chế không như uống nhiều nước hay không hay khát nước và cơ thể quá mệt mỏi.ngoài ra giấc mơ nó còn tìm đến nỗi sợ hãi từ sâu trong tiềm thức mà mình cố giấu đi,những lỗi lầm...và một số lý do nữa về mặt tâm linh.bạn hãy ngâm chân trước khi đi ngủ với nước ấm cho gừng và muối vào,một tuần nên tắm với nước gừng giã nát một lần,gừng có tính dương rất tốt với những người hay mơ mộng.
nếu nhớ mẹ quá hãy về thăm bà vào cuối tuần này đi.
Trích dẫn

ellen's Photo ellen 18/04/2015

Cám ơn NguaQuaDoc chia sẽ, có thể mình nhớ mẹ mình nên như vậy nhưng mình sợ là nơi mình ở có vong linh, có thể ko tốt cho mình, nếu 1 ngày mình yếu thì ko có khả năng chóng chọi với bóng đêm như vậy nguy hiểm quá. Mình sống 1 mình nên lúc nào mình ngủ thì đều niệm phật. Còn về sức khỏe mình thì cũng có thể làm cho mình sợ hãi. Nhưng mà mình tin là mình bị kiểu như bóng đè.

Mình sẽ cố gắng chăm sóc bản thân theo như bạn hướng dẫn.
Trích dẫn