←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

VÀ CHÚA ĐÃ TẠO NÊN EVA

DuongTung's Photo DuongTung 17/04/2015

Khi đó Adam sống trên vườn địa đàng một mình, mọi thứ thức ăn, mọi thứ khi cần thì tự khắc có.Adam là con người đầu tiên , vô âu vô lo và chẳng có tham vọng ưu phiền.Chúa Trời đã thương Adam như vậy, nhưng cuộc sống Adam cô đơn quá.Một ngày kia lúc Adam đang ngủ, Chúa đã lấy xương sườn bên trái và tạo nên Eva, bạn đời của Adam.Tại so lại là xương sườn bên trái, có nghĩa là muốn có Eva, Adam phải biết hy sinh.Phải bỏ đi đoạn xương bảo vệ trái tim, và Eva sẽ luôn ở cạnh tim, bảo vệ trái tim Adam.
Họ sống không cần quần áo, không có xấu hổ, không lo tích trữ, thiên đàng vốn có mọi thứ họ cần.
Tới một ngày kia rắn độc tới, rủ Eva hái trái cấm nơi vườn địa đàng.Tại sao lại là rắn độc, chính sự tham lam ích kỉ của con người là rắn độc.Trái Cấm; khi ăn xong con người ta biết suy nghĩ tính toán, biết mưu mô, đó chính là tri giác, chính là sự đảo điên trong cuộc đời..
Họ trót lỡ ăn vào, và khi thấy húa, họ xấu hổ vì thân hình lõa thể, tìm nơi ẩn trốn.Chúa nói họ không còn được ở lại Địa Đàng, đàn bà sinh nỏ phải đổ máu, đàn ông phải đổ mồ hôi mới có miếng ăn.
Vì sao Chúa lại đuổi họ, vì từ nay họ đã đầy tham lam và dục vọng.Họ đã có xấu hổ và không xấu hổ, họ đã không lấy những thứ mà họ cần, họ đã tích trữ và tham lam, họ đã làm mất cân bằng của vườn Địa Đàng...
Adam và Eva , cùng chung cái kiếp đầy đọa trên trần gian, cùng gánh chịu cơn thinh nộ của Chúa trời vì trái cấm.Chẳng phải chim đang bay trên trời kia, chúng đâu có tích lũy mà Chúa trời vẫn lo cho chúng, chẳng phải loài thú trên rừng cũng vậy.
Và vì tội lỗi đó, Chúa còn chia rẽ Adam và Eva, ném họ ra hai nơi khác nhau trên quả địa cầu, xé họ thành hai mảnh, khi nào hai mảnh gặp gỡ, họ mới trở lại thành hình hài ngày xưa.Chính vị vậy, trên quả địa cầu này nam nữ đi tìm nhau, họ tìm một nửa đã bị mất của mình.
Khoảng cách , chia ly, thời gian có lúc tưởng chừng vô hạn.Họ vẫn cứ cảm thấy một nửa của mình ở đâu đó, họ tìm , tìm mãi trong biển người.Họ có gặp lại nhau không, họ có trở về nước Trời nơi sinh ra họ hay họ còn mải tìm nhau muôn ngàn kiếp trong cõi đầy đọa này.................
Tuyệt Tình Cốc của Kim Dung, nơi Dương Quá gieo mình xuống, nào ngờ ở đáy, ở đáy đó còn có người mười mấy năm chờ đợi.Tuyệt tình cốc tưởng không có đáy, vì sao, vì đợi chờ thời gian dài như không có đáy.Thời gian khiến con người trở nên tuyệt tình và ghẻ lạnh với thế gian, làm cho con người như ở đáy sâu ngàn dặm...
Mười mấy năm Dương Quá đeo mặt nạ tung hoành giang hồ đi tìm Cô cô, mười mấy năm chờ đợi.Tới khi ìm gặp lại được, thì chẳng ai còn biết họ ở nơi nào cả.Nghe nói họ đã cưỡi chim Điêu bay đi mất rồi, phải chăng họ trở về vườn Địa Đàng của họ, nơi thế gian chỉ có những dôi tình nhân đẹp nhất mới đặt chân tới được.
Nghe nói đất trên vườn Địa Đàng sạch như pha lê, vì ông Bùi Giáng khi tới thăm nó, ông mặc 5 lần áo trắng, đi mỗi đoạn đường ông lại phải cởi một tấm áo ném đi, vì sợ bủi bẩn làm vấy uế vườn Địa Đàng.
Nghe nói ở đó, con người ta đều trở thành trẻ thơ, họ không còn bị trái cấm làm cho u mê nữa...
Trích dẫn