Viết cho thời thanh xuân của tôi
Thao911
06/04/2015
DuongTung
06/04/2015
Miumiumiu
06/04/2015
sweetjuly
06/04/2015
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, tan tầm xong, nó lại vội vàng vào viện để thăm 1 người bác bị ốm. Không hiểu sao từ bé đến giờ, nó rất sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ phải nhìn thấy những gương mặt lo âu của người nhà bệnh nhân đợi ngoài hành lang, sợ cái không khí u ám của bệnh viện.
Vậy mà hôm nay, lúc vào đến cửa viện, nó cứ ngỡ mình đi nhầm đường. Sân bệnh viện vắng đến mức chỉ có lác đác vài bóng người. Vừa đi đến sân, đã thấy tiếng nhạc thánh thót phát ra từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ, mà lại là bài hát "Em ơi Hà Nội phố", ca khúc với nó đã có quá nhiều kỷ niệm. Ngồi ngây người ngoài ghế đá 1 lúc, nó mới có thể bước vào phòng để thăm bệnh nhân.
"Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm
Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
Có 1 thời...nó từng sống như thế!
Vậy mà hôm nay, lúc vào đến cửa viện, nó cứ ngỡ mình đi nhầm đường. Sân bệnh viện vắng đến mức chỉ có lác đác vài bóng người. Vừa đi đến sân, đã thấy tiếng nhạc thánh thót phát ra từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ, mà lại là bài hát "Em ơi Hà Nội phố", ca khúc với nó đã có quá nhiều kỷ niệm. Ngồi ngây người ngoài ghế đá 1 lúc, nó mới có thể bước vào phòng để thăm bệnh nhân.
"Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm
Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
Có 1 thời...nó từng sống như thế!
Miumiumiu
06/04/2015
hanhtrinhkhampha
06/04/2015
DuongTung
06/04/2015
sweetjuly, on 06/04/2015 - 21:22, said:
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, tan tầm xong, nó lại vội vàng vào viện để thăm 1 người bác bị ốm. Không hiểu sao từ bé đến giờ, nó rất sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ phải nhìn thấy những gương mặt lo âu của người nhà bệnh nhân đợi ngoài hành lang, sợ cái không khí u ám của bệnh viện.
Vậy mà hôm nay, lúc vào đến cửa viện, nó cứ ngỡ mình đi nhầm đường. Sân bệnh viện vắng đến mức chỉ có lác đác vài bóng người. Vừa đi đến sân, đã thấy tiếng nhạc thánh thót phát ra từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ, mà lại là bài hát "Em ơi Hà Nội phố", ca khúc với nó đã có quá nhiều kỷ niệm. Ngồi ngây người ngoài ghế đá 1 lúc, nó mới có thể bước vào phòng để thăm bệnh nhân.
"Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm
Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
Có 1 thời...nó từng sống như thế!
Vậy mà hôm nay, lúc vào đến cửa viện, nó cứ ngỡ mình đi nhầm đường. Sân bệnh viện vắng đến mức chỉ có lác đác vài bóng người. Vừa đi đến sân, đã thấy tiếng nhạc thánh thót phát ra từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ, mà lại là bài hát "Em ơi Hà Nội phố", ca khúc với nó đã có quá nhiều kỷ niệm. Ngồi ngây người ngoài ghế đá 1 lúc, nó mới có thể bước vào phòng để thăm bệnh nhân.
"Ta còn em, hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm
Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ"
Có 1 thời...nó từng sống như thế!
Hồn ma, hồn ma chính là sự ám ảnh của quá khứ, những con người đã mất đi thân xác vẫn cố níu kéo những ảo ảnh nhân gian, cho nên hãy còn vướng vất và đau khổ.Ảo ảnh tình yêu cũng như hồn ma, những thứ chúng ta không còn giữ được trong tay, chúng ta bất lực và cố níu kéo...và đánh mất mọi thứ
,những hồn ma cố gắng nhập vào thân xác con người để níu lấy chút dục vọng chút đau đớn vô ích
Hãy chấp nhận Buông, chỉ có Buông tay thì ta mới tìm được thứ dành cho mình
Thứ gì thuộc về ta, thì sẽ thuộc về ta
Thứ gì không thuộc về ta, thì sẽ mãi mãi rời xa ta dù có cố gắng bao nhiêu
Quan trọng, hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi.
Bữa nào rảnh up film ma cho cả nhà xem
sweetjuly
06/04/2015
DuongTung, on 06/04/2015 - 21:35, said:
Kỷ niệm nó đẹp, bởi vì chúng ta tôn trọng nó trong trái tim.tThực ra mỗi cuộc tình cũng có cái kết như bộ film ấy.Có bộ film thì nhân vật chính kết thúc có hậu, có film thì buồn.Nhưng một bộ film hay là một bộ film mà chúng ta có những thứ đáng nhớ.Nhớ mãi dù màn ảnh đã khép lại, nhớ về những thứ đã rút ra chứ không phải nuối tiếc mà phí hoài mọi thứ
Hồn ma, hồn ma chính là sự ám ảnh của quá khứ, những con người đã mất đi thân xác vẫn cố níu kéo những ảo ảnh nhân gian, cho nên hãy còn vướng vất và đau khổ.Ảo ảnh tình yêu cũng như hồn ma, những thứ chúng ta không còn giữ được trong tay, chúng ta bất lực và cố níu kéo...và đánh mất mọi thứ
,những hồn ma cố gắng nhập vào thân xác con người để níu lấy chút dục vọng chút đau đớn vô ích
Hãy chấp nhận Buông, chỉ có Buông tay thì ta mới tìm được thứ dành cho mình
Thứ gì thuộc về ta, thì sẽ thuộc về ta
Thứ gì không thuộc về ta, thì sẽ mãi mãi rời xa ta dù có cố gắng bao nhiêu
Quan trọng, hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi.
Bữa nào rảnh up film ma cho cả nhà xem
Hồn ma, hồn ma chính là sự ám ảnh của quá khứ, những con người đã mất đi thân xác vẫn cố níu kéo những ảo ảnh nhân gian, cho nên hãy còn vướng vất và đau khổ.Ảo ảnh tình yêu cũng như hồn ma, những thứ chúng ta không còn giữ được trong tay, chúng ta bất lực và cố níu kéo...và đánh mất mọi thứ
,những hồn ma cố gắng nhập vào thân xác con người để níu lấy chút dục vọng chút đau đớn vô ích
Hãy chấp nhận Buông, chỉ có Buông tay thì ta mới tìm được thứ dành cho mình
Thứ gì thuộc về ta, thì sẽ thuộc về ta
Thứ gì không thuộc về ta, thì sẽ mãi mãi rời xa ta dù có cố gắng bao nhiêu
Quan trọng, hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi.
Bữa nào rảnh up film ma cho cả nhà xem
Em đã từng suy sụp thật sự trước những biến cố xảy ra với mình, đã từng sống với suy nghĩ mình chẳng còn gì. Nhưng rồi, từng ngày, từng ngày chợt nhân rạ " Cuộc đời ấy... có bao nhiêu mà hững hờ"
"Hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi". Câu nói này của anh thật có ý nghĩa quá ạ. Hihi
DuongTung
06/04/2015
Năm 2012 , khi chu kì của mạt pháp tới cực đỉnh, thì những thiên thần của thượng giới được phép sống lại.Thượng đế đã cho họ tồn tại trên nhân gian này đủ lâu, dưới mọi hình dạng, dưới mọi công việc.Chỉ là họ không biết họ là ai.Cho tới khi ma giáo cực thịnh, những linh hồn vĩ đại đã xa lánh con người và trở về cõi thanh tịnh .Lúc đó những thiên thần được phép biết mình sinh ra làm gì...
Những đêm trăng máu, những quỉ quái nhân lúc âm dương hỗn loạn, mà chạy thoát.Chúng tìm cách nhập vào thân thể con người, tìm cách làm mọi thứ chúng muốn.Lúc này những thiên thần làm nhiệm vụ của mình.
Xà tinh khi nhập vào người thì bò lăn lóc, ăn đồ tanh, hành hạ cái xác đó cho tới khi cái xác hoàn toàn khuất phục.Có khi chúng có phép thuật hay trí thông minh mà loài người không bằng.Có khi chúng còn có địa vị, nhưng bất kể chúng là ai, thì nhóm thiên thần cũng sẽ trả chúng về nới chúng sinh ra
Hàng ngàn người tu tập bí mật những Mật điển lớn, những sức mạnh kinh hồn.Chỉ cần một cái chạm, một câu chú, những linh hồn ma quỉ sẽ phải trả lại thân người.Cảnh chúng nôn mửa, quằn quại, nói thứ ngôn ngữ kì lạ, tới khi người bị nhập tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không đáng sợ bằng những thiên sứ biến chất, họ xuống trần gian, mang theo sức mạnh to lớn.Nhưng chính họ sơ tâm lại để trần gian làm nhiễm ô, những thú vui trần gian làm họ trở nên tham lam, bất chính.
Những thiên sứ đen, với sức mạnh khủng khiếp, nay đã quay sang làm tay sai cho ma quỉ, bán linh hồn cho quỉ dữ.
Họ chi phối, mạnh mẽ, mọi sự kiện lịch sử đều có bàn tay của các thiên sứ đen.Đó là cuộc chiến đang diễn ra hàng ngày, âm thầm, không có lịch sử ghi chép, không có anh hùng được tuyên dương, có bao người vẫn âm thầm ngã xuống...
Em đã từng suy sụp thật sự trước những biến cố xảy ra với mình, đã từng sống với suy nghĩ mình chẳng còn gì. Nhưng rồi, từng ngày, từng ngày chợt nhân rạ " Cuộc đời ấy... có bao nhiêu mà hững hờ"
"Hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi". Câu nói này của anh thật có ý nghĩa quá ạ. Hihi
Nghe thì rất sến, rất AQ
nhưng đấng cao cả trao quyền cho con người, chỉ cần kẻ đó tin vào hạnh phúc ngay lúc đau khổ nhất, thì hạnh phúc sẽ tới, đó là quyền năng của con người
Chỉ có điều, con người vốn tin vào thù hận và đau thương, nên trên thế gian này toàn đau khổ
Nhìn vào một gương mặt người lạ, mà thấy lúc nào cũng vui vẻ, người đó sẽ có một đời sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc, dù có bất cứ khó khăn gì
nhìn một người lúc nào cũng u buồn, thì cuộc đời anh ta dù trong nhung lụa cũng không khác địa ngục.
hãy tin vào trái tim mình.Hãy tự mình soi đường.
Những đêm trăng máu, những quỉ quái nhân lúc âm dương hỗn loạn, mà chạy thoát.Chúng tìm cách nhập vào thân thể con người, tìm cách làm mọi thứ chúng muốn.Lúc này những thiên thần làm nhiệm vụ của mình.
Xà tinh khi nhập vào người thì bò lăn lóc, ăn đồ tanh, hành hạ cái xác đó cho tới khi cái xác hoàn toàn khuất phục.Có khi chúng có phép thuật hay trí thông minh mà loài người không bằng.Có khi chúng còn có địa vị, nhưng bất kể chúng là ai, thì nhóm thiên thần cũng sẽ trả chúng về nới chúng sinh ra
Hàng ngàn người tu tập bí mật những Mật điển lớn, những sức mạnh kinh hồn.Chỉ cần một cái chạm, một câu chú, những linh hồn ma quỉ sẽ phải trả lại thân người.Cảnh chúng nôn mửa, quằn quại, nói thứ ngôn ngữ kì lạ, tới khi người bị nhập tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không đáng sợ bằng những thiên sứ biến chất, họ xuống trần gian, mang theo sức mạnh to lớn.Nhưng chính họ sơ tâm lại để trần gian làm nhiễm ô, những thú vui trần gian làm họ trở nên tham lam, bất chính.
Những thiên sứ đen, với sức mạnh khủng khiếp, nay đã quay sang làm tay sai cho ma quỉ, bán linh hồn cho quỉ dữ.
Họ chi phối, mạnh mẽ, mọi sự kiện lịch sử đều có bàn tay của các thiên sứ đen.Đó là cuộc chiến đang diễn ra hàng ngày, âm thầm, không có lịch sử ghi chép, không có anh hùng được tuyên dương, có bao người vẫn âm thầm ngã xuống...
sweetjuly, on 06/04/2015 - 21:47, said:
Em đã từng suy sụp thật sự trước những biến cố xảy ra với mình, đã từng sống với suy nghĩ mình chẳng còn gì. Nhưng rồi, từng ngày, từng ngày chợt nhân rạ " Cuộc đời ấy... có bao nhiêu mà hững hờ"
"Hãy sống mạnh mẽ với mình, hãy vui trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống sẽ thay đổi". Câu nói này của anh thật có ý nghĩa quá ạ. Hihi
nhưng đấng cao cả trao quyền cho con người, chỉ cần kẻ đó tin vào hạnh phúc ngay lúc đau khổ nhất, thì hạnh phúc sẽ tới, đó là quyền năng của con người
Chỉ có điều, con người vốn tin vào thù hận và đau thương, nên trên thế gian này toàn đau khổ
Nhìn vào một gương mặt người lạ, mà thấy lúc nào cũng vui vẻ, người đó sẽ có một đời sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc, dù có bất cứ khó khăn gì
nhìn một người lúc nào cũng u buồn, thì cuộc đời anh ta dù trong nhung lụa cũng không khác địa ngục.
hãy tin vào trái tim mình.Hãy tự mình soi đường.
sweetjuly
06/04/2015
DuongTung, on 06/04/2015 - 21:54, said:
Nghe thì rất sến, rất AQ
nhưng đấng cao cả trao quyền cho con người, chỉ cần kẻ đó tin vào hạnh phúc ngay lúc đau khổ nhất, thì hạnh phúc sẽ tới, đó là quyền năng của con người
Chỉ có điều, con người vốn tin vào thù hận và đau thương, nên trên thế gian này toàn đau khổ
Nhìn vào một gương mặt người lạ, mà thấy lúc nào cũng vui vẻ, người đó sẽ có một đời sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc, dù có bất cứ khó khăn gì
nhìn một người lúc nào cũng u buồn, thì cuộc đời anh ta dù trong nhung lụa cũng không khác địa ngục.
hãy tin vào trái tim mình.Hãy tự mình soi đường.
nhưng đấng cao cả trao quyền cho con người, chỉ cần kẻ đó tin vào hạnh phúc ngay lúc đau khổ nhất, thì hạnh phúc sẽ tới, đó là quyền năng của con người
Chỉ có điều, con người vốn tin vào thù hận và đau thương, nên trên thế gian này toàn đau khổ
Nhìn vào một gương mặt người lạ, mà thấy lúc nào cũng vui vẻ, người đó sẽ có một đời sống rất mạnh mẽ và hạnh phúc, dù có bất cứ khó khăn gì
nhìn một người lúc nào cũng u buồn, thì cuộc đời anh ta dù trong nhung lụa cũng không khác địa ngục.
hãy tin vào trái tim mình.Hãy tự mình soi đường.
Dạ em cũng thấy có những người không biết cuộc sống của họ thật sự ra sao nhưng người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy lúc nào họ cũng vui cười, chẳng biết lo lắng là gì... Và đúng là nhìn cuộc sống của họ trôi chảy hơn thật ạ.
Có lẽ khi người ta tưởng chừng mất tất cả thì vẫn còn 1 thứ...đó là tương lai
Về mặt trăng máu, em có nghe loáng thoáng trên báo có nói hôm trước có hiện tượng này, mà chưa được xem, không biết có gì khác biệt so với bình thường không ạ?
DuongTung
06/04/2015
Những lời tiên tri về tận thế, về Đại Hồng Thủy.Không, những bệnh dịch thiên tai, chiến tranh do con người tạo ra chưa đáng sợ,Đáng sợ đó là sự hủy diệt về tâm linh, con người đa số sẽ chạy theo đồng tiền và làm mọi việc táng tận, và trở về dưới địa ngục,Trời làm các điềm dữ chỉ để cảnh cáo con người
Một số ít còn sót lại , những thiên thần nguyện sinh ra trong thời mạt pháp.Cũng chỉ có thể cứu lấy một số ít nhân loại.Chỉ có lòng tin, sự ăn năn, sự tu hành mới cứu thoát nhân loại.
Việt Nam cũng là một quốc độ của Đạo.
Một số ít còn sót lại , những thiên thần nguyện sinh ra trong thời mạt pháp.Cũng chỉ có thể cứu lấy một số ít nhân loại.Chỉ có lòng tin, sự ăn năn, sự tu hành mới cứu thoát nhân loại.
Việt Nam cũng là một quốc độ của Đạo.
DuongTung
06/04/2015
Ví như Ukraina, chỉ cần Mỹ tạo ra một chút chiến tranh là có thể tấn công kinh tế Nga.Mọi cuộc chiến tranh, bệnh dịch, thậm chí bây giờ là thiên tai, đều do con người chủ động tạo ra để điều khiển cuộc sống trên trái đất.Chỉ có một số người có lợi, phần còn lại sẽ chịu thiệt thòi.
Không phải tự nhiên mà dân TQ phải chịu liên quân tấn công, rồi nội chiến, rồi CM văn hóa.Đó là do ác nghiệp của dân tộc đó tới hồi trả.Con người nếu ai cũng có thiên mục, có thể thấu rõ quá khứ vị lại, có thể rõ cái hôm nay mình làm mai sẽ có hậu quả ntn thì sẽ ko còn người xấu
Con người ngày hôm nay phát triển trong khoa học kĩ thuật, trong đời sống vật chất nhưng ngày càng trở nên ng* d*t điên cuồng
những đất nước phát triển về tâm linh thường nghèo, nhưng dân chúng hạnh phúc. sự âu lo vắng bóng trên gương mặt họ.Đời sống về tâm linh thường đánh đổi nhiều về vật chất, nhưng cái được đúng là vô hạn.
Con đường tu Thiền, con dường chính đạo đúng là tu trong nhung lụa và sung sướng.Chỉ có ai nếm mùi mới hiểu.Chỉ có điều, sự tham danh vọng, sự nhập ma do chấp Ngã vẫn luôn chờ chực.
Không phải tự nhiên mà dân TQ phải chịu liên quân tấn công, rồi nội chiến, rồi CM văn hóa.Đó là do ác nghiệp của dân tộc đó tới hồi trả.Con người nếu ai cũng có thiên mục, có thể thấu rõ quá khứ vị lại, có thể rõ cái hôm nay mình làm mai sẽ có hậu quả ntn thì sẽ ko còn người xấu
Con người ngày hôm nay phát triển trong khoa học kĩ thuật, trong đời sống vật chất nhưng ngày càng trở nên ng* d*t điên cuồng
những đất nước phát triển về tâm linh thường nghèo, nhưng dân chúng hạnh phúc. sự âu lo vắng bóng trên gương mặt họ.Đời sống về tâm linh thường đánh đổi nhiều về vật chất, nhưng cái được đúng là vô hạn.
Con đường tu Thiền, con dường chính đạo đúng là tu trong nhung lụa và sung sướng.Chỉ có ai nếm mùi mới hiểu.Chỉ có điều, sự tham danh vọng, sự nhập ma do chấp Ngã vẫn luôn chờ chực.
sweetjuly
07/04/2015
DuongTung, on 06/04/2015 - 22:26, said:
Ví như Ukraina, chỉ cần Mỹ tạo ra một chút chiến tranh là có thể tấn công kinh tế Nga.Mọi cuộc chiến tranh, bệnh dịch, thậm chí bây giờ là thiên tai, đều do con người chủ động tạo ra để điều khiển cuộc sống trên trái đất.Chỉ có một số người có lợi, phần còn lại sẽ chịu thiệt thòi.
Không phải tự nhiên mà dân TQ phải chịu liên quân tấn công, rồi nội chiến, rồi CM văn hóa.Đó là do ác nghiệp của dân tộc đó tới hồi trả.Con người nếu ai cũng có thiên mục, có thể thấu rõ quá khứ vị lại, có thể rõ cái hôm nay mình làm mai sẽ có hậu quả ntn thì sẽ ko còn người xấu
Con người ngày hôm nay phát triển trong khoa học kĩ thuật, trong đời sống vật chất nhưng ngày càng trở nên ng* d*t điên cuồng
những đất nước phát triển về tâm linh thường nghèo, nhưng dân chúng hạnh phúc. sự âu lo vắng bóng trên gương mặt họ.Đời sống về tâm linh thường đánh đổi nhiều về vật chất, nhưng cái được đúng là vô hạn.
Con đường tu Thiền, con dường chính đạo đúng là tu trong nhung lụa và sung sướng.Chỉ có ai nếm mùi mới hiểu.Chỉ có điều, sự tham danh vọng, sự nhập ma do chấp Ngã vẫn luôn chờ chực.
Không phải tự nhiên mà dân TQ phải chịu liên quân tấn công, rồi nội chiến, rồi CM văn hóa.Đó là do ác nghiệp của dân tộc đó tới hồi trả.Con người nếu ai cũng có thiên mục, có thể thấu rõ quá khứ vị lại, có thể rõ cái hôm nay mình làm mai sẽ có hậu quả ntn thì sẽ ko còn người xấu
Con người ngày hôm nay phát triển trong khoa học kĩ thuật, trong đời sống vật chất nhưng ngày càng trở nên ng* d*t điên cuồng
những đất nước phát triển về tâm linh thường nghèo, nhưng dân chúng hạnh phúc. sự âu lo vắng bóng trên gương mặt họ.Đời sống về tâm linh thường đánh đổi nhiều về vật chất, nhưng cái được đúng là vô hạn.
Con đường tu Thiền, con dường chính đạo đúng là tu trong nhung lụa và sung sướng.Chỉ có ai nếm mùi mới hiểu.Chỉ có điều, sự tham danh vọng, sự nhập ma do chấp Ngã vẫn luôn chờ chực.
Có dịp được sang Lào, em thấy bên ấy họ còn nghèo nhưng người với người luôn cư xử tốt, hòa nhã, thân thiện với nhau, có thể là do 90% dân số đều theo đạo Phật nên tính cách cũng nền nã hơn vậy ạ.
sweetjuly
07/04/2015
Có lẽ cô đơn là cảm giác ai cũng phải trải qua ít nhất 1 lần trong đời. Và dường như khi người ta trưởng thành, thì sự cô đơn ấy lại càng thấm thía hơn. Nó đã từng không biết đến cảm giác ấy là gì cho đến ngày hôm nay, khi cô đơn dường như trở thành điều gì ấy quen thuộc trong cuộc sống của nó.
Mấy ngày nay, thang máy của văn phòng bị hỏng. Sáng nào cũng leo 5 tầng mới đến được phòng làm việc. Nó lại nhớ đến thời sinh viên, những buổi sáng dậy muộn, chờ thang máy không kịp, cũng leo bộ lên tầng 5 để vào lớp. Thời đi học sao mà êm đềm, đẹp đẽ đến thế.
Nó là mẫu người duy tâm, luôn tin vào số phận. Cách đây nửa năm, khi gieo quẻ và được các bác xem giúp, mọi việc đã diễn ra đúng như theo quẻ dự đoán. Vậy là những điều xấu đã xảy ra hết rồi, nó lại mong chờ vào những điều tốt đẹp phía trước.
Cố gắng lên tôi ơi, rồi mọi việc sẽ ổn. Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng mà!
Mấy ngày nay, thang máy của văn phòng bị hỏng. Sáng nào cũng leo 5 tầng mới đến được phòng làm việc. Nó lại nhớ đến thời sinh viên, những buổi sáng dậy muộn, chờ thang máy không kịp, cũng leo bộ lên tầng 5 để vào lớp. Thời đi học sao mà êm đềm, đẹp đẽ đến thế.
Nó là mẫu người duy tâm, luôn tin vào số phận. Cách đây nửa năm, khi gieo quẻ và được các bác xem giúp, mọi việc đã diễn ra đúng như theo quẻ dự đoán. Vậy là những điều xấu đã xảy ra hết rồi, nó lại mong chờ vào những điều tốt đẹp phía trước.
Cố gắng lên tôi ơi, rồi mọi việc sẽ ổn. Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng mà!


