Gác kiếm
thuha1603
16/03/2015
Các bác nói gì cũng nên giữ khẩu nghiệp! Nam mô a di đà phật. Hải Phòng người tài ko thiếu nhưng tinh thần đoàn kết yếu rõ.
Hòn đá mà biết nói năng
thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Hòn đá mà biết nói năng
thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
lethanhnhi
17/03/2015
minhgiac, on 16/03/2015 - 22:24, said:
vì cái thằng này quen thói tinh vi, náo toét! nói ngày tu với đạo, phật mới thiền mà vẫn ngạo mãn, mồm nhầy nhụa thế à lại đá đếu người khác, thích dìm hàng người khác! t*o nói cho thằng nhị hách hay việc của m*y làm thánh tướng gì t*o không quan tâm, nhưng đừng tròng và đụng đến t*o! chỉ cần thế thôi!
nếu hôm đó không đó người đánh trộm sau lưng thì bây giờ chắc mất cái tên m*y rồi, đang lúc t*o say thì 3 người đánh trộm.
Sau đó bạn bè t*o nói kiện, rồi người khác nói tìm tới nhà m*y
Không, cách của t*o rất đơn giản,một ngày mát trời nào t*o sẽ gặp m*y, đánh cho m*y tơi tả cho m*y chừa, thế là xong
cái kiêu con người m*y nó vừa ngu, vừa tiểu nhân, vừa yếu , vừa hèn
m*y thích cái gì bây giờ t*o cũng chiều m*y.
t*o đụng tới thằng như m*y tác dụng gì, mỗi lần nghĩ tới m*y t*o thấy lợm giọng.
Một thằng dốt nát, nhà quê, khi t*o càng nhẫn bao nhiêu thì m*y càng làm t*o đien bấy nhiêu.Kiểu như với loại người chưa tiến hóa như m*y, không có cách gì khác là phải đối xử như súc vật.
nangmuathu
17/03/2015
lethanhnhi, on 16/03/2015 - 20:02, said:
biết cả hàng bạn ất min trông như thế nào , nhân vật này đặc biệt nguy hiểm đây ^^
thì cũng giống như hàng của ông, 1 chim 2 trứng. ^^
đang nói chuyện đạo pa quàng ngay qua được chuyện chén hàng kể cũng lạ, nghĩ tui phụ lữ lôi mấy chuyện này dzo cho tui ngọng miệng hẻ, never đi nha ku, lộn xộn tui hát bài ca trần quốc toản bóp nát quả....trứng thì ráng chịu.
thuha1603, on 16/03/2015 - 22:49, said:
Các bác nói gì cũng nên giữ khẩu nghiệp! Nam mô a di đà phật. Hải Phòng người tài ko thiếu nhưng tinh thần đoàn kết yếu rõ.
Hòn đá mà biết nói năng
thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Hòn đá mà biết nói năng
thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Người VN thứ gì cũng biết quá khứ tương lai, thiên văn địa lý nhưng sống biết điều, chơi đúng kiểu, hiểu bản thân thì never biết. ^^
lethanhnhi
17/03/2015
trên đời này, thằng ng* d*t bị bọn nó lợi dụng thì thờ chúng nó như cha.Không mở m*y mở mặt ra thì lại nghĩ người khác đì.Giao tiếp thì kém, trình thì dốt.Xong lại ngồi 1 chỗ mà ganh tị.
m*y giống như đống phân, đụng vào thì nó thối, ngồi im thì không xong.Kiểu như sớm muộn gì m*y cũng khiến phải hót m*y đi mới xong.
m*y giống như đống phân, đụng vào thì nó thối, ngồi im thì không xong.Kiểu như sớm muộn gì m*y cũng khiến phải hót m*y đi mới xong.
nangmuathu
17/03/2015
ghê, post xong mới biết giang hồ đất cảng đang dằn mặt nhau, tớ chuồn đi làm trước đây, bye.
chúc oánh nhau dzui dẻ mạnh khoẻ hẻ. ^^
chúc oánh nhau dzui dẻ mạnh khoẻ hẻ. ^^