DỊCH LÝ VIỆT NAM
ThaiThangNhu
23/04/2015
Đúng là vậy. Thường các thầy cố gắng khoe mình xem giỏi xem tài, bản chất tâm lý học là , cần một cái gì đó để che đi tâm lý thiếu tự tin như chị Dậu khóc sướt mướt trong đêm dài dân tộc. Trong khi cao thủ thực sự, họ chốt 3 phát quá khứ căng đét kiểm chứng được, thân chủ sợ tái mặt, rồi mới nói tương lai.
Vấn đề tiền nong thì tế nhị đấy, ngàn $ cơ mà. Ngọc Trinh Tiên Tử đã minh giảng, không có tiền cạp đất mà ăn".
Cạp đất thì cũng được, người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đừng có nổ, mà nổ thì cũng bé bé thôi, chứ nổ đến mức "xem đúng 100% cao ngang bằng Như Lai" thì thật sự quá quắt.
Vấn đề tiền nong thì tế nhị đấy, ngàn $ cơ mà. Ngọc Trinh Tiên Tử đã minh giảng, không có tiền cạp đất mà ăn".
Cạp đất thì cũng được, người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đừng có nổ, mà nổ thì cũng bé bé thôi, chứ nổ đến mức "xem đúng 100% cao ngang bằng Như Lai" thì thật sự quá quắt.
AlexPhong
23/04/2015
Kẻ bói toán kiếm tiền tỷ và ngàn đô, theo ông mục đích là gì ? Có phải trang trải cuộc sống thường ngày, hay trả nợ mua nhà cho mẹ già dưới quê. Hay vung són cho ham muốn cá nhân ? Rồi trích vài xu làm từ thiện tạo phông bạt cho cuộc đời.
Sửa bởi AlexPhong: 23/04/2015 - 10:29
Sửa bởi AlexPhong: 23/04/2015 - 10:29
ahtbdz
23/04/2015
NhuThangThai., on 23/04/2015 - 08:53, said:
Nói chân thành, bạn ahtbdz cứ bỏ tất cả những lời khán nhăng cuội kiểu đó ra khỏi tai. Không phải ngẫu nhiên, TVLS nhà ta rất ghét những thầy bà toàn bịa ra chuyện vong nọ vong kia để dọa dẫm chúng sinh rồi phát giá xem bói ngàn đô đòi tiền. Admin đã vào cảnh cáo rồi còn gì.
Chứ còn thầy bà cứ nói vu vơ tương lai rồi chăn tiền thân chủ (nhưng bắt ký hợp đồng thì cứ lờ đi), chúng ta mất thời gian làm gì. Tà ma ngoại đạo, đám ấy sẽ phải trả nghiệp rất nặng, vì lộc phật có gai, tiền bạc phi nghĩa không bao giờ bền.
Một kinh nghiệm của tôi, đó là đi xem bói thì cứ mang hạn quá khứ sắc nét ra mà hỏi các thầy, thầy nào càng tự khoe mình giỏi mình tài thì mình càng hỏi thử, trắng đen rõ ngay. Thầy cao hay thấp, cứ đưa ra ánh sáng công lý hai năm rõ mười thì sẽ giải thiêng sạch các thầy.
Chứ còn thầy bà cứ nói vu vơ tương lai rồi chăn tiền thân chủ (nhưng bắt ký hợp đồng thì cứ lờ đi), chúng ta mất thời gian làm gì. Tà ma ngoại đạo, đám ấy sẽ phải trả nghiệp rất nặng, vì lộc phật có gai, tiền bạc phi nghĩa không bao giờ bền.
Một kinh nghiệm của tôi, đó là đi xem bói thì cứ mang hạn quá khứ sắc nét ra mà hỏi các thầy, thầy nào càng tự khoe mình giỏi mình tài thì mình càng hỏi thử, trắng đen rõ ngay. Thầy cao hay thấp, cứ đưa ra ánh sáng công lý hai năm rõ mười thì sẽ giải thiêng sạch các thầy.
ThaiThangNhu
23/04/2015
Trích dẫn
Kẻ bói toán kiếm tiền tỷ và ngàn đô, theo ông mục đích là gì ? Có phải trang trải cuộc sống thường ngày, hay trả nợ mua nhà cho mẹ già dưới quê. Hay vung són cho ham muốn cá nhân ? Rồi trích vài xu làm từ thiện tạo phông bạt cho cuộc đời.
Đại đa số là phục vụ cho cái ngã đầy tham sân si mà thôi. Người đàng hoàng tử tế, có nhân cách, không có một ai đi khoe mình một ngày ăn chặn lừa đảo của chúng sinh (vốn không biết bói toán) lượng tài sản người trí thức lao động cả tháng trời.Cứ kiếm cho đẫy vào, để rồi hết phúc thì sinh ra tình trạng cứ bói vui vui cho thiện hạ thì trúng, đến khi bói cho chính bản thân mình và gia đình, các thân chủ quan trọng thì trượt ráo.
Nói thật, đám DLVN cứ dấu tiệt khoản tiền nong đi thì người ta không biết, còn tôn trọng được một hai phần, tôi thấy ông Mỳ viết sách, gặp chắc cũng mời cốc nước. Nhưng giờ lại cứ vênh vênh trăm phát trăm trúng, đi khoe trên TVLS ta lừa được của thiên hạ bao nhiêu tiền một ngày, mấy ngàn đô một quẻ, ăn trên ngồi trốc của bách tính, người ta khinh cả thầy lẫn trò.
Sửa bởi NhuThangThai.: 23/04/2015 - 10:54
quangdct
23/04/2015
@ NhuThanhThai
Học Kinh Phật rồi à? Có học Thiền hay chỉ học triết lý Phật?
Đức Như Lai thông tuệ, các luân xa đều mở cả đấy, sức khoẻ ngài rất tráng kiện, thọ trên 80 tuổi, có hậu duệ là con trai rồi ngài mới tu đấy nhé.
Ít dâm dục thì trí huệ sớm ngộ. Thân tâm an tĩnh thì dễ tu.
Còn tham tiền, tham sắc, tham ăn thì đoạn đường còn xa
Sửa bởi quangdct: 23/04/2015 - 11:17
Học Kinh Phật rồi à? Có học Thiền hay chỉ học triết lý Phật?
Đức Như Lai thông tuệ, các luân xa đều mở cả đấy, sức khoẻ ngài rất tráng kiện, thọ trên 80 tuổi, có hậu duệ là con trai rồi ngài mới tu đấy nhé.
Ít dâm dục thì trí huệ sớm ngộ. Thân tâm an tĩnh thì dễ tu.
Còn tham tiền, tham sắc, tham ăn thì đoạn đường còn xa
Sửa bởi quangdct: 23/04/2015 - 11:17
ThienA
23/04/2015
Quẻ thăng thế ở ngoại, hỗ là chấn ( trong quy muội), còn ứng là đoài ( trong quy muội). Ta với người như trưởng nam dương khí phối với đám miệng ( đoài) như đàn bà, gái trẻ nên bất xứng. Quy muội thì gái trẻ vẫn phải kẹp với trưởng nam, ko ly dị được, mặc dù gái trẻ thì nhiều miệng.
Khi nói bàn về sách ( khôn), tìm càn chấn là nhất ( địa thiên thái, huynh đệ lâm nguyệt lệnh), nếu giao cho Cấn ( người trẻ) thì phải Khiêm ( địa sơn khiêm), trao cho trung nam thành bầy Sư.
Ở đây tốn hoá khảm,tốn là tan tác, nghi ngờ, không quy tụ, khảm trở thành pháp giết chó, lấy máu, trừ tà kiểu pháp Sư
Khi nói bàn về sách ( khôn), tìm càn chấn là nhất ( địa thiên thái, huynh đệ lâm nguyệt lệnh), nếu giao cho Cấn ( người trẻ) thì phải Khiêm ( địa sơn khiêm), trao cho trung nam thành bầy Sư.
Ở đây tốn hoá khảm,tốn là tan tác, nghi ngờ, không quy tụ, khảm trở thành pháp giết chó, lấy máu, trừ tà kiểu pháp Sư
ThaiThangNhu
23/04/2015
quangdct, on 23/04/2015 - 10:54, said:
@ NhuThanhThaiHọc Kinh Phật rồi à? Có học Thiền hay chỉ học triết lý Phật?
Ông bỏ bớt bói toán đi là vừa, buông bớt đi thì nhanh đạt thường lạc ngã tịnh. Thực sự cái TVLS này ma khí rất nặng, cần phải có biện pháp để điều phục chân tâm không sẽ sớm nhập ma. Xây nhà trên tổ kiến, gõ một cái là vỡ toang. Ông có để ý, không phải ngẫu nhiên mà TVLS hơi tý là cãi nhau không? Sau này thì quay lại chả muộn.
Nói vậy, chứ tôi học cũng chưa tới nơi tới chốn, nhìn thấy người ta đi lừa tiền thiên hạ, mình vẫn cứ nổi sân, không chịu được phải vào viết vài câu, xét ra vẫn là đạo nhẫn nhịn ba la mật chưa có. Đáng nhẽ, mình phải không được phân biệt ngã và nhân, chúng sinh và thọ giả, thấy người ta đi vào ma pháp thì mình cũng phải coi như bản thân mình như vậy, tay phải làm bị thương tay trái thì tay trái không được lấy dao chặt vô tay phải để trả thù. Thôi, có lẽ tôi off tiếp khỏi TVLS để tu tâm tiếp. Bái bai ông.
Sửa bởi NhuThangThai.: 23/04/2015 - 11:24
TRANBINH
23/04/2015
TRƠ TRƠ KHÔNG HÀNH THIỆN
SĂN SĂN KHÔNG TẠO ÁC
BẶT BẶT DỨT THẤY NGHE
LỒNG LỘNG TÂM CHẲNG VƯỚNG...
SĂN SĂN KHÔNG TẠO ÁC
BẶT BẶT DỨT THẤY NGHE
LỒNG LỘNG TÂM CHẲNG VƯỚNG...
quangdct
23/04/2015
NhuThangThai., on 23/04/2015 - 11:21, said:
Tôi hiện đang luyện theo Thiền Tông là chính, vẫn thiền định. Nhưng, có vẻ vẫn còn gặp khó khăn trong việc chọn một pháp môn cho phù hợp. Bắt đầu học phật với Kinh Kim Cương và bộ Đại Bát Nhã, giờ đang chuyển sang Đại Bát Niết Bài và Pháp Hoa. Dự tính trong thời gian tới thì cố nắm các tư tưởng chính của 13 bộ kinh quan trọng trong Đại Thừa, sau đó thì chọn một pháp môn cụ thể để chuyên sâu thêm.
Ông bỏ bớt bói toán đi là vừa, buông bớt đi thì nhanh đạt thường lạc ngã tịnh. Thực sự cái TVLS này ma khí rất nặng, cần phải có biện pháp để điều phục chân tâm không sẽ sớm nhập ma. Xây nhà trên tổ kiến, gõ một cái là vỡ toang. Ông có để ý, không phải ngẫu nhiên mà TVLS hơi tý là cãi nhau không? Sau này thì quay lại chả muộn.
Nói vậy, chứ tôi học cũng chưa tới nơi tới chốn, nhìn thấy người ta đi lừa tiền thiên hạ, mình vẫn cứ nổi sân, không chịu được phải vào viết vài câu, xét ra vẫn là đạo nhẫn nhịn ba la mật chưa có. Đáng nhẽ, mình phải không được phân biệt ngã và nhân, chúng sinh và thọ giả, thấy người ta đi vào ma pháp thì mình cũng phải coi như bản thân mình như vậy, tay phải làm bị thương tay trái thì tay trái không được lấy dao chặt vô tay phải để trả thù. Thôi, có lẽ tôi off tiếp khỏi TVLS để tu tâm tiếp. Bái bai ông.
Ông bỏ bớt bói toán đi là vừa, buông bớt đi thì nhanh đạt thường lạc ngã tịnh. Thực sự cái TVLS này ma khí rất nặng, cần phải có biện pháp để điều phục chân tâm không sẽ sớm nhập ma. Xây nhà trên tổ kiến, gõ một cái là vỡ toang. Ông có để ý, không phải ngẫu nhiên mà TVLS hơi tý là cãi nhau không? Sau này thì quay lại chả muộn.
Nói vậy, chứ tôi học cũng chưa tới nơi tới chốn, nhìn thấy người ta đi lừa tiền thiên hạ, mình vẫn cứ nổi sân, không chịu được phải vào viết vài câu, xét ra vẫn là đạo nhẫn nhịn ba la mật chưa có. Đáng nhẽ, mình phải không được phân biệt ngã và nhân, chúng sinh và thọ giả, thấy người ta đi vào ma pháp thì mình cũng phải coi như bản thân mình như vậy, tay phải làm bị thương tay trái thì tay trái không được lấy dao chặt vô tay phải để trả thù. Thôi, có lẽ tôi off tiếp khỏi TVLS để tu tâm tiếp. Bái bai ông.
- Hít vào phình bụng niệm: A di đà Phật.
- Ngừng thở theo dõi niệm: Nam mô A di đà Phật.
- Thở ra thót bụng niệm: A di đà Phật.
- Ngưng thở theo dõi niệm: Nam mô a đi đà Phật
Chúc ông Thiền hiệu quả.
Sau này khi thành quán tính thì chẳng cần niệm chi ráo, mọi thứ về "không" ấy là đắc đạo.
Rỗng thì chứa được đầy, vô vi là trở về tự nhiên ...để từ không thành có.
Tóm lại, vẫn nên có thầy để Thiền hiệu quả nhanh hơn, điều chính uốn nắn đường khí không phù hợp hoặc lệch lạc. Thiền chính là để mở luân xa, từ đó trí huệ sáng suốt, thân tâm an lạc, tránh xa tam độc, lúc ấy bói toán nên đẳng cấp khác và hầu hết sẽ không thích bói toán nữa dù dự báo tương lai quá khứ như lòng bàn tay.
Có thầy chỉ điểm Thiền và nỗ lực không ngừng thì sau 3 năm bạn sẽ thấy điều kỳ diệu diễn ra.
Ghi chú: Học Thiền khác với học nhân điện nhé, học nhân điện nhanh nhưng rất nguy hiểm.
Sửa bởi quangdct: 23/04/2015 - 12:25
AlexPhong
23/04/2015
TRANBINH
23/04/2015
Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên
Đói thì ăn no, mệt ngủ liền
Của báu trong nhà thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ nói thiền.
Đói thì ăn no, mệt ngủ liền
Của báu trong nhà thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ nói thiền.
tauvequehuong
23/04/2015
TRANBINH, on 23/04/2015 - 00:43, said:
Sao phải giải thích làm gì hả bạn ? Nếu Tôi giải thích thì Tôi đang tạo điều kiện cho kẻ kém trí phát triển & bạn nên nhớ đây không phải là lần offline đầu tiên.
Group DLVN gần 3000 người họ là những người có trí thức thậm chí có những người đang làm ở những vị trí cao...Tôi vì vài chục K để bán rẻ uy tín & danh dự Tôi sao ?
Thanks
Group DLVN gần 3000 người họ là những người có trí thức thậm chí có những người đang làm ở những vị trí cao...Tôi vì vài chục K để bán rẻ uy tín & danh dự Tôi sao ?
Thanks
Trời đất, sao bác lại nói "Nếu Tôi giải thích thì Tôi đang tạo điều kiện cho kẻ kém trí phát triển...", hịc hịc theo như quan điểm của tôi thì vấn đề bắt đầu từ bác.
Chắc bác cũng biết, trong nhân gian này không phải ai cũng như ai (tôi đang nói về trí), vấn đề là bác đưa ra cái thông báo, thành viên trong hội đọc được, họ chưa hiểu hoặc có thể họ hiểu sai ý bác (đó là chuyện thường tình), họ nêu quan điểm, nhận xét của họ thì bác nên xem lại thông báo của mình xem đã oke chưa, đã dễ hiểu cho mọi người không. Có thể bác hiểu ý bác, có người hiểu ý bác, nhưng cũng có người không hiểu. Khi người ta hiểu sai ý bác thì bác nên giải thích thêm cho rõ cái ý của mình, còn giải thích rồi mà họ vẫn cố chấp không chịu hiểu thì lúc đó nên bỏ qua, đối đáp tranh cãi cũng không giúp gì người mà thêm bực mình.
Tôi góp ý bác nên nói rõ thêm về khoản tiền 50.000 VNĐ, vậy mà bác lại bảo "Nếu Tôi giải thích thì Tôi đang tạo điều kiện cho kẻ kém trí phát triển...", cứ đặt giả thiết người ta kém phát triển đi (đó là nhận định của bác) thì cũng chính vì người ta kém nên mới cần bác giải thích, chứ nếu người ta mà giỏi hơn bác thì lúc đó là người ta giải thích cho bác đó.
Khi người chưa rõ ý mình thì nên "Tôi xin giải thích thêm ý tôi nói là thế này, thế này...."
chứ không nên "Ngu không hiểu thì kệ mẹ m*y, ..."
Và nữa, theo tôi không nên nghĩ mình nói chuyện hay chỉ giúp ai gì đó là làm ơn, tạo phúc, hay cho người cơ hội, gì gì..... như vậy thật là không nên chút nào.
Tôi xin góp ý vậy, chứ không có dạy khôn hay đại loại gì khác, mong bác đừng chấp tôi.
Tôi thì tôi không biết trên này có các bác cao siêu mức nào, luyện đến tầng nào, thiền tới đâu, tu thành chính quả, ... nhưng tôi tin rằng dưới gầm trời này có nhiều vị cao hơn trên này nhiều, vậy nên không nên nổ nhiều, và cũng đừng mang Phật hay Giê ra kêu mãi. Thêm một điều nữa, con rồng Trung Hoa nó đã dậy và đang vẫy vùng biển khơi rồi, nên mở mắt ra mà nhìn thực tế đang diễn ra, xem nó có tinh hoa gì thì gom góp học hỏi đi, cứ bám mãi vào cái Lạc Việt với cái "tinh thần tự sướng dân tộc" thì thật là ...
Uchiha
23/04/2015
Nothings, on 22/04/2015 - 19:54, said:
Bác @DuongTung ơi, có kịch hay nè, bác vô mà coi
thánh mới xuất hiện múa loạn xà mâu, hơm hỉu thánh múa võ giề
thánh mới xuất hiện múa loạn xà mâu, hơm hỉu thánh múa võ giề
http://tuvilyso.org/...-giup-chau-voi/
anyang
23/04/2015
Uchiha, on 23/04/2015 - 17:56, said:
Ông DuongTung nổ cũng ghê, không biết có phải hội viên DLVN không?
http://tuvilyso.org/...-giup-chau-voi/
Người ta có ý tốt muốn giúp người đang hoạn nạn, bác lại kêu nổ.
bác định đưa vô đây thêm mắm thêm muối à?
NhuThangThai., on 23/04/2015 - 11:21, said:
Tôi hiện đang luyện theo Thiền Tông là chính, vẫn thiền định. Nhưng, có vẻ vẫn còn gặp khó khăn trong việc chọn một pháp môn cho phù hợp. Bắt đầu học phật với Kinh Kim Cương và bộ Đại Bát Nhã, giờ đang chuyển sang Đại Bát Niết Bài và Pháp Hoa. Dự tính trong thời gian tới thì cố nắm các tư tưởng chính của 13 bộ kinh quan trọng trong Đại Thừa, sau đó thì chọn một pháp môn cụ thể để chuyên sâu thêm.
Ông bỏ bớt bói toán đi là vừa, buông bớt đi thì nhanh đạt thường lạc ngã tịnh. Thực sự cái TVLS này ma khí rất nặng, cần phải có biện pháp để điều phục chân tâm không sẽ sớm nhập ma. Xây nhà trên tổ kiến, gõ một cái là vỡ toang. Ông có để ý, không phải ngẫu nhiên mà TVLS hơi tý là cãi nhau không? Sau này thì quay lại chả muộn.
Nói vậy, chứ tôi học cũng chưa tới nơi tới chốn, nhìn thấy người ta đi lừa tiền thiên hạ, mình vẫn cứ nổi sân, không chịu được phải vào viết vài câu, xét ra vẫn là đạo nhẫn nhịn ba la mật chưa có. Đáng nhẽ, mình phải không được phân biệt ngã và nhân, chúng sinh và thọ giả, thấy người ta đi vào ma pháp thì mình cũng phải coi như bản thân mình như vậy, tay phải làm bị thương tay trái thì tay trái không được lấy dao chặt vô tay phải để trả thù. Thôi, có lẽ tôi off tiếp khỏi TVLS để tu tâm tiếp. Bái bai ông.
Ông bỏ bớt bói toán đi là vừa, buông bớt đi thì nhanh đạt thường lạc ngã tịnh. Thực sự cái TVLS này ma khí rất nặng, cần phải có biện pháp để điều phục chân tâm không sẽ sớm nhập ma. Xây nhà trên tổ kiến, gõ một cái là vỡ toang. Ông có để ý, không phải ngẫu nhiên mà TVLS hơi tý là cãi nhau không? Sau này thì quay lại chả muộn.
Nói vậy, chứ tôi học cũng chưa tới nơi tới chốn, nhìn thấy người ta đi lừa tiền thiên hạ, mình vẫn cứ nổi sân, không chịu được phải vào viết vài câu, xét ra vẫn là đạo nhẫn nhịn ba la mật chưa có. Đáng nhẽ, mình phải không được phân biệt ngã và nhân, chúng sinh và thọ giả, thấy người ta đi vào ma pháp thì mình cũng phải coi như bản thân mình như vậy, tay phải làm bị thương tay trái thì tay trái không được lấy dao chặt vô tay phải để trả thù. Thôi, có lẽ tôi off tiếp khỏi TVLS để tu tâm tiếp. Bái bai ông.
bác chuyển sang tu khẩu đi, tu tịnh khẩu ấy,cả tháng ko nói 1 lời
được vậy thì thiên hạ thái bình, gia đình hoà thuận
chứ tu như bác khác nào tu hú
Sửa bởi Nothings: 23/04/2015 - 19:20
Uchiha
23/04/2015
Nothings, on 23/04/2015 - 19:03, said:
Người ta có ý tốt muốn giúp người đang hoạn nạn, bác lại kêu nổ.
bác định đưa vô đây thêm mắm thêm muối à?
bác định đưa vô đây thêm mắm thêm muối à?
Chỉ thánh nhân mới có khả năng thần thông biết được huyền cơ của vũ trụ, nhưng thánh nhân không online chém gió. Tất cả những ông tuyên bố đoán đúng 100% không hoang tưởng cũng ba xạo.


