Jump to content

Advertisements




Cô bé Jonbenet ramsey bị giết hại năm 1990 chưa tìm ra hung thủ



15 replies to this topic

#1 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 18:13

Dạ con kính chào tất cả mọi người trong tuvilyso ạ . bây giờ con đang rất sợ hãi hoang mang. con vô tình đọc một bài báo có liên quan đến cái chết của hoa hậu nhí jonbenet ramsey ạ . con thấy cô bé rất xinh đẹp dù còn nhỏ tuổi đã được làm hoa hậu .nhưng đã bị chết một cách tàn nhẫn ...đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ ạ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô bé chết vào năm 1996 lúc giáng sinh ... cũng là năm con ra đời .con cảm thấy thật đáng thương cho cô bé . nhưng cũng cảm thấy rất sợ hãi . tại sao một người chết mà ko thể tìm ra được hung thủ chứ .sau 19 năm dài trôi qua vẫn chưa tìm được hung thủ đã giết hại cô bé . và mẹ cô bé cũng đã chết bởi căn bệnh ung thư vú ...trước khi chết cũng ko thể nhìn thấy kẻ đã giết đứa con mình phải chịu tội . ... Mọi người có thấy đau lòng không ạ . Con xin mọi người xin các bậc cha mẹ và các bác và cô chú anh chị ... hãy tìm ra kẻ hung thủ đã giết chết cô bé . con hoang mang và sợ hãi lắm ...con sợ nếu cứ nghĩ đến thế này điều đen đủi sẽ ứng vào người con mất ..nhưng con ko thể kiềm lòng được . Mong mọi người hãy giúp đỡ cô bé đáng thương a. Cô bé sinh ngày 6 tháng 8 năm 1990 ạ . còn giờ sinh thì con không biết thưa mọi người . bây giờ con cũng hoảng hốt như cảm giác của cô bé bị bắt cóc tại ngay nhà mình vậy .......... Mọi người có hiểu nỗi đau khi bố mẹ biết con gái chết trong chính căn nhà của mình lại ko thể tìm ra hung thủ ... COn mong mọi người hãy cứu cô bé .. tìm lại cho cô bé một con đường ... tìm ra kẻ sát nhân đã giết hại cô bé ạ . con đã nói với người yêu con nhưng anh ấy bảo con bị điên . con cũng k piết mình bị làm sao nữa ... nhưng con xin mọi người hãy tìm ra hung thủ giết hại cô bé ....
Đây là những bài báo về cái chết của cô bé ạ ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


và đây là cô bé xinh đẹp nhưng đáng thương thưa mọi người ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con xin cảm ơn những ai đọc bài viết này và thương xót cho cô bé xinh đẹp nhưng đáng thương...
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho mọi người tìm ra hung thủ giết hại cô bé ạ ....

#2 HugoBosS

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1707 Bài viết:
  • 1062 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 28/02/2015 - 18:21

rủ bạn bè đi cafe cho thoải mái đi chị

Thanked by 1 Member:

#3 famous

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 190 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 18:47

Bạn hãy tập trung vào yêu thương Cha Mẹ-người yêu-rồi mới tới nạn nhân hoa hậu kia.Phải ưu tiên cho cha mẹ và người yêu trước.Hiểu được thì sẽ nhẹ nhàng-thư thái.

Thanked by 2 Members:

#4 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 18:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

famous, on 28/02/2015 - 18:47, said:

Bạn hãy tập trung vào yêu thương Cha Mẹ-người yêu-rồi mới tới nạn nhân hoa hậu kia.Phải ưu tiên cho cha mẹ và người yêu trước.Hiểu được thì sẽ nhẹ nhàng-thư thái.
dạ con cảm ơn bac a. con hiểu rồi bac a. vì con thấy người ta chết nên con mới như vậy . từ trước đến nay con chỉ hay thương yêu với các loại con vật như chó mèo gà thôi a. hôm nay ko hiểu tại sao con đọc cái này lại sợ như vậy ..có lúc con nhìn thấy cái máy nước con cũng thấy thương nó vì nó trông cô đơn và buồn .con sin lỗi mọi người ạ .con hơi có bệnh về tâm thần một chút ... nhưng dù sao mọi người thấy cô bé này cũng đáng thương thật mà ...

#5 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 19:06

nạn nhân hoa hậu ...tại sao lại nói cô bé như vậy ... chẳng lẽ là hoa hậu thì bị giết hại sao ...xem cô bé là người bình thường bị giết hại cũng không đáng thương sao ........cô bé làm j có tội tình j hết . bé đã bị bố mẹ bắt đi thi hoa hậu này nọ... đâu có được tuổi thơ vui vẻ cùng các bạn ...... mới 6 tuổi đã bị giết hại ...còn ko thể tìm ra hung thủ . mọi người tài giỏi lắm ...vâng thì con ko piết thương yêu cha mẹ người yêu con chỉ biết thương người chết ko liên qan đến mình ..vậy thì sai sao .chẳng lẽ thương người cũng cần thứ tự sao ... một con vật chết sinh mạng cũng đáng giá như con người vậy.. mà đây lại là một cô bé đáng thương bị giết hại .chẳng lẽ con ko có quyền được thương cô bé sao ..

#6 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12961 Bài viết:
  • 25440 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 20:21

Con bé ngố này, không nghe các cụ làm thơ à
Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thủy kiều
có nhớ Kiều khóc ở mộ Đạm Tiên xong rồi bị cướp giết hiếp như Đạm Tiên không
Thương cho người chết là tốt.Nhưng tốt hết cầu nguyện cho họ được an lành và sớm siêu thoát thì tốt hơn.
Mỗi ngày chúng ta giết bao nhiêu con vật để ăn, chúng cũng có bố mẹ anh em , giết đủ kiểu, có người còn giết để tiêu khiển.Vậy thì cái oan oan tương báo đó, tới khi con vật nó có thân người thì nó cũng giết ta.Có thân người tốt nhất là tu hành , tu luyện .Còn sống chết sinh tử trên nhân gian nên coi là vô thường.Có ai không phải chết đâu, chỉ sợ chết mà chưa làm được cái gì thôi.

#7 famous

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 190 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuongtu, on 28/02/2015 - 19:06, said:

nạn nhân hoa hậu ...tại sao lại nói cô bé như vậy ... chẳng lẽ là hoa hậu thì bị giết hại sao ...xem cô bé là người bình thường bị giết hại cũng không đáng thương sao ........cô bé làm j có tội tình j hết . bé đã bị bố mẹ bắt đi thi hoa hậu này nọ... đâu có được tuổi thơ vui vẻ cùng các bạn ...... mới 6 tuổi đã bị giết hại ...còn ko thể tìm ra hung thủ . mọi người tài giỏi lắm ...vâng thì con ko piết thương yêu cha mẹ người yêu con chỉ biết thương người chết ko liên qan đến mình ..vậy thì sai sao .chẳng lẽ thương người cũng cần thứ tự sao ... một con vật chết sinh mạng cũng đáng giá như con người vậy.. mà đây lại là một cô bé đáng thương bị giết hại .chẳng lẽ con ko có quyền được thương cô bé sao ..
BóTay.Tương.Chao.

#8 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2131 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 21:33

Em Tuongtu hơi không ổn định thần kinh ạ, đôi khi tự dưng ức chế thế đấy, em ấy cũng từng nói rồi, các bác các anh thông cảm đi.

Ngày xưa mình cũng từng nghĩ đến tự tử, lo lắng cho mọi người thế này thế kia..., thế rồi mình chợt nghĩ "Kệ thôi, ít ra thì tự mình yêu mình. Mình sẽ sống và nhìn xem cái gì diễn ra, cho dù bên kia cuộc đời là Thiên đường hay Địa ngục." Sự ích kỷ đã cho mình sức mạnh để sống. Từ đó đến giờ thỉnh thoảng vẫn trầm cảm, nhưng mình không sợ hãi nữa. Sợ chết càng không.

Em có lòng nhân ái là tốt, nhưng xa thế thì cứ để cho những người xung quanh cô bé lo, nhiều vụ mấy chục năm cũng tìm ra mà. Thấy ấm ức thì nhìn xem gần bên có ai thiệt thì giúp, khi giúp được người khác sẽ thấy mình mạnh mẽ.

Vụ này là 1 trong những vụ án thế kỷ liên quan đến trẻ con, nổi gần bằng vụ con trai của Lindbergh, trước mình cũng có tìm hiểu.


Còn số bé kia là như này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#9 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/02/2015 - 21:41

xem xong ls này tôi nhớ đến quỳnh nga mất tích và may mắn đc vanga đoán sau 20 năm nữa quỳnh nga sẽ đoàn tụ cùng gđ
thời điểm cô bé này mất thì quỳnh nga cũng mất tích

tôi nghĩ 2016 sẽ bắt đc hung thủ >> 20 năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



good luck !!!

Sửa bởi MOA: 28/02/2015 - 21:44


Thanked by 2 Members:

#10 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 21:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinnaeaBorealis, on 28/02/2015 - 21:33, said:

Em Tuongtu hơi không ổn định thần kinh ạ, đôi khi tự dưng ức chế thế đấy, em ấy cũng từng nói rồi, các bác các anh thông cảm đi.

Ngày xưa mình cũng từng nghĩ đến tự tử, lo lắng cho mọi người thế này thế kia..., thế rồi mình chợt nghĩ "Kệ thôi, ít ra thì tự mình yêu mình. Mình sẽ sống và nhìn xem cái gì diễn ra, cho dù bên kia cuộc đời là Thiên đường hay Địa ngục." Sự ích kỷ đã cho mình sức mạnh để sống. Từ đó đến giờ thỉnh thoảng vẫn trầm cảm, nhưng mình không sợ hãi nữa. Sợ chết càng không.

Em có lòng nhân ái là tốt, nhưng xa thế thì cứ để cho những người xung quanh cô bé lo, nhiều vụ mấy chục năm cũng tìm ra mà. Thấy ấm ức thì nhìn xem gần bên có ai thiệt thì giúp, khi giúp được người khác sẽ thấy mình mạnh mẽ.

Vụ này là 1 trong những vụ án thế kỷ liên quan đến trẻ con, nổi gần bằng vụ con trai của Lindbergh, trước mình cũng có tìm hiểu.


Còn số bé kia là như này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


dạ em cảm ơn chị ạ em buồn lắm chị ơi .em vừa nc dien thoại với người yêu em ...em buồn lắm chị ạ .anh ý đi làm ở sài gòn rồi chị ạ . anh ý bảo một năm mới về. em nói em sẽ chờ anh ý xuốt đời xuốt kiếp .anh ý bảo nhỡ anh ý k về thì sao bảo hay là em kiếm người khác để yêu .vì anh ý k chăm sóc cho em k qan tâm đến em ...anh ý bảo anh chỉ sợ lúc anh về k thể mang trọn cuộc đời cho em được .em sợ lắm chị ạ .em pảo là em sợ lắm có phải anh mang về cả vợ con anh k .có phải anh lấy vợ ở đấy k về với em nữa k .xong rồi em khóc .anh ý bảo k phải .em pảo thì chúng mình k ở trọn đời pên nhau thì nửa cuộc đời pên nhau là em hạnh phúc lắm .em sẽ chờ anh về mà .anh ý bảo nhưng lâu lắm đấy .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

((( em buồn lắm chị ạ ...em buồn qa chị ơi .liệu anh ý có bỏ em ko hả chị .em chỉ có mình anh ý thôi .anh ý bảo em kiếm ng khác .hay là anh ý có người khác rồi hả chị . em phải làm sao bây giờ hả chị .em sợ một năm qa đi anh ý k còn thương yêu em nữa. giờ chúng em rời xa nhau lòng em đau lắm .em thấy cô đơn và lạc lõng lắm ...em đi đến đâu cũng nhớ đến anh ý ...nhưng giọt nước mắt lại chảy ra vì ngĩ con đường này chúng mình từng đi qa ..anh từng đưa em đi ..giờ anh k còn ở đây nữa. .em piết sống làm sao ...chị ơi chị sem dùm cho em là bao giờ anh ý về với em được k hả chị ...em xin chị mà ..anh ý sinh ngày 1 tháng 1 năm 1996 lúc giữa trưa a. còn em sinh ngày 30 tháng 9 năm 1996 lúc 3 rưỡi sáng a. chị làm ơn sem giúp cho chúng em với ......liệu anh ý có về với em k hả chị .anh ý có lấy em k hả chị . liệu em có chết trước khi anh ý về k hả chị. em sợ lắm chị a.......

#11 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 22:43

Nằm trong phòng một mình đọc cứ thấy ghê ghê là sao trời @@.



#12 famous

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 190 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 22:46

tuongtu-uống hai viên thuốc ngủ thì ngừơi yêu sẽ trở về-nghe lời bác đi-hai viên.

Thanked by 1 Member:

#13 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 28/02/2015 - 23:03

tên thuốc là gì hả bác ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#14 dacky

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 197 Bài viết:
  • 26 thanks

Gửi vào 28/02/2015 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

famous, on 28/02/2015 - 22:46, said:

tuongtu-uống hai viên thuốc ngủ thì ngừơi yêu sẽ trở về-nghe lời bác đi-hai viên.
dạ thuốc ngủ của cháu hết rồi bác ạ .chỉ còn một loại thuốc thôi .loại thuốc ngủ hết rồi ạ . mấy hôm nữa mẹ cháu mới đưa cháu đi khám bác a. chị linna bảo là người yêu cháu 2 năm hoặc bốn năm nữa chúng cháu sẽ đoàn tụ và lấy nhau bác a. cháu sẽ chờ chồng của cháu quay về và lấy cháu làm vợ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 LAUGHTER

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 31 thanks

Gửi vào 01/03/2015 - 02:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

famous, on 28/02/2015 - 22:46, said:

tuongtu-uống hai viên thuốc ngủ thì ngừơi yêu sẽ trở về-nghe lời bác đi-hai viên.
Ông thần này đúng là hết chuyện khuyên! Con người ta đang bị "depressed", ông lại kêu cháu nó đi uống thuốc ngủ? Are you out of your mind?!
__________________

To TuongTu: ___ Chú không biết cháu sống ở đâu, môi trường xung quanh như thế nào (thành phố hay thôn quê), nhưng chú khuyên cháu là hãy nên dành thời gian ra ngoài mua sắm, ăn kem, uống cà phê, thả bộ ngắm cảnh, hoặc tán gẫu với bạn bè...vv... (nên mua nhiều Chocolate ăn cho vui miệng và giúp đầu óc hưng phấn hơn).

- Ngoài trừ những loại thuốc phải dùng theo toa bác sĩ ra, thì trong thời gian này, cháu (tuyệt đối) không nên sử dụng thuốc ngủ hay bất kỳ một loại thuốc giảm đau nào khác.

- Hít thở không khí trong lành, nghe những nhạc khúc vui và nhìn ngắm những khung cảnh đẹp, sẽ giúp cháu giảm được nỗi buồn trong tâm hồn.

Đừng ngồi một chỗ trong nhà, rồi lại chui vào Net tìm đọc những sự việc xấu như vậy hoài sẽ không tốt cho tinh thần đâu cháu. Cháu còn trẻ lắm. Cả một tương lai đang rộng mở trước mặt. Những gì cháu (đang) cho là "đau khổ" của ngày hôm nay, thì với thời gian, chúng sẽ trở thành những kỷ niệm nho nhỏ trong đời mà thôi... Hãy mạnh dạn lên! Đừng bao giờ có những ý nghĩ hay hành động nào để khiến mình sẽ phụ lòng và công sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ mình.

"Nhân Sinh Bách Hạnh Hiếu Vi Tiên" <= trong trăm đức tính tốt của con người, thì chữ "HIẾU" đi đầu đấy cháu.

Best wishes to you, kid!

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |