Một ai đó xin hãy cho tôi câu trả lời
thongoc
27/02/2015
Trước đây cháu chưa bao giờ tin vào cái gì gọi là số mạng. Cháu chỉ nghĩ rằng ông trời chỉ tạo nên con người còn chính bản thân ta mới là người quyết định lấy số phận của mình. Cháu đã nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân mình để có thể làm chủ cuộc đời mình, để có một tương lai tốt. Cháu là người có đầy ước mơ và hoài bão. Cháu muốn vực gia đình cháu dậy, cháu muốn là niềm tử hào cho bố mẹ cháu. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ. Cháu sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh bình thường, rồi phát triển bình thường, được đi học, được có bạn có bè, được sống những tháng ngày vui vẻ như những đứa trẻ khác. Vậy mà đến khi 14 tuổi cháu phát bệnh, một căn bệnh hiếm, bệnh lạ mà khoảng 1tỷ người mới có một. Cháu bị người đời khinh ghét, miệt thị và chế nhạo, xa lánh. Mỗi ngày đến lớp cháu đều phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt,trêu chọc. Sống một cách cô độc. Và cái nghiệt ngã hơn khi cháu biết được cháu có thể sẽ phải mang căn bệnh suốt đời vì rất có thể nguyên nhân phát bệnh là một sự khiếm khuyết gen. Sống trong cảnh tủi nhục, cháu luôn muốn tìm cách để thoát khỏi nó. Cháu đã lấy một lá số tử vi trên mạng, để tìm kiếm một điều gì tốt đẹp hơn. Nhưng cháu thấy trong cung Mệnh của cháu có Quả tú,hóa kỵ, văn xương, văn khúc, hỷ thần, điếu khách, linh tinh. Cháu đã tự mình tìm hiểu. Và cháu biết được rằng sao quả tú biểu thị cho sự cô đơn do hoàn cảnh đem lại, còn văn xương,văn khúc, hóa kỵ thì yểu tướng, vac đường học của cháu sẽ gãy. Đúng rất đúng. Cơ thể cháu rất yếu. Và cháu cũng rất muốn nghỉ học vì cháu rất sợ đến lớp. Nhưng cháu ko muốn như vậy. Cháu còn gia đình và cháu muốn cuộc sống cháu tốt đẹp hơn, cháu muốn giúp ích cho xã hộ này. Xin có thể giúp cháu làm sao có thể hóa giải lá số tử vi này. XIn hãy giúp cháu
anyang
01/03/2015
Ngày giờ sinh của bạn đâu? Đưa lên mình link lá số cho.
Chiến thắng được nỗi sợ chính là chiến thắng số phận đấy!
Chiến thắng được nỗi sợ chính là chiến thắng số phận đấy!
thongoc
02/03/2015
Mình có lấy lá số của mình trên diễn đàn rồi bạn.
Cảm ơn bạn vì đã động viên mình
Cảm ơn bạn vì đã động viên mình
CHUBBYCAT
02/03/2015
Đã lập được cái nick, ngồi gõ cho rõ dài thì sao không bỏ ra 1 phút để đọc cái này:
http://tuvilyso.org/...ai-la-so-tu-vi/
Còn nếu đơn thuần muốn chia sẻ cảm xúc thì qua mục Tâm Tình lập topic đi. Nhập gia tùy tục, vào nhà người khác mà cứ làm theo ý mình nó ko ổn đâu.
http://tuvilyso.org/...ai-la-so-tu-vi/
Còn nếu đơn thuần muốn chia sẻ cảm xúc thì qua mục Tâm Tình lập topic đi. Nhập gia tùy tục, vào nhà người khác mà cứ làm theo ý mình nó ko ổn đâu.
thongoc
02/03/2015
Mình chưa đủ 21 tuổi như trong quy định. Bài viết trc mình có đăng ngày sinh và giờ sinh lên đã bị khóa r.
Mình có thể người ngày sinh qua tin nhắn. Các bạn giúp mình đc ko?
CHUBBYCAT
02/03/2015
Chưa đủ 21 tuổi thì vào đây xưng là em/con/cháu, ở đây toàn người lớn tuổi hơn em, có người hơn tuổi cả ông bà em đấy. Không hiểu cái bọn trẻ con bây giờ nó học hành kiểu gì mà cứ xưng bạn/tớ vô tư như đúng rồi. Sợ thật.
.
.
thongoc
02/03/2015
Nếu có thể xin mọi người giúp cháu giải lá số tử vi này.
Cháu sinh ngày 11/10/ kỷ mão DL, vào 18h. Cháu là nữ
Cháu sinh ngày 11/10/ kỷ mão DL, vào 18h. Cháu là nữ
menglan
02/03/2015
lá số của em thỏ đây, thấy em chia sẻ tâm sự nên cũng hi vọng mọi người giúp em , y học phát triển hi vọng căn bệnh của e có thể chữa được.
lethanhnhi
02/03/2015
Bệnh này do riêu đà kị gây ra, tới hạn ngộ không kiếp, thưòng là các bệnh phát ra ngoài da, có liên quan tới hệ thống tủy máu
Bệnh này dùng tâm linh có thể chữa, vì lá số này triệt cung tật
Nếu là con út thì khi ba mẹ sinh ra đứa em nữa sẽ khỏi
nên xa nhà, ở ngoài căn nhà đó thì khả năng chữa nhiều hơn.
Bệnh này dùng tâm linh có thể chữa, vì lá số này triệt cung tật
Nếu là con út thì khi ba mẹ sinh ra đứa em nữa sẽ khỏi
nên xa nhà, ở ngoài căn nhà đó thì khả năng chữa nhiều hơn.
thongoc
03/03/2015
lethanhnhi, on 02/03/2015 - 19:45, said:
Bệnh này do riêu đà kị gây ra, tới hạn ngộ không kiếp, thưòng là các bệnh phát ra ngoài da, có liên quan tới hệ thống tủy máu
Bệnh này dùng tâm linh có thể chữa, vì lá số này triệt cung tật
Nếu là con út thì khi ba mẹ sinh ra đứa em nữa sẽ khỏi
nên xa nhà, ở ngoài căn nhà đó thì khả năng chữa nhiều hơn.
Bệnh này dùng tâm linh có thể chữa, vì lá số này triệt cung tật
Nếu là con út thì khi ba mẹ sinh ra đứa em nữa sẽ khỏi
nên xa nhà, ở ngoài căn nhà đó thì khả năng chữa nhiều hơn.
Quả thật cháu là con út trong nhà, nhưng đáng lẽ cháu phải có một đứa em nữa. Khi đó cháu còn rất nhỏ, mẹ cháu có thai em cháu cách cháu khoảng 3, 4 tuổi gì thôi, nhà cháu khi ây cũng khó khăn, bố mẹ cháu rất cực nên đã bỏ em cháu. Chuyện này thì cháu mới biết gần đây thôi. Lúc đó thì em cháu chỉ khoảng được một tháng nên bố mẹ e ko có thờ cúng. Bố mẹ cháu cũng có nhờ một bác chữa cho cháu, bác ấy bảo rằng là do đã bỏ vớ ko thờ cúng nên em con rất buồn và theo cháu vì cháu mà em cháu ko đc sinh ra. Bố mẹ cháu cũng làm theo lời dặn của bác đó rồi cũng lập một chỗ thờ em cháu. Nhưng mà cháu vẫn ko hết bệnh.
Giờ bố mẹ cháu lớn tuổi rồi nên chắc sẽ khó sinh nữa.
Liệu có còn cách nào khác ko cô?
lethanhnhi
03/03/2015
Tùy theo tôn giáo, nên qui y tam bảo bảo, tứ phủ hay một vị thánh nào đó
Một người bị bệnh thì gốc bệnh nằm ở mồ mả, nhà cửa
sau đó là đến phát ra cơ thể
căn nhà đang ở, nếu trục đông tây là nhà vệ sinh hay bếp thì nên di dời đi
em tìm xem, chủ yếu là hướng tây nhà có bị đặt nhà vệ sinh hay bếp không
nếu ở đó là cửa , thì xem cửa đó có bị góc hiên nhà khác hay đình chùa xâm phạm không
Kiểm tra lại rồi anh sẽ nói cách xử lý
Một người bị bệnh thì gốc bệnh nằm ở mồ mả, nhà cửa
sau đó là đến phát ra cơ thể
căn nhà đang ở, nếu trục đông tây là nhà vệ sinh hay bếp thì nên di dời đi
em tìm xem, chủ yếu là hướng tây nhà có bị đặt nhà vệ sinh hay bếp không
nếu ở đó là cửa , thì xem cửa đó có bị góc hiên nhà khác hay đình chùa xâm phạm không
Kiểm tra lại rồi anh sẽ nói cách xử lý
lethanhnhi
03/03/2015
Lại nói chuyện vui, hôm qua mình đi làm cái nhà thờ họ.Tổ sư chúng nó cũng muốn chết nên mới nhờ mình.Tới nhà phán luôn, bướm bay rợp trời chim lẻ tẻ.Trong phạm vi vài trăm mét toàn đẻ gái.Hỏi chữa sao mình nói trồng cau đóng cọc quanh sân.Thoáng nhìn ông trông gầy gò, quẻ bói thê tài bị quan phục, huyền vũ lâm the, huynh ám động.Kiểu này chắc chắn bị cắm mấy chục cái sừng vào đầu, trong 12 con giáp cha này ắt tuổi con hươu mà loại hươu tuần lộc.Thôi thì e hèm:
- Cố gắng giữ hạnh phúc gia đình nhá, đặt lại nhà thì chú sẽ khỏe hơn, khéo lại có thêm con
Ra bấm ông chú, nếu mà có bí thì ra chặt rễ cau mà uống, khỏe hơn đấy.Còn mà ko có tác dụng thì bảo cháu giúp.
Đặt xong quả này thì cả họ chày cối suốt ngày.
- Cố gắng giữ hạnh phúc gia đình nhá, đặt lại nhà thì chú sẽ khỏe hơn, khéo lại có thêm con
Ra bấm ông chú, nếu mà có bí thì ra chặt rễ cau mà uống, khỏe hơn đấy.Còn mà ko có tác dụng thì bảo cháu giúp.
Đặt xong quả này thì cả họ chày cối suốt ngày.