Khi đọc tin, cần dùng đầu óc suy luận.
hoahongchin
12/02/2015
Mới đây, đọc tin thấy người mẫu béo. Biết giải thích sao đây, để người đọc không hiểu lầm mình là: không biết cảm nhận cái đẹp, ghen ăn tức ở,...Mục đích của tôi là nói cho mọi người biết là đừng nghe quảng cáo, khen tặng.. mà tưởng thiệt. Tôi chỉ nói một vấn đề này thôi, chứ mà nói từng chuyện một biết bao giờ hết khi người bán hàng hay người xấu, người làm sai thì quá đông. Tôi chỉ nói đơn giản là người hiểu biết, người giàu, người yêu bản thân, quan tâm sức khoẻ, người đẹp không bao giờ tin vào cái gọi là người mẫu béo. Sở dĩ có tình trạng này là do số người béo phì quá đông và người bán quần áo, đồ ăn muốn tiền vào nhiều nên họ phải ca tụng người mập. Họ sử dung từ ngữ thơm mát như là: tránh dùng chữ mập, mà dùng chữ plus size. Nếu muốn biết về tai hại của sự quá mập, cứ coi: my 600 lb li f e. Nguyên nhân: xứ Mỹ giàu, thịt mỡ, chất béo như ch e e se, xương mỡ. sau sa ge. cộng với cách ăn uống sai lầm của các sắc dân khác ăn chuối, bơ, đậu, gà chiên, bacon, trứng...Những di dân nước khác đến Mỹ ăn thoả thích cho bù lại những ngày không có, ăn xương, đuôi, thịt bò, heo, gà chứa sẵn mỡ, tích tụ vào bụng rất khó trừ khử vì có thời giờ đâu mà tập thể dục, mà cho có tập cũng khó mà trừ khử. Nhiều người ăn tôm cua quá nhiều, giờ đây chỉ cần ăn nó một chút là đổ bịnh rồi, có cơ nguy đột quỵ. Ai cũng biết dân Mexican, dân Nam Mỹ ở Mỹ hoặc lai Mỹ, đen đa số là mập quá sức tưởng tượng mà kinh dị nhất là cái bụng tổ chảng, coi my fabulous fat li fe. Chỉ có những người bụng bự tổ bố mới lấy mấy con bụng bự tổ bố, chứ người bình thường ai mà dám. Mong mọi người có cái nhìn tỉnh táo khi nghe tin trên phương tiện truyền thông.
Sửa bởi hoahongchin: 12/02/2015 - 01:54
Sửa bởi hoahongchin: 12/02/2015 - 01:54


