Thân chào các tiên sinh ghé quán luận bàn, tại hạ xin được mời trà.
Vài lời tự sự:
Tại hạ mở topic này với mục đích mong được học hỏi từ các tiền bối đi trước, không có mục đích gì khác. Bản thân tại hạ cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu học hỏi vì vậy rất mong nhận được sự chỉ giáo của các tiền bối, tiên sinh đi trước. Từ rày rất mong các tiên sinh hãy bàn luận về PTĐL để tại hạ được học hỏi mở mang tầm mắt.
Lão SQ: tại hạ chỉ đang chập chững học hỏi nên không dám "phán" cục mà tiên sinh đưa lên hi hi...
Trân trọng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DuongTung, on 01/04/2015 - 08:33, said:
江南來龍江北望.
Giang Nam lai long Giang Bắc vọng (7).
江西龍去望江東.
Giang Tây long khứ vọng Giang Đông (8).
Trích Thanh Nang Tự
Tầm long nhận thủy là đầu
Hợp dòng chỗ ấy ở đâu mà về
Lưu Đông thì long ở Tê
Lưu Nam ở bắc mà về phải không???
Ở đời chưa hiểu con cu
Học trăm cuốn sách vẫn ngu như bò
Thấy tiên sinh nhiều lời dạy bảo xin cảm ơn tiên sinh.
Xin tặng tiên sinh bài thất ngôn của cụ Trạng Trình có tựa
Dại khôn
ở đời có dại mới nên khôn
chớ dại ngu si chớ quá khôn
khôn được ích mình đừng để dại
dại thì giữ phận chớ tranh khôn
khôn mà hiểm độc là khôn dại
dại ấy hiền lành ấy dại khôn
...
haizza tự nhiên quên mất 2 câu cuối tiên sinh nào giúp tại hạ với.