Jump to content

Advertisements




Đà la Không Kiếp


10 replies to this topic

#1 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 03:32

Người CM thường hay chiêu thù chuốc oán, nói chung là ếch chết tại miệng. Cũng khổ, ai bảo sinh ra trong cái xh xuề xòa trọng hình thức, mở mồm là nhân nghĩa giả dối của Á Đông. Ở Tây có khi lại khác.
Nói chuyện với người CM ta thường dễ cảm thấy họ hỗn hào, láo xược. Vì họ chả bao h rào đón che đậy gì, lúc nào cũng 1 kiếm xuyên tim. Suy nghĩ thì kì cục; phong cách làm việc quyết liệt, giàu lý tưởng, xa rời thực tế, k thèm quan tâm đến những người quanh mình đang nghĩ như thế nào, sống như thế nào. Vì những biểu hiện bên ngoài ấy mà người ta thường ghét bỏ CM, rồi quên đi sự tốt đẹp của họ.
Họ suy luận, họ trăn trở, họ khao khát truy cầu - nhưng phần lớn là trên lý thuyết. Mấy câu quân tử động khẩu k động thủ chắc chính do CM viết ra. Vì lý tưởng bao giờ cũng chỉ đẹp khi còn nằm trên giấy. Cứ thử làm mà xem =))
Cũng vì quá thiên về đời sống tinh thần, theo đuổi sự hoàn mỹ vô khuyết nên 1 khi gặp chuyện k như ý, họ giãy lên như đỉa phải vôi và sổ toẹt tất cả. Cái gì quá cũng k tốt. Vậy nên các cụ mới phê giao tiếp với người CM trước thì tốt, sau thì xấu.
Nói cho cùng, mọi mối quan hệ đều phải trải qua nhiều giai đoạn. Cái gì mới đầu mà chả tốt đẹp, nếu k tốt đẹp thì đâu thể kéo dài. Sau tuần trăng mật ngọt ngào thì bao giờ cũng là thử thách cam go. Điều đáng trách nhất ở đây có khi k nằm ở những người ngoài xh, mà là ở chính người CM. Giá như họ k cố thủ trong cái vỏ ốc của mình, k tự cô lập mình với xã hội ...
Cũng may, ông trời còn bù đắp cho CM vì sao Thiên Phủ. Vốn là những người cầu toàn tỉ mỉ, họ đã ra tay thì khó có thể chê được câu nào. Và cũng đừng ngạc nhiên khi nàng Hằng Nga lại chịu dịu dàng an phận thê tòa.
Nói chung người CM mà thê tử xấu thì coi như cuộc đời đi đứt. Đề nghị em Linnae cho vài ví dụ kiểm chứng. Lời khuyên tốt nhất dành cho người CM là phải mở rộng tấm lòng, sống sao cho khoáng đạt. Rất ít người có thể vượt qua cửa Vũ Môn nhưng có khi chỉ cất một bước chân mà trời cao bể rộng.

#2 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 06:57

Bên ngoài Đà Kiếp bên trong là Cự Môn ???
Cự môn đi với cáo phụ mới thành cách hỗn láo.
Thiên Phủ cầu toàn nhưng nhiều cầu toàn quá khổ lắm. Dà. Biết nhưng không sửa được.

Thanked by 1 Member:

#3 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 10:26

cái gì là bất lợi cho mình thì nên hạn chế dụng nó. Có người được lợi nhờ cách ăn nói còn có người thì bị thiệt vì cách ăn nói. Tâm tính dễ phát tác thì cần cố gắng tĩnh nó lại, muốn không để bên ngoài tác động thì hạn chế 1 chút những mối quan tâm bên ngoài không cần thiết. Khi ức chế cứ muốn nói thì hãy cố gắng nhắc nhở mình: "sao cứ phải nói ra, cứ phải cho người ta biết để làm gì?" , hạn chế tối đa sở thích hành hạ dày vò bản thân mình.
p/s: em nói hơi linh tinh tí ko liên quan đến học thuật.

Sửa bởi tichmich: 25/01/2015 - 10:28


Thanked by 1 Member:

#4 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 10:57

Kể ra thì, thích hoàn hảo mà lại còn lý tưởng là 1 cái tội, anh ạ=))
Thích hoàn hảo chứng tỏ còn chưa coi mình là hoàn hảo. Mình chưa hoàn hảo sao đi đòi hỏi cái đó ở người khác?=))

Em mới xem Citizen Kane, bộ phim được nhiều người cho là hay nhất mọi thời đại.
Nội dung nói về một tay tài phiệt kh*n n*n ko còn gì mà nói, và cũng thảm hại ko còn gì mà nói, cả đời luôn tìm cách khống chế và điều khiển những người xung quanh, khao khát tình yêu của họ, dù bản thân thì chả thể yêu ai.

Phim của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chắc anh biết ông ấy chứ. Ông ấy viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính luôn.
(Còn người khơi nguồn cảm hứng cho nhân vật chính thì là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

một ông trùm truyền thông hùng mạnh nhất thời đó)
Câu chuyện ở trong phim thì thiên hạ vẫn còn cãi nhau xem nó giống đời Wells hay Hearst hơn, nhưng câu chuyện ngoài đời là Wells trả giá cho tác phẩm đó vì Hearst tức giận (chủ yếu với việc cô người tình của ông ta được thể hiện như một công cụ tầm thường trong phim) nên đã hủy hoại sự nghiệp của Wells.


Dường như khi một người mơ mộng thất vọng, thì lựa chọn duy nhất là chọn lấy sự thật nào xấu xa nhất (vì đời là sự tổng hợp của nhiều sự thật, mỗi phiên bản đều có giá trị riêng) để rao giảng về bản thân mình và người khác, để thoát khỏi tình trạng đạo đức giả.

Sự thật thì Hearst cũng khá là nhẫn tâm, nhưng ko phải như trong truyện, ít ra thì ông ta đã luôn yêu và trân trọng người phụ nữ đó thật (ko lấy được nhau vì vợ ông ta ko chịu ly dị). Còn Wells thì tất nhiên là ko như thế rồi (Wells cũng có cuộc đời tình ái khá thú vị và là 1 kẻ đa thê)

Nhưng bộ phim còn đó và vẫn là bộ phim vĩ đại, vì cái gì tệ nhất luôn dễ tin nhất, luôn mang lại cảm giác chắc chắn, vì con người ta đều sợ bị lừa dối, vì ai cũng có 1 anh Cự Môn trong đầu.


Ở đâu thì người Cự Môn cũng dễ gặp ở phe đối lập. Và 1 cách nào đó thì người Cự Môn cũng là "phe đối lập" đối với định mệnh.
Vì khi người Cự Môn là anh hùng, thì thường theo một kiểu ngược dòng số phận (mặc dù vẫn chưa thảm = các anh hùng Liêm Tham=)) ). E tin là họ có dự cảm về số phận mình (vì họ là thầy bói bẩm sinh mà=)) ), nhưng họ vẫn bất chấp, vì cái đó mang lại giá trị thẩm mỹ đúng ko. Trong topic sao đẹp em có viết rằng người Thái Âm duy khiết và duy mỹ. Nếu Cự Môn ko như vậy thì sao chinh phục được Hằng Nga?
Kệ người sau thiên hạ luận bàn,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vẫn cứ là anh hùng trên những chiếc áo của thanh niên, với tất cả những khoảng tối của ông ấy.

Thanked by 2 Members:

#5 TNK75

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2700 Bài viết:
  • 3662 thanks

Gửi vào 25/01/2015 - 19:51

a nghĩ CM truy cầu chân lý chứ k phải giá trị thẩm mỹ - vì cái đẹp k phải bao h cũng đúng

Thanked by 2 Members:

#6 thiennhi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 33 thanks

Gửi vào 26/01/2015 - 00:30

Nay bác Tôn có sao Cự Môn chiếu mệnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#7 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2128 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 01:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonNgoKhong75kg, on 25/01/2015 - 19:51, said:

a nghĩ CM truy cầu chân lý chứ k phải giá trị thẩm mỹ - vì cái đẹp k phải bao h cũng đúng

Ko, ý em là biết sẽ có kết cục dở nhưng vẫn bảo vệ chân lý, ko phải vì thẩm mỹ mà vì bản năng như thế. Sẽ hợp tính Thái Âm vì trong mắt Thái Âm thì đó là cái đẹp/ Họ thích những cái "Cho dù... nhưng vẫn...", dù họ hay bị vẻ lạnh lùng của mấy anh Thất Sát hấp dẫn vào buổi đầu hơn. Thái Âm là chúa thích cái có vẻ mặc cảm, đen tối... nhưng bản chất tốt và dũng cảm để họ còn chiếu sáng cho cái đó. Thái Âm mới duy mỹ.
Nhưng CM cũng dễ có kiểu thất vọng vì có nhiều thứ chân lý để chiến đấu cho nó quá.

Thanked by 2 Members:

#8 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4070 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 01:33

cự môn làm mình liên tưởng đến con chó đá khi yểm vàng,hay chấn tà. không hiểu sao lại nghĩ như thế

Thanked by 1 Member:

#9 thanhnam234

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 224 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 02:44

Em cũng mệnh cự môn đây, còn là cự hãm nữa, dẫu biết các anh không ưa gì cự môn nhưng xin có đôi điều. Bản thân em không thấy cự môn xấu xa vậy, không phải vì em mệnh đó nên nhận xét như thế nhưng theo trải nghiệm con người em thì cự môn cũng vốn cô đơn, cũng hay nói khoác nhưng đối với em thì em hay chọc cười, nói quá lên để mợi người vui còn lại chuyện quan trọng hay làm ăn, hay bất cứ thứ gì mà ảnh hưởng tới người khác thì em không bao giờ làm cả. Còn về việc cự môn chơi với bạn thân trước rồi sau xa cách đúng như vậy, bản thân em cũng vậy nhưng không phải xa cách vì ghen gét hay gì mà bởi lẽ: con người em thích 1 sự độc lập, không thích cầu cạnh ai, không có vụ mà em đi nịnh nọt ai để cầu lợi, ví dụ như khi làm bài tập nhóm ở trường, thì sẽ hợp tác với 1 nhóm bạn , sẽ rất thân trong quá trình làm vì em luôn hết mình , tuy nhiên sau đó là xa dần bởi lẽ em không muốn làm phiền họ, chỉ gặp rỗi xã giao, dù bên cạnh em luôn tiếp xúc nhiều người rất tốt nhưng em giữ khoảng cách là vậy. Còn về tính ghen gét , đố kỵ thì trong cuộc đời ai không có, đâu riêng gì cự môn tuy nhiên người cự đôi lúc có hay đố kỵ thị, điều này em thừa nhận, nhưng đó chỉ là lúc nhỏ thôi, lúc đó còn quá trẻ tầm 14, 15 gì đó chứ sau này mà cụ thể như bây giờ thì em chả ghen gét hay đó kị ai cả, việc mình mình lo, họ như thế nào thì kệ thôi, tuy nhiên em phải công nhận 1 điều là mệnh cự đa phần cuộc đời không thuận lợi, nhiều điều bất đắc chí.
Vài lời chia sẻ mong là không phiền tới các anh chị, và cũng xin nhắn gửi 1 điều, không phải cự môn nào cũng xấu cả, nhân cách và con người không phải dựa vào 1 chính tinh, mà thấy các anh chị trên này chửi cự môn nhiều quá thành ra nhiều lúc cũng ái ngại khi nhờ xem số.

Thanked by 4 Members:

#10 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 27/01/2015 - 04:17

Cháu 12 này nói đúng đó, bác đây cũng vậy, nói nhưng nói vui, không hại ai hết, Cự môn hãm còn có nghĩa là it nói, không thích nói.

Thanked by 1 Member:

#11 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 13/11/2018 - 10:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nangmuathu, on 25/01/2015 - 06:57, said:

Bên ngoài Đà Kiếp bên trong là Cự Môn ???
Cự môn đi với cáo phụ mới thành cách hỗn láo.
Thiên Phủ cầu toàn nhưng nhiều cầu toàn quá khổ lắm. Dà. Biết nhưng không sửa được.
Mình Cự mệnh (Dần), Cáo Tài (Tuất), Phụ Quan (Ngọ) cũng thấy "hơi lao láo".






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |