Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
quangdct, on 29/09/2015 - 02:07, said:
Cảm ơn hai đóa hoa trà my.
Cháu nhà mình lúc sinh ra đúng là khó sinh, mẹ bị băng huyết.
- Trước khi bé nhà mình sinh, ngay từ lúc trước khi có bầu định sinh cháu vợ mình đã không sát sinh, tuyệt đối không ăn thịt chó. Hàng ngày vào buổi tối lúc rảnh luôn đọc "Bạch Y thần chú".
- Khi sinh có dấu hiệu khó mình đã biết trước vì quả bầu Hồ lô đựng nước suối 3 lần đều cạn, do vậy lúc đưa vợ đi sinh mình đã chuẩn bị:
+ Bầu Hồ lô có sẵn nước suối.
+ "Bạch Y thần chú"
- Khi vào viện, mình đã bật "Bạch Y thần chú" quả nhiên như phép mầu nhiệm vợ mình sinh cháu xong, dù có băng huyết nhưng nhanh chóng cầm máu.
Quả thật, cảm ơn Trời Phật, Quan Thế Âm Bồ tát và Y bác sĩ trực hôm đó.
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm Bồ tát