

Sao đẹp
#841
Gửi vào 13/02/2015 - 15:30
Cách cục nào cho thấy anh ấy sở hữu giọng hát quá khủng như vậy mặc dù âm dương hãm? Em trình kém lắm, tự hỏi có liên quan đến cung thân tốt?
#842
Gửi vào 13/02/2015 - 23:03
Ashley119, on 13/02/2015 - 15:30, said:
Cách cục nào cho thấy anh ấy sở hữu giọng hát quá khủng như vậy mặc dù âm dương hãm? Em trình kém lắm, tự hỏi có liên quan đến cung thân tốt?
Thanh Phi Phục --> giọng hay và nổi tiếng
Thanked by 1 Member:
|
|
#843
Gửi vào 13/02/2015 - 23:10
LinnaeaBorealis, on 08/02/2015 - 12:11, said:
Đọc cái đoạn đậm đậm của LinnaeaBorealis chị thấy hết hồn, vì chị cũng gần gần như thế, cái kiểu ăn ảnh.
LinnaeaBorealis@ khi nào rảnh nhìn giúp chị với, chị ăn vào sao nào (chị Thân cư Mệnh - VCD)
cám ơn LinnaeaBorealis@
Sửa bởi ThienBinh.Lib: 13/02/2015 - 23:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#844
Gửi vào 13/02/2015 - 23:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#845
Gửi vào 13/02/2015 - 23:46
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#847
Gửi vào 14/02/2015 - 00:12
Thanked by 3 Members:
|
|
#848
Gửi vào 14/02/2015 - 00:45
LinnaeaBorealis, on , said:
Mấy người tự tử (vì trầm uất nhé) e thấy có 1 điểm chung là... ăn ảnh. Ánh nhìn sâu lắng thiết tha, cứ như họ muốn để về sau người thân yêu ngắm ảnh ấy mà buồn mà tiếc.
ôi chị Linna nói sợ quá ạ . huhu em cũng ăn ảnh lắm . nhìn mắt em cũng hơi buồn ko piết em có tự tử vì trầm uất ko hả chị .chị sem giúp cho em với . em hay buồn sầu lắm . mẹ chửi hay người yêu chửi mà em ko làm lành được em rất đau khổ và hay rạch cổ tay ạ . em chỉ rạch nông nhiều vết chứ ko rạch sâu ạ . em đã từng tự tử một lần bằng thuốc ngủ nhưng ko chết . em ko biết số mình có yểu mệnh ko nữa . huhu em cũng có bệnh về tâm thần một chút chị ạ chị sem giúp cho em với . em cảm ơn chị nhiều ạ
#849
Gửi vào 14/02/2015 - 01:23
ko thể nào . ko thể nào hjhjhjhjhhhhj ko thể nào mình sống lâu trăm tuổi
#850
Gửi vào 14/02/2015 - 01:48
tuongtu, on 14/02/2015 - 01:23, said:
ko thể nào . ko thể nào hjhjhjhjhhhhj ko thể nào mình sống lâu trăm tuổi
Thanked by 5 Members:
|
|
#851
Gửi vào 14/02/2015 - 06:28
Với như cụ Lib trên không phải là như thế. Mắt thế là hơi buồn.
Còn ăn ảnh, bình thường là 1 điều tốt.
Tự tử thì,
Người ta chụp ảnh mà có ăn ảnh lắm thì đáng ra bức phải xấu bức không. Thường là chúng ta chụp trong trạng thái "đã cố lắm rồi mà nó vẫn chỉ ra như thế thôi." Còn mấy ông bà chụp bức nào cũng có thần thì là "anh hoa phát tiết ra ngoài" còn gì nữa.
Thanked by 6 Members:
|
|
#852
Gửi vào 14/02/2015 - 08:45
Như vậy có thể được coi là tinh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa không nhể?
#853
Gửi vào 14/02/2015 - 11:10
/Joke
Vậy là tốt. Cái bức ảnh có thần nhưng người khác nhìn vào không thấy thu hút ngay, vì ko có cảm giác tươi tắn lấp lánh, thì đời thường là tốt. Những người anh hoa phát tiết thường là đẹp thể chất luôn, và nếu không thì khi vào ảnh họ "đẹp" tới mức khiến người ta quên luôn sự đẹp xấu và có ấn tượng "phải như họ mới là đẹp". Chả hạn như là trước bạn vốn ko có cảm tình với lũ con trai tóc dài, xấu xấu bẩn bẩn nhìn như nghiện mà nhìn Kurt Cobain xong bạn muốn bắt chước anh ấy ngay vậy.
Hay như mấy em teen Đức thời Rommel nhà tớ treo ảnh ông ấy lên tường theo kiểu sex symbol như bây giờ thiên hạ treo Justin Bieber vậy. Mà đến bây giờ vẫn thấy các em thích phết, ai lật lại mấy cái video tuyên truyền thời Nazi thì sẽ biết lý do. Treo Bieber thì có lý vì nó hợp quan niệm thẩm mỹ thông thường của gái trẻ mọi thời (mặt nuột nà trẻ trung, trông hơi nữ tính, thế là đẹp), tức chúng nó chạy theo bóng bẩy bên ngoài, vì vậy như thằng Bieber thì ko gọi là anh hoa phát tiết ra ngoài được.
Thanked by 7 Members:
|
|
#854
Gửi vào 14/02/2015 - 11:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#855
Gửi vào 14/02/2015 - 12:28
Phong trào bây giờ các khuôn mạt nam tính kèm tài năng diễn xuất theo kiểu chú trọng nội tâm quay lại thành mốt nên các anh như anh Fassbender mới nổi được chứ khoảng độ 15 trước thì quên nhé. Cùng lắm Oscar vẫn có thể ăn nhưng ko thể là pop idol được.
Nhưng thời nào thì em cũng chỉ thấy gái cùng lắm là thích loại đàn ông cơ bắp, nam tính nhưng vẫn vừa vừa phai phải như vậy thôi, vẫn có sự thanh nhã nhất định và cái sự nam tính nó phải ba phần nổi mười bảy phần chìm. Chứ bên đàn ông toàn bàn nhau cái huyền thoại là gái thích loại rambo với "mọi thứ" đều... to.
Ko phải đâu nhé chả mấy ai mà mê Arnold như kiểu sex symbol đâu, may ra trừ mấy cô cũng tập thể hình.
Còn sự ưa thích trai có vẻ đẹp hơi nữ tính thì tự cổ cũng có, thậm chí nhiều người nam cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp này nếu đầu óc họ ko chết chìm trong sự ám ảnh là nam tính phải thế lọ thể chai. Trong Tam Quốc chả tả Mã Siêu mặt như thoa phấn môi tựa bôi son, Chu Du Gia Cát thì thanh thoát như phượng như thần tiên.... Còn Trương Lương thì em nhớ Sử ký dùng từ là "đẹp như con gái" đó.
Nhưng khi gái già đi thì phần lớn cũng đòi hỏi thêm một thứ độ sâu nào đó. Với các chị già thì như anh McAvoy hay anh Keanu còn thấy hấp dẫn, trẻ cũng hay nhưng mà giờ là phải có nét gì đó của một tâm hồn đẹp..., còn lúc trẻ thì trông idol càng trẻ càng tốt, hơi trẻ con thật cũng được kiểu như một số bạn nam thích gái anime vậy đó.
Hồi Backstreet Boys em nào chả khoái Nick Carter nhất, nó là như vậy. Vừa trông trẻ nhất vừa mượt mà nhất mà.
Kể ra thời nào kiểu của mấy anh mà dính Thái Âm vào cũng còn giá. Như hồi trẻ với .
Anh McAvoy thì , em nhìn từ đầu biết có thêm Thái Dương ở đấy nên đầu tiên ko có giờ là lấy lá Thái Dương hãm, nhưng ko có cái thân kia thì ko mềm mại vậy đâu. Còn anh Keanu thì e lấy là Đồng Âm hãm thì có lần em có nói.
Rồi này, này, rồi đến những người mà tài năng diễn xuất thực sự là siêu đẳng như , hay này, ,.....
Có thể có tài ko có tài, duyên hay ko duyên tùy quan điểm... nhưng đúng từ hồi đó giờ kể Hollywood cũng thay mốt nhiều lần rồi, nhưng họ vẫn sống được là do sắc. Rồi thì mấy anh Thiên Phủ nữa (này thì đẹp trai như ; ; ...)
Gái nổi sớm từ độ teen teen thì Thái Dương Tử vi, cũng là dựa vào sắc và bóng bẩy bên ngoài thôi, nhưng hai bạn đấy mà đi nghệ thuật thì 99%, càng sáng càng sớm nở tối tàn, nên nữ diễn viên thường có vinh quang khi họ còn trẻ, còn mấy bà sống mãi với thời gian thường Liêm trinh, SPT, Cự Môn, Thiên Đồng Thiên Cơ với Nguyệt Phủ....
Nhiều khi được chị có tài thì lại mất sớm như này (ăn Tử vi hơn, anh xem cả ảnh cả giọng mà xem, mẫu Tử vi hình Mộc như ông Rockefeller), mà mới nhìn thì đẹp nhưng phá hết cả rồi, vừa chạm đại vân Thái Dương là mất.
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












