Hoa Cái, on 27/01/2015 - 01:54, said:
Bác Hoa Cái ơi, câu này ... ý nhị quá! Bác thấy vẻ đẹp của chánh tinh hãm nó thế nào ạ?
Pinky chưa có cơ hội tiếp xúc với nhiều lá số, nhưng trong những người quen biết, thì hội chánh tinh hãm luôn mang 1 nét hãm nào đó, dù có tứ linh hội về hay không, hãm, theo nghĩa đen, chứ không nói đến gian hay dâm, thể hiện ở khuôn mặt, hình dáng hoặc phong cách, tùy người.
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, khi đi qua mỗi đại vận, hình dáng, tính cách bản thân cũng có sự thay đổi nhất định, dựa theo chánh tinh (và có thể cả phụ tinh) của đại vận đó, và có xu hướng kết thân với những người có chánh tinh giống hay tương tự với đại vận của mình, hoặc cũng trong đại vận có chánh tinh giống/tương tự của mình.
Ngoài ra, khi đã xác định hình dáng đương số "ăn" vào sao nào, còn có thể đoán tên của họ nữa. Cái này không biết mọi người nghĩ sao, chí ít, nó đúng với trường hợp của pinky và 1 số người thân. Ngày xưa, pinky thấy có cô Liên Hương cũng từng dựa lá số đoán tên người.
Vài dòng nói leo.