

Sao đẹp
#451
Gửi vào 25/01/2015 - 03:43
Thanked by 1 Member:
|
|
#452
Gửi vào 25/01/2015 - 03:52
TonNgoKhong75kg, on 25/01/2015 - 03:43, said:
Vâng.
Hội Cự Nhật muôn đời như thế mà=))
Nhưng cũng là lý do để mình biết ngay ai là kẻ suy nghĩ bt, và ai là kẻ suy nghĩ ko bt.
Mà được cái là mình đủ bt để giải thích với người bt về những kẻ ko bt.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 25/01/2015 - 03:54
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#454
Gửi vào 25/01/2015 - 04:02
Mình VCD NN chiếu mà, ăn Thái Dương.
Nên nói gộp luôn=))
Một nửa số bài viết trên diễn đàn của mình có liên quan đến nội dung một vĩ nhân Thái Dương họ nghĩ như thế nào=))
Đọc lịch sử thì cơ bản phát hiện ra là nghề của Thái Dương hãm là đi giải thích Thái Dương sáng.
Đọc trên trang GS Phạm Kế Viêm
Trích dẫn
Ko biết GS còn nghĩ thế nào về NN nữa.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 25/01/2015 - 04:08
Thanked by 4 Members:
|
|
#455
Gửi vào 25/01/2015 - 04:10
LinnaeaBorealis, on 25/01/2015 - 04:02, said:
Mình VCD NN chiếu mà, ăn Thái Dương.
Nên nói gộp luôn=))
Một nửa số bài viết trên diễn đàn của mình có liên quan đến nội dung một vĩ nhân Thái Dương họ nghĩ như thế nào=))
Đọc trên trang GS Phạm Kế Viêm
Đây là mới nói Vũ Phủ=))
Ko biết GS còn nghĩ thế nào về NN nữa.
Hồi đó có yêu đương 1 ng cung tật thái dương ở tỵ nhị hợp cùng thân tử vi thiên phủ .Mọi cái đều ok nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm ng đó thích tỏa sáng nên mọi cuộc vui đều có ng đó ,thích ng khác để ý đến mình ,thich phô trương ,mình luôn là số 1 ,ngkhac k là gì
Sửa bởi Thao911: 25/01/2015 - 04:11
Thanked by 2 Members:
|
|
#456
Gửi vào 25/01/2015 - 04:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#457
Gửi vào 25/01/2015 - 04:17
Thao911, on 25/01/2015 - 04:10, said:
Hồi đó có yêu đương 1 ng cung tật thái dương ở tỵ nhị hợp cùng thân tử vi thiên phủ .Mọi cái đều ok nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm ng đó thích tỏa sáng nên mọi cuộc vui đều có ng đó ,thích ng khác để ý đến mình ,thich phô trương ,mình luôn là số 1 ,ngkhac k là gì
Người Tử Phủ họ rất muốn được khen và chú ý luôn. Nhưng họ thường làm như cái đó ko quan trọng với họ, nhưng khi chúng ta ở gần thì họ ko thể giấu được.
Đàn ông Tử Vi quan trọng sự nghiệp, danh tiếng. Ưu điểm là ko hung tinh thì ít rơi vào mất kiểm soát, nếu nó có ngoại tình nó cũng biết mình đang làm gì, có bạc nó cũng ko bạc như vôi đâu.
Đàn ông Thái Dương cũng quan trọng sự nghiệp mặc dù có những người họ còn chẳng tự ý thức điều đó được. Hầu hết sống tình cảm, dễ bỏ qua (vì coi bạn đời là trẻ con), có khi thành "trai tốt nên nhàm". Còn nó đã yêu thì nó nó yêu theo kiểu thần tượng, hy sinh cống hiến. Còn đứa đã bạc nó cũng coi ái tình như món đồ trẻ con mà quẳng đi chả tiếc. Chúng nó hướng ngoại nên cái phức tạp của chúng nó thể hiện ở lúc đối phó với bên ngoài, chứ ko phải bên trong.
Thanked by 1 Member:
|
|
#458
Gửi vào 25/01/2015 - 04:20
LinnaeaBorealis, on 25/01/2015 - 04:02, said:
Mình VCD NN chiếu mà, ăn Thái Dương.
Nên nói gộp luôn=))
Một nửa số bài viết trên diễn đàn của mình có liên quan đến nội dung một vĩ nhân Thái Dương họ nghĩ như thế nào=))
Đọc lịch sử thì cơ bản phát hiện ra là nghề của Thái Dương hãm là đi giải thích Thái Dương sáng.
Đọc trên trang GS Phạm Kế Viêm
Đây là mới nói Vũ Phủ=))
Ko biết GS còn nghĩ thế nào về NN nữa.
thái dương đắc tỏa sáng 1 cách tự nhiên, còn hãm thì phải dùi mài mới sáng - hay nói cách khác là lân la đứng cạnh các vị kia sáng ké
Thanked by 2 Members:
|
|
#459
Gửi vào 25/01/2015 - 04:22
TonNgoKhong75kg, on 25/01/2015 - 04:17, said:
E cũng ko nhớ do sao e biết a là Cự Môn=))
E thấy người Cự Môn có thể tỏ ra đanh đá bề ngoài, nhưng bên trong thì thị phi làm cho họ rối trí. E có cảm giác là người Cự Môn chửi để thấy đời bớt đạo đức giả hay sao đó. Rõ khổ cơ. Nhưng anh thì khác
Người Thái Dương nói là ghét thị phi, chớ thực ra là ko. Mặt dày như da voi. Anh để ý mà xem, bác già nào mà bị "trẻ con" nói chuyện kiểu ngang hàng mà ko giận, thì đó dễ là Thái Dương.
Giống nhau mỗi chỗ đanh đá.
Thanked by 2 Members:
|
|
#460
Gửi vào 25/01/2015 - 04:33
http://tuvilyso.org/...__fromsearch__1
Thanked by 1 Member:
|
|
#461
Gửi vào 25/01/2015 - 04:40
TonNgoKhong75kg, on 25/01/2015 - 04:20, said:
Đã tối thì ko bao giờ sáng được kiểu của chúng nó.
Mà chúng nó cũng chỉ có thể sáng khi chúng nó hiểu biết chính mình mà thôi. Sự thức tỉnh đấy thường phải có sự hiến sinh của người thân mới có. Nhưng một khi đã được thế, bọn đấy nó còn chả đọc cuốn sách tâm lý nào, chả ngẫm nghĩ mấy khi đâu mà chỉ hành xử bản năng, nhưng chúng nó lại điều khiển cái ở trong đầu óc người khác giỏi gấp trăm ngàn lần mấy ông tâm lý học. Chính là nhờ chập mạch mà thành ra người khác ko đoán được.
Ít có Thái Dương nào vừa thinker vừa actionman, đã biết mình là ai thì tự suy ra cái kia ko phải là mình=))
Kể những ngành Thái Dương làm thì về căn bản đều là tạo ra hình ảnh rồi biến đó thành 1 cái mốt mà người khác theo thôi.
Chính trị (về cơ bản thì lên cấp nào, văn hay võ, cũng vẫn là tâm lý chiến, tuyên truyền); thời trang; truyền thông; một chút nhiếp ảnh điện ảnh; kể cả anh hùng vũ trụ, một số ngành thể thao...
Toàn là thứ phù phiếm nhỉ.
Cự Môn các anh kiểm soát các khu vực gần gũi, nhưng sâu hơn. Ít nhất còn làm được nghệ thuật đích thực=))
Kế hoạch Thái Dương hãm nghĩ ra có thành cũng mất thời gian, thường chết lâu rồi mới đạt.
Nhưng mình cũng có vài khả năng mà nó ko có.
Còn thread kia thì đợi em mò ra ví dụ đã.
Thanked by 1 Member:
|
|
#462
Gửi vào 25/01/2015 - 05:05
LinnaeaBorealis, on 21/01/2015 - 20:41, said:
Thể còn gặp mấy thể loại mắt như này thì cẩn thận, ấy là Thái Âm cung Tật nhà nó ác hóa đấy, lại thường dính Xương Khúc
,
,
Linna ơi, bạn có thể giải thích thêm ý "Thái Âm cung Tật hóa ác, lại thường dính Xương Khúc" nghĩa là sao không? Nhìn cặp mắt sợ thật, mình bị ám ảnh mấy ngày đấy, ngày xưa ông professor cũ của mình cũng có cặp mắt hao hao ông Katsav, nhưng nhìn trong ảnh không thấy, gặp ở ngoài mới thấy, cơ mà hiền hơn 1 chút.
Cám ơn bạn nhé.
#463
Gửi vào 25/01/2015 - 05:51
pinkytran, on 25/01/2015 - 05:05, said:
Cám ơn bạn nhé.
Như nó Họa Kỵ, nhiều hung sát dâm tinh....
Mà Sát Phá Tham thì ko hợp Xương Khúc, phần lớn là ko chế được. Ý là Xương Khúc vào mệnh thân.
Thân lại cư Thê cũng nhiều ác sát
Tướng thì như trên
-----> Ám ảnh người khác giới 1 cách bệnh hoạn.
Xem tưởng thì cẩn thận nhé, ko có nhầm nhọt tùm lum^_^ Ko phải cứ mắt tối là ng xấu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#464
Gửi vào 25/01/2015 - 06:08
Không phải mình nghĩ "mắt tối là người xấu" đâu, vì người vùng Trung Nam Á đa số có mắt tối mà, ý mình là cái ánh mắt ấy, e hèm, nó khó diễn tả!
Mình không có biết xem tướng đâu, hic.
Thanked by 1 Member:
|
|
#465
Gửi vào 25/01/2015 - 10:19
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












