Truy cập mạng để tìm hiểu Lưu Kim Cương là ai thì lại vớ phải loạt bài lá cải của 1 ký giả bồi bút viết rất mượt mà nhưng tình tiết thì cứ như là y chui xuống gầm giường hóng chuyện quá tầm bậy và quá sai sự thật. Kiếm mãi mới đọc các bài của chính Khánh Ly và các người trong cuộc có tên tuổi thì mới rõ chuyện.
Người đầu tiên có ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời Khánh Ly sau Trịnh Công Sơn, chính là Đại Tá Lưu Kim Cương (có máu văn nghệ) có công giúp Khánh Ly vào Sài Gòn ca hát, ngay cả khi cô túng thiếu vì sinh nở cũng tặng ít tiền qua cơn bỉ cực vì vậy Khánh Ly xem ông này như 1 người thầy (ứng với Thiên Lương cư Quan).
Lưu Kim Cương tuổi Giáp Tuất nhập quái cung Quan có Khoa Lộc Quyền Xương Hỉ nên công danh thuận lợi nhưng cũng vì đó mà hiểm hoạ tăng theo khi hai con số Không (Thiên Không + Địa Không ) cặp kè để Kình Hình (thế gia'p góc) đe doạ tuổi GIáp.
Mậu Thân an Kình Đà chiếu vào mạng ẩn của Lưu nên cái chết vì hình thương khó tránh vào năm 1968.
Ông này gốc Không Quân nên giáp góc với Phi Liêm là đúng cách.
Lưu Kim Cương là bạn rất thân với Trịnh Công Sơn cư Mão (sinh 1939, Kỷ Mão) . Một ông cư Tuất còn 1 ông cư Mão trong thế nhị hợp . Ông Tuất vui hơn, khuyên Khánh Ly phải luôn giữ 1 nụ cười (Hỉ Thần), còn ông Mão kia khô khan lắm (Cô Quả Đẳu Quân).
Quá tài tình, quá tinh vi để 2 người này an vị trong thế nhị hợp cặp kè giúp sự nghiệp (Quan) của Khánh Ly đạt thành tích đáng nể . Rõ ràng chúng thấy cung Quan khá đẹp của Khánh Ly hội Đào Hồng Hỉ, Quang Quí, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc thì cung này là cung trọng điểm của cuộc đời, không cần thiết phải Thân Cư Quan (nhớ lại lá số Nguyễn Hiến Lê với Thân Cư Di vậy mà cung Quan thành trung tâm điểm)
Trịnh Công Sơn mệnh cư 2 chỗ : cung Mão và cung Dậu (cung mệnh chính thức của lá số thật an tại Dậu). Cả hai ông đều có Xương Hỉ Quang Quí Tả Hữu nên là 2 người đàn ông làm cho Khánh Ly nhớ hoài, ngay cả người chồng sống tới 39 năm vừa mới chết cũng phải nhân nhượng với quá khứ đặc biệt của Khánh Ly liên quan đến Trịnh Công Sơn và Lưu Kim Cương.
Theo tiết lộ của Khánh Ly thì giữa bà và nhạc sĩ Trịnh và ông Lưu chỉ là quan hệ bè bạn, cả 2 người xem như là bậc thầy dẫn dắt có công lớn với Khánh Ly trong sự nghiệp (cung Tuất song hành với Mão đắc Quyền Lộc Quang Quý Tả Hữu) và viết nhạc rất đúng chất giọng của Khánh Ly xem như là người hát nhạc Trịnh hay nhất.
Lưu Kim Cương ôm Thiên Không Lộc Quyền nên khi lên đỉnh cao của danh vọng rồi chết đột ngột (do Thiên Không bất ngờ làm cho tán mất, tàn tạ).
Trịnh Công Sơn ốm yếu mong manh, sống như trả nợ đời, thân tâm bi tàn phá gậm nhấm, đau khổ vô cùng (Thiên Hư Tuế Phá gia Địa Không), người Cô Quả Đẩu Quân (mệnh ẩn tại Mão) khó tánh, cô độc, ở vậy trọn đời. Đắc Tướng Ấn nên sự nghiệp âm nhạc đã có danh gì với núi sông. Còn 1 mệnh khác của Trịnh ẩn tại Dậu có Hình Riêu nên Trịnh Công Sơn viết ca từ có tính siêu linh như "Một Cõi Đi Về", "Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ", "Đoá Hoa Vô Thường" ...
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 11/01/2015 - 03:16