

#76
Gửi vào 08/01/2015 - 16:46
Con xin phép vào quán trà của bác mong được uống ly trà bác pha.
Đây là lá số của con ạ:
Con xin hỏi công việc của con vào tiểu hạn năm sau và đại hạn kế tiếp ạ?
Con xin cảm ơn bác, chúc quán trà bác ngày càng đông khách, mong được đọc những chia sẻ của bác về Nghiệp, Duyên....!
Thanked by 1 Member:
|
|
#77
Gửi vào 09/01/2015 - 02:59
Hóa đơn : 15 ly trà ( 1,000 x 15 = 15,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
To cafedangk9 !
Hóa đơn : 20 ly trà ( 1,000 x 20 = 20,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
To giacmomauhong !
Mong Bác xem giúp con về hôn nhân ( nhiều người bảo chồng tương lai con lăng nhăng lắm, không được nhờ cậy gì hic) và tiền tài, sự nghiệp có thể đạt đến đâu nữa ạ.
Hóa đơn : 60 ly trà ( 1,000 x 60 = 60,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
To ss2ss501 !
Quí khách có nhu cầu hỏi về vấn đề gì… để tính hóa đơn ?
…
To Sunrise !
Hóa đơn : 20 ly trà ( 1,000 x 20 = 20,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
--VDCX ! – ( .
Thanked by 24 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#78
Gửi vào 09/01/2015 - 07:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#79
Gửi vào 09/01/2015 - 08:37
mothaiba, on 07/01/2015 - 06:43, said:
Hóa đơn : 40 ly trà ( 100 x 40 = 4000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay !
Tất cả trả lời sẽ gởi qua PM, để đảm bảo sự “ riêng tư “…!
Thanked by 1 Member:
|
|
#80
Gửi vào 09/01/2015 - 09:20
Coi, chủ quán thu nhiều hóa đơn thế, mau in W_2 để còn lấy đó làm "hồi hướng" chớ, kẻo không hóa đơn lên ngập đầu thì không biết đường đâu mà tùy hỷ công đức ạ. Hoặc nếu chủ quán khi xuất hóa đơn kèm biên nhận với dòng: "Nguyện mang công đức này hồi hướng...." cho người mua tùy dụng, nếu không họ sẽ bị no nước trà của chủ quán đấy!
KMM
Thanked by 4 Members:
|
|
#81
Gửi vào 09/01/2015 - 11:01
( chuyển…)Lời tựa…Cung PHU xấu quá !
Nhiều thầy xem số cho tôi đều bảo là cung Phu của tôi xấu quá, rồi phán có thể không có chồng, nếu có…thì chồng cũng chẳng ra gì cả…!
Như vậy là bao nhiêu ước mơ về một mái ấm gia đình, một cảnh sum vầy hạnh phúc bên một người bạn đời chăm lo làm việc, không ngại bao gian khổ, dầm mưa dãi nắng, yêu vợ thương con, những đứa con ngoan hiền, ngây thơ đang chơi đùa ngoài sân nhỏ, đang cụm cụi làm bài cô giáo chiều nay vừa cho…
Trước mắt tôi, tất cả bổng nhiên tối sầm lại, trời đang hanh nắng giữa trưa hè oi bức mà lòng tôi đang run lạnh trong mưa mùa đông…
Tôi cảm thấy thật sự cô đơn, trống vắng đến cùng cực, tương lai trước mắt rồi sẽ về đâu…???
…
Quả thực…người Nữ mà có cung Phu xấu quá trong lá số tử vi của mình, thật là một điều…ôi thôi “ buồn ơi là buồn ! lo ơi là lo “, kiểu này là tiêu-rụt-tùng-phèo rồi, vậy là phải chờ để “ làm mắm “ luôn sao…?
Cuộc đời đầy gió bụi-gian nan, với một thân “ liễu yếu đào tơ “ biết lấy ai để nương tựa, bầu bạn xớt chia bao nhiêu tâm tư tình cảm trong những lúc cô đơn-trống trãi, biết lấy ai đồng hành với mình để chia “ cái Bill “ trong đời sống hàng ngày, biết lấy ai để chia “ chén cơm, ly nước “ trong những lúc thất nghiệp nằm “ chèo queo “ một mình ở nhà, biết lấy ai chăm lo săn sóc cho ta những khi bị đau ốm nằm trên giường bệnh, biết lấy ai để chao ui..là…chao ui…?
…
Nô…nồ…nố…! Ta không thể đầu hàng khuất phục trước số mạng “ cá ăn kiến-kiến ăn cá “ như vậy được. ta phải vùng lên làm cách mạng, phải biết tận nhân lực để tri thiên mạng xem sao…?
Nghe nói…có một quán bán trà có bỏ đá nhưng không được trả giá ( ? )…tìm tới nhâm nhi vài tách trà nóng vào những lúc tiết trời lạnh lẽo, sẵn tiện hỏi thăm luôn về chuyện“ tình duyên gia đạo…nhưng xin đừng khuyên…em “cạo da đầu ”, vì em còn đang yêu đời lắm lắm…
…
--Hỏi : Làm sao có thể tìm được một người “ bạn đời “ đáng tin cậy ?
Nếu là…người con gái có sắc đẹp. thì cả “ mấy xe rờ-mọt “đang đứng sắp hàng sau lưng và đang chờ đợi được “ nàng “ liếc mắt tới…Trường hợp này là : sợ nhất bị vướng phải mấy anh chàng “đẹp trai không bằng lì “ sẵn sàng galăng hết lòng, sẳn sàng chết vì tình yêu.v.v…& .v.v…( lấy về rồi thì…mới biết…ông này nhé ! )…Vô số người đẹp bị rơi vào ” Trời sanh má phấn quần hồng truân chuyên “ từ nguyên nhân này mà ra…!
Nếu là…người con gái thiếu nhan sắc, thì sao…sau lưng ta là khoảng yên lặng-trống vắng, gió lạnh thổi vi vu…Trường hợp này là : sợ nhất bị ê-sắc, yêu người mà người có yêu ta bao giờ…
Trường hợp chung chung…Người Nữ khi chọn người Nam… Cần phải dựa vào vài tiêu chuẩn sau, để có thể chọn được một người “ bạn trăm năm “ đáng tin cậy và từ đó cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình an vui-hạnh phúc-bền vững :
1/--Có một nghề nghiệp hoặc công ăn-việc làm ổn định ! Đây là nền tảng căn bản, nếu không có nó chẳng khác nào “ xây tòa lâu đài trên cát “, thời buổi này làm gì mà có chuyện “ Hai quả tim vàng trong túp liều tranh lý tưởng “ như trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu tưởng tượng…được ( ? )
2/--Không có những thói hư-tật xấu ( như : rượu chè, cờ bạc, cá độ, số đề-số đuôi, hút chích, gái gú, lười biếng.v.v…) ! Lấy phải mấy tay này thì thật là đại họa, đừng “ ngây thơ “ nghĩ rằng với tình yêu chân thật của mình có thể chuyển hóa được những người này, mà quên câu “ bản tánh nan di “ khó lắm-khó lắm…tốt nhất là nên tránh xa ra…
3/--Có nhiều đức tánh tốt ( như : hiền hòa, siêng năng, có trách nhiệm với bản thân-gia đình cùng xã hội, biết tự trọng & biết tôn trọng, ít nổi nóng-cáu gắt dù bị xúc phạm.v.v…) ! Muốn biết được, phải đòi hỏi có một thời gian nhất định ( trong khoảng thời gian tìm hiểu này, rất nguy hiểm cho người Nữ, nếu quen phải kẻ xấu ), cùng kinh nghiệm ( phải hỏi ý kiến qua những người lớn tuổi đã từng trãi, từng quen biết nhiều với anh ta, nhất là ý kiến từ cha mẹ, người thân trong gia đình…)…
4/--Tránh xa những “ tên “ có những cử chỉ, hành động “ khiếm nhã “ khi tiếp xúc, quen biết nhau ( như : thích đụng chạm, cọ sát hoặc thậm chí sau một thời gian “ thề non hẹn biển, hứa hẹn lung tung “ thì muốn làm chuyện “ ruồi bu “ khi chưa kết hôn chính thức.v.v…Đây là một “ thảm cảnh “ hết sức đáng báo động, nhất là đối với mấy cô gái mới lớn hãy còn ngơ ngơ-ngác ngác, phải sống xa nhà trong các ký túc xá, chung cư, nhà trọ công nhân.v.v…Vì những người Nam tốt thực sự ( cũng thường sẽ là những người chồng tốt sau này ! ) không bao giờ làm những chuyện vượt rào này, vì họ biết bảo vệ & tôn trọng người con gái, người mà họ đang yêu thương thật sự !!!
…
--Hỏi : Cung Phu trong lá số tử vi quá xấu, thì có cách nào để hóa giải ?
1/--Căn bản là phải “ tu để chuyển Nghiệp “ !
--Tu tâm Dưỡng tánh : Những tánh nào ta hoăc nhiều người cảm thấy chưa tốt thì cố gắng mà sửa lại ( như là tánh thích đua đòi, mua sắm, thích chưng diện, trang điễm lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải, hay hờn giận vu vơ, thường dễ nổi nóng-cáu gắt, thích tranh cãi giành phần thắng về mình cho bằng được, thích ngủ & ăn vặt nhiều rồi mất eo bị béo phì lên nhưng chưa có tiền để đi hút mỡ bụng được.v.v…& .v.v…).
Rãnh rỗi thay vì “ bà tám, bà Chín “, xem phim tình cảm xã hội ly kỳ, éo le nhiều nước mắt thì nên nghe giảng kinh thuyết pháp về đạo ( đạo Phật, đạo Chúa hiện nay được tãi lên rất nhiều trên các trang web, nhất là trong YouTube.com ), để trau dồi thêm Trí-Đức làm tư lương cần thiết cho cuộc đời, trong một xã hội đang đầy dẫy nhiều bon chen-khó khăn như hiện nay…! Có chồng hay không có chồng, hạnh phúc hay đau khổ, thiếu thốn hay đầy đủ.v.v…& .v.v…tùy thuộc vào quan niệm sống của mỗi người, tùy thuộc vào Trí-Đức nhiều ít để thấu hiểu được “ bản chất thật của Ta & sự hiện hữu là gì ? “…
Đối với Phật tử nên tu tập theo pháp môn Niệm Phật để tiêu trừ phiền não, nghiệp chướng trần lao và một lòng hướng Tín-Hạnh-Nguyện với tâm cung kính-chí thành-khẩn thiết cầu được đới nghiệp vãng sanh về với đức Phật A-Di-Đà thoát vòng luân hồi sanh tử thống khổ đã qua vô lượng vô biên kiếp rồi…!
Thường nên làm từ thiện, bố thí, phóng sanh.v.v…tùy tâm tùy sức mà làm, để tích lũy thêm Phước-Đức giúp tiêu trừ nghiệp chướng vô cùng thù thắng…!!!
Bớt mơ mộng, tìm cầu những gì quá tầm tay của ta, nên “ liệu cơm mà gắp mắm “ là suy nghĩ đúng đắn và thực tế…
2/--( có thể ) Hóa giải những sao xấu trong cung Phu như : Vũ Khúc, Cô Quả, Đẩu quân, cung VCD, các sát tinh hội tụ.v.v…bằng những cách sau :
-Tránh kết hôn với những người có tuổi nằm trong “ Tứ hành xung “ ( Tý Ngọ Mão Dậu - Dần Thân Tỵ Hợi & Thìn Tuất Sửu Mùi ) !
-Tránh kết hôn với những người có mạng xung khắc nhau, nằm trong Ngũ hành tương khắc là : Kim khắc Mộc - Mộc khắc Thổ - Thổ khắc Thủy - Thủy khắc Hỏa - Hỏa khắc Kim !
-Lập gia đình muộn trên 25t để tránh tình trạng vì còn trẻ người non dạ, thiếu những suy nghĩ chín chắn cần thiết về một đời sống gia đình riêng tư, cùng những vui buồn phức tạp trong đó…!
-Lập gia đình với người đã từng bị “ gãy gánh “ qua một lần hoặc với người lớn hơn nhiều tuổi, có thể giúp hóa giải những cách xấu kể trên rất nhiều…!
-Công ăn việc làm ổn định, kinh tế khả quan nhiều khi thích sống yên tĩnh một mình với một đứa con nuôi ( nếu thích có con ), tự do-tự tại-thoải mái, còn hơn là lấy phải chồng vũ phu, say xỉn rồi về hành hạ vợ con, lười biếng, vô trách nhiệm.v.v…
-VDCX ! – ( .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Nguyện đem công đức này:
Hồi hướng về Tây-phương, trang nghiêm Tịnh-độ.
Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ,cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát.
Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bịcon não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hạihoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý... hưởng được phần lợi lạc. Xinxóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc.
Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ởtrong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêusanh.
Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh Tịnh-độ.
Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi ngườiđều phát khởi Tín-Hạnh-Nguyện cầu sanh Tinh độ, và đều được thành tựu.
Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùngđều được vãng sanh Cực-lạc Quốc.
Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngàygiờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A-di-đà Phật, Quán-Âm,Thế-Chí cùng chư Bồ-tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanhCực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện tu chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề,nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây-phương,viên thành Phật đạo.
( Đọc kệ hồi hướng này mỗi ngày hoặc sau khi niệm Phật vừa xong ).
Nam Mô A-di-đà Phật.
Thanked by 44 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#82
Gửi vào 09/01/2015 - 11:37
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#84
Gửi vào 09/01/2015 - 21:38
mothaiba, on 09/01/2015 - 11:01, said:
( chuyển…)Lời tựa…Cung PHU xấu quá !
Nhiều thầy xem số cho tôi đều bảo là cung Phu của tôi xấu quá, rồi phán có thể không có chồng, nếu có…thì chồng cũng chẳng ra gì cả…!
Như vậy là bao nhiêu ước mơ về một mái ấm gia đình, một cảnh sum vầy hạnh phúc bên một người bạn đời chăm lo làm việc, không ngại bao gian khổ, dầm mưa dãi nắng, yêu vợ thương con, những đứa con ngoan hiền, ngây thơ đang chơi đùa ngoài sân nhỏ, đang cụm cụi làm bài cô giáo chiều nay vừa cho…
Trước mắt tôi, tất cả bổng nhiên tối sầm lại, trời đang hanh nắng giữa trưa hè oi bức mà lòng tôi đang run lạnh trong mưa mùa đông…
Tôi cảm thấy thật sự cô đơn, trống vắng đến cùng cực, tương lai trước mắt rồi sẽ về đâu…???
…
Quả thực…người Nữ mà có cung Phu xấu quá trong lá số tử vi của mình, thật là một điều…ôi thôi “ buồn ơi là buồn ! lo ơi là lo “, kiểu này là tiêu-rụt-tùng-phèo rồi, vậy là phải chờ để “ làm mắm “ luôn sao…?
Cuộc đời đầy gió bụi-gian nan, với một thân “ liễu yếu đào tơ “ biết lấy ai để nương tựa, bầu bạn xớt chia bao nhiêu tâm tư tình cảm trong những lúc cô đơn-trống trãi, biết lấy ai đồng hành với mình để chia “ cái Bill “ trong đời sống hàng ngày, biết lấy ai để chia “ chén cơm, ly nước “ trong những lúc thất nghiệp nằm “ chèo queo “ một mình ở nhà, biết lấy ai chăm lo săn sóc cho ta những khi bị đau ốm nằm trên giường bệnh, biết lấy ai để chao ui..là…chao ui…?
…
Nô…nồ…nố…! Ta không thể đầu hàng khuất phục trước số mạng “ cá ăn kiến-kiến ăn cá “ như vậy được. ta phải vùng lên làm cách mạng, phải biết tận nhân lực để tri thiên mạng xem sao…?
Nghe nói…có một quán bán trà có bỏ đá nhưng không được trả giá ( ? )…tìm tới nhâm nhi vài tách trà nóng vào những lúc tiết trời lạnh lẽo, sẵn tiện hỏi thăm luôn về chuyện“ tình duyên gia đạo…nhưng xin đừng khuyên…em “cạo da đầu ”, vì em còn đang yêu đời lắm lắm…
…
--Hỏi : Làm sao có thể tìm được một người “ bạn đời “ đáng tin cậy ?
Nếu là…người con gái có sắc đẹp. thì cả “ mấy xe rờ-mọt “đang đứng sắp hàng sau lưng và đang chờ đợi được “ nàng “ liếc mắt tới…Trường hợp này là : sợ nhất bị vướng phải mấy anh chàng “đẹp trai không bằng lì “ sẵn sàng galăng hết lòng, sẳn sàng chết vì tình yêu.v.v…& .v.v…( lấy về rồi thì…mới biết…ông này nhé ! )…Vô số người đẹp bị rơi vào ” Trời sanh má phấn quần hồng truân chuyên “ từ nguyên nhân này mà ra…!
Nếu là…người con gái thiếu nhan sắc, thì sao…sau lưng ta là khoảng yên lặng-trống vắng, gió lạnh thổi vi vu…Trường hợp này là : sợ nhất bị ê-sắc, yêu người mà người có yêu ta bao giờ…
Trường hợp chung chung…Người Nữ khi chọn người Nam… Cần phải dựa vào vài tiêu chuẩn sau, để có thể chọn được một người “ bạn trăm năm “ đáng tin cậy và từ đó cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình an vui-hạnh phúc-bền vững :
1/--Có một nghề nghiệp hoặc công ăn-việc làm ổn định ! Đây là nền tảng căn bản, nếu không có nó chẳng khác nào “ xây tòa lâu đài trên cát “, thời buổi này làm gì mà có chuyện “ Hai quả tim vàng trong túp liều tranh lý tưởng “ như trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu tưởng tượng…được ( ? )
2/--Không có những thói hư-tật xấu ( như : rượu chè, cờ bạc, cá độ, số đề-số đuôi, hút chích, gái gú, lười biếng.v.v…) ! Lấy phải mấy tay này thì thật là đại họa, đừng “ ngây thơ “ nghĩ rằng với tình yêu chân thật của mình có thể chuyển hóa được những người này, mà quên câu “ bản tánh nan di “ khó lắm-khó lắm…tốt nhất là nên tránh xa ra…
3/--Có nhiều đức tánh tốt ( như : hiền hòa, siêng năng, có trách nhiệm với bản thân-gia đình cùng xã hội, biết tự trọng & biết tôn trọng, ít nổi nóng-cáu gắt dù bị xúc phạm.v.v…) ! Muốn biết được, phải đòi hỏi có một thời gian nhất định ( trong khoảng thời gian tìm hiểu này, rất nguy hiểm cho người Nữ, nếu quen phải kẻ xấu ), cùng kinh nghiệm ( phải hỏi ý kiến qua những người lớn tuổi đã từng trãi, từng quen biết nhiều với anh ta, nhất là ý kiến từ cha mẹ, người thân trong gia đình…)…
4/--Tránh xa những “ tên “ có những cử chỉ, hành động “ khiếm nhã “ khi tiếp xúc, quen biết nhau ( như : thích đụng chạm, cọ sát hoặc thậm chí sau một thời gian “ thề non hẹn biển, hứa hẹn lung tung “ thì muốn làm chuyện “ ruồi bu “ khi chưa kết hôn chính thức.v.v…Đây là một “ thảm cảnh “ hết sức đáng báo động, nhất là đối với mấy cô gái mới lớn hãy còn ngơ ngơ-ngác ngác, phải sống xa nhà trong các ký túc xá, chung cư, nhà trọ công nhân.v.v…Vì những người Nam tốt thực sự ( cũng thường sẽ là những người chồng tốt sau này ! ) không bao giờ làm những chuyện vượt rào này, vì họ biết bảo vệ & tôn trọng người con gái, người mà họ đang yêu thương thật sự !!!
…
--Hỏi : Cung Phu trong lá số tử vi quá xấu, thì có cách nào để hóa giải ?
1/--Căn bản là phải “ tu để chuyển Nghiệp “ !
--Tu tâm Dưỡng tánh : Những tánh nào ta hoăc nhiều người cảm thấy chưa tốt thì cố gắng mà sửa lại ( như là tánh thích đua đòi, mua sắm, thích chưng diện, trang điễm lòe loẹt, ăn mặc thiếu vải, hay hờn giận vu vơ, thường dễ nổi nóng-cáu gắt, thích tranh cãi giành phần thắng về mình cho bằng được, thích ngủ & ăn vặt nhiều rồi mất eo bị béo phì lên nhưng chưa có tiền để đi hút mỡ bụng được.v.v…& .v.v…).
Rãnh rỗi thay vì “ bà tám, bà Chín “, xem phim tình cảm xã hội ly kỳ, éo le nhiều nước mắt thì nên nghe giảng kinh thuyết pháp về đạo ( đạo Phật, đạo Chúa hiện nay được tãi lên rất nhiều trên các trang web, nhất là trong YouTube.com ), để trau dồi thêm Trí-Đức làm tư lương cần thiết cho cuộc đời, trong một xã hội đang đầy dẫy nhiều bon chen-khó khăn như hiện nay…! Có chồng hay không có chồng, hạnh phúc hay đau khổ, thiếu thốn hay đầy đủ.v.v…& .v.v…tùy thuộc vào quan niệm sống của mỗi người, tùy thuộc vào Trí-Đức nhiều ít để thấu hiểu được “ bản chất thật của Ta & sự hiện hữu là gì ? “…
Đối với Phật tử nên tu tập theo pháp môn Niệm Phật để tiêu trừ phiền não, nghiệp chướng trần lao và một lòng hướng Tín-Hạnh-Nguyện với tâm cung kính-chí thành-khẩn thiết cầu được đới nghiệp vãng sanh về với đức Phật A-Di-Đà thoát vòng luân hồi sanh tử thống khổ đã qua vô lượng vô biên kiếp rồi…!
Thường nên làm từ thiện, bố thí, phóng sanh.v.v…tùy tâm tùy sức mà làm, để tích lũy thêm Phước-Đức giúp tiêu trừ nghiệp chướng vô cùng thù thắng…!!!
Bớt mơ mộng, tìm cầu những gì quá tầm tay của ta, nên “ liệu cơm mà gắp mắm “ là suy nghĩ đúng đắn và thực tế…
2/--( có thể ) Hóa giải những sao xấu trong cung Phu như : Vũ Khúc, Cô Quả, Đẩu quân, cung VCD, các sát tinh hội tụ.v.v…bằng những cách sau :
-Tránh kết hôn với những người có tuổi nằm trong “ Tứ hành xung “ ( Tý Ngọ Mão Dậu - Dần Thân Tỵ Hợi & Thìn Tuất Sửu Mùi ) !
-Tránh kết hôn với những người có mạng xung khắc nhau, nằm trong Ngũ hành tương khắc là : Kim khắc Mộc - Mộc khắc Thổ - Thổ khắc Thủy - Thủy khắc Hỏa - Hỏa khắc Kim !
-Lập gia đình muộn trên 25t để tránh tình trạng vì còn trẻ người non dạ, thiếu những suy nghĩ chín chắn cần thiết về một đời sống gia đình riêng tư, cùng những vui buồn phức tạp trong đó…!
-Lập gia đình với người đã từng bị “ gãy gánh “ qua một lần hoặc với người lớn hơn nhiều tuổi, có thể giúp hóa giải những cách xấu kể trên rất nhiều…!
-Công ăn việc làm ổn định, kinh tế khả quan nhiều khi thích sống yên tĩnh một mình với một đứa con nuôi ( nếu thích có con ), tự do-tự tại-thoải mái, còn hơn là lấy phải chồng vũ phu, say xỉn rồi về hành hạ vợ con, lười biếng, vô trách nhiệm.v.v…
-VDCX ! – ( .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Nguyện đem công đức này:
Hồi hướng về Tây-phương, trang nghiêm Tịnh-độ.
Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ,cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát.
Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bịcon não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hạihoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý... hưởng được phần lợi lạc. Xinxóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc.
Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ởtrong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêusanh.
Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh Tịnh-độ.
Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi ngườiđều phát khởi Tín-Hạnh-Nguyện cầu sanh Tinh độ, và đều được thành tựu.
Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùngđều được vãng sanh Cực-lạc Quốc.
Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngàygiờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A-di-đà Phật, Quán-Âm,Thế-Chí cùng chư Bồ-tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanhCực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện tu chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề,nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây-phương,viên thành Phật đạo.
( Đọc kệ hồi hướng này mỗi ngày hoặc sau khi niệm Phật vừa xong ).
Nam Mô A-di-đà Phật.
Thanked by 2 Members:
|
|
#85
Gửi vào 09/01/2015 - 22:06
mothaiba, on 09/01/2015 - 02:59, said:
Hóa đơn : 15 ly trà ( 1,000 x 15 = 15,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
Với lòng Thành tâm và Thành kính con đã thực hiện xong hóa đơn. Mong Bác xem giúp con nha Bác.
Thanked by 1 Member:
|
|
#86
Gửi vào 09/01/2015 - 22:35
mothaiba, on 06/01/2015 - 12:14, said:
Welcome !
Nếu…hỏi nhiều quá, thì phải chờ tới khi nào đạt được “ Nhất tâm bất loạn “, mới trả lời đấy nhé !
Kính thưa Bác @mothaiba
Cháu đã hoàn thành xong hoá đơn của Bác, cháu có tìm hộp thư pm thông tin cá nhân cho Bác nhưng cháu không thấy hộp thư của Bác, cháu có gửi tin nhắn bằng cách tag tên Bác nhưng hệ thống báo Bác không sử dụng hộp thư tin nhắn.
Bây giờ cháu làm sao mới có thể gửi lại được thông tin và lá số cho Bác ạ ? Cháu có nhiều thông tin cá nhân "mật" nên không thể công khai trên diễn đàn được ạ
Sửa bởi lumia29: 09/01/2015 - 22:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#87
Gửi vào 09/01/2015 - 22:41
Lần đầu cháu coi tử vi mong Bác giải đáp giúp Cháu. Sắp tới cháu có một số quyết định quan trọng mà giờ phân vân quá ạ.
Chép mã chèn hình vào bài viết:
Thanked by 1 Member:
|
|
#88
Gửi vào 09/01/2015 - 23:27
dochanhvanly, on 09/01/2015 - 09:20, said:
Coi, chủ quán thu nhiều hóa đơn thế, mau in W_2 để còn lấy đó làm "hồi hướng" chớ, kẻo không hóa đơn lên ngập đầu thì không biết đường đâu mà tùy hỷ công đức ạ. Hoặc nếu chủ quán khi xuất hóa đơn kèm biên nhận với dòng: "Nguyện mang công đức này hồi hướng...." cho người mua tùy dụng, nếu không họ sẽ bị no nước trà của chủ quán đấy!
KMM
Kính Cụ !
Cụ chủ quán còn đang ngập trong đống hóa đơn nên không có thời gian tiếp bên Thuế đâu./.
Còn vấn đề lỗ lãi nếu cụ cần số liệu xin chuyển qua phòng kế toán nhé.
Quán nước là "Nơi gặp gỡ của nhứng cái (sự) Tham".
- Cụ chủ quán vì Pháp mà Tham, còn khách khứa thì Vì Tham mà tìm đến Pháp -Tham Pháp cũng là Tham/
Tôn chỉ quán lá lấy Tín - Nguyện - Hạnh làm gốc, lấy câu "đã được gieo vào trong tạng thức" làm khẩu hiệu, sản phẩm đáp ứng đúng thị hiếu người tiêu dùng, kinh doanh không lãi mới là chuyện lạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#89
Gửi vào 10/01/2015 - 10:49
( Không thấy l/s ? ).
Bác ui cháu tham lam mua cả tình duyên lẫn công việc, thì hoá đơn lên đến bao nhiu ạ =(((((
Hóa đơn : 60 ly trà ( 1,000 x 60 = 60,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
To NhuBang !
nó rất có ý nghĩa trong cuộc sống đầy rẫy tham sân si như này.Con muốn hỏi lá số về chồng và công việc, tiểu hạn năm sau thì hóa đơn như thế nào ạ? Đây là lá số của con đã được bác xác định ạ
Hóa đơn : 70 ly trà ( 1,000 x 70 = 70,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
…
To Honga !
Cháu chào Bác mothaiba!.
Lần đầu cháu coi tử vi mong Bác giải đáp giúp Cháu. Sắp tới cháu có một số quyết định quan trọng mà giờ phân vân quá ạ.
Quí khách có nhu cầu cụ thể ra sao, mới tính hóa đơn được ?
…
To ss2ss501 !
Dạ , bác cho con hỏi về chồng , con cái và công việc ạ
Hóa đơn : 70 ly trà ( 1,000 x 70 = 70,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! ).
Quí khách xác nhận đã thực hiện xong hóa đơn, vui lòng báo cho hay nhé !
-VDCX ! – ( .
Thanked by 18 Members:
|
|
#90
Gửi vào 10/01/2015 - 11:14
mothaiba, on 06/01/2015 - 11:54, said:
Bán cho ai có lời chứ…còn bán cho khách này “ bị lỗ “ là cái chắc rồi…!
Phải tính “ hóa đơn “ cho thật đắt mới “ bù vốn “ trở lại được…
Kính thưa Bác @mothaiba
Cháu đã nhận được ly trà đá đặc biệt thơm ngon của Bác. Cháu mừng lắm ạ.
Với lòng thành tâm và thành kính, cháu chân thành cám ơn Bác rất nhiều vì đã dành nhiều tình cảm, thời gian và công sức quý báu xem giúp cho cháu.
Cháu kính chúc Bác Thật nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc.
Sửa bởi lumia29: 10/01/2015 - 11:16
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












