Jump to content

Advertisements




Quán trà đá...mothaiba !



282 replies to this topic

#151 vuthangcity

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 64 Bài viết:
  • 51 thanks

Gửi vào 16/01/2015 - 14:54

Con xin chúc bác @mothaiba và tất cả mọi người trong quán trà đá năm mới và năm cũ đều mạnh khỏe vui vẻ, ngày càng gặt hái được nhiều thành công.
Con xin trình bày tình hình của vợ chồng em là vừa đổ vỡ, đến nỗi gia đình 2 bên cũng muốn tụi con li hôn, nhưng vì tụi con còn yêu nhau quá nên quyết định quay lại với nhau.
Vừa rồi vợ con mang thai dc 4 tuần thì bị sẩy thai, bây giờ ngày nào cô ấy cũng đọc kinh cầu cho đứa bé sớm siêu thoát, xong rồi lại được chị gái (chị này quyết định tu hành ko lập gia đình) truyền cho đạo lý rằng con cái là nợ, đời là bể khổ mà đẻ con làm gì cho con mình khổ, cho nên đang trong lúc buồn vì mất con bây giờ cô ấy có ý định sẽ ko có con nữa. Thậm chí lâu lâu còn nói với con là có lẽ cô ấy nên đi tu theo chị gái và khuyên con nên tìm hạnh phúc khác.
Thật là đau đầu, con cũng thấy chuyện tu hành là đúng, nhưng thực tế thì trước tiên mình phải tu làm một người con tốt với ba mẹ, sau đó tu làm 1 người công dân tốt cho xã hội, rồi tu làm một người bố người mẹ tốt, thì mình mới có đủ trí tuệ và ngộ để mà tu hành theo phật chứ. Mong là qua thời gian căng thẳng này, cô ấy sẽ dần hiểu được.
Kính mong bác xem giúp là khi nào chúng con có khả năng có con ạ.
Con thấy một số người xem chỉ tay bảo là khả năng co có 2 vợ là rất cao, lại còn có 2 dòng con nữa.
Chả biết sau này số phận đẩy đưa thế nào, nhưng thật lòng con luôn muốn có 1 gia đình êm ấm, sóng gió là điều tất nhiên nhưng vợ chồng đồng lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua được hết phải ko bác. Điều con lo lắng chỉ là bên phía vợ, chứ con bươn chải nhiều rồi nên con chả sợ gì

Đây là lá số của con ạ
Con sinh ngày dương là 12-2-1987 vào lúc 5h40 đến 5h45 sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em cao 1m73, nặng 85kg, da ngăm, tay chân mặt mũi có nhiều vết sẹo, dù làm việc văn phòng quanh năm suốt tháng nhưng da lúc nào cũng ngăm và tối màu. Tính tình vui vẻ dễ gần, nhưng cũng hơi cọc tính, được nhiều người tốt quý mến, nhưng người xấu thì ghét vì con hay nói xóc người ta.

Còn đây là lá số của vợ con.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vợ con cao 1m59, dáng người cân đối, rất chú trọng vẻ bề ngoài, da trắng, Được nhiều người cả giàu lẫn nghèo theo đuổi. Tính tình dễ nổi nóng, khó cởi mở đối với người lạ. Hay lo lắng thái quá nhiều việc ko đáng. Mà hình như thần kinh của vợ con ko dc bình thường, mỗi khi nổi nóng là ngang tàng và ko coi ai ra gì, ko vừa ý là luôn nghĩ người khác xấu với mình. Nghĩ xấu cả gia đình con nữa, trong khi gia đình con cũng y như gia đình cô ấy, có quy củ gia giáo, nhưng gia đình cô ấy mỗi khi nhắc nhở thì ko sao, nhưng gia đình bên con mà nhắc nhở chuyện gì là cô ấy lại lo lắng rồi nghĩ là gia đình con gia trưởng, áp đặt cô ấy, Bạn bè mà trái ý cô ấy cũng cho là xấu, trong khi cô ấy có cả một đống thói xấu. Tụi con đến với nhau cũng vì con muốn có một người vợ biết ăn chay, vợ con cũng muốn tìm 1 người chồng biết ăn chay. Đến và yêu nhau từ những thứ mộc mạc chân thành, nhưng ko hiểu sao từ khi cưới nhau xong, lại xảy ra mâu thuẫn căng thẳng liên tục, mặc dù nguyên nhân chỉ là những việc ko đáng.

Bác xem dùm tụi con xem có những gì quan trọng phải vượt qua với ạ, bao nhiêu trà con cũng uống ạ, tình hình của con căng thẳng lắm. Con sẽ niệm phật và đi chùa phóng sinh thường xuyên ạ. Có khi nào do tụi con cưới vào năm tam tai của con nên mới xảy ra việc như vậy ko ạ. Tụi con làm đám hỏi ngày 8-2 âm lịch Giáp Ngọ , rước dâu ngày 20-4 âm lịch Giáp Ngọ năm vừa rồi luôn ạ, tụi con mới cưới nhau được có nửa năm thôi. huhuhuhu

Thanked by 1 Member:

#152 BooBoo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 151 Bài viết:
  • 92 thanks

Gửi vào 16/01/2015 - 16:09

Bác ơi, con muốn được bác xác định giúp con giờ sinh. Bác tính hóa đơn cho con với, thông tin con sẽ gửi riêng vào hòm thư bác ạ.

Mà trong khi chờ bác viết hóa đơn thì con sẽ tranh thủ niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#153 hoanglong91

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 16/01/2015 - 21:33

To hoanglong91 !

Hóa đơn : 06 ấm trà ( 10,000 x 06 = 60,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! )…Sau mỗi lần niệm Phật vừa xong : Quí khách đọc lời HỒI HƯỚNG ngắn gọn như sau “ Con nguyện đem công đức này xin hồi hướng đến tất cả các oán gia trái chủ của con, cũng như các chúng sanh khác trong khắp pháp giới, được sớm thành Phật đạo “.

Cháu xin xác nhận đã thực hiện xong hoá đơn của bác, mong bác có thể giải đáp giúp cháu. cháu xin cảm ơn ạ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thanked by 1 Member:

#154 hau88

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 13 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 16/01/2015 - 22:19

bác cho con xin 1 ghế ah.
cho con hỏi là tài chính, sự nghiệp, tình duyên của con thế nào?
còn niệm phật thì sáng nào 3h30 sáng thì chuông chùa sát bên nhà đều nhắc nhở con rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


con mong bác nhận con. con sẽ thực hiện tốt đầy đủ hóa đơn của bác. con xin cảm ơn bác nhiều ah.

Sửa bởi hau88: 16/01/2015 - 22:21


Thanked by 1 Member:

#155 ngocletran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 91 thanks

Gửi vào 16/01/2015 - 23:18

Kính thưa Bác @mothaiba

Với lòng Thành Tâm và Thành Kính, cháu đã thanh toán đủ hoá đơn cho Bác ạ.

Cháu rất mong được thưởng thức ấm trà thơm ngon bổ dưỡng của Bác ạ.

Cháu chân thành cám ơn Bác.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

Sửa bởi lumia29: 16/01/2015 - 23:21


Thanked by 1 Member:

#156 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 05:36

Mến gởi Quí khách !

Tuy tình hình kinh tế lạm phát, vật giá leo thang vùn vụt…!
Song khách uống trà ngày một thêm đông vui, chủ quán “ bơ phờ “…!

Nay quán trà đá…
Tạm ngưng ra hóa đơn mới, để giải quyết số hóa đơn cũ đang bắt đầu quá tải.
Quí khách có nhu cầu thông cảm nhé !

#157 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 06:47

Tớ vô quán từ ngày bác chủ khai sơn lập quán đến khi quán xá nhộn nhịp vẫn chưa có trà, tớ rất thông cảm, các ấy cũng thông cảm nhé.
Ơ mi phò phò. ^^

Thanked by 2 Members:

#158 danghanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 77 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 06:57

To danghanh !

Hóa đơn : 05 ấm trà ( 10,000 x 05 = 50,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm &Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! )…Sau mỗi lần niệm Phật vừa xong : Quí khách đọc lời HỒI HƯỚNG ngắn gọn như sau “ Con nguyện đem công đức này xin hồi hướng đến tất cả các oán gia trái chủ của con, cũng như các chúng sanh khác trong khắp pháp giới, được sớm thành Phật đạo
Chú ơi, cháu đã thực hiện xong rồi ạ.. Mong chỉ dẫn tiếp theo của chú

Thanked by 1 Member:

#159 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 07:43

To vuthangcity !

Con xin chúc bác @mothaiba và tất cả mọi người trong quán trà đá năm mới và năm cũ đều mạnh khỏe vui vẻ, ngày càng gặt hái được nhiều thành công.
Con xin trình bày tình hình của vợ chồng em là vừa đổ vỡ, đến nỗi gia đình 2 bên cũng muốn tụi con li hôn, nhưng vì tụi con còn yêu nhau quá nên quyết định quay lại với nhau.
Vừa rồi vợ con mang thai dc 4 tuần thì bị sẩy thai, bây giờ ngày nào cô ấy cũng đọc kinh cầu cho đứa bé sớm siêu thoát, xong rồi lại được chị gái (chị này quyết định tu hành ko lập gia đình) truyền cho đạo lý rằng con cái là nợ, đời là bể khổ mà đẻ con làm gì cho con mình khổ, cho nên đang trong lúc buồn vì mất con bây giờ cô ấy có ý định sẽ ko có con nữa. Thậm chí lâu lâu còn nói với con là có lẽ cô ấy nên đi tu theo chị gái và khuyên con nên tìm hạnh phúc khác.


Con người chúng ta khi vừa mới chào đời đã cất tiếng khóc…! Vì sao lại phải khóc thì mới bắt đầu cho những nhịp thở đầu tiên cho cuộc đời, nếu là tiếng cười có phải tốt hơn không ( ? )…
Tiếng khóc…báo hiệu gì ?
Đời là biển khổ mênh mông không cùng và không tận ! Không phải chúng ta sanh ra đời và hiện hữu trong thế giới này một cách vô tình hoặc tự nhiên, cứ thế mà có thôi…chứ ?
Chúng ta đã từng trôi lăn trong 03 cõi – 06 đường đã từ vô lượng-vô biên kiếp rồi mà nào có hay biết gì…! Nước mắt sanh sanh -tử tử trong những kiếp luân hồi đã nhỏ xuống cho bao nhiêu lần “ Bổng trời nổi gió, bụi tung bay “, vào trần thế…Sanh khổ - Lão khổ - Bệnh khổ - Tử khổ cùng với Ái biệt ly khổ - Cầu bất đắc khổ - Oán tắng hội khổ - Ngũ ấm xí thạnh khổ, cho đến nay đã bị chứa đựng đầy trong các đại dương…!
Vì KHỔ cho nên ta cất tiếng khóc chào đời, vì khổ mà ta không thể cười tươi như hoa hàm tiếu mùa xuân đang khoe sắc được, vì khổ chúng ta mới sanh ra trong thế giới Ta-Bà-Ha này…! Vì KHỔ chúng ta mới mang bao nhiêu là hy vọng để rồi thất vọng, khao khát để rồi nhàm chán, vui cười để rồi buồn thảm, mong ước để rồi lẫn tránh.v.v…Vì KHỔ chúng ta mới Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi lẫn Tà kiến lẫy lừng & càng lẫy lừng càng thêm Khổ ! Cái vòng lẩn quẩn như một con kiến cứ bò quanh miệng chén, con kiến cứ mãi bò quanh miệng chén vì trên miệng chén có nhiều mật ong ngon ngọt…Chúng ta không thích thoát khổ như con kiến không thích bò ra khỏi miệng chén, chúng ta thích khổ cho nên chúng ta không muốn thoát khổ và khổ đi cùng với ta như hình với bóng, không hề xa lìa dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi…
Đó chính là Nghiệp cảm ! Chính cái Nghiệp này là nền tảng để ta xây trên nó vô số lâu đài kiên cố tưởng chừng sẽ không bao giờ sụp đổ…, ta đã-đang & sẽ xây cái gì ( ? ) trong vài chục năm có mặt trên cõi đời này…?
Vì muốn thoát ra khỏi NGHIỆP CẢM này, cho nên người ta mới đi tu…!
Tu vì muốn được chuyển Nghiệp ! ( từ nghiệp nặng sang nghiệp nhẹ, từ nghiệp nhẹ thành hết nghiệp, đưa tới cứu cánh giải thoát khỏi vòng lẫn quẫn của Thành-Trụ-Dị-Diệt đã từ vô thỉ-vô chung rồi…).
Tu để chuẩn bị cho kiếp sau được tái sanh tốt đẹp hơn ! ( nếu chưa thể được “ đới nghiệp vãng sanh “ trong kiếp này “ ).
Tu để “ hú , để những phiền não, nghiệp chướng, trần lao từ trong mọi ngõ ngách của Tâm-Thức được thoát ra ngoài hết !
Tu vì biết rằng : Chết chưa phải là dấu chấm hết cho tất cả ! ( dù thiện, dù ác, dù thế nào đi chăng nữa đều có những quả báo tương ứng với nó theo CẤP SỐ NHÂN hết sức đáng ngại…).
Tu để.v.v…& .v.v…

Thật là đau đầu, con cũng thấy chuyện tu hành là đúng, nhưng thực tế thì trước tiên mình phải tu làm một người con tốt với ba mẹ, sau đó tu làm 1 người công dân tốt cho xã hội, rồi tu làm một người bố người mẹ tốt, thì mình mới có đủ trí tuệ và ngộ để mà tu hành theo phật chứ. Mong là qua thời gian căng thẳng này, cô ấy sẽ dần hiểu được.

Những điều như trên nói thì dễ, nhưng ông-bà già 80-90 tuổi làm cũng chưa xong !
Chỉ mỗi một việc TU THÂN không thôi, vô số người đã không làm được rồi…! Nếu dễ làm thì thế giới đã trở thành thiên đường hạ giới và chúng ta đã không còn cứ mãi phải ngụp lặn triền miên trong vô vàn bất công trong xã hội xưa-nay, đã không cần phải tranh giành đấu đá nhau để sanh tồn, không cần phải phân biệt đủ thứ- mọi loại đưa đến chia cách phân ly trong tình người và người.v.v…ai cũng nghĩ mình là tốt và muốn được mọi người tốt với mình, nhưng thay vì muốn để cho “ cái Phao “được nổi lên ta lại cột đầy chì nặng chìn-chịt vào nó, qua tên gọi Tham lam-Sân hận-Si mê vì ích kỷ phải không ?
Vô số người không biết 02 từ Hy sinh là gì…? Thậm chí 02 từ hết sức đơn giản nhưng cần thiết trong cuộc sống là “ Xin lỗi & Cám ơn “ vô số người cũng thường hay quên lãng, ít thích xài tới chúng. nữa.! Vì sao vậy …?
Tu để làm một con người tốt…Tốt như thế nào ?
Trong khi…trong ta Thất tình-Lục dục hưng thịnh…Sắc-Thanh-Hưong-Vị-Xúc-Pháp đầy quyến rũ…Ta không bao giờ “ biết quên “ ta được…Cái Ngã ( cái tôi, cái của tôi ) vẫn ngày càng lớn hơn, to hơn theo thời gian ?
--Chiến thắng được trăm vạn hùng binh không bằng chiến thắng được với chính mình.
Khó… ! Khó… !
Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín ( trong Ngũ thường ) hoặc Sát-Đạo-Dâm-Vọng-Tửu ( trong Ngũ giới ) được bao nhiêu người có thể thực hiện tròn đầy trong xã hội quanh ta đang sống…?
Và nếu như không thể thực hiện được những điều trên, liệu rằng ta có còn đuợc cái THÂN NGƯỜI ô trọc này cho kiếp sau tái sanh hay không hay là phải mang một cái thân khác mà không ai dám nghĩ tới…không dám nghĩ tới vì sợ… ( ? )

Kính mong bác xem giúp là khi nào chúng con có khả năng có con ạ.
Con thấy một số người xem chỉ tay bảo là khả năng co có 2 vợ là rất cao, lại còn có 2 dòng con nữa.
Chả biết sau này số phận đẩy đưa thế nào, nhưng thật lòng con luôn muốn có 1 gia đình êm ấm, sóng gió là điều tất nhiên nhưng vợ chồng đồng lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua được hết phải ko bác. Điều con lo lắng chỉ là bên phía vợ, chứ con bươn chải nhiều rồi nên con chả sợ gì


Trường hợp này…Quán trà đá khó ra hóa đơn lắm !
Mối tương quan giữa Nghiệp & Duyên không đơn giản chút nào cả !
Muôn sự cứ để cho tùy duyên thôi ! Duyên sanh-duyên diệt hãy để cho thời gian quyết định…
Đừng nên hy vọng cũng đừng nên thất vọng, chủ yếu là cần có một tâm lý vững vàng để sẵn sàng đón nhận những gì có thể xảy ra ngoài ý muốn ( nếu có )…

Trước mắt cần phải làm những điều sau :
1/--Cả 02 vợ-chồng nên tranh thủ lắng nghe nhiều lần bài giảng bên dưới đây…để trang bị thêm tư duy cùng cách ứng xử với nhau thích hợp hơn trong sinh hoạt gia đình và từ đó cỡi mở dần từng gút mắc trong cuộc sống hàng ngày…

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2/--Tập ăn chay ( tập từ ít ngày sang nhiều ngày & tránh sát sanh ) & Niệm Phật ( tham khảo thêm trong những trang đầu của topic ).Qua năm tháng nghiệp sẽ được dần dần chuyển “ Bất khả tư nghì “…!
3/--Mỗi tháng nên để dành ra hai-ba trăm ngàn đồng, mua ít cá-ốc nhỏ phóng sanh/ một lần ( ghé chùa hỏi cách phóng sanh sao cho đúng pháp )…Vì công đức phóng sanh rất thù thắng, có thể chuyển và hóa giải được nhiều tai ương-bệnh tật-xui rủi không thể nghĩ bàn…!
Qua những việc làm trên, với tâm chí thành- chí kính, sau một thời gian “ Hữu cầu ắt sẽ tắc ứng “ & từ đó lá số tử vi sẽ không còn đúng lắm, chẳng cần phải bận tâm chi…!

--VDCX !



#160 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 09:05

Pháp môn niệm Phật tưởng đơn giản mà khó.
Điều cốt yếu là phải Phát đại nguyện Tây Phương Cực Lạc, (tốt nhất là Quy y Tam bảo) phải dùng cái Tâm chí thành, chí thiết mà niệm, giống như con thơ nhớ mẹ, trẻ dại ngóng cha về vậy. Niệm với cái Tâm như vậy thì một Niệm có thể bằng cả trăm ngàn niệm suông. Cho dù ta Có niệm Phật nhiều đi chăng nữa nhưng trong Tâm lại chẳng có Phật mà chỉ có vọng niệm : Sau này mình sẽ ntn, có giầu có, hạnh phúc không, ngày mai có ký được hợp đồng không, kiếm được bao nhiêu ....vvv. Phép niệm đó tuy ít nhiều lưu trong Tạng thức nhưng cũng chỉ là giải đãi, hồi hướng cũng giải đãi theo, miệng niệm Phật nhưng Tâm nghĩ xấu và làm điều Chỉ lợi mình mà hại người thì là vô tình Phạm trọng tội rất nặng, những người có Tâm ấy sau một thời gian việc tụng niệm lại trôi vào quên lãng mà thôi.
- Vovivo có mấy điều rút ra từ bản thân nay xin viết ra để người sau không phạm phải !

@Thiên niên thiết thụ hoa khai dị,

千 年 鐵 樹 花 開 易,

Nhất thất nhân thân, tái phục nan.

一 失 人 身 再 復 難.

Ngàn năm cây sắt hoa nở dễ,

Một thân đã mất, khó mà tìm.

@Thí vấn đôi kim đẳng sơn nhạc,

試 問 堆 金 等 山 岳,

Vô Thường mãi đắc bất lai ma?

無 常 買 得 不 來 么 ?

Bạc vàng ví chất cao như núi,

Nhưng quỉ Vô Thường mua nổi không?

Chúc các Quý hữu niệm Phật tinh tấn, an lạc tự tại !

#161 anyang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 332 Bài viết:
  • 240 thanks
  • Locationnothing

Gửi vào 17/01/2015 - 10:21

Phải chăng ý bác @vovivo là:

Tâm thành một câu cũng đáng quý,
Vọng tâm ngàn tiếng hoá hư không.

Theo ngu ý của Nothings, kể cả mong "Phát đại nguyện Tây Phương Cực Lạc" hay nhập cõi Niết Bàn, cũng là vọng tâm cả. Tuy khác nhau về mục đích nhưng vẫn chưa thoát ra được: cái tâm còn chưa dứt vọng. Nothings vẫn thường đi theo đọc bài của bác, cũng là để học hỏi thêm cho mình. Mong bác chia sẽ nhiều hơn nữa!

Ngoài ra, Nothings có cảm nghĩ bác @mothaiba như là nhà sư phạm, như đang chỉ dẫn mọi người từ những bước đi đầu tiên. Giống như một đứa trẻ, phải học lẫy, bò, đi, rồi đến chạy, lần lần từng chút một.



Thanked by 3 Members:

#162 lepresident

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mothaiba, on 15/01/2015 - 01:34, said:

To lepresident !

Cháu nhờ bác xem giúp cháu là lá số giờ Mùi đã đúng với cháu chưa ah? Cháu cảm ơn bác rất nhiều.

Hóa đơn : 03 ấm trà ( 10,000 x 03 = 30,000 H/Danh…Khi niệm đủ 06 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT với lòng Thành tâm & Thành kính là được ! Dù rằng chắc chắn vẫn còn nhiều vọng tưởng xen tạp vào, cũng không sao, hạt giống “ bồ đề “ từ đó đã được gieo vào trong “ Tàng thức “ rồi…! )…Sau mỗi lần niệm Phật vừa xong : Quí khách đọc lời HỒI HƯỚNG ngắn gọn như sau “ Con nguyện đem công đức này xin hồi hướng đến tất cả các oán gia trái chủ của con, cũng như các chúng sanh khác trong khắp pháp giới, được sớm thành Phật đạo “.


-VDCX ! – (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.




Dear bác mothaiba,

Cháu đã hoàn thành hoá đơn của mình sau 3 ngày. Cháu cảm ơn bác giới thiệu, cháu đang nghe Kinh thập thiện nghiệp đạo ngay sau khi nhận được hoá đơn của bác, hi vọng cháu có thể học theo được phần nào từ bài Kinh này.

Cháu cảm ơn bác.

Thanked by 1 Member:

#163 vuthangcity

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 64 Bài viết:
  • 51 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 15:26

Bác @mothaiba ko cho con uống trà thì cho con xin làm mấy bi thuốc lào với hehehe.
Chẳng là hiện giờ con đang bị vận hạn hao tài, nợ ngân hàng một số tiền khá lớn.
Hơi thuốc lào thứ nhất bác cho con hỏi là : năm sau về kinh tế con có biến chuyển gì tốt hơn ko ạ.
Hơi thứ 2 : trong đại vận từ giờ đến hết năm 34 tuổi, con còn những năm nào phải cẩn thận nữa ko.
Hơi thứ 3 : cho con hỏi là bước sang đại vận 34 tuổi trở đi, cược sống của con sẽ tiến triển tốt hơn nhiều phải ko ạ.
Từ hồi còn sinh viên, con đã tập ăn chay và có ý muốn sau này sẽ ăn chay trường suốt đời, nhưng từ khi đi làm thì cơ quan nấu ăn tập thể nên con lại phải ăn mặn, nhưng con cũng giảm thiểu thịt cá, đôi khi chỉ ăn trứng thôi. Mong là năm 30 tuổi gặp tiểu vận Hồng - Đào con sẽ ko bị sa ngã. Con sẽ thường xuyên niệm phật, ăn chay và phóng sinh nhiều hơn.

Đây là lá số của con ạ
Con sinh ngày dương là 12-2-1987 vào lúc 5h40 đến 5h45 sáng
Lúc đầu mẹ con bị sẩy thai rồi mới có tới con, nên hiện giờ con là con trai trưởng và có 1 đứa em gái út.
Con cao 1m73, nặng 85kg, da ngăm, tay chân mặt mũi có nhiều vết sẹo, dù làm việc văn phòng quanh năm suốt tháng nhưng da lúc nào cũng ngăm và tối màu. Tính tình vui vẻ dễ gần, nhưng cũng hơi cọc tính, được nhiều người tốt quý mến, nhưng người xấu thì ghét vì con hay nói xóc người ta.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác cho con xin mấy viên kẹo lạc mang về cho vợ con luôn ạ ^^
Qua tết này vợ chồng con tính mở quán nước vỉa hè nhỏ nhỏ cho vợ con bán, con nghe nói là mệnh con có Khôi- Quyền nên đứng ra thuê mặt bằng và mở quán, còn vợ con là Thân cư Phu nên sẽ làm cho con.
Viên thứ nhất : bác cho con hỏi là vc con tính như vậy có hợp lý ko ạ.
Viên thứ 2 : từ giờ đến hết đại vận 25-34, vợ con cần phải lưu tâm cẩn thận những năm nào nữa ko.
Viên thứ 3 : đến đại vận 35 tuổi trở đi, vợ con cũng sẽ có cơ hội phát triển nhiều về công danh sự nghiệp phải ko ạ.
Còn đây là lá số của vợ con.
Vợ con sinh ngày 6-4-1988 dương lịch vào lúc 21h00 (thuộc giờ Kỷ Hợi)
Cao 1m59, dáng người cân đối, rất chú trọng vẻ bề ngoài, là con thứ 5 trong 7 chị em, Tính tình dễ nổi nóng, khó cởi mở đối với người lạ. nhiều khi ngang tàng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Dạ sơ sơ là 3 bi thuốc lào và 3 cục kẹo lạc, bác xem sơ qua rồi tiện thể thấy có gì lạ thì cứ cho tụi con thêm chục ly trà đá nữa cũng được ạ, hút thuốc lào và ăn kẹo thì hơi bị khô cổ huhuhuhu.
Na mô a mi ta fa gia, na mô a mi ta fa gia, na mô a mi ta fa gia.

Thanked by 2 Members:

#164 hakhanh92

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 7 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 17/01/2015 - 16:43

Cháu chào bác mothaiba!
Cháu muốn nhờ bác xem hộ cháu lá số của cháu về đường tài , quan , thê với ạ
Thông tin về cháu:
1/--Hình dáng : cao 1m65 nặng 83 kí , cháu trông hơi mập thôi , da trắng
2/--Khuôn mặt : mặt tròn
3/--Có bao nhiêu anh-chị-em & là con thứ mấy trong gia đình ? Nhà cháu có 2 chị em , cháu là con út
4/--Kinh tế của gia đình cha mẹ ? Tình trạng của gia đình ( bất hòa, vui vẻ.v.v…): kinh tế tương đối, mẹ cháu đã về hưu , bố cháu vẫn còn đang làm , gia đình tương đối là vui vẻ , đầm ấm không có cãi vã , bất ổn
5/--Tình trạng về bà con, dòng họ ( giàu, nghèo, hòa thuận, chia rẽ, đoàn kết.v.v…) ? 2 bên nội ngoại nhà cháu đều tốt , rất hòa thuận
6/--Đang học về ngành nào ? Nghề nghiệp hiện tại ? : Cháu vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang làm nhân viên ngân hàng
7/-- Tình trạng hôn nhân : Cháu chưa kết hôn
Cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu về 3 cung: tài, quan và thê ạ
Cháu sẽ chấp nhận mọi hóa hơn mà bác yêu cầu để được bác xem cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Con nguyện đem công đức này xin hồi hương đến tất cả các oán gia trái chủ của con, cũng như các chúng sanh khác trong khắp pháp giới, được sớm thành Phật đạo
Con cảm ơn bác và dưới đây là lá số của con ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#165 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 18/01/2015 - 12:50

To…..!

Một đời sống căn bản là phải có :

1/--Công ăn việc làm ổn định & kiếm có được ít nhiều tiền…Từ đó có khả năng độc lập cao, không cần phải nương tựa vào người khác ( như là chồng chẳng hạn ), nếu may mắn lấy được chồng tốt thì không nói gì, nhưng nếu bị xui lấy phải thằng chồng “ ruồi bu “ quả thật là tai hại…!

2/--Có chồng để được hạnh phúc thì còn gì bằng, nhưng có chồng để bị đau khổ thì không có chồng…còn tốt hơn nhiều…!

Biết bao nhiêu người phụ nữ sống độc thân một mình, họ sống một cách tự do, tự tại, thoải mái chẳng bị ràng buột hay vướng bận gì…

Không bị gặp phải mấy thằng chồng vũ phu, say xỉn rồi về hành hạ vợ con, hoặc cờ bạc tới mức phải bán hết nhà cửa & để vợ con sống trong cảnh đói rách hoặc là bồ bịch-vợ bé để người vợ phải rình đi đánh ghen rồi cuối cùng là ly dị..v.v…&..v.v…Trên đời này đủ thứ “ bất như ý “ đều có thể xảy ra cả…!

3/--Cháu có bằng cấp + Công ăn việc làm ổn định + Tiền lương tốt, tức là có khả năng độc lập cao…! Thì tại sao phải hoang mang-sợ hãi tới như vậy ( ? )

Còn duyên thì còn tình nghĩa vợ-chồng…Hết duyên rồi thì đường ai nấy đi thôi…! Miễn cưỡng cũng không được…!

Thí dụ như cháu thì sao…sống một mình thoải mái, sáng- chiều đi làm về, rồi mỗi tối tu theo PHÁP MÔN NIỆM PHẬT ( bác đã gởi giới thiệu rồi, từ từ mà thâm nhập vào Phật pháp ), cứ như thế mà sống một cách an vui, thanh tịnh, không vướng bận, không phiền não lo âu chi cả ( nếu thích có con thì xin con nuôi về nuôi cho vui nhà vui cửa một chút cũng được…).



-VDCX ! – (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.




Mến gởi Quí khách !

Tuy tình hình kinh tế lạm phát, hóa đơn leo thang vùn vụt…!
Song khách uống trà ngày một thêm đông vui, chủ quán “ bơ phờ “…!

Nay quán trà đá…
Tạm ngưng ra hóa đơn mới, để giải quyết số hóa đơn cũ đang bắt đầu quá tải.
Quí khách có nhu cầu thông cảm nhé !

Sửa bởi mothaiba: 18/01/2015 - 12:58







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |