Jump to content

Advertisements




Mơ nối tiếp và giấc mơ hai tầng, nhờ các bác giải giúp cháu


5 replies to this topic

#1 jupiter.little.child

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 3 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 27/12/2014 - 04:01

Như tiêu đề, cháu rất hay nằm mơ và mơ vô cùng kỳ cục như có lúc có người gọi đi xuống lòng đất, có lúc lại thấy kiểu như sông địa ngục với hàng quán chất đầy đầu lâu và con chó đen canh giữ...

Nhưng kỳ nhất là nhiều lần cháu nằm mơ trong mơ, đầu tiên là nằm mơ thấy mình đang nghịch điện thoại, thấy trên mạng có bán cái kẹo dẻo rất là ngon, hình thù đẹp đẽ dễ thương, thế là click vào mà chẳng hiểu sao lại biến thành kẹo thật. Cháu không ăn mà chụp ảnh một hồi vì dễ thương quá, sau một lúc nghĩ ra làm sao mà từ kẹo ảo biến thành kẹo thật được, chắc mình đang mơ rồi, thế là cố hết sức tỉnh dậy. Tỉnh dậy xong thấy mình đang nằm trên giường, tự dưng có người chạy tới báo mẹ đang nằm ở viện bị chuyển biến xấu, chân tay hoại tử hết phải vào viện gấp. Thế là chạy vội chạy vàng vào viện, chạy tới cái cổng chính thì trời đổ mưa dầm, rồi cảm giác mọi thứ rất là ảo, nghĩ chắc vẫn đang mơ chưa tỉnh thế là tự cắn vào tay đau thấu người, đã đau thì không phải mơ nên chạy tiếp. Nhưng cảm giác không thực vẫn quanh quẩn, thế là lại cố hết sức tỉnh dậy. Dậy lần này thì mệt nhưng ý thức rõ ràng đây mới là thực tại, mệt cứ như bị bóng đè vậy.

Còn hôm qua cháu mơ thấy mơ nối tiếp giấc mơ cũ. Khoảng lâu rồi, vài năm trước cháu từng mơ tầng 2 nhà cháu có một con đường đi thẳng ra đường, hai bên ngoại trừ hàng xóm cũ còn có hàng xóm mới, có một cậu nhóc (người lạ chỉ có trong mơ) tầm 11 hay 12 tuổi gì đó cùng cháu chơi ở trước nhà. Bẵng đi lâu lâu cháu cũng không để ý vì cháu mơ rất nhiều, nhưng trưa hôm qua ngủ cháu lại thấy tầng 2 trở lại là con đường cũ cháu từng mơ ấy, cũng gặp lại cậu nhóc kia giờ đã khoảng 16 17 tuổi gì đó. Ban đầu cháu không nhớ ra cậu ấy là ai vì lâu quá rồi mà chỉ mơ thấy một lần, cậu bé ấy nhắc cháu Chị không nhớ em à, em từng chơi với chị hồi trước đấy. Lúc ấy cháu mới nhớ ra cháu từng mơ thấy cậu ấy. Tỉnh dậy cảm giác của cháu rất lạ, cứ như con người ấy chỉ tồn tại trong mơ, cháu rõ ràng chưa gặp bao giờ, lại nhắc cháu cả chuyện trước đây từng mơ thấy nữa.

Còn lần bé bé cháu mơ cả việc đến nhà một người bạn, rồi lâu sau cháu đến nhà bạn cùng lớp chơi thấy nội thất trong nhà y hệt những gì từng mơ. Không biết có được gọi là giấc mơ báo trước không nưã?

Cháu mơ rất nhiều, nhiều lúc mơ như thật nên có lúc bị lẫn giữa mơ và thật, gặp vài cảnh quen quen lại không nhớ được mình thấy trnng mơ hay đã từng thấy ngoài đời. Cháu không biết tình trạng cháu là thế nào, các bác giúp cháu với.

#2 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2976 Bài viết:
  • 26905 thanks

Gửi vào 28/07/2015 - 01:53

1/hay nằm mơ và mơ vô cùng kỳ cục như có lúc có người gọi đi xuống lòng đất, có lúc lại thấy kiểu như sông địa ngục với hàng quán chất đầy đầu lâu và con chó đen canh giữ...

Bạn có khuynh hướng bảo quản tiền khá tốt.

2/ mơ tầng 2 nhà cháu có một con đường đi thẳng ra đường, hai bên ngoại trừ hàng xóm cũ còn có hàng xóm mới,

Nhưng căn nhà đang ở hay hao tài. Chỗ làm việc xa nhà ? nơi làm việc đầy thị phi.

3/ tự dưng có người chạy tới báo mẹ đang nằm ở viện bị chuyển biến xấu, chân tay hoại tử hết phải vào viện gấp. Thế là chạy vội chạy vàng vào viện, chạy tới cái cổng chính thì trời đổ mưa dầm, rồi cảm giác mọi thứ rất là ảo, nghĩ chắc vẫn đang mơ chưa tỉnh


Những giấc mơ cũng là cuộc sống nhưng là Âm bản , âm bản có nghĩa là có` khi đúng có khi ý nghĩa trái
ngược với những gì mình mơ thấy .

4/ Ban đầu cháu không nhớ ra cậu ấy là ai vì lâu quá rồi mà chỉ mơ thấy một lần, cậu bé ấy nhắc cháu Chị không nhớ em à, em từng chơi với chị hồi trước đấy. Lúc ấy cháu mới nhớ ra cháu từng mơ thấy cậu ấy

là cousin hay con trai... kiếp trước của you.

5/ Cháu mơ rất nhiều, nhiều lúc mơ như thật nên có lúc bị lẫn giữa mơ và thật, gặp vài cảnh quen quen lại không nhớ được mình thấy trnng mơ hay đã từng thấy ngoài đời. Cháu không biết tình trạng cháu là thế nào, các bác giúp cháu với

Đây là điều bình thường , giấc mơ và cuộc đời cũng chỉ là 1 mà thôi , chỉ là mặt bên kia
nên ít biết về nó hơn, thế thui...

Sửa bởi INDOCHINE: 28/07/2015 - 01:55


Thanked by 5 Members:

#3 BooBoo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 91 thanks

Gửi vào 28/07/2015 - 20:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 28/07/2015 - 01:53, said:

Những giấc mơ cũng là cuộc sống nhưng là Âm bản , âm bản có nghĩa là có` khi đúng có khi ý nghĩa trái
ngược với những gì mình mơ thấy .
Bác ơi. Vậy có cách nào để biết khi nào giấc mơ chỉ đơn thuần là mơ còn khi nào thì là thật ko ạ?

Sửa bởi BooBoo: 28/07/2015 - 20:43


#4 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2976 Bài viết:
  • 26905 thanks

Gửi vào 01/08/2015 - 11:32


Mơ có khi ứng có khi ko ứng gì cả , mơ cũng như những đoá hoa, có khi chúng đậu thành quả
có khi hoa héo rồi phai tàn, rơi rụng chẳng lưu lại vết tích gì ...chẳng ai hiểu khi nào hoa sẽ đậu
hoặc ko, Mộng mơ cũng vậy, nhưng khi đoán mộng thì người ta phải đoán hiện thực 1 tý ,dĩ nhiên là có
khi ứng khi ko . Đừng nên chấp nhất lắm bạn ạ vì cõi thực còn có khi ảo ( có đó rồi mất đó ) huống chi là
cõi mộng ...

Thanked by 5 Members:

#5 Bonsai

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 75 thanks
  • LocationSG

Gửi vào 10/08/2015 - 15:50

Hi all,

Nói về giấc mơ thì cho Bon xin được đóng góp đôi lời ạ. Giấc mơ, về cơ bản, theo tâm linh là một điềm báo gì đó, còn theo khoa học là phản ánh lại những gì mà ta hay suy nghĩ trong ngày. Xin được lấy cụ thể trường hợp của Bon làm dẫn chứng nhé. Lúc trước khi mà tin rắn lục đuôi đỏ dậy sóng ở miền ngoài và bắt đầu xuất hiện ở TP.H.C.M thì lúc đó trong đầu Bon lo nghĩ có khi nào nó xuất hiện ở khu vực mình đang ở không và kết quả là tối đó Bon đã ngủ mơ thấy rắn....hihi. Hay như hôm Bon và nhỏ bạn ngồi tán dóc với nhau về đề tài răng giả, Bon có nói nếu đang đi ăn tiệc mà răng giả rớt ra chắc mắc cỡ lắm ( thực ra Bon có 2 cái răng "mặt tiền" là răng sứ và cũng đã từng bị rớt ra, may là lúc đó đang ở nhà nên đi ra phòng nha gắn lại là xong ) và cũng 1, 2 hôm sau gì đó Bon ngủ mơ thấy mình bị rớt cái răng sứ ra...huhu. Nhưng cũng có những giấc mơ Bon hoàn toàn không nghĩ tới nhưng nó lại có thực như cách đây cũng khá lâu rồi, Bon nằm mơ thấy mẹ ở quê bị bênh. Sáng dậy Bon gọi về hỏi thăm thì đúng là 1,2 hôm trước mẹ không khoẻ, xém phải nằm viện. Cho nên, khi đoán về ý nghĩa của giấc mơ thì theo Bon nghĩ chúng ta có nên xét đến yếu tố là mình có quá lo nghĩ về điều gì đó không ạ?

#6 sentinhde

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 5 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 13/07/2020 - 15:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 28/07/2015 - 01:53, said:

Đây là điều bình thường , giấc mơ và cuộc đời cũng chỉ là 1 mà thôi , chỉ là mặt bên kia
nên ít biết về nó hơn, thế thui...

Chào bác ạ, cháu từng mơ những giấc mơ liên tiếp nhau. Không liên tục theo thời gian mà cách quáng chút, khoảng cách cũng không đều đặn. Nội dung như sau:


Lần đầu tiên cháu mơ cháu tầm đang học cấp 1, đeo ba lô đi học và bị lạc đường. Hai bên đường toàn cây cối, không có nhà và cũng không gặp ai cả.

Cho tới khi chạy đến 1 ngôi nhà, kiểu nhà hơi cũ, có 1 con mèo đen với 1 con chó đen. Lúc thấy cháu bọn nó cảnh giác lắm, nhưng 1 lúc sau quen bọn nó cũng thân thiện hơn. Sau đó cháu gặp 1 cậu bé, cao hơn cháu 1 chút, mặc áo phông trắng quần đen. Cháu ngồi chơi gì đó với cậu này cho đến khi bố cưỡi 1 con mèo to đùng tới đón về.

Từ những lần sau cháu vẫn mơ tương tự như thế, nhưng từ lần thứ 2 thì 2 con chó mèo kia đã vẫy đuôi mừng với làm nũng với cháu rồi.
Và khi tới ngôi nhà thì cậu bé kia xuất hiện ở đó ngay chứ ko phải lúc sau mới xuất hiện nữa. Bố cũng chỉ tới đón về lần đầu.

Mỗi năm cháu chỉ mơ 1 đến 2 lần, có năm ko mơ lần nào. Nhưng cháu lớn lên, cậu bé trong mơ cũng lớn lên. Đủ cao để cháu nhìn thẳng thì ko bao giờ thấy mặt cả. Xuyên suốt các giấc mơ cũng chưa từng thấy mặt bao giờ. Chỉ thấy mỗi áo phông trắng quần đen.

Giấc mơ cuối cùng cháu mơ thấy là lúc học năm nhất đại học, lúc ấy cháu yêu 1 người khác, nhưng bạn kia đã nhốt người đó lại. Cháu cứu người đó ra nhưng cuối cùng không hiểu sao cháu lại yêu cái bạn xuất hiện trong những giấc mơ của mình từ bé đó.

Giấc mơ thế này có ý nghĩa như thế nào ạ? Rất hy vọng nhận được phản hồi từ bác.

Sửa bởi sentinhde: 13/07/2020 - 15:11







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |