

#766
Gửi vào 27/05/2018 - 22:20
#767
Gửi vào 27/05/2018 - 22:50
NNLTT, on 26/05/2018 - 16:56, said:
2.Tôi không muốn nói nhiều trong chủ đề đó.
Bạn thấy mệt là do bạn không có đủ bộ nhớ đệm để lưu những dự liệu này lại,hoặc cách sắp xếp thời gian của bạn nó thiếu hợp lý. Giống như bạn T.ao có lần đi làm về vứt chìa khóa trong cốp xe trong khi chưa mở cửa nhà.
Tôi không gặp tình trạng như các bạn (trong độ tuổi này) nên có lẽ còn lâu lắm mới phải đi citi đầu.
Ko. Memory của tôi đủ dùng để chứa và chip cũng tốt để xử lý dữ liệu nên tôi mới nói bác trả lời sai chủ đề. Bác học quản lý thông tin mà kiến thức trả thầy hết rồi, . Bấm trích dẫn, copy paste đoạn có code quote sang chủ đề khác rất dễ dàng, cái này hình như ai cũng biết...hehe
Tôi thấy tình trạng hơi nặng rồi, bác nên cẩn thận, nên citi đầu hay hơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#768
Gửi vào 28/05/2018 - 03:02
Today 2A theo ngôn ngữ lũ teen dẩm,lũ tiền mãn teen là = mỗi ngày chào anh.(Theo tôi hiểu là thế).
#769
Gửi vào 28/05/2018 - 03:43
#770
Gửi vào 29/05/2018 - 00:30
Hôm nay em đang buồn, vào đây lảm nhảm.
Chưa bao giờ uống bia rượu, chỉ biết uống trà sữa. Nhìn anh vui vẻ thông báo sắp lấy vợ, đồng nghiệp chúc mừng. Mình cũng chúc mừng anh. Ngồi nốc bia. Bia hơi đắng, càng uống càng tỉnh, xong vẫn phải cười toe toét.
Anh còn hỏi có bạn trai chưa? Em cố cười.
Em làm phòng sáng tạo, anh ở dưới phòng IT. Biết anh chỉ cắm đầu vào máy tính, hiền queo. Từ ngày em vô cty, cả cty chẳng sao, có mình em bị hư hết màn hình tới win, suốt ngày lèo nhèo kiếm anh. Còn chẳng kịp nhớ tên biết mặt ai, ngoại trừ anh.
Em hỏi anh, có biết voz không, anh bảo không, chỉ thích bóng đá. Vì vậy mới dám lập topic ở đây.
Ngày mới vào, anh tiện tay cho mấy trái đào, giờ em vẫn giữ, ăn không nỡ, vứt không thể. Muốn mua cái gì tặng anh, phải kiếm cớ mua tặng các phòng ban khác, cuối cùng chỉ có phòng IT không dám đem qua.
Hơn em tới 8 tuổi. Nhìn còn già như vậy. Tại sao bao năm ế không sao, em chỉ vừa kịp thích thì anh đã vội đi lấy vợ..?
Mấy nay cứ ngồi nghe bài này
Chào bác, lâu lắm mới gặp lại. Em còn tính mè nheo xin bác bói 1 quẻ xem chừng nào mới có người yêu đây
Chắc không có duyên rồi bác ơi... Sách kì rồi cả bản gốc Kiều tiếng Nôm hay Tàu gì đó, loẳng ngoằng, với bộ sách tử vi, sách Hán Nôm cũ, có một bạn bên ĐH Nhân văn xin về làm đề tài đề án gì đó, mà dòng họ em ngoài kia nói sách ông để lại không cho được nên đưa về lại ngoài ấy. Giờ không còn cuốn nào.
Em cũng vừa pm mod xin xóa topic + xóa nick. Nếu có duyên sẽ gặp lại bác khi khác vậy ^^
Chúc bác may mắn và vui vẻ nhé.
Thực ra nếu bạn còn sách mà kể cả chữ Hán thì mình hay bác hoangdinhdao vẫn dùng được, nếu khó quá thì nhờ team quen biết họ dịch cho. Nhưng bạn đã nói là không còn cuốn nào thì có lẽ thực sự vô duyên cho đến h. Cái này cũng có thể coi là đúng người nhưng sai thời điểm, lẽ ra nên hỏi trước tết hoặc tầm năm ngoái thì có phải hay hơn không. Còn gieo quẻ thì mình cực ngu, có thể hỏi bác hoangdinhdao về bốc phệ, bác ấy mình nghĩ là ú ớ biết một chút. Nhưng khán hạn yêu đương thì đừng nên hỏi bao h có người yêu hay làm đám cưới, mà hãy hỏi tình trạng sau khi kết hôn chung sống ra sao, cái này mình không phải là thể hiện trước bạn mà chỉ là quan điểm của mình dưới lăng kính tử vi mà thôi.
Hết duyên này duyên khác mở ra, biết đâu sau này vì một lý do nào đó mà quay lại tay bạn thì sao. Cứ nghĩ như vậy cho đỡ tiếc.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Tây tàu mà đến nói chuyện với đàn bà gây ấn tượng cũng không nổi chán Thím VCC ada
đã bày cho cái mưu bay về VN hấp diêm rồi em nó tự nằm ngửa dâng bí kíp hai tay LOSSER thím là losser của năm rồi .Thời cơ trăm năm chỉ có 1 lần thôi mạnh dạn lên. Thảo nào mấy con teen dẩm nó block facebook không hiểu tại sao. phải đep chai lên. )))))))))))))))))))))).
Sửa bởi NNLTT: 29/05/2018 - 00:34
#771
Gửi vào 29/05/2018 - 02:31
Nhưng mà sao cứ phải dùng crush mà không thay = Người thương.
#772
Gửi vào 29/05/2018 - 02:54
Giấc mộng tan bàng hoàng ngơ ngẩn.
Mặt nạ đeo rơi vỡ tan tành.
Không gian vẳng tiếng ai cười.
Dòm qua khe cửa thấy trời mưa ngâu.
#773
Gửi vào 29/05/2018 - 21:13
pizza và họp lờ fay
#774
Gửi vào 29/05/2018 - 22:20
Từ bỏ ngành y là chính xác 10000%.Vì lý do đây là một ngành nghề mang tính nguy hiểm cao.
#775
Gửi vào 29/05/2018 - 23:10
tầm này vừa ngâm chân vừa đọc truyện còn cần gì đâu
giờ mà ngâm xong có đứa đổ hộ thì còn gì bằng
#776
Gửi vào 30/05/2018 - 03:03
Tề gia = tế gia= = ở rể. ))))))))))))))))))))))))))))))))).À nhưng mà ở rể thì dùng từ Đứa tôi cho là cũng được,ĐI ĐỔ là phải lắm.
đúng là : CÓ ĐỨA ĐỔ HỘ thì NHẤT CÔ RỒI ....CÒN GÌ BẰNG. NHƯNG MÀ XUI LÀ CHƯA CÓ VÌ DÒNG HỌ CHƯA CHO hahaha.
mà hồi xưa tôi đang đọc truyện chuế tế thì bị đrop .Hôm nay phải đọc lại mới được.
#777
Gửi vào 30/05/2018 - 03:39
đã đạt cảnh giới XUẤT HUYỀN NHẬP TẪN....Ớ ợ. Ối dời ạ.
http://tuvilyso.org/...t/page__st__825
một người sinh ra ở ba thời điểm khác nhau .Trùng sinh....nguyên anh....cái bộ công pháp gì trong truyện tiên hiệp ấy nhỉ?cũng có nhưng mà tôi quên rồi à đúng bị đoạt xá.
#778
Gửi vào 30/05/2018 - 03:55
Cửu xin phép ban Quản trị trang và các thành viên được đăng lên trang một nội dung cơ hồ chẳng đụng gì đến Hán Nôm. Sau 3 hôm sẽ xin rút xuống để mọi người khỏi bị ô nhiệm bởi chuyện riêng.
Chủ đích đăng lên với dụng ý:
1. Hán Nôm là một giới chả phải ai học chữ nghĩa cũng là nhà Nho, Cửu là 1 ví dụ. Xưa Cửu từng nói với ý: Cửu học chữ là để cho đỡ dốt, chứ có chữ mà là nhà Nho thì Trung Quốc mấy tỷ dân đồng nghĩa với mấy tỷ nhà Nho!. Chuyện xảy ra phản ánh mối quan hệ ứng xử giữa những người mang danh có chữ với nhau rất là tệ hại.
2. Không phải Tiến sỹ Hán Nôm là giỏi Hán Nôm và ứng xử như những gì tương xứng với danh. Tin nhắn Cửu truy vấn phản ánh ông Phạm Văn Tuấn (người từng đăng 2 bài trên trang Hán Nôm Kinh kỳ, bị Cửu chửi phải tự ý rút bỏ) thân là Tiến sỹ, cung chức ở nơi mang tiếng là nhiều chữ nghĩa nhất nước mà dùng từ sai, ko biết nghĩa, dẫn đến vạ miệng là rất nguy hiểm cho bản thân và tổn hại tới người. Nghĩ mà tội nghiệp cho tấm bàng và con bò Tiến sỹ này!
Cám ơn ban Quản trị và sẵn sàng đóng nhận ý kiến thuận và trái triều từ các thành viên.
Lời nhắn với Tiến sỹ Phạm Văn Tuấn: Cửu công khai cho cả làng biết theo đúng ý ông vu cho tôi nhá! Sướng chưa?
Biết nhiều ngoại ngữ
Chả phải là hay
Thi thoảng múa may
Đêm về mất ngủ.
Sửa bởi NNLTT: 30/05/2018 - 03:57
#779
Gửi vào 30/05/2018 - 04:28
#780
Gửi vào 30/05/2018 - 07:08
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Kiện, con heo và phunutoday |
Linh Tinh | thichthiphi |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












