Today 2A
Buingoctan9x
07/10/2017
hoatra, on 25/12/2014 - 07:27, said:
Phật nói không sai, “nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh”, khi lòng không tạp niệm, tâm với ý niệm rượu bia chỉ là nước lọc uống không say thì dù bạn uống bao nhiêu cũng không say. Một người hiếm khi uống và uống tới chai thứ 2 là lâng lâng, vậy mà cùng lúc nước ngọt, bia, rượu mạnh, rượu nhẹ vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bên cạnh các ông tướng khoái nhậu mặt chuyển màu như tôm.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm và... chưa thiện tâm. (Thòng thêm mấy chữ cuối để có phần mình trong đó. Hì. )
Viết xong câu nhà thờ đổ bỗng chuông, Chúa đã nghe lời mình thỉnh cầu.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm và... chưa thiện tâm. (Thòng thêm mấy chữ cuối để có phần mình trong đó. Hì. )
Viết xong câu nhà thờ đổ bỗng chuông, Chúa đã nghe lời mình thỉnh cầu.
T.AO
08/10/2017
today
zalo với papa sao dạo này toàn ăn bánh mỳ thế
1 tuần nữa bà Đương mới lên ba à
zalo với papa sao dạo này toàn ăn bánh mỳ thế
1 tuần nữa bà Đương mới lên ba à
T.AO
12/10/2017
today
ăn thôi , ăn xong thì họp , họp suốt ngày họp
họp thì buồn ngủ mà ngủ thì sợ bị chụp lén =)))
ăn thôi , ăn xong thì họp , họp suốt ngày họp
họp thì buồn ngủ mà ngủ thì sợ bị chụp lén =)))
T.AO
12/10/2017
ăn trưa
định ăn bún sườn mọc mà ra hết sườn nên đành ăn bún mọc
15k thấy bu lấy con rẻ ko ngập mọc nhé ?
vâng quá rẻ , nhưng con vẫn thích ăn nước giữa , nước đầu thì sợ ăn đồ ngày hqua , nước cuối thì mặn đó
mai ra đây sớm sẽ đc ăn nước giữa
nhưng họp có bao h tan sớm đâu
định ăn bún sườn mọc mà ra hết sườn nên đành ăn bún mọc
15k thấy bu lấy con rẻ ko ngập mọc nhé ?
vâng quá rẻ , nhưng con vẫn thích ăn nước giữa , nước đầu thì sợ ăn đồ ngày hqua , nước cuối thì mặn đó
mai ra đây sớm sẽ đc ăn nước giữa
nhưng họp có bao h tan sớm đâu
T.AO
13/10/2017
today
ăn bánh mỳ =))) ngày này năm ngoái bob dylan được giải nobel văn học
thứ 6 ngày 13
ăn bánh mỳ =))) ngày này năm ngoái bob dylan được giải nobel văn học
thứ 6 ngày 13
T.AO
15/10/2017
today
đúng là hnay bà đương lên , nhưng mà là lên tối , sáng chiều vẫn tự túc
about hanoi
Sửa bởi T.AO: 15/10/2017 - 15:47
đúng là hnay bà đương lên , nhưng mà là lên tối , sáng chiều vẫn tự túc
about hanoi
Sửa bởi T.AO: 15/10/2017 - 15:47
T.AO
16/10/2017
today
bà đương đã lên nhưng bà nội có việc lại cắp bà đương đi , mà cắp hẳn từ sáng đến tối
bà đương chỉ mua hộ bánh mỳ rồi bị cắp đi
bà đương đã lên nhưng bà nội có việc lại cắp bà đương đi , mà cắp hẳn từ sáng đến tối
bà đương chỉ mua hộ bánh mỳ rồi bị cắp đi
T.AO
16/10/2017
khi mà họp hành buồn chán có thể ngồi nghe im lặng chơi game
tắt tiếng hết sẩy , cứ tưởng tượng sếp mình là quái vật mình tha hồ bắn chết tâm trạng rất phấn khích
tắt tiếng hết sẩy , cứ tưởng tượng sếp mình là quái vật mình tha hồ bắn chết tâm trạng rất phấn khích