Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TueAn, on 24/10/2015 - 23:10, said:
Em chứng kiến vụ dùng ngải này mà! Bạn này còn rất trẻ đang học đại học còn chưa ra trường. Bạn ý trồng ngải. Em thì xin bùa. Ngải của bạn ý trồng ra hoa nhiều và cây tươi tốt. Bùa em xin thì ngay từ lúc làm lễ đã bị lỗi rồi nhưng em cứ cố hi vọng đeo vô cuối cùng bùa cũng mất chữ. Em bỏ bùa ra hem đeo nữa và đợi đến hết năm thì đốt. Trước lần xin bùa này em xin phù cũng bị lỗi lúc làm lễ! Và cuối cùng em dùng phong thủy rất ok.
Vụ miệng bánh của em ý, đấy là bác xem tay hay lá số thế ạ?
Bác còn vụ gì nói thật nữa thì nói cho em nghe với ạ? Ôi, em mong ngóng nhứng lời nói thật của bác quá ạ! Em chuén kkiến
" . bùa ngải làm hết c mọi chuyện hay giới hạn tùy mỗi người . chỉ biết như vậy .như cái biết này mất nhiều năm đó đã ngẫm theo những vị thầy nổi tiếng chẳng phải ngồi nghe đâu .vùng nào miền nào đều có cao nhân thật thụ ở đó . như có lấy lá số tướng ,chỉ tay để xem quả cũng chẳng chạy khỏi số . thầy luyện binh thì thường bộ sát tinh Đủ thêm hình riêu nữa . dù sao nói đắc hay hãm đều đắc dụng khi vô vận . và cặp mắt rất sát ẩn tàng nhìn ngườu bình thường kiếp sợ đây là sự thật .không phải dạng mắt tự tạo ra để dọa người . như những vị thầy đều có luật lệ riêng ! Và họ truyền lại tùy theo " duyên" . chứ không dạy tràn lan .
- mỗi môn về bùa thường đi đôi với ngải . thi dụ : bùa 5 ông họ vẫn nuôi ngải , bùa lỗ ban chia ra làm nhiều phái như chỉ 2 phái chính là sát hay phù ...vvv...
1- năm ông gốc từ dân tộc mông cổ " sau qua trung quốc ,miến điện , việt nam . người đại sư môn này đi thì tất cả các nhanh đều biết dù không báo trước do tổ từ nhanh mách lại ra đón tiếp họ hẹn nhau qua mật âm
( giống như alo trc) . môn này thường làm thiện gỡ thư yếm nhiều chữa bịnh nhiều là cao thủ . còn các môn lõi ban xuất phát từ tân cương tây tạng họ luyện để có cái bảo vệ mình từ đó truyền thụ về những nước kế bên .
2- viết nam : cũng rất nhiều thầy giỏi nhất vùng biên giới khu người dân tộc .mỗi vị già làng có sử dụng riêng mỗi phần khác nhau . nên họ làm tjif chỉ có họ gỡ ...may mắn gặp cao tay thật thủ mới gỡ khi người khác chấn yểm .
* như rồi tất cả cái gì cũng có 2 mặt hết âm và duong .giống vận số 1 con người làm gì gặp đấy gieo gì quả đó chứ không phải thánh thần.
*** về việc thấy người bạn trồng ngải ra hoa phát đạt thì số người đó hợp tịnh như gì có luật khởi vượng suy không thoát khỏi âm dương .
- về cô vẽ bùa bị lỗi có thể là xui không may có thể là may không họa về sau giông truyện " mã đáo thành công ". Phước họa lẫn lộn .những người xem bói hay thầy phong thủy chân chính ít bao giờ mà bị bùa ngải vì bị thì những người này dễ dính chưởng nhất .do vô tình vô những chỗ nơi các thầy đã chú yểm mà không hợp duyên đc vc như ý .chủ nhà nhờ thầy phỏng thủy chỉnh sửa lại . việc này kiếm khách có nghĩ 1 thầy dỏm nên không bị gì . 2 - thầy học môn huyền có tổ phù nên thoát mấy món kia ...vvvv
- rất nhiều nhất là nữ hay gặp vướng vô mấy vụ này nên chủ yếu viết để các cô hiểu rõ hơn .vì thầy bùa ngải có tốt và xấu . và dỏm rất nhiều dạng biết ti..xíu ...hù dọa chủ yếu không khéo vừa trở thành nô lệ vừa vật tế thần có kẻ đó !. Nếu ngày một ngày nào đó các chị ,em , bé .có gặp thì không nên sợ không nên hoản loạn ..
Chỉ cần tụ nhiệm bài kinh " nào đó " hay chú đại bi mà không thuộc có thể đọc vài câu nào nhớ khâc tâm tịnh am vong không xâm nhập đc nếu thầy đó thật thụ có bùa ngải thật họ sẽ biết .còn dỏm thì trơ trơ ra .như khi đọc tuyệt nhiên không cho họ biết đang cầu dfocj thầm trong đầu ....cứ vậy tâm đưa câc bạn trẻ ra khỏi chỗ âm vong cách lạ kỳ ! . càng hoảng loạn thì càng dễ chít ...
Viết đến đây hy vọng câc bạn trẻ yên tâm khi gặp các việc trên .xưa kk cũng như các bạn hoảng loạn ,cũng sợ sệt .như thời gian ngẫm tìm ra cách này dễ hay nhất ai cũng làm được rất ứng không cần dùng cái đánh chận khi có luồng âm khí xâm nhập làm ta u mê trong khoản khắc nào nó ( mất tự chủ ) ...
- chuyện kể !!!....
Cô tên tuyền từ ca mau ( kiên giang) lên xi gòn kiếm việc làm tướng rất đẹp cao tầm 1,65 cm năm đó đc 26 tuổi , kk đang đứng ngàoi cửa ...đếm hỏi biết chỗ nào cho thuê nhà không anh 2 !?...tay chỉ nhà kế có cho thuê đó cô ..cám ơn ...cô ta đi vào ..mắt cô ta nhìn rất lạ lạ dạng thần mắt khô dảo long lanh "rồi thôi , lên chiều chiều thấy ngồi chét phấn bôi son . và quen hay qua sân nhà có chiếc võng nằm . kk thắc mâc nhiều nên giả ra cười hỏi ...nói luôn hình như cô có sài bùa thì phải ...cô ta cười ..em có sài bùa làm ăn thôi ở quê em nhất con gái lên thành phố là đến oing thầy xin như 6 tháng quay về chuộc ( tút lại lá mới ) . mối lần nhưvvậy tùy ít nhất 100k > những việc khác thì nhiều hơn > quả 6 tháng cô ta không về tjif tự lấy đầu mình đập vô tường vào buổi chiều chạng vạng ( tầm 18 ,19 h) .vài ngày nằm đơ như người chết rồi , sau lại về lên tỉnh như sáo !. Sau lại dắt lên cô nữa tên mẫn , lớn hơn cũng ý xì thần mắt , như cô này chơi độc hơn cặp toàn các lão đại gia chân ngắn bụng phệ " và tự nhiên rướt thêm 1 ku nhỏ hơn về nuôi " kk dạng thích tướng nên để ý ghê hơn mấy người soi mói ( hihihi) . cũng 6 tháng thì về lần đó không về thì bị thằng bồ đánh như đánh kẻ thù . cô ta về lên thì tên này ngoan ngoãn lại nghe rồi đi giặt đồ cho cô í như mọi ngày . như sau thời gian về chuộc ngắn ngày lại cứ thế .và đến 1 ngày không còn ứng nữa .cô tên tuyền sống 1 ku sanh được 1 baby trở về quê lấy chồng . lâu lâu vợ chồng lên sài gòn có ghe ngang qua nhà thăm gia đình . cô mẫn thì về quê do mai mối lấy anh đài già ( 60 tuổi) qua bên đó luôn .
- tính từ lúc lên xi gòn đrén về quê đúng 3 năm trong thời gian này tiền thì thôi mấy thằng già trẻ cho rất nhiều vậy cuối cùng kgi về chẳng có gì " của thiên trả địa " hay vận hết bùa ngải cũng hết linh .đây là 1 trong những câu truyện đã từ chứng kiến thời gian khởi vượng suy tàn . trong đây vẫn nhâ qủa cô tuyền hiền quen lấy rõ ràng nê sau về quê vẫn có người đến hỏi cưới anh này làm quan quyền hiện tại ca mau ( kiên giang ) .cô mẫn thì dụ ku nhỏ tuổi hơn có vợ .bỏ vợ theo mình nên kết lấy ông già đi qua đài loan biệt xứ . không thấy về lại quên hưong rõ ràng 2 người sài bùa ngải vẫn có phần nhân quả .thì thầy nói chung cũng vậy . à xin đính chính ": giờ kiếm dỏm hết nhìn bất cứ ai dạng giống như xưa ( soi mói ) vì đã nhận được một số ( thần mắt ) ánh mắt chút xíu nên không còn có kiểu soi nữa hehehhe...
Chuyện này sảy ra ngày ....tháng 4al năm canh thìn ( 2000)
Hay hông ta !!!!!?
Oi ! Em TUÊ AN XINH đẹp anh kiếm viết rã cả tay hy vọng em hiểu dùm anh nhén em !!!