Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
TuviThatsat, on 18/01/2016 - 09:24, said:
Dạ,
Con cám ơn Bác đã dành thời gian xem qua.
Bữa con hỏi Ba, hồi đi lính có đạp gì hông hay có ghé vô đền chùa bên Cam mà giữ vật gì không, ba con nói là không, hồi x ưa đi lính mang giày cao và dày lắm. Giờ tìm thầy ngải khó, với lại nhà nội con chắc không tin đâu, hồi trước làm đủ cách, có thầy gì đốt bùa gì cho uống nữa mà không hết (lúc này con còn nhỏ, chỉ nghe cô nói lại không hà) xong đưa vô Biên Hòa trị một thời gian rồi hết (2003), về, người ta kêu kiêng cử thuốc lá và các chất kích thích thì ba con lại uống và hút gấp bội phần, nên bệnh lại và hằng ngày phải kèm thuốc từ đó đến giờ luôn.
Rồi con có hỏi ba còn bạn bè nào hồi xưa đi lính chung không, còn nhớ địa chỉ họ không, thì ba nói ba không nhớ còn ai cả, con cũng hết cách ạ.
Về nhà ở: con cũng xin chia sẻ với bác Kiếm luôn là từ trước đến giờ ba con thì sống với gia đình cô ruột, ở SG, phía hông nhà trước kia là nhà bảo sanh, nay thì người ta cho thuê làm văn phòng lum la. Còn nhà con dưới quê (con sống với mẹ ở quê - sau đó con lên SG học - làm việc và sinh sống trên này) ở thì gần gò lớn, chôn khá nhiều người mất ở đó....
* về ngải hoang thì mang giầy dẹp đạp vô đều bị . đi rừng ít ai đi chân trần được. Thôi trc mắt nhà theo bác sĩ đi . thời gian nữa bịnh không giảm nhiều tùy duyên bác kiếm có thể liên hệ 1 người nhờ giúp " không tốn tiền bạc gì gọi là nhiều .
Khi hết thì tạ lễ là vật phẩm đến cúng thường con vịt ,gà ,trứng ,đại khái mà không gây tổn hại thể xác người bịnh . ý nhà có bịnh thì vái tứ phương dù đông ,y hay thầy bùa ngải . đây vị thầy rất giỏi bác ít công nhận ai lắm về món này như người này thật sự là thầy giỏi hiện này trên 1000 thân chủ và nhiều đệ tử không ai biết đâu chỉ qua giới thiệu mà tùy duyên mới chữa.khokng phải dạng gì xèo ...xèo....giống trên youtobe hằng ngày. Mà cung phụ mẫu không có gì nguy trong năm nay bịnh cứ vậy . À ! Gò lớn ở sài gòn chỗ nào bá. Không biết hiện nay cha ở đó đúng không ?
Tóm lại năm 2016 cha không có gì ,gia đình bình an nha .
Hết...do xem cung phu mẫu thấy vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DYN, on 18/01/2016 - 10:38, said:
Bác Kiếm ui, chắc do lỗi mạng hay sao cháu không nhận được phần trả lời là không được của bác. Nghĩa là không biết đến khi nào cháu mới phá bỏ được sự thất nghiệp đây nữa.
Mới nghĩ đến vụ buôn bán tết, đi hỏi nguồn cung cấp hàng được tin năm nay không có hàng, vậy buồn rồi, hết bán gì được rồi. Việc kiếm không ra, muốn bán buôn cũng không được, sao cháu cứ bị dồn vào đường cùng vậy nè.
Riêng vợ chồng cháu, hiện tại sau khi cưới do chồng khác tỉnh, mà hai đứa lại sống tại quê cháu, do công việc chưa ổn cũng chưa tậu đất xây nhà. Cách đây 4 tháng trước có ở trọ, cũng chẳng có đền thờ hay bàn thờ gì hết bác ơi.
Nhưng do khi vợ chồng tạm xa nhau vì chồng cháu đi công tác xa từ tháng 10 - 1 dương lịch năm nay thì cháu chuyển về nhà mẹ đẻ cháu ở cho tiện. Chồng cháu về thăm nhà và ngủ lại phòng cuối cùng tầng 1, tầng trệt ngay dưới là bếp. Phòng vợ chồng cháu, xong đến hai phòng nữa mới đến phòng thờ phật.
Chân thì xoay ra đường, bàn thờ phật thì nằm ngoài cùng, nên chân tụi cháu chắc cũng hướng vào bàn thờ phật rồi. Nhưng vẫn là có hai phòng giữa cách ngang, vậy nên có lẽ không phải chia chân trực tiếp vào bàn thờ bác nhỉ? Còn ôm nhau ngay chỗ thờ phương thì chắc không phải.
Mà quẻ cháu hỏi công việc, hay cái này do tụi cháu có gì thất lễ nên bị phạt a?
p/s: Nhà mẹ đẻ cháu mới xây sửa xong từ cuối 2014 bác ơi, ra năm lại tính sửa lại wc vì bị nghet, từ ngày sửa nhà cửa bao nhiêu chuyện. cũng cúng kiếng đủ thứ bác ạ. Riêng vợ chồng cháu thì đâu cũng kiếg gì vì cũng chưa có nhà cửa gì.
* 2 quẻ cô đưa lại không xin đc việc thì dụng thần báo hiệu do phạm thổ công ( thần) nên công việc không ồn . mà kiểm lại không có thì chịu hông đoán nữa . nếu lúc nào ngồi nghĩ có lúc nào đó phạm thường ở trong nhà hoặc chỗ ở .thì theo phong tục ở đó cúng xin là được. Nhớ nha !...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThaoLinh, on 18/01/2016 - 15:55, said:
Úi ùi bác kiếm dùng ngoại ứng linh quá,bác chỉ thật tường tận nhưng học chắc khó lắm?
Em xin bỏ túi bài học của bác Hi...Hi....
@@@ . thì thử xem chẳng tốn mất gì " biết đâu lại hợp duyên ' ngoại ứng" khi bít bách cũng hay mà sai chẳng sao đúng chưa .?