Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 08/01/2016 - 09:34, said:
* nếu 1 tấm hình khó đoán thiên đình là trán hông thấy chỉ thấy được mắt mũi cung mênh cũng không rx mấy . như khi nhìn tướng nhớ câu này " caai gì gây ấn tượng đầu tiên thì cái được cũng là cái không của người đó khi hết vận.như ình ông này ,mũi đẹp chắc là khá giàu rồi , như mũi chủ kiếm tiền tai kho giữ tiền hong tai ( phúc ) ấm . mắt đao hoa như đuôi mắt lại ám thấy rõ nên tuy có đao hoa như lại thuộc đao hoa nở ngoài ngõ nên trong hôn nhân nhìn bề ngoài ok như bên trong thì xấu quắc.cằm tam được nghĩa ông có đệ tử thì ít người thành danh được phải nhờ bóng ông mới đc 1 thời thui.
1- về nhân thân ": bố mẹ dễ chia tay hoặc tầm trưởng thành cha mẹ dễ ngủm và sống cuộc đời hơi vất vả sau vận . 28 ,29 cơ hội tốt vận đẹp đi lên
- như trong thời gian này " tình yêu đổ vỡ do vợ có gì đó nên chia tay trong âm thầm " và ông ta tiến lên khi gia đình lần đâu tan nát "...và sau ông sẽ vô vận 54 > 60 lại nổi tiếp như nổi ở những cái đã hoạch đi xưa thất bại hay chưa phù hợp nên vận này thành công .khokng biết đúng sai chỉ võ đoán như vậy .nếu có thông tin kiểm lại học hỏi cho dzui nha hihihi....
Cám ơn bác đã luận. Cháu xin kiểm ạ. Anh này là quay phim người Úc, tên Chris Doyle, sinh năm 52. Anh ý đúng là không hợp gia đình hay gia đình có khúc mắc gì đó. Anh ý bỏ đi khỏi ÚC từ khi 18,19 tuổi, xong đi lang thang khắp thế giới, làm đủ nghề, chăn bò, thợ mỏ, bốc thuốc Đông y. Đến cuối những năm 70 thì lạc đến Hồng Kong và thành danh ở đây, rồi được cả thế giới biết đến. Năm 78, anh nì kiếm được việc chụp ảnh ở rạp hát, tức là năm 27 tuổi âm. Sau đó có tình cờ có bạn bè rủ quay phim linh tinh, chắc cũng quanh mốc 28, 29 tuổi mà bác đoán. Năm 1983, 32 tuổi âm, có đạo diễn phim xem được video anh này quay, thích quá, thế là mời anh ý quay phim điện ảnh luôn. Sau đó thì liên tục được các đạo diễn mời. Năm 90-91, khoảng 40 tuổi âm, anh nì gặp được mối nhân duyên lớn, đó là gặp đạo diễn Vương Gia Vệ ở Hồng Kong. Từ đó đến năm 2004, anh này quay tất cả phim của Vương Gia Vệ. 2 người hợp tác quá ăn ý, và phim của họ nổi tiếng khắp thế giới. Anh này được nhiều giải thưởng lớn lắm ạ, khắp thế giới luôn. Sau 2004 thì có xích mích nên không hợp tác với Vương nữa. Từ 2005, tức là quanh mốc 54 tuổi bác đoán, thì anh này tách ra làm việc với nhiều đạo diễn khác trên khắp thế giới. Đây đúng là điều anh ý muốn, nên mốc này khớp với mốc bác đoán, tức là độc lập hơn, giao lưu rộng hơn, đúng ý mình hơn, nhưng các phim làm trong giai đoạn này thì lại không nổi tiếng bằng (do đạo diễn không có số nổi, chứ anh ý quay thì vẫn đẹp).
Về đệ tử thì anh này đúng là có hướng dẫn vài người về quay phim. Có một cô quay phim ở Hồng Kong vừa cặp bồ, vừa học nghề, mà không giỏi bằng được hihihi. Đạo diễn làm với anh này cũng tốt, nhưng mà chỉ nổi lúc làm với anh ý thôi, kể cả Vương Gia Vệ. Anh này bỏ đi rồi, phim Vương Gia Vệ xấu hẳn. Bác đã xem phim Tâm Trạng Khi Yêu chưa ạ, anh này quay đó.
Về đào hoa, thì đào hoa lắm, mà kiểu khoe ra miệng luôn. Trả lời phỏng vấn toàn nói tui sẽ chết với máy quay phim một bên, và một cô gái bên kia. Rất mê phụ nữ châu á hê hê. Đúng là có đổ vỡ hôn nhân một lần hồi ở Hồng Kong. Sau đó thì toàn cặp bồ thôi. Miệng thì nói thế nhưng anh nì cũng có vẻ buồn lắm, kiểu không có tri kỷ ấy ạ.
Anh này chắc cũng có tiền. Một năm quay nhiều phim lắm. Tai hỏng có phải do lộ quách không ạ? Cháu vẫn không rõ lắm lộ quách thì như thế nào ạ? Mấy người làm nghệ thuật hay có tướng này thì phải.
Bác Kiếm đoán mốc thời gian có bước ngoặt trong đời thường rất ứng hoặc gần sát. Mấy lần cháu hỏi tướng nguời nổi tiếng và kiểm lại đều thấy bác nói mốc thời gian ứng ạ.
Sửa bởi lammay: 08/01/2016 - 22:48