Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 16/10/2015 - 13:29, said:
" chẳng đó khổ gì chỉ không lao động thì khó thoát .đói khổ như mũi đẹp có quí nhân cho ăn thoải mái
- cô này có lộc mẫu ,trạng gì đó cứ hơi rạc rạc lại có câu cô cho ăn . chắc khó tin về hỏi xem đúng không
Hiện nay đã ăn lộc rồi ' ý là đi đình phủ miếu gì đó là có " chiền" cô này sau hát hay khóc giỏi " nên thánh thần thấy thương cử cậu cô tìm lộc ăn thoải mai yên tâm .hieện nay quen ai sau cũng bỏ ....để lên làm bà
Thôi . nên cản từ từ thì bộc phát chậm chậm chư để tự nhiên quá đà tinh tướng lên mệt lắm cứ chìn chiết
Nhẹ là ok ....
- à việc mượn tiền sao rồi thấy viết có cho thẻ gì đó gì có " chiền" chủa !?
- sau cô em này có mất người em trai không > mất nói lên như vậy không hỏi mẹ thử báo lại để bac kiếm làm bít kiếp sau xuống núi chân sơn .vì thầy bà giờ tại xì gòn nhiều như muối dzậy hệhehhe
Dạ! Sau em của em thì mẹ em có bỏ thai bác ạh.
Em của em nó lười lắm và sống vị kỷ. Hic. Mẹ em rất buồn phiền và lo lắng vì nó.
Riêng khoản lộc ăn thì em có thể xác nhận ngay luôn bác ạh. NÓ RẤT CÓ LỘC ĂN UỐNG, THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC MỜI ĂN, CHO ĂN. Mà toàn ăn ngon thôi ạh. Hihihi
Vậy nó được ăn lộc Mẫu hay là cô Chín vậy bác? Bác chỉ em với để em biết đường nói nó đi đúng nơi. Vì giờ cũng không cản được bác àh. Hic.
Còn về chuyện tiền của em thì em lấy được thẻ rồi ạh. Nhưng thẻ này dùng để quẹt thẻ thì ok, chứ dùng để rút tiền mặt thì mất nhiều lãi bác àh. Mà cũng chỉ được rút 4 triệu thôi.
Em đang phân vân vì nửa muốn lấy hàng trang sức inox về bán, vừa muốn nhập đèn tinh dầu về bán, vừa lo sợ. Bác thương em cho em lời khuyên với.
Hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch. Trước bác có nói nếu em vẫn khổ quá thì trước ngày trùng cửu 5 ngày lên đây bác giúp em.
Mà vì muốn hỏi chuyện em của e cho mẹ em yên lòng nên em chưa dám thưa với bác. Giờ tiện lúc bác hỏi em thì em xin nhờ bác giúp giùm em luôn với ạh. Chứ cứ thế này chắc em....
Em thay mặt mẹ em cảm ơn bác thật nhiều ạh!!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhnguyen, on 16/10/2015 - 00:47, said:
Trước khi bác kiem xem cho cô bé này thì anh nói tí về cô bé này. Bé này có người âm theo là chính xác, có 2 người theo cô bé này, 1 nam, 1 nữ. Cô bé này hay nằm mơ thấy gì e nói cho a nghe.
Anh Minh Nguyên ơi! Nó vừa gọi điện lại cho em nói là cách đây 1 tháng nó nằm mơ, nó mơ thấy lộn xộn rất nhiều thứ, nhưng đến cuối tự nhiên nó nhìn thấy một cậu bé, cậu bé đó đứng nhìn nó và nhoẻn cười, sau đó thì cậu bé đó đột nhiên biến thành tượng Phật Di Lặc. Và nó nói trước đây nó còn từng mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát anh ạh.
Sửa bởi kidvn: 16/10/2015 - 13:50