

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5326
Gửi vào 25/09/2015 - 22:25
Không ra kiểm .làm lỡ chuyến tàu hông ai dám viết ...dzậy cho đi tài suốt nha !!!?...hehehe...
Thanked by 4 Members:
|
|
#5327
Gửi vào 25/09/2015 - 22:40
hobbyty, on 24/09/2015 - 14:52, said:
Dạ. Cháu xin cám ơn bác Kiemkhach. Cháu sẽ làm như lời bác dặn. Đợi vài năm nữa cháu báo lại kết quả.
Giờ cháu vẫn còn lận đận, cháu phải cố gắng thôi. Có dịp cháu mời vợ chồng bác ăn bữa cơm uống ly nước mát. Chúc Bác sức khỏe ạ.
* có lý quá ta "! Nếu vậy thì bâc kiếm góp ý về hình tướng cô ánh mắt nhiều nỗi buồn hằn lên nên sắp tới hay
Lúc chưa ly di đang ly thân có quen nam như không thành luôn ..nên bỏ hết làm lại từ đầu thời gian thần thái sẽ tốt lại . nên ra tiệm thuốc bắc hốt khoản 30 thang bổ âm ích khí ( khí hư thoát ) từ mắt rất mạnh nên táng ít trầm lém tuy được liền lúc đầu đường hậu lại dễ mất từ công việc ,kinh doanh đến hôn sự tình yêu sắp tới đại khái là như vậy .nên làm việc này sau mọi chuyện bình an nhất trong cuộc sống sắp tới cơ hội nhiều dễ thành công hơn .sau này cô sẽ xem tí..tí về bói toán khiến ra như vậy thời gian dạng xem chơi mà đúng bạn bè thích nhờ nhiều " sau thời gian gặp 1 ku rất " rồ men tịch " thì tự nhiên bỏ xem bói luôn .nì
Gặp nhiều tướng giống cô ...
Hết luôn roài .....hihihi.
CauBeChanBo, on 23/09/2015 - 17:33, said:
*"" cao hứng cái con khỉ ...mệt sắp ngủm luôn hehehe...
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#5329
Gửi vào 25/09/2015 - 23:06
Năm ngoái cháu cũng nhờ bác xem hợp duyên voi 1 nhỏ không, bác đoán quá chuẩn luôn. Cả năm nay cháu theo cô nè noi chuyện rất vui và hơp trên điện thoại thôi, nhưng vân ko tiến triển đâu, hực hực... đến 1 cuộc hẹn chính thức không có. Vưa hẹn chơi rằm gấu cung tư chối có buồn không chứ.
Luc viết muốn nhờ bac xem giup chau môt que coi sao tiếp nhưng mà thôi cứ tấn công tiếp coi sao. ☺. Chuc bac kiếm va gia đình manh khoe.
#5330
Gửi vào 26/09/2015 - 03:00
Gần miệng và cằm con có 6 nốt ruối nhỏ, có sao không bác ?
Sửa bởi MocThienTam: 26/09/2015 - 03:02
#5331
Gửi vào 26/09/2015 - 09:25
Phuoctu2015, on 25/09/2015 - 23:06, said:
Năm ngoái cháu cũng nhờ bác xem hợp duyên voi 1 nhỏ không, bác đoán quá chuẩn luôn. Cả năm nay cháu theo cô nè noi chuyện rất vui và hơp trên điện thoại thôi, nhưng vân ko tiến triển đâu, hực hực... đến 1 cuộc hẹn chính thức không có. Vưa hẹn chơi rằm gấu cung tư chối có buồn không chứ.
Luc viết muốn nhờ bac xem giup chau môt que coi sao tiếp nhưng mà thôi cứ tấn công tiếp coi sao. ☺. Chuc bac kiếm va gia đình manh khoe.
* vậy hả ! Sao đi đâu cũng gặp người quen hết dzậy .hình như nhà cha không được tuổi thì phải lâu qua lhoong nhớ rõ .về tình yêu tình báo cứ như vậy cho lành cả 2 . à quẻ đó và lời giải úp lại vô tin nhắn để bác
Nghiệm sau này kiếm cháo nha ...
Thankiu cậu đã tham gia topic chém gió ..à sao biết bác kiếm ở đây ?.hay lại nhìn vắn phong chăng ...hehehhe
Thanked by 1 Member:
|
|
#5332
Gửi vào 26/09/2015 - 09:48
CauBeChanBo, on 25/09/2015 - 22:53, said:
50 năm vẫn chạy tốt bác ơi hàng việt nam chất lượng cao mà
*50 năm vẫn chạy tốt có thể đúng sai . mới đi khám bác sĩ tên Bà nhỏ " bà phán rằng
Này anh bệnh nhân " đào không " đào hoa của anh tuy nhìn sợ thấy ok như
ở ngọ là đào hoa héo ...mệnh không có kình dương thì sao chạy tốt được mà
Kinh dương nằm ở cung thê ( vợ ) ở thìn là mộ kho của thủy thổ lấy gì mà chạy
Tốt, thôi anh về kho lấy con kinh dương đem qua bên em điều trị .nghĩ lại quá
Bác sĩ thì tốt như sau thời gian về không biết còn chạy được không nên bác kiếm
Đang lưỡng lự ...và nói " thôi để cách ngày 1 qua 1 lần điều trị được không .thì
Bác sĩ la lên không ...không ...nghĩ lạ sao chạy không tốt mà cứ bắt phải điều trị
Nên bác nghĩ cậu nói có thể đúng tí...tí....đưng giờ bác sĩ dỏm nhiều thiệt....mà nó
Nhỏ lâu lâu cũng qua đó khám để biết sức khỏe ra sao ...xì..xì...không
Nói ai sống để bụng chết mang theo .chiện này ai tin hay không tùy
Như hoàn toàn là cí thật 99% đó hehehehe...hết luôn roài ....
Thanked by 5 Members:
|
|
#5333
Gửi vào 26/09/2015 - 12:53
kiemkhach13, on 25/09/2015 - 22:25, said:
Không ra kiểm .làm lỡ chuyến tàu hông ai dám viết ...dzậy cho đi tài suốt nha !!!?...hehehe...
Dạ em xin lỗi bác kiemkhach13. Do mấy hôm nay em làm tăng ca nên chưa có phản hồi bác kịp. Mong bác đừng giận em mà cho em đi tàu suốt. Thật sự cuộc sống em cực quá bác ơi...huhu. Giừo em xin kiểm nghiệm như sau bác
Năm 24t em có quen 1 anh, cũng qua lại sơ sơ một thời gian thì em chuyển nhà nên cắt c*t
Nam 18 tuổi, em bị mổ áp xe ở đùi, gần bẹn, giờ để lại một sẹo khá to...huhu
Về công việc, do em học vấn không cao nên chỉ làm lao động phổ thông thôi. Công việc em làm hiện tại tạm ổn, em rất siêng năng và nhiêth tình nên được sếp thương và giúp đỡ nhiều lắm
Phần mộ tổ bị biến động thì em không biết bác ơi vì em đang sống xa nhà nên chưa cập nhật được thin tức, có gì nữa em báo sau nhen bác...hihi. Ba em lúc trước đi cách mạng, sau giải phóng thì không có đi làm nhà nước mà chỉ mở cơ sở làm ăn tự do thôi. Theo em thấy sự nghiệp của ba em thì lúc thất lúc được, mà thất nhiều hơn được do tính ba em thì độc đoán và thích làm lớn trong khi khả năng và thực lực chưa đáp ứng được. Mẹ em bị khớp đã lâu và hiện tại vẫn còn. Bệnh bao tử thì em không nghe nói
Em có 5 anh em, 3 anh trai đầu, sau đó là em và em gái. Anh em em rất thương yêu nhau và thuận thảo
Nhà em hiện nay nếu so ở quê thì cũng sáng sủa do vốn liếng có nhiêu ba em đầu tư vô ngôi nhà này hết. Giống như có tiếng mà không có miếng vậy bác...hichic. Phía sau nhà có 1 cái ao và phần nhà bếp nằm trên cái ao đó. Nhà nằm trong đường nhánh nhỏ, cách đường lộ chính khoảng 300m. Các anh em em hiện nay nhìn chung ai cũng còn vất vả và khó khăn kể cả nam và nữ và đúng là nam có phần khó hơn nữ.
Nghe bác nói em sinh được quý tử em mừng quá. Em chỉ lo mình ế đó chứ...hihi. À bác kiemkhach13 ơi, bác cho em hỏi là em định đi xuất khẩu lao động năm tới, bác xem em có thể đi được không vậy. Em cám ơn bác.
#5334
Gửi vào 26/09/2015 - 13:26
kiemkhach13, on 26/09/2015 - 09:48, said:
Này anh bệnh nhân " đào không " đào hoa của anh tuy nhìn sợ thấy ok như
ở ngọ là đào hoa héo ...mệnh không có kình dương thì sao chạy tốt được mà
Kinh dương nằm ở cung thê ( vợ ) ở thìn là mộ kho của thủy thổ lấy gì mà chạy
Tốt, thôi anh về kho lấy con kinh dương đem qua bên em điều trị .nghĩ lại quá
Bác sĩ thì tốt như sau thời gian về không biết còn chạy được không nên bác kiếm
Đang lưỡng lự ...và nói " thôi để cách ngày 1 qua 1 lần điều trị được không .thì
Bác sĩ la lên không ...không ...nghĩ lạ sao chạy không tốt mà cứ bắt phải điều trị
Nên bác nghĩ cậu nói có thể đúng tí...tí....đưng giờ bác sĩ dỏm nhiều thiệt....mà nó
Nhỏ lâu lâu cũng qua đó khám để biết sức khỏe ra sao ...xì..xì...không
Nói ai sống để bụng chết mang theo .chiện này ai tin hay không tùy
Như hoàn toàn là cí thật 99% đó hehehehe...hết luôn roài ....
kể chuyện đào hoa con mới nhớ hệ he con đào hoa ở mão nè bác , lại quất thêm con kình dương nữa chớ hi hi
con mà là con trai thì thoai roài , từng em từng em một sẽ tình nguyện chết dưới chân con
hí hí con nghĩ con mà là con trai thì con sẽ rất có sức hút với các em he he
ôi chội con nghĩ mình là con trai thì tốt nhất nên thi nam vương việt nam cho xứng tầm hehe
#5335
Gửi vào 26/09/2015 - 15:45
kiemkhach13, on 26/09/2015 - 09:25, said:
* vậy hả ! Sao đi đâu cũng gặp người quen hết dzậy .hình như nhà cha không được tuổi thì phải lâu qua lhoong nhớ rõ .về tình yêu tình báo cứ như vậy cho lành cả 2 . à quẻ đó và lời giải úp lại vô tin nhắn để bác
Nghiệm sau này kiếm cháo nha ...
Thankiu cậu đã tham gia topic chém gió ..à sao biết bác kiếm ở đây ?.hay lại nhìn vắn phong chăng ...hehehhe
Cháu đoc toppic nay lâu rồi, cháu biết bác còn vài nghệ danh nữa à hehe.
Chuc bac va cac ban diễn đàn nghỉ tết rằm vui vẻ.
Sửa bởi Phuoctu2015: 26/09/2015 - 15:52
#5336
Gửi vào 26/09/2015 - 16:35
booboo01, on 26/09/2015 - 13:26, said:
hi hi bác kiếm ơi
kể chuyện đào hoa con mới nhớ hệ he con đào hoa ở mão nè bác , lại quất thêm con kình dương nữa chớ hi hi
con mà là con trai thì thoai roài , từng em từng em một sẽ tình nguyện chết dưới chân con
hí hí con nghĩ con mà là con trai thì con sẽ rất có sức hút với các em he he
ôi chội con nghĩ mình là con trai thì tốt nhất nên thi nam vương việt nam cho xứng tầm hehe
" thật ra kình dương hay đà la cũng là sát hết mà tại sao lại phải có nhỉ. Theo thời gian đi hóng hớt
Bâc kiếm ngộ đạo hiểu được phải có đà kình mới thiên linh linh địa linh linh . xử dụng tùy theo cảm xúc
Mỗi chủ nhân của nó "" thế nào "" có lần tại chung cư quận 7 có 1 tên sát gái kinh dị " nhìn
Rất men mà gái gú kéo đến .bác kiếm xem lá số kình dương bị triệt . sau mới hiểu là tên này dẻo mồn
Nên gái theo do mệnh ở tý cự môn đào hồng hỷ .sách cổ thư ghi lại " kình ngộ triệt
Thôi rồi......hahahaha....
- vậy suy ra nữ thích nghe chiếm ngọt ngào 30% + tướng 40% + kình dương đâc địa 30% .tùy xmen
Hội được gì 2 tròn 3 theo công thức trên ( chuẩn xác )
Hết luôn rồi hehehe..
Phuoctu2015, on 26/09/2015 - 15:45, said:
Que tình củ cháu hỏi cả năm nay rồi bên tử vi tuvisaigon, cháu gửi bài cho bac vao tin nhắn rui nhé. tìm lại bài đăng bên đó rất khoai. Xây nha hoi bên này, bố cháu tuôi 61.
Cháu đoc toppic nay lâu rồi, cháu biết bác còn vài nghệ danh nữa à hehe.
Chuc bac va cac ban diễn đàn nghỉ tết rằm vui vẻ.
* à thì ra vậy.
Chúc may mắn mọi chuyện nhất là tình yêu tình báo hihihi
Sửa bởi kiemkhach13: 26/09/2015 - 16:47
Thanked by 3 Members:
|
|
#5337
Gửi vào 26/09/2015 - 17:00
Big.pig, on 23/09/2015 - 19:46, said:
Bác ơi bác xem chỉ tay và nhân tướng cho em với. Em sinh 1983, hiện vẫn còn độc thân và tay trắng. Xem khi nào em mới bớt vất vả hả bác. Em cám ơn bác.
kiemkhach13, on 24/09/2015 - 16:34, said:
* về thần sắc vẫn trì trệ về tình yêu tình báo >>> hay hay hôn nhân tis xíu thôi
Năm 22 ,24 có 2 tên mò tới như không thuận ,quen không lâu hơi tình tí cho đi
Tàu suốt lun .
@ năm 7 ,8, 16 ,18 tuổi gặp nạn về chân và bụng chắc té phát để lại di tích thẹo hay
- về bịnh thì hiện nay không có gì ! Sau dễ bị khớp & xương lưng
*- về công việc thì làm đều có uy tin hay chức vụ hơi hoành tráng
Được sếp nể .thường sếp nam khi gây lộn cô luôn thắng lý . nên sếp
Nam trong đầu nghĩ ...hôi hơi đâu cãi lại mấy cô chửa chồng ( này trên tay )
Có dấu hiệu sếp cô nghĩ .không phải bác kiếm dựng chuyện nói đâu hihi
n tay phải gần cuối đường trí có bớt dấu nâu & và tteen gò thái bên tay trái
Ý báo hiệu mộ tổ bị biến động ,mộ bà & và bâc bị di dời hay dạng xung phá không
Tốt nên bố cô việc bố bị miễn sớm làm nhà nước hay cửa quan .nhất làm cho
Nhà nước không thuận chỉ làm nghề tự do thì khá hay được lâu
Thí dụ buôn bán công viec tự nghĩ mở làm đại khái vậy .
- về mẹ phần thái âm có đường xâm nhập gây đánh phá trên gò này khiên mẹ
Dễ bịnh khó hết sức khỏe yếu về khớp chân và chắc chắn dính bao tử lâu lâu rồi
* về anh em thường có thương yêu nhau thường có 3 anh chị em cô là nữ trưởng
-về nhà cửa yên tâm nhà rất hoành trang trong khu hoành trang . chính hoành trang
+ hoành trang nên khu đất hơi không thuuận cho gia đình ..và những người ở khu
Đó .+ thêm kim tinh qua xá vượng nên khu cô ở nam hay đi xa nam già hay ngủm
sớm dạng nam là ở bị suy vi còn lại nữ nhiều vô số không kể hết . ý vậy hay nam
Ở khu này suy ...phân đa .nữ thì vượng quá xá nên khắc nam chồng hoặc con giai
Sảy ra như vậy .do có thể phía đông bắc ,tấy bấc hướng lấp ao phá thủy đó dẫn đến
Như vậy .đai khái nhà ở hơi khuất là do bị che khó thấytrong hẻm .
*** túm lại hôn nhân trong năm nay + năm 2016 chưa thấy .như cô nên đi xa thì dễ
Gặp hoàng tử của lòng mình nhiều hơn hiện nay .kiếm như phần dư đáon trên
- thắc mâc gì xin mời gỏi lun ợ ...hehejjeje
Xi! Quên cô sanh con quí tử đó nha .giống mẹ có mấy đứa con rất giỏi ngoan có
Tiếng đúng hông ta !!!?
Tạm ..tạm ...đoán như dzậy .tính tiếp nếu như hên đúng nhiều hehehd
Big.pig, on 26/09/2015 - 12:53, said:
Dạ em xin lỗi bác kiemkhach13. Do mấy hôm nay em làm tăng ca nên chưa có phản hồi bác kịp. Mong bác đừng giận em mà cho em đi tàu suốt. Thật sự cuộc sống em cực quá bác ơi...huhu. Giừo em xin kiểm nghiệm như sau bác
Năm 24t em có quen 1 anh, cũng qua lại sơ sơ một thời gian thì em chuyển nhà nên cắt c*t
Nam 18 tuổi, em bị mổ áp xe ở đùi, gần bẹn, giờ để lại một sẹo khá to...huhu
Về công việc, do em học vấn không cao nên chỉ làm lao động phổ thông thôi. Công việc em làm hiện tại tạm ổn, em rất siêng năng và nhiêth tình nên được sếp thương và giúp đỡ nhiều lắm
Phần mộ tổ bị biến động thì em không biết bác ơi vì em đang sống xa nhà nên chưa cập nhật được thin tức, có gì nữa em báo sau nhen bác...hihi. Ba em lúc trước đi cách mạng, sau giải phóng thì không có đi làm nhà nước mà chỉ mở cơ sở làm ăn tự do thôi. Theo em thấy sự nghiệp của ba em thì lúc thất lúc được, mà thất nhiều hơn được do tính ba em thì độc đoán và thích làm lớn trong khi khả năng và thực lực chưa đáp ứng được. Mẹ em bị khớp đã lâu và hiện tại vẫn còn. Bệnh bao tử thì em không nghe nói
Em có 5 anh em, 3 anh trai đầu, sau đó là em và em gái. Anh em em rất thương yêu nhau và thuận thảo
Nhà em hiện nay nếu so ở quê thì cũng sáng sủa do vốn liếng có nhiêu ba em đầu tư vô ngôi nhà này hết. Giống như có tiếng mà không có miếng vậy bác...hichic. Phía sau nhà có 1 cái ao và phần nhà bếp nằm trên cái ao đó. Nhà nằm trong đường nhánh nhỏ, cách đường lộ chính khoảng 300m. Các anh em em hiện nay nhìn chung ai cũng còn vất vả và khó khăn kể cả nam và nữ và đúng là nam có phần khó hơn nữ.
Nghe bác nói em sinh được quý tử em mừng quá. Em chỉ lo mình ế đó chứ...hihi. À bác kiemkhach13 ơi, bác cho em hỏi là em định đi xuất khẩu lao động năm tới, bác xem em có thể đi được không vậy. Em cám ơn bác.
Xưa Xung quanh khu đất cha mẹ ở đó nam nữ thế nào sao em ơi em à seo không kiểm luôn
Rõ một tí xíu dzậy . phải tăng ca không ,thường nữ bận như vậy , phần đa
Theo trai là nhiều mới trễ dữ như vậy đó ( cảm nghĩ ) sai đúng cho qua nha !
- sẽ trả lời câu hỏi tiếp & cô ở miền nào . giờ tàu đang chạy ( bài viết )ngừng lại chờ cô
Từ giờ đến tối nha . !!!!
Sửa bởi kiemkhach13: 26/09/2015 - 17:13
Thanked by 3 Members:
|
|
#5338
Gửi vào 26/09/2015 - 17:21
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












