Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
booboo01, on 13/09/2015 - 00:28, said:
Dạ bác kím nói đúng lắm ạ hj hj
Bu sẽ không nhờ ai xem giúp nữa bác kím iu ạ . Hj hj
Bác nói làm cho con hiểu được thêm nhìu lắm ạ . Trc h con mông lung và phụ thuộc vào tử vi và các thể loại ... Nhìu quá hj hj. Mà quên mất cái cốt lõi là phải ở bản thân mình.tử vi tứ trụ ..... Chỉ là tham khảo thêm Hj hj
Bu h sẽ tàu ngầm topic thôi ạ hj hj
Con ngưỡng mộ bác kím lắm lắm luôn ạ ....
Nhưng hi vọng topic vẫn sẽ tồn tại và luôn sôi nổi để các anh chị có thể " nhờ bác " .... Và học lõm đc một ít kiến thức về tướng pháp của bác hi hi
Con sẽ chờ bác ra bài ... Tướng xấu. Vũ phu .... .... của đàn ông nên tránh hi hi
Bác kím iu đừng wên hen bác ưi
Bác kím thức trễ vậy ạ ?bác già dùi he he ngủ sớm tốt hơn ạ
Bu chúc bác ngủ ngon he he
* giờ hiểu tí..tí...về số trên môn huyền học .bác láy cái việc của mình viết lại chắc chắn không sai được .
Cứ học hành như gì mình thích và thật sự cố gắng .bác xưa đến này vác lá số đi hỏi thì thầy nào cũng có
Câu bán cư thúc sĩ ý chim bay nửa đường gãy cánh , cung thế có cơ lương quyền lộc là lấy vợ giàu có
Được nhờ .cung con lộc tồn đẩu quân tuần thì xấu . 3 cung này sai .gãy cánh giữa đưòng nghe từ rất đao
To như thật ra bác học nghành này chuyển qua nghề khác không thể dù từ " gãy cánh " được .cung thê
Nói nhờ lộc hiện nay chẳng thấy lộc gì bên gấu yêu cả . về con xấu hieện nay nói vẫn nghe ( sau chửa biết)
"" vậy ngẫm lại hiện nay sau 29 năm chỉ đúng 30% là cao " .
- có lần nhớ hoài ngay chợ hòa hưng đi lên 1 tí có quen người bạn thân số nhà 521 hay 551 gì lâu quên .kế bên có tiệm máy đức hợp nhìn qua đường có ngõ hẻm ,đi sâu vô tìm gặp thầy tên Đ . vô ngồi chờ hóa ra 2 vợ chồng đêù xem tư vi . ông thầy mặc chiếc áo thun quần tà lỏn hơi dài gần đến đầu gối đang xem " thầy nói này 2 em chờ tí vợ anh xem cho .phía sau có 1 nữ đang cho con bú ...chị này ừa bế con vừa nói đợi đi
Đi ..khoản 15 phut bà chuyền baby cho ông và ra ngồi kêu đưa lá số chém nhanh túm lại miên mang tiơng lai hiện thì không xem .sau 30 phut thì đến bạn ...khi đứng dậy trên đừng đi bộ ra hẻm . lòng bực tức
Nói bạn sao mình lại để cho phụ nữ xem bói thế này " t*o sẽ đi tìm thầy học ,nếu không có ai t*o tự học luôn chứ để phụ nữ xem thấy sao đâu " từ đó bâc kiếm đi lung tung ra tới tận ngàoi hà nội phục thầy
Và phục được 1 ông về tử vi ở hà nội do đường xá xa xôi nên gặp khoản vài lần hết tiền đi tầu hỏa nên chỉ dừng ở căn bản và trên sách ...may bất chợt gặp 1 ông thầy môn mai hoa dịch số dòng họ huỳnh ,
Dòng này con cái qua canada " hiện nay . thầy bác là người được con ông chỉ lại vì họ không truyền ra ngoài
- thầy của kk chỉ học vài chiêu họ dòng họ này hành nghề kiếm sống " do bất đắc " vì giải phóng sài gòn sau 1975 miền nam phần đa thay đổi nhiều cuộc sống thời đó xích lô đạp ,ba gác đạp xuất hình nhiều thầy là
Con của 1 quân nhân của chế độ việt nam cộng hòa nên khó khăn chuyển sang bói dạo để nuôi thân và gia đình . quận 5 và những vùng ven biển ly do thời đó có vụ vượt biên bằng đường biển nên
Các chủ tàu hay đến hỏi 1 câu đi được hay không !!!?.thì thầy bác đoán chuẩn khỏi chỉnh ...và từ nhhững vụ xem này nổi tiếng cùng thời giờ đó giờ còn là thầy vũ hùng xưa và nay ở quận 5 gần trung tâm văn hóa nghe
Nói vậy " bác là 1 trong những người học trò sót lại . vì các huynh trưởng đi nước ngoài và đi xa hết rồi
Người bạn đã nói trên dfi xem bói chung hiện nay hành nghề ở canada do bác dẫn lên học lỏm "
-xưa coi bói . lúc dó nhà thầy nhỏ tí xíu , tiếng thì rất to . giờ giới thầy bà nghe tên thầy phải khiêng nể
Giờ thầy bỏ hẳn bói này 10 năm chuyển qua nghề khác khác hơn rất nhiều tuy tiếng không còn như mà an lành . chi vì có tiếng nên xưa bác lén đi xem bói mấy khách hàng ở chợ lớn ( bình tây ) vô tình đụng thầy
Lấy mác nói là để tử thầy nì thì tức khác được tha liên hông dám đụng , nhờ vậy đếm nay khi các cụ ,bác
Xem bói tại đất xài thành gặp bác lại lấy mác in tên thầy ra các cụ tha ngay .bởi vậy dựa hơi phẻ hơn
- đây khi ta muốn thì cí thể được như phải cố gắng hết sửa nhiều lần không còn đc mới đổ do số để còn ( lô an ủi )..
- vài dòng chiện xưa viết lại để câc bạn trẻ hiểu hơn môn bói toán này .không miên mang mà đánh mất thực tế
Hết lun rồi
Chúc cả nhà cũng các cụ,bác anh chi em + nhicolai ngày nghĩ vui khi tham gia diễn đàn nhất mục chém gió vừa dài lại dai như đỉa ...hehehe....
tu.hoa, on 13/09/2015 - 10:31, said:
bác kiếm chém tiếp đi ạ .....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vậy là sang tháng 8 âm lịch rồi, không biết cháu có xin dc việc ko đây?
sg tụ tập đông vui quá vậy, chúng cháu ở xa chỉ biết hóng gió thôi.
msm
" thì là mà cố gắng xin đi hy vong đó " nguyệt hạn lại vcd chắc khó ti..ti..
Theo tu vi chi tham khảo sau có kết quả báo lại hên xui hen.
- lá số em trai lấy vợ đỡ quậy. Hehhehe.