kiemkhach13, on 07/09/2015 - 01:12, said:
* giời ....mới nói là bắt đoán liền ...vậy năm 25 tuổi mém do thần độ thoát được.vì tến đó chửa có vợ
Hay cô là mối tình đầu của hắn .
- đến năm nay cô gặp 1 tên có vợ . tự nhiên kiến cô hơi thích thích ""và bị tên nầy xử trảm vô gần cuối
Tháng tư al lịch ngày 20 khoản này cuối tháng .và còn bị tiếp vô tháng mui tầm giữa tháng từ ngày 10 >>>20 .và tiếp trong tháng 8 al ngày 15 >>> cuối .
- lần đầu tiên tháng tư >> theo tam hợp thì tại nhà riêng hay nơi không có trả tiền thuê .
- lần 2 cũng tại đâu đó không tốn tiền thuê
- lần tháng 8 al tới thì là mà cũng không tốn gì
- lần đầu 2 đứa quay về hướng đông bấc , lần thứ 2 đưa
Quay về tây nam .
* nới đó tam hợp vẳng vẻ có cây cối mọc có đất ruông
Hay đất trống . chỗ này rất âm khi nặng . như không phải
Đất trống .lý do có cái giường cũ ...nên châc là chòi
Nhà bếp hay dạng phía sau bị khuất gì đó .
** này không bị phục hay bắt ép gì mà cô hát bài ca tự nguyện
Và cuộc tình này khoông đi đến đâu ...sau đó cô mới gặp 1
Hot boy chửa vợ mới lấy tên đó không phai tên hiện nay .
- trong tư cô gặp hạn chắc mặt áo màu xanh + trắng .
Tháng 6 al lần 2 cô mặc áo màu trắng hay vàng gì đó
Trong 2 lần đâu cô ít gây bạo động ,hơn lần 2 . về cân
Bằng thì 2 đấu sĩ tỉ số bằng nhau lâu lâu cô nhào lên
Đè đối thủ xuong 1 tí rùi đối phương chiến đấu chiến
Lại thế thượng phong .túm lại trong tài cho điểm đều
- kiểm dùm chắc phải đúng 50% là chắc chắn
Nhớ sai cho qua không bát phát bắt trúng đâu
Hết
....với lá số này là dzậy đó ....
Có sai miễn khiếu nại này do cô nhờ nhá !hahahsh
* em chào chi ishuynh ạ !!!!!!...chị kiêu em đoán ...rồi chỉ
Kiểm 1 cái thôi ..tháng 4 al là hen tên có vợ ra bãi đất
Trống vật lộn theo môn yudao không do trời nắng quá
Nên chuyeển vô nhà căn đài đấu với nhau theo luật
Quốc tế thì 3 hiệp do ở v.n trời nóng nên đấu được gần
2 hiệp thì đối phương bị té bật ngửa ...lúc này cô tháy vậy
Thưa thăng xông lên ép đôi thủ đầu hàng .do cô dùng thế
Liên hoàn cước kép hông cho nó hết thở như vì mới học
Chưa có nội công " nên đối phương qua nhiều lần thi đấu có
Kinh nghiệm tháo được đòn khóa chân của tổ sư kavasaky
Nên cô bị thất thế đành bị đối phương ép lại ..như may
Góc đài có cạnh dây cô dùng cùi trỏ chịu lại và tông địch thủ
Văng ra rất xa lúc này do hết sức ..cô nhắm mắt lại trong đầu
Thoáng nghĩ tên này chắc ngủm rơi xuông đài rùi " như
Nghe tiếng thở phì phò "" cô giật thót dây " mở mắt ra thấy
Địch thủ đang bất động nằm sát bên mình "bất ngờ ngoài
Khách giả cỏi vũ tung hô cả người võ sĩ đều ngang tài ngang
sức ...túm lại là đấu chỉ được gần hết hiệp hai lag cô hạ tên kia
""" kiểm dùm vụ thách dâú với nhau lần đầu vào tháng mấy al nha
Hết ....hehhehhe