Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
BooBoo, on 18/08/2015 - 20:03, said:
Phụ nữ mà mọc lông ở ngực thì đúng là tưởng tượng ra cũng thấy lạ quá bác ạ, chỉ có nam giới có lông ở ngực thì mới là tướng bình thường đúng ko bác. Nữ mà tướng nam thì lại khắc chồng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mà cháu nhớ ra là cái lông trắng ở trán cháu là nó có 2 sợi bác ạ, 2 sợi đều mọc từ cùng 1 vị trí
* là seo ! Mấy vụ lông mọc ở ngực thì là mà bác gặp rất nhiều riết bình thường luôn . không biết sách có
Viết không !? . như thời gian ngẫm thì phần đa nữ lông mọc ở ngực nhiều thì vừa khắc chồng và lấy nhiều
Lần vẫn cô đơn . nếu gặp khuyên họ nên sống xa chồng thì may ra cìn bền .và nữ mọc chỉ 5 ,7 cọng là nhiều
Đây nói về nữ á đông còn tây phương chửa biết .
* nhiều cô rất xinh đẹp toàn đi làm bé hay sống về đêm chắc chắn phạm những điều sau hiện thời nay
1- sắc diện bệt bệt trắng nhợt , lông chân lông ở cổ hơi lớn .
2- chân mày mọc giao nhau hay đầu mà khoản 1 / 3 khúc đầu loing dựng lên .góc trán cao ít tóc .
3- chân thật sự dài lưng ngắn , eo nhỏ hông bè ra nhìn giống có nây
4 - mũi mỏng , khi nói gân cổ nổi mờ , khi nói sắc tía nổi ở gần gò má
5 - gò má cao hay bằng mũi gay đoạn sơn căn + khuỷu tay thô
* thì vừa khắc chồng có thể khắc con .đây những tướng nam không
Nên động vào chỉ có thoát thần suy khí lực từ từ rùi ngủm luôn nếu
Mạng lớn thì chia tay .
Thêm tí tí ....sât nam nên tránh " nữ gặp phải nên chỉnh sửa tánh tình
Sẽ tốt lại .
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thammac, on 18/08/2015 - 22:13, said:
bữa ni ko thấy bác kiếm onl, cháu đang ngồi xem tam thất hội bán than trên fb.......bùn quá bác ạ...
cháu còm báo bác, sau khi xử cái sợi tóc trắng ở trán hôm qua, hôm nay cháu đang mâu thuẫn với gia đình.....chả biết rủi chỗ này có may trong cviec ko nữa, đang hóng tin từng giờ từng phút .......gió mùa hạ nóng quá bác kiếm ợ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
* hình như bác cảm thấy cô nhiều cái lo nghĩ thì phải " như không giải quyết được .thật ra
Là giải quyết được hết " cô thích nghe câu truyện lạ kỳ dịu hông ta !?...