Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lammay, on 02/01/2015 - 14:12, said:
Bác kiếm ơi tự nhiên ngồi nghĩ buồn quá. Sao tình duyên của cháu lởm thế. Đầu năm học có anh Mỹ xinh giai để ý. Anh này sinh năm 83, lại thích phật giáo nhé hihihihi. Có nhiều thầy bà vô cùng bảo cháu năm 2014 lấy chồng. Cháu xem tứ trụ, đoán mò thôi cũng chẳng rõ đúng không, thấy năm nay giáp ngọ, mà ngày sinh cháu là kỷ mùi. Giáp Kỷ hợp hoá thổ. Mà giáp là chồng nữa. Ngọ còn hợp mùi. Vậy nên nghĩ hay các bà thầy đoán đúng thật. Một cô xem ngoại cảm còn chắc chắn tháng 10 lấy, lấy bất ngờ. Cháu giở lá số thấy tháng 10 có đào hồng hỉ thật, mừng thầm, khấp khởi hy vọng.
Quen anh 83, cháu gọi điện về cho cô ngoại cảm hỏi cô check anh này đi. Có lấy đc hem. Cô bảo gia đình tốt, tốt tính, có duyên với cháu đấy, nó cũng thích cháu lắm đấy, nhưng nó không vồ vập. Lấy được, hạnh phúc. Cô mô tả hình dáng tính cách anh này chuẩn luôn. Làm cháu càng tin cô nói đúng.
Hôm sau em thiên đồng xúi giục khiến cháu lên cơn đồng bóng và đi tỏ tình luôn. Bị anh từ chối huhuhu. Nhưng anh bảo cứ từ từ tìm hiểu. Còn học với nhau 3 năm, sao phải vội.
Gần đến tháng 10, thấy anh cũng qua nhà chơi, nói chuyện thân thiết ngọt ngào lắm, làm cháu hí hửng.
Đến tháng 10, anh đi yêu ngay một em tóc vàng ngực to học cùng lớp luôn. Thế là hằng ngày cháu phải xem 2 anh chị xoắn xuýt nhau trong lớp. Nhưng thôi mình cũng phải ngậm đắng nuốt cay.
Tưởng thế là hết, ai dè bị cô giáo phân cùng nhóm làm phim với anh kỳ tới. Phim của anh thì còn có vai thiên thần cho em tóc vàng đóng. ôi giời ơi. Đời sao trớ trêu.
Đang đc nghỉ học nên nhiều thời gian rỗi. Ngồi nghĩ nhiều lại thấy chán đường tình duyên. Buồn quá bác ơiiiiiii huhuhu.
t.h
* ui mặt đông âm năm không có hôn nhân đâu . Này đành hẹn lại năm sau cũng không thấy có . Tình
Duyên chắc là có như không đến hôn nhân được " lý do thì là mà " cặp mắt cô vong vía nhiều " ban ngày
Bình thường " nếu có giai ở chung thì tên đó tự cảm thấy cô là người khác ,cái chính là 1 " khác " nên họ
Chuồn dù có quen lâu hay có sống chung .
- zậy suy ra theo cách nhìn riêng kiếm khách thì " em à ! Em ơi " nên lôi mấy con vong ra khỏi người may ra
Mới có hôn sự đàng hoành & hoành trang đó ! ...đây là 1 dạng tướng ẩn hình sát bên trong " làm những người lúc đầu rất thích sau hoảng sợ trong tâm thức .như họ không hiểu tại sao lại zậy nữa " túm lại
Chậm hôn nhân ,hôn nhân trắc trở , tình yêu rất sớm hôn nhân muộn màng "".
* giờ phải cúng 4 đĩa gâu gâu quay về trời đông vái lại thần sát " vong hồn " xuất ra mong binh an về đường
Thì duyên ... " tình nhiều khi không mà có có đầy dẫy kết cũng như không " .( cách giải )
* to " thầy thất ngiep coi tiếp cho các bạn nhờ " kiếm khách
Sẽ xem tư vi sau . Do hôm nay gấu yêu đi chơi nên phải ở nhà
Giặt đồ , nấu ăn , quen nhà , rửa chén .đang nấu cơm tranh
Thủ viết đôi lời " chem gió ...ông vô tranh đâu rùi nhỉ """