kiemkhach13, on 13/05/2015 - 12:07, said:
Thường nếu bị thương phần đầu không tính phần đa là lượm nhặt đồ đề chùa
Thứ 2 bọn campuchia " họ khi chiến tranh thả ngải về rừng đôi khi đạp phải
Cũng nguy . Đai khái " nên đi đông tây y + nếu khu có ai làm mấy vụ trục bùa
Ngải xem sao " bên đó kinh dị lém ..
Chùa nào chấn yểm " nên người cam hay gửi vàng bạc của cải ở chùa lắm .
Vì sao họ tin đôi khi không hiểu sao .
Thi dụ " 1 người đến chùa gửi đồ thì ông lục cả tự ngồi nói ông nội cha có gửi bao
Nhiêu vàng đồ gì mà chẳng thấy sổ sách gì " nói văn vắt nên làm tin đồ tin lắm nên
Họ gửi sau lại đến lấy lại mà không mất " . Nì có thiệt đó không hiểu luyện môn gì
Chính vậy vàng tiền rất nhiều + đồ vật quí tại đây " nên ai lấy thì thui rùi vật cho tới
Bên luôn .
- nên hỏi lại và đoạn đường đi về hay bố rap có qua như khu ngải hoang
Không nếu có đến cúng giải là hết .vì bệnh tâm thần phần đa thuốc ngủ nặng đó
Để cho bệnh nhân bớt căng thẳng " như không bệnh uống hoài cũng nguy .vì bác
Có vài tên bạn đi về cũng bị dạng hoang tưởng " tuy không bị thương gì " có ng 10
Năm mới hết người quay lại cúng xin do chôm chỉa đồ đớp hết phải trả lại thì bệnh
Giảm ...đây những giải thuyết có thể gặp phải ..
Góp vài ý không có ý xấu về cha cô nha .
Dạ cha cháu sinh tháng 12 năm 1957, giờ chắc cha cháu cũng không còn nhớ là có lấy đồ vật gì lúc đó không nữa, tuy nhiên cháu sẽ hỏi kỹ lại rồi làm như lời bác chỉ bảo.
Hồi trước nhà nội cũng có đi trục bùa rồi kiếm cái gì đó về đốt cho cha cháu uống nữa, mà không biết có phải do gặp không đúng thầy nên uống xong còn bệnh nặng hơn nữa .
p/s: được chia sẻ và được bác cho vài lời về bệnh của cha cháu là cháu vui lắm rồi, cháu đâu nghĩ bác có ý xấu gì đâu .