Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Minh Huyền, on 25/04/2015 - 18:27, said:
Zậy không có răng khểnh ,răng khôn gì sao ta ,chả biết đoán dựa đúng bao nhiêu phần trăm mà thầy hỏi dồn quá chừng luôn ta ,không kiểm dùm hết trơn
Mệnh tạm coi là đẹp.thân thì hông có đẹp ,chỉ như cái nhà nhiều kẻ ra vô , phiêu du bất định gần người có chức vị giúp đỡ chút đỉnh ,li hương biệt xứ về sau đó là theo ý riêng là vậy
Thầy hỏi câu sau thuộc dạng biết tỏng rùi ,h mún hỏi tham khao cho chắc thôi ,ghét quá đi mất ( cao thủ mà cứ giả bộ ngô ngác ^^) ,Vận này bắt đầu tập tành,vận sau mới phát mạnh ,nhưng h làm phách không theo ,vận sau chê anh già không rủ nữa .Cô này máu me từ năm ngoái ,muốn kinh doanh riêng dạng vừa tư vấn .dạy phong thuỷ,vừa ham đầu cơ đất cát luôn ,nhưng quy mô nhỏ thôi ,mà thầy sợ gì theo số thì cô này chẳng cần bắt thầy làm nô lệ làm chi vì anh kiếm có đủ sức lo cho em đâu ta ,tài chính thì phải lo ,em bắt anh khác chứ không bắt anh kiếm đâu ,thương anh đang bí tiến,mà sức ,tiếng nói của em nó hơi yều,không kham nổi,nên nhờ anh hợp tác thỉnh thoảng đỡ gió cho em ý mà ,cùng mệnh , biết lâu mà anh tính giá em cũng phải chăng ,nên kết hợp song kiếm hợp bích đi ,em ngoại giao giỏi ,anh kiếm khách thì ngoạ hổ tàng long chả thiệt đi đâu mà sợ
Chứ mắt mí lót " dài chân mày đen ,tóc dài nhiều ,mắt hay liếc xéo ,vòng 3 hơi lép ,thêm tâm đạo bị lòi tói ,cung hôn nhân trên tay khuyết ,có tì vết ,năm ngòn tay dùi đục ,ngoạ tằm xám xịt mà cung thân ôm lương mã thì trước sau cũng dính ,quan trọng là có bằng cấp ,học hành thì khác ,ở một hình thức tinh vi ,kín đáo hơn thôi ,đúng không lão ?( nói nhỏ ,kiểm dùm coi đùng hay không nha .) Nếu đường xuất ngoại của cô này dài ,thì càng chứng tỏ hông có bắt lão làm nô lê đâu mà sợ ,mà anh nào ở xa tít
Bác kiếm thấy em đoán dựa giống thầy kiếm khách ko ta
Còn cô này về phần phụ mầu ,cũng như những chuyện trong quá khứ cũng không được toàn hảo lắm ,thì đi tiếp khách nhiêu thì luyện tửu lượng thôi mà
Đoạn đỏ đỏ sao không kiểm là sao ta ,có đúng tay nàng vậy vậy không hả lão .Lão cứ ngôi đó mà mơ đi anh già của minhhuyen nha Tại sao ? Em xinh xắn mới ngoài 30 thôi ,anh còn phong độ mà hơn em nhiều Anh là thấy ,chắc anh phải biết tỵ hợi tương xung khó đường .em là con gái biết bói .nên em cành cao ,biết chọn lắm nha ,nói cho anh nghe :Đài loan còn phải tin em ,trong khi ối thầy già hơn em bọn sếp nó đâu có tin. Tại vì em có vũ khí bí mật đó ,liệu anh có biết? Và anh phải nhớ em không lấy thầy nghèo( đồng môn tổ bói đâu nha
Mà anh đứng lại em nói anh nghe .tại sao em h như hoa chưa chủ .Vì phối cung VCD ,Cự Cơ song hao ,khôi quyền chiếu .Chồng em phải hàng phú gia cơ ,Cự hao : xa cách trùng khơi ,xa tuổi đời .em ngóng đời ,Cơ hao điều :bài tây đã báo :Chồng em phải là con già cơ .Lại nghe nói : lấy sớm ,cầu kiều dễ đổi ,nên em đợi quá đầu ba chưa đậu bến , thân cư di thiên lương ngộ mã nên thân em phải tính vượt trùng khơi chẳng quay đầu quê cũ,mặc dầu chồng cứ xì xò nhiều lúc em không hiểu ,những miễn là ảnh lo đủ cho em ,Dù sao em cũng chỉ là thiên đồng bé nhỏ ,thích thụ hưởng và lun cần iu thương ,Nếu chả may cầu kiều dứt gánh ,em ôm 1 cục mới chạy về bên bến cũ ,Chúng ta quen nhau đến nay lâu có thể ,em mà đã muốn thì đã kết lâu rồi ,th( hồi mới gặp anh ,em mới 25 dương thôi mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
nên lão huynh ngồi mơ ,tự sướng về viễn cảnh làm 1 nửa tương lai xa lắm của cô đó đi nha
Mỗi người đều có quyền mơ nha,sau mà giống minhhuyen bói thì vác đùi gâu gâu ra ăn mừng nha
Và lúc đó ,sẽ có ai đó sẽ buồn ,và có minhhuyen thì vui vẻ ngồi gậm đùi gâu gâu
Sửa bởi Minh Huyền: 25/04/2015 - 22:12