..cái nì mà mở quán xem chắc không đủ đóng " xiền " nhà thuê chỗ luôn vì xem 2 nguoi ,người thứ nhất là nữ nì + thứ 2 là anh phoexi mới xem hồi chiều ( hông kể nha )
Thân chủ .từ tết đến giờ ..do nguoi gioi thiệu hihihi
Trong khi đó các thầy chém bói dịch ,tử vi ,phong thủy chém ầm
Ầm quá nhiều thân chủ
* số 1 nữ """ tướng cô này tướng thanh, thần sát lộ ,âm cao vút .
- đến tối việc chỗ làm việc nhà vừa xong đang nằm thì điện thoại lại gọi " chào anh em
Được thầy quen giới thiệu ...anh xem tướng "" ok đúng ....anh xem giá bao nhiêu
...tùy hỷ ....anh ra liền được không ,nhìn đồng hồ 21 giờ ,,,
Không , mệt & tối rùi mai sẽ xem . em ở lại khách sạn chờ mai anh xem giúp em cũng được "" nghĩ kỳ do họ ở xa quá ...,thôi đành
Vác xe chạy trên đường pham văn đồng ...đếm qua gì xiten . Vô gặp 1 cô có đi cùng cậu em chở tới đã ngồi chờ ....
-chào ! "
Nhắt khéo cậu em cô nì qua bên bàn kia ngồi ....cô nì nói không sao đâu anh "" em này
Là họ ở xi gòn chở tới .ok nếu cô không ngại " tôi thì bình thường """
- ngồi chỗ sáng nhất .chân m*y bên trái ám đen , mắt 2 mi nhỏ ,mũi đều đẹp ,sóng mũi
Chỗ sơn căn hơi thắc lại 1 tí , cặp mắt nhìn buổi tối chừng chừng ,long lên .gia môn đẹp
Có vết thẳng mờ giống dạng ngủ bị cấn day gối vậy , chân đen không dài qua mắt .da trắng
Có nốt ruồi gần nhân trung .chiều cao 1,68 mình thanh ,trán thẳng vuông hơi gồ ngay giữa
* chân may ám " nhà cô có anh trai chết hồi nhỏ " dạ anh trai chết năm 18 tuổi do bịnh
* nhân trung có đoạt hơi hẹp + thêm nốt ruồi + ngoại tằm sắm xám "" cô bỏ mất đưa con
Trong bụng " em không biết có lần trên kinh ,gần 2 tháng đi xem đâu ai cũng bảo vậy .em
Đã gửi lên chùa rùi ,
* gia môn có vết " bên cí bên không cô lấy chồng do phải lấy truoc đó cô có người yêu không
Thuận hay anh ta đi """ đúng em lấy không yêu hay xung khâc do có con nên phải vậy ,sợ con
Không cha hay mẹ " .xưa em quen 1 anh rất yêu anh ây "lý do : anh ấy có lần chửi em nên em
Bỏ luôn ..
*** sau đến đoạn tình cảm " vừa phán tiêp cô ta phất tay ý kêu cậu em đi chỗ khác .cậu nhỏ vừa đi
Qua bàn .kk nói ...
- mắt long lên ẩn đào hoa sát lộ ngoài chân m*y hơi dựng ngắn + ánh mât long lanh " cô có người
Bên ngoài lớn tuổi hơn """ cô ta nhìn
.....kk chém tiếp cô quen toàn là sếp hay dạng dzậy " dạ 1 sếp đang chuẩn bị ...em thấy
Là lạ như đang có ý đó """ như em thích người kia cũng là sếp. không cùng công ty mà là công ty kc .như bọn em chưa có gì .....kk cười ừ thì là mà chưa có gì....
* bất chợt điện thoại reo cô xin phép ra ngoài nghe " khi đi tuong hơi vộ vòng 2 ,3 ok .vòng
1 thì kém 1 tí .
- khi cô ngồi lại tuong đi gấp vòng 1 nhỏ " trán nhô ở giữa + gia môn có sọc ngang .
* cố gắng hòa thuận vợ chồng không cô dễ sa ngã lém ,đã xem xong ...
-cho em hỏi 1 câu anh thế nào " cô thò vô bóp lấy 1 hình ra ,
Kk "" cậu nì mắt lộ chân m*y không
Đều ,quầng thầm mắt và gia môn " "" cậu nì vợ chồng không thuận thuong là con thứ trong
Nhà ....! Đúng vợ chồng xung khắc nặng nên anh ít về nhà lêm + không hợp bên chồng nên mất hanh phúc...
Kk " ...khó bỏ vợ và cô khó,bỏ chồng chợt đến chợt đi thui cô ợ !!!
""" EM cám ơn "" chắc ở nhà vợ khó qua mắt anh lắm hen ? Giời " dao sắc
Khôn g gọt đươc chuôi đâu cô ợ .là seo em không hiểu ? Là không xem được cho người thân
Đâu cô
Dzậy g iá bao nhiêu !!!? tùy hỷ ...là seo ...thì là mà đúng nhiều thì đưa sai bét thì thôi
Cô ta cười . đây chỉ xét về tướng các bạn
Ngẫm thêm ...có thể biết thêm 1 tí "" túm lại hôm đó lúc 20 h .vừa đến về nhà có đốt nhang cúng chuối sạch không
Có thuốc tăng trọng nên tổ đãi chăng ...lấy dzốn lại .hihihihi
Ngày 1 ...tháng mão năm ất mùi ....
- kiếm khách -
Sửa bởi kiemkhach13: 05/04/2015 - 01:15