

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#3001
Gửi vào 26/03/2015 - 13:15
#3002
Gửi vào 26/03/2015 - 13:27
#3003
Gửi vào 26/03/2015 - 13:33
kiemkhach13, on 26/03/2015 - 12:56, said:
Cô hiện nay tính là út nữ !?
* tính dzô nằm mở quạt nóng quá tuột cảm hứng " hiện bác
Vô thùng pi " ngồi xả nước mát ghê luôn....
Dạ, là thế này ạ.
Mẹ con sanh 1 a + 1 chị + con + 1 đứa em đã bỏ = 4 người, nếu ko tính con bỏ thì với mẹ con là út nữ.
Con có thêm dì nên có có thêm 1 em ạ + dì cũng có 1 con bỏ = thành ra có 2 em dị bào, nếu tính em dị bào và ko tính con bỏ của dì thì con là áp út ạ của bố ạ.
hihihi, nó loằng ngoằng vậy đó bác kiếm.
Sửa bởi mitsc: 26/03/2015 - 13:34
#3004
Gửi vào 26/03/2015 - 15:14
mitsc, on 26/03/2015 - 13:33, said:
Dạ, là thế này ạ.
Mẹ con sanh 1 a + 1 chị + con + 1 đứa em đã bỏ = 4 người, nếu ko tính con bỏ thì với mẹ con là út nữ.
Con có thêm dì nên có có thêm 1 em ạ + dì cũng có 1 con bỏ = thành ra có 2 em dị bào, nếu tính em dị bào và ko tính con bỏ của dì thì con là áp út ạ của bố ạ.
hihihi, nó loằng ngoằng vậy đó bác kiếm.
* à ...à ...đúng loằng ngoằng thật ....rứt đầu thiệt ...
Hiểu rùi ! Có phải bên dì hiện nay là còn 1 thị mẹt
Đúng hông ....hiểu rùi ......
Thank cô ! Nha ....hihihihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#3005
Gửi vào 26/03/2015 - 15:32
TueAn, on 26/03/2015 - 13:15, said:
--- lâu qua rùi em bỏ đi đâu !!!?
hớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị nừa !!!.
Mang thân già cọc cậy nương nơi em .
Than ôi thực tế phũ phàng,
m*y râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thương nhớ ...nhớ..em
Còn non còn nước thì tôi còn..chờ
Bây giờ em hỏi nắng xưa
Mau về lại ,trong nam anh chờ nè !
Gửi chi một ít nắng xưa
Em vào tặng hết nắng xuân sài gòn
Bài thơ " nhớ em " bùn quá ...u...ú...u...òa....
( các cụ xưa nói khoobg sai " nhàn cư vi viết lung tung )
Mai đi nàm chắc bớt ra chăng .......
Sửa bởi kiemkhach13: 26/03/2015 - 15:46
Thanked by 4 Members:
|
|
#3006
Gửi vào 26/03/2015 - 15:46
#3007
Gửi vào 26/03/2015 - 15:48
kiemkhach13, on 26/03/2015 - 15:32, said:
--- lâu qua rùi em bỏ đi đâu !!!?
hớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân già cọc cậy nương nơi em .
Than ôi thực tế phũ phàng,
m*y râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thương nhớ ...nhớ..em
Còn non còn nước thì tôi còn..chờ
Bây giờ em hỏi nắng xưa
Mau về lại ,trong nam anh chờ nè !
Gửi chi một ít nắng xưa
Em vào tặng hết nắng xuân sài gòn
Bài thơ " nhớ em " bùn quá ...u...ú...u...òa....
( các cụ xưa nói khoobg sai " nhàn cư vi viết lung tung )
Mai đi nàm chắc bớt ra chăng .......
Thanked by 2 Members:
|
|
#3008
Gửi vào 26/03/2015 - 16:00
irishuynh105, on 26/03/2015 - 15:46, said:
* hiện hà nôị mưa ,nước lên tới mũi đó con ( nghe nói ) .nếu muốn
Ra được nhớ mặc áo mưa hông làm được đâu con !!!..mà hông bít
Bơi thì nhớ + thêm áo phao khỏi chít đuối nhớ nha con ...
Hihihihi
buigood, on 26/03/2015 - 13:27, said:
.bất cứ topic nào có gái xinh hình phần đa là trường tồn
Nếu có thêm gái có chồng thường trương sinh bất lão lun
Nì do các cụ ông để lại bí kiếp ...quả hông sai ..kakkaka..
Hết ....
Thanked by 2 Members:
|
|
#3009
Gửi vào 26/03/2015 - 16:08
TueAn, on 26/03/2015 - 15:48, said:
Xin lỗi bác Kiếm, để bác "nhớ em" em thấy có lỗi quá ạ! Từ cuối năm đến giờ em bận quá bác ạ, vừa đi học vừa đi làm lúc nào em cũng chỉ mong 1 ngày nhiều hơn 24h. Lúc có thời gian hay tranh thủ em vẫn vào đọc mà hem để lại dấu vết gì thôi ạ! Khi nào có cơ hội gặp bác em hậu tạ và đền bù thiệt hại vụ bác "nhớ em" vitamin gâu gâu nhé! Mà bác chưa khao mọi người tân gia đâu bác nhá!
* em viết lần nì dàu hơn 1 tí .anh đọc mà đau lòng qua .
Lời viết của em thêm ra làm anh đây nghẹt van tim cấp
Độ 2 rùi đó chắc do già nên vậy chăng .
Hông lẽ lại làm thơ mời em về nhà mới seo ta !!!?...
Hôm nào có dịp kk ...đãi cô gái xinh xinh xứ bắc 1
Ly kem ở tràng tiền hay 1 ly sinh tố nha ....
Hihihihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#3010
Gửi vào 26/03/2015 - 16:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#3011
Gửi vào 26/03/2015 - 16:40
kiemkhach13, on 26/03/2015 - 15:14, said:
Hiểu rùi ! Có phải bên dì hiện nay là còn 1 thị mẹt
Đúng hông ....hiểu rùi ......
Thank cô ! Nha ....hihihihi
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3013
Gửi vào 26/03/2015 - 21:42
- nói về cánh mũi ngực lớn không chuẩn mấy " muốn biết ngực lớn nhìn hông chỗ nách xuống ngay tầm ngực khu này nữ có mỡ hay đầy là ngực lớn hay dạng đầy vừa tùy theo tạng người nì ít sai hơn khoản 70,
80% .vì nữ hay để ý tên nào nhìn trực diện " còn nhìn bên hông,chắc là hông bít đâu . Còn nhìn nữ dơ
Tay hay gắp đồ lấy đồ mà thẳng thuọit là ngực nhỏ đó Nì chấp sửa mũi ngực luôn ". Thêm eo nhỏ khoản
Bẹn nhìn sau giống hình trái tim thì cũng bực luôn " như nếu chọn thì dạng nì sanh nhanh giống xe tốc
Hành vậy chuyển baby cực nhanh .( nì bít kiếp ) nha ...do nhiều ngày dài năm phát hiện ra độ chính xác
70,80% đó
* nếu được như trên ok rùi " .
- còn như phần ẩn tướng thì bất chợt mới thấy . Đã ẩn quí có tiện có .
1- vô tình có 1 nữ nhìn đen đen dạng người khome " mà rất giàu có
Ở tỉnh trà vinh . Cô nì lấy chồng người miền nam .anh ta ăn nhậu "
Nghe tên hiệp sỉ ai lắc đầu " .ai dám gả con gaí cho tên nầy .đàng
Vô sóc ( phum ) là làng tiếng khome gọi . Vô đây làm mía được bao
Nhiêu thì nhậu hết " bất ngờ có 1 cô làm chặt mía chịu lấy "" vậy mà
3 năm sau tên hiệp bỏ nhậu " nhậu rất ít khi chiều xong việc . Rùi
Mua mía bằng xe ba gác đạp rùi đến máy giờ làm chủ 40 vung tôm
( ao nuôi ) . Khu nì nhiều người nuôi thì đuoc vài vụ là phá sản ....riêng
Vợ chồng này năm nào cũng dzô riêng xung đi làm lại cho vợ chồng
Cậu nì ". Tại vinh khiêm ( cầu ngang ) trà vinh " nay thì giàu xủ luôn ...
- cô vợ tướng bình thường mông hơi nhỏ " ngực vừa , bàn tay khô ,
Mũi thường không có gì nổi trội là người giàu " cí lẽ lạ nên mối lần
Cô ta ra chỗ quán mua caphe " kk vố nhìn không tìm ra cái gì mà giàu
- đếm 1 đám cưới xóm vợ chồng đi " thường quê là làm đám lúc 10 giờ
Sáng chơi tpwis chiều luôn " ai rảnh lúc nào là đến .cô vợ thấy 1 tên
Làm hề diễn trò ..cô ta cười to . Răng cực trăng đều " lưỡi đỏ như gậm
Máu dzậy " à thì ra tướng ẩn miệng rồng " răng đều lớn nhìn sáng như
Mới đánh bóng + lưỡi đỏ như huyết = miệng của rồng ...mà cười tiếng
Lớn sảng khoái không nghẹn ngào mất hơi . Nhìn ngoài không thể
Biết được là tướng giàu ...ẩn tuong quí ...
- có cô tên G hoa khôi khu nì . Mình hạt xương mai , đi rất nhẹn nhà uyển
Chuyển ,da sáng trắng cười rất xinh răng đều ...
* vậy 3 đời chồng .
Đời thứ nhất lấy 1 đại gia ở sài gòn ,sau bỏ trở về quê
Đời thứ 2 lấy 1 người chủ đoàn xe khách rùi bỏ về nhà
Đời thứ 3 là 1 tên nghiện rượu " còn bị đánh đập kinh luôn
2 người trước kk hông biết .tên thứ 3 thì ở cùng xóm
Cô nì có 2 đứa con riêng của 2 đời trước và 2 đưa con chúng
Của tên nì ...nhiều lúc cô ta phải đi mượn gạo về ăn , mà
Bán chanh ở chợ " về chồng đếm lại những quả chanh sợ
Vợ dấu tiền ...thế mà không bỏ được tên nì """
* nhìn hoài không thấy gì luôn " đến 1 ngày vô tình ngồi
Tám với dì em mẹ cô nì " vô tình kêu là. "út ỉa " kk thấy
Lạ hỏi dò thì bà dì 6 " nói nhỏ đến giờ con nì ăn gì vừa xong
10,15 phút là đi liền ...nên nhỏ đặt tên út ỉa dzậy đó ...
Kk...nghe xong giả lả cười nói vài câu tếu lâm xong chuồn
Thì ra cô nì tuy tướng đẹp hết chỉ mỗi cái ...ẩn tướng tiện
Phá hết phần nổi đẹp bên ngoài ...đúng là được 9 mất 1
Là mất hết ở câu " tuong ẩn xấu) ngược lại 9 cái xấu lộ
Cần 1 caai ẩn quí thành quí hết ....
Chiện này sảy ra tại tình trà vinh 1999 giờ lên thành phố trà
Vinh rùi thì phải .....
Hết tuong nữ phá & quí ẩn .....hay hông ta !!!? Hihihihi
Thanked by 10 Members:
|
|
#3014
Gửi vào 26/03/2015 - 22:25
#3015
Gửi vào 26/03/2015 - 22:27
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
20 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 20 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












