

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#2476
Gửi vào 15/02/2015 - 14:28
- lúc 00 thì chuông reng....reng ...alo anh kk phải không !? em là phường đội trưởng phường 12. anh kiếm giúp 1 việc rất nghiêm trọng ... việc gì 3 đêm nay tủ khóa đựng súng ,roi điện .nhất là cây roi điện tối thì 2 cây
tự nẹt điện xanh lè xanh lét vừa xong thì cây roi điện thứ 3 hú coi inh ỏi ở phường " làm kiểm ra thì 3 cây roi không hề chạm chập gì cứ 00 là nẹt hu 3 hôm nay ....kk nghe câu chiện lạ sáng lấy xe chạy qua " xem quả có tủ sắt trong có 3 cây roi điện . hỏi ủa nhà này của ai .xưa của 1 ông sĩ quan chế độ vnch .mà nghe xóm nói là có cô con gái không biết buồn gia đình hay buồn do trời đông thiếu giai đại loại treo cổ chết " mà giờ phòng đó là chỗ nhà vệ sinh " ...thì ku phường đội trưởng nói nhà vs cũng ghê ghê ....tên nào vô tiểu hát bậy là ý như rắng giống bị một bàn tay bóp mạnh ngay hộp đạn dzậy đó anh " em làm lâu cũng bị mấy lần " chính vậy tên nào vô đây rất trang nghiêm khi tiểu tiện .
* sau khi đi điều tra hỏi dò các cụ " thì nói tên ku đội trưởng mua đồ về cúng , 1 anh rất romentich bằng giấy
ngoại nhập ,mặt đẹp như phan thanh , đội nón nhìn tài tử đất giang nam như đường bá hổ " thì đến hôm nay gần 1 tháng " roi điện không nẹt hu ....mà ...1 ,2 tên vô đó vừa vs ,vừa hát linh tinh không thấy bị vặn súng đạn gì hết " kk ....nghe xong ...." thì chắc ma nữ đó đêns tuổi lấy chồng giờ có rồi lo chắm sóc thằng ku đủ mệt rùi lấy thời đâu mà đi dẹo giai nữa " .....tên truong phuong nghe có lý .....cười .....đưa cho kk hộp caphe """như từ chối không lấy """ cậu ta nói đúng là anh ...thầy chân chính chỉ làm phước ....kk ..cười ...nói ....làm phước cái con khỉ , ....ủa dzậy là sao anh ...gấu yêu ở nhà đang đặt nồi nước sôi chờ tui đem gạo về ,caphe không ăn được ...giời ơi emkhông biết ..... vậy em kiêu linh chở qua nhà anh 50 kg nha ....gạo nấu ăn với gì ...vậy đứa thêm " xiền " mua đồ ăn hen .....ôi từ nay đến giờ câu này nghe hay nhất ,nghĩ có lý vừa có gạo lại + xiền hôi hanh phúc khi mang về cho gấu yêu . như khi ku linh chở gạo đi ku trưởng đưa phong bì ...cười...cười...hỏi ủa anh kiếm có giờ làm " phước " hông anh ....chưa vì khổng tử có câu " tiên độ cho mình hậu mới độ cho người khác " vì câu thánh dạy nên anh làm theo ....kekekeke...chào em béo nhất ở đây nhén .....hihihihi.....
Thấy dzui hông ta chiện có thật 99% ....
Thanked by 8 Members:
|
|
#2477
Gửi vào 15/02/2015 - 14:29
giai đoạn này cháu hi vọng chỉ là tạm thời, hi vọng thỉnh thoảng lại được trò chuyện với bác. thật ghen tị với những bạn ở sg có cơ hội được gặp bác. ^^
năm mới cháu chúc bác và gia đình an khang, hạnh phúc, tài lộc dồi dào.
đây là hình bác kiếm năm ất mùi hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#2478
Gửi vào 15/02/2015 - 14:43
huyenminh, on 15/02/2015 - 14:29, said:
giai đoạn này cháu hi vọng chỉ là tạm thời, hi vọng thỉnh thoảng lại được trò chuyện với bác. thật ghen tị với những bạn ở sg có cơ hội được gặp bác. ^^
năm mới cháu chúc bác và gia đình an khang, hạnh phúc, tài lộc dồi dào.
đây là hình bác kiếm năm ất mùi hihi
* ôi mừng qua ở xa phẻ hơn ....bọn trong nì mỗi lần gặp bác giống như bắt được trộm . Vây xung quanh
Tra khảo ý như tội phạm vô phòng điều tra xét hỏi đủ các chuyện . Nên cứ xa ...hạnh phúc hơn cô ợ !!!
Thêm nhóm phương bắc lại bu vô đánh hội đồng có lẽ thọ số không cao đâu .may mắn bác không động
Khu vực miền trung "có nơi đây là nơi trú ẩn bình an nhất đó ".vì xưa ông bà có câu làm gì thì làm như
Chừa 1 phương trộn nạn hihihiji
Viết đóng không xem như ai rảnh cứ chém gió cho dzui khi nhà cửa
Dọn dẹp xong chờ đón xuân về.....
Thanked by 4 Members:
|
|
#2479
Gửi vào 15/02/2015 - 14:50
kiemkhach13, on 15/02/2015 - 14:43, said:
Tra khảo ý như tội phạm vô phòng điều tra xét hỏi đủ các chuyện . Nên cứ xa ...hạnh phúc hơn cô ợ !!!
Thêm nhóm phương bắc lại bu vô đánh hội đồng có lẽ thọ số không cao đâu .may mắn bác không động
Khu vực miền trung "có nơi đây là nơi trú ẩn bình an nhất đó ".vì xưa ông bà có câu làm gì thì làm như
Chừa 1 phương trộn nạn hihihiji
Viết đóng không xem như ai rảnh cứ chém gió cho dzui khi nhà cửa
Dọn dẹp xong chờ đón xuân về.....
Sửa bởi irishuynh105: 15/02/2015 - 15:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#2480
Gửi vào 15/02/2015 - 17:49
bác cứ thich viét " dong topic" làm tan vỡ con tim biet bao nhiêu người hic hic
* bác mún xem nhiều cho rất cả các bạn ở mọi nơi tùy duyên đúng sai
Như cứ đến ngày gần tết lòng xôn xao khi thấy vài con chim én lượn
Vòng trên đường xe lửa lâu lâu bất chợt vài con khác kè theo bay về hướng
Cầu hang trong ( P.V.TR) ...như thấy nặng nặng trên vai có lại lo cơm
Áo gạo tiền dù không nặng lắm như tết đến gần kề . Đành gác lại việc
Chém gió dzề tay tướng .hông lẽ trái tim bác kiếm hông ngưng mấy
Ngày nì thì nát tan lun đó cháu à ! Vì gấu yêu ra lịnh chém gió ít thôi
Không nên nhiều còn lau chùi nhà cửa công việc , .mà lại thêm 1 cô con
Gái nữa , đứa nì là con nuôi " hồi nhỏ xíu , nuôi giờ lớn lém rùi " tết cũng
Phải mua đồ luôn , cha nó bỏ đi mất mẹ cũng đi luôn thả đi lang thang
Năm 3 tuổi ở với ông bà ngoại " giờ được 15 tuổi đi học lớp 8 rùi , mỗi
Năm bác phải gửi cho con nhóc nì ". Vì xưa nhà tính đem đi cho đó ,
May mắn lần châc là " duyên " nên ông bà ngoại chỉ cần nuôi nó ăn thôi
Mà tính ra 1 con nhóc ăn chỉ hết 10 giạ lúa tầm tạ gạo ( 1,2 > 1,5) ...
* giờ ông bà ngoại nhất là ông ngoại có 1 việc làm ổn định ( bảo vệ ) nên
Nhà cũng đỡ nhiều " còn 1 dì út thì dạng hơi hâm hâm giống tự kỷ cũng
Ở nhà lau chui quét dọn ...bác giấu chiện này hơn 10 năm nay đó " gấu
Yêu có lẽ biết qua tin nhắn không nói gì "..
- có lần mẹ con nhóc đi với người chồng sau về đòi bắt con đem đi như
Ông bà ngoại không cho " cũng may là giấy khai sanh tên ông bà ngoại
+ lúc đó bác phải đi xuống " giải quyết " .vì mẹ dượng làm trên xà lang
Cát " nhìn mặt gian lém " có thể bắt con nhóc đem đi bán " chăng " nghi
Nghi khoản 50% thui . Cuối cùng đúng luôn là đưa cho mẹ + tên bồ ...
8 triệu / vn , do công " đẻ " . Đàng nhờ đến chính quyền mới giải quyết
Mới êm " . Ý người mẹ là chắc bán cho ai đó " . Chiện nì cô thấy ghê chưa
Mẹ bắt trả tiền sanh " ai đọc xong thấy lạ làm gì có " mà thật sự đã và
Đang sảy ra . Cho 1 đưa bé gái đang tuổi ăn học . Mà lạ thật chắc giời
Thương cho như đứa ít được chăm sóc khỏe không bị đau , học khá giỏi
Chứ như con bác kk thì lì lợm hơi mộ tí là viêm học bịnh .
* lâu lâu mẹ về tưởng là vui hóa ra nghe đến chạy đi Trốn tình cảm thiêng
liêng đang ra 1 đưa trẻ bình thường phải có .tuy nó .Chưa biết nhiều về cuộc
sống có lẽ do linh cảm mà tự chạy " trốn " sợ bị Bắt đem đi . Như nó vẫn nhớ
Ngày sinh nhật của mẹ vẽ 1 bông hồng .mà chưa bao giờ mẹ nó biết điều
Này . Có lẽ chắc lại đang chuẩn bị vẽ đây " đã vẽ được 5 cái bông hồng rùi
Vì lâu lâu ,nó ra bưu điện gọi cho kk kể lại mọi chiện vui buồn . Như lần này
Chắc bằng chiếc điện thoại dd ...giờ cao lém 1,60 cm rất xinh gái ,nghe ông
Ngoại nó " giờ nhiều thằng " lượn lờ trước cửa lắm . Cũng mừng . Mà con nhóc
Nì nhỏ ghẻ kinh lắm thường ghẻ trâu không à! . Lâu lâu nó hỏi sao con lên
Trường bọn bạn nói là con không cha mẹ . Như con có mẹ mà " không biết
Tết này mẹ có về bắt con không nữa """....kk cười không mẹ con đã bán con
Cho ông bà ngoại rùi lấy tiền trả nợ " giờ chỉ có ông bà ngoại là người bán con
Hay không . Dzậy con cũng vui vì ông bà ngoại không bao giờ bán con đi ....
.......tết có nhiều người vui lại như hoàn cảnh buồn .
Ngày 23 ....12 ......giáp ngọ .....
Thanked by 7 Members:
|
|
#2481
Gửi vào 15/02/2015 - 19:09
kiemkhach13, on 15/02/2015 - 17:49, said:
* bác mún xem nhiều cho rất cả các bạn ở mọi nơi tùy duyên đúng sai
Như cứ đến ngày gần tết lòng xôn xao khi thấy vài con chim én lượn
Vòng trên đường xe lửa lâu lâu bất chợt vài con khác kè theo bay về hướng
Cầu hang trong ( P.V.TR) ...như thấy nặng nặng trên vai có lại lo cơm
Áo gạo tiền dù không nặng lắm như tết đến gần kề . Đành gác lại việc
Ch " nên ông bà ngoại chỉ cần nuôi nó ăn thôi
Mà tính ra 1 con nhóc ăn chỉ hết 10 giạ lúa tầm tạ gạo ( 1,2 > 1,5) ...
* giờ ông bà ngoại nhất là ông ngoại có 1 việc làm ổn định ( bảo vệ ) nên
Nhà cũng đỡ nhiều " còn 1 dì út thì dạng hơi hâm hâm giống tự kỷ cũng
Ởhờ đến chính quyền mới giải quyết
Mới êm " . Ý người mẹ là chắc bán cho ai đó " . Chiện nì cô thấy ghê chưa
Ngày 23 ....12 ......giáp ngọ .....
Eh he bua ai hay wa nói cung Tu cua bác kiém có con riêng hihi
Iris cung tùng nhân 200euro cua môt nguòi õ pháp gui vè nhò viéng dam tang me ruôt Mà cô này nói môt câu mà cháu nhó tói giò " bã de t*o ra 1 lân . Thì t*o biét 1 làn". Nguòi này rât dep và rat than vói cháu.
Sửa bởi irishuynh105: 15/02/2015 - 19:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#2482
Gửi vào 15/02/2015 - 20:27
kiemkhach13, on 15/02/2015 - 17:49, said:
Trường bọn bạn nói là con không cha mẹ . Như con có mẹ mà " không biết
Tết này mẹ có về bắt con không nữa """....kk cười không mẹ con đã bán con
Cho ông bà ngoại rùi lấy tiền trả nợ " giờ chỉ có ông bà ngoại là người bán con
Hay không . Dzậy con cũng vui vì ông bà ngoại không bao giờ bán con đi ....
.......tết có nhiều người vui lại như hoàn cảnh buồn .
Ngày 23 ....12 ......giáp ngọ .....
Sao lại có những người mẹ như này bác nhỉ, chính ra số cháu cũng sướng, bố mẹ hết lòng vì con cái, không ăn mặc chi tiêu gì hoang phí cho bản thân, có bao nhiêu đổ hết vào con cái. Vậy mà thỉnh thoảng bố mẹ mắng đã sị sị mặt ra rồi
Hôm qua cháu đọc được cái link này, trên đời đúng nhiều người khổ quá, đến tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải mưu sinh. Cháu đã tình cờ gặp ông cụ bán chuối ngoài đời. Nghĩ xa xôi một chút thì không biết về già mình có vất vả thế này ko híc
Sửa bởi hamzui9: 15/02/2015 - 20:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#2483
Gửi vào 15/02/2015 - 22:36
Thanked by 2 Members:
|
|
#2484
Gửi vào 15/02/2015 - 22:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#2485
Gửi vào 16/02/2015 - 21:01
* cô này dân nha trang nói chiện khôn lắm mà vương vô tình cảm thì thôi rùi
Nói khuyên không nghe " gặp tháng 3 al năm ngọ . Cô ta nhờ xem mà đưa ra
2 người , 1 là ông giám đốc cô từ làm 5 năm ,2 là anh họ cô ta : hỏi chọn ai .
Kk chọn anh ông giám đốc , vẫn hay hơn là anh họ , sau lại biết ông ta đi tù
Đầu mùa thu luôn . Như thật ra cô ta vẫn là tên anh họ . Mà thì thôi bọn nì yêu
Thì kệ lớn rùi tự xử . mà giờ lại sanh thằng ku nữa " . Ku này là vô tội ,dzậy ?
Họ nhờ chắc khó ai từ chối .lên kk lòng ghét " 2 đứa " nì lém rùi , lên nhìn thấy
Thằng ku nằm ngủ kế mẹ , lòng không còn ghét cô ta mà lại thấy vui .vui vì
Ước mơ cô ta đã thành hiện thật " cần có 1 đứa con " . Nhớ chính xác là cô
Kể nhờ nhà bác bên mẹ ở mỹ để đi học . Không biết có sát là anh mẹ cô ta hay
Anh họ mẹ cô ta " do không quan trọng ít để tâm .nếu là anh họ mẹ cô ta cũng
Xa 1 chút , mà anh ruột mẹ cô ta thì gần qua . Thằng ku nhìn hay lém nên kk
Đành ngồi gần 1 tiếng đưa ra 4 cái tên để mẹ nó chọn ,trong đó có luôn tên mẹ
ku thích dzậy tùy " duyên " mà bé được tên hy vong tốt hơn về sau " . Sắp tới
Hôm nay bé được xuất viện " có thêm người bạn kỳ đó cùng coi nên tiện ghé
Chùa nhờ đỡ đầu luôn " là sau bé ok không gì lo hết " đã dặt thầy ,sư khi trên đường
Đến viện trước .
* có lẽ thầy sẽ nhận lời " . Rùi sau 1 tháng thế nào kk lại làm thêm 1 nưã " giả" anh
Họ làm cha đỡ đầu luôn tránh nhiều thứ về sau . Nhìn thì cô và ku nhóc là số đi
Xa rồi " có kk phải làm thui , tuy là " xạc ,điêu ,là ngoa " như tất cả vì tên nhóc nì
Đàng phải làm " .
* mẹ ku ,đám bạn hôm tháng 3 al nhờ xem .riêng mẹ ku hôm qua trả tiền đợt trươc
dù kết quả kiểm ra đúng " là có con " năm 2015 chậm 2016 .không nhận tiền nì chắc
chít thôi ....như hôm qua về lòng rất vui .biết rằng đặt vô chiện đã rùi .
- thôi có lẽ là " duyên " với ku nhóc , " nghiệp " vố mẹ nó đành chém gió luôn cho tới
Bế .việc anh họ là chưa nhờ như kk biết châc sẽ và thế này mới tiện cho cậu ta và
Con ,vợ . Riếng cuối năm đây là 1 việc cần là có thể là gì kệ như kk nghĩ là " phúc "
Đúng hông ta !!!? ...
Câu chiện đúng là trái ngang thật mà cuộc sống vẫn sảy ra ,
Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/26231-loaloa-tu-tap-chem-gio-mua-dong/page__st__2445#ixzz3RugwqS29
TuViLySo.Org
* loa...loa ...tin vui cuối năm của bé ....
Thì hôm 14 / 12 bé được xuất viện về . Như đã viết trên đường có 1 ngôi chùa , quận 4
Thì 10 giờ làm giấy đến 11 ,30 xuất viện trên đường cống quỳnh bắng ngược về cầu
Khánh hội vào đọa phận quận 4 khi chạy gần tới nhà , chẳng thấy chùa nào trên đường
Về , thì cô dung là bạn nhà ở tân định mới hỏi anh tài xế taXI ,anh ta baảo quay lại vô
1 con hẻm thì cuối hẻm có 1 ngôi chùa ,may buổi trưa sư ông 80 tuổi đang đứng nhìn
Cây mai đang vặt lá , chiếc xe dừng lại ở hông chùa " cô nì bế ku xuong ,xin sư ông nhận
....ông cười bảo > sư chuyên nhận con đỡ đầu cô đến là đúng rui....sư đưa tay ra bế ...
Hát câu kinh nhà phật xong trả lại ....mẹ trong mới nó cô bạn đưa " lộc " cho sư ...
Cô dung mang sẫn phong bì chìa đưa thầy ....thầy nói" tôi không nhận tiền đâu ...
Ông vời cô dung vô trong phòng hông ...thầy lấy trong hộp ra rất nhiều vòng bằng
Chỉ xỏ những khúc nhỏ những đoạn " dâu " và thầy đeo vào tay bé """ cô dung đưa
Bé thầy ắm cô vô thùng tam bảo bỏ phòng bì dzô "" khi quay ra , thầy nói "" thôi đã
Làm phước thì làm cho chót " cháu nì sanh ngày mấy ..dạ .dạ 11/12 ....thầy dở sach
Xem một hồi lâu , thầy phán ku này về kêu đặt tên là " cu tủn " đến năm 10 tuổi
Thì muốn kêu tên gì tùy ,
* mà từ lúc về chỉ khác sửa kêu oe...eo...1 tí là thôi không như trong nhà bảo sanh
Khóc từ tối 22 đến 3 sáng mới ngủ " . Mà cha đặt tên ngoài là HENIKEN , con mẹ thì
Kêu là CU CÁ . Ken, cá khóc lòi cả rốn lun " .vậy ông đặt tên cu tủn mà ngoan lém .
- mẹ đặt tên là nguyễn hùng huy " hỏi kk được không !? Không tên nì ăn chơi giống
Bố mà gian giống bố lun ...cô ta sợ quá hỏi vậy nên đặt tên gì ...xem qua tư vi bộ
Tướng thì có thiếu chút xíu ngũ hành ý không cân bằng . Nên có 3 tên : phương , hưng ,
Việt .
1- phương học hành khá giỏi hơi khắc vợ 1 tí
2- hưng thì kinh doanh được như có 1 tí bị mãn tính
3- việt giỏi khỏe như công danh lận đận ,mà được
Vợ con ngoan .
* qua như việc đã dự đoán thì chịu đổi tên " nguyễn hùng
Huy ..thành nguyễn hùng phương " kk hỏi sao hơi khắc vợ
Thì cô ta nói " khắc như công danh có thì hay hơn .ok .
Và quyết tên : NGUYEN HUNG PHUONG ."..
- chiện thấy buồn , giờ lại dzui quá xá !!!..hihihihi
Mà ku này sanh rất khó khăn , bị cuốn cổ mém tử vong ...
Thanked by 4 Members:
|
|
#2486
Gửi vào 16/02/2015 - 21:05
Hôm nay em nghe bác trung niên đọc 1 câu " thưa chân hở vó khó làm ăn ", làm em thắc mắc quá ạ
Thanked by 1 Member:
|
|
#2487
Gửi vào 16/02/2015 - 21:56
kiemkhach13, on 16/02/2015 - 21:01, said:
Nói khuyên không nghe " gặp tháng 3 al năm ngọ . Cô ta nhờ xem mà đưa ra
2 người , 1 là ông giám đốc cô từ làm 5 năm ,2 là anh họ cô ta : hỏi chọn ai .
Kk chọn anh ông giám đốc , vẫn hay hơn là anh họ , sau lại biết ông ta đi tù
Đầu mùa thu luôn . Như thật ra cô ta vẫn là tên anh họ . Mà thì thôi bọn nì yêu
Thì kệ lớn rùi tự xử . mà giờ lại sanh thằng ku nữa " . Ku này là vô tội ,dzậy ?
Họ nhờ chắc khó ai từ chối .lên kk lòng ghét " 2 đứa " nì lém rùi , lên nhìn thấy
Thằng ku nằm ngủ kế mẹ , lòng không còn ghét cô ta mà lại thấy vui .vui vì
Ước mơ cô ta đã thành hiện thật " cần có 1 đứa con " . Nhớ chính xác là cô
Kể nhờ nhà bác bên mẹ ở mỹ để đi học . Không biết có sát là anh mẹ cô ta hay
Anh họ mẹ cô ta " do không quan trọng ít để tâm .nếu là anh họ mẹ cô ta cũng
Xa 1 chút , mà anh ruột mẹ cô ta thì gần qua . Thằng ku nhìn hay lém nên kk
Đành ngồi gần 1 tiếng đưa ra 4 cái tên để mẹ nó chọn ,trong đó có luôn tên mẹ
ku thích dzậy tùy " duyên " mà bé được tên hy vong tốt hơn về sau " . Sắp tới
Hôm nay bé được xuất viện " có thêm người bạn kỳ đó cùng coi nên tiện ghé
Chùa nhờ đỡ đầu luôn " là sau bé ok không gì lo hết " đã dặt thầy ,sư khi trên đường
Đến viện trước .
* có lẽ thầy sẽ nhận lời " . Rùi sau 1 tháng thế nào kk lại làm thêm 1 nưã " giả" anh
Họ làm cha đỡ đầu luôn tránh nhiều thứ về sau . Nhìn thì cô và ku nhóc là số đi
Xa rồi " có kk phải làm thui , tuy là " xạc ,điêu ,là ngoa " như tất cả vì tên nhóc nì
Đàng phải làm " .
* mẹ ku ,đám bạn hôm tháng 3 al nhờ xem .riêng mẹ ku hôm qua trả tiền đợt trươc
dù kết quả kiểm ra đúng " là có con " năm 2015 chậm 2016 .không nhận tiền nì chắc
chít thôi ....như hôm qua về lòng rất vui .biết rằng đặt vô chiện đã rùi .
- thôi có lẽ là " duyên " với ku nhóc , " nghiệp " vố mẹ nó đành chém gió luôn cho tới
Bế .việc anh họ là chưa nhờ như kk biết châc sẽ và thế này mới tiện cho cậu ta và
Con ,vợ . Riếng cuối năm đây là 1 việc cần là có thể là gì kệ như kk nghĩ là " phúc "
Đúng hông ta !!!? ...
Câu chiện đúng là trái ngang thật mà cuộc sống vẫn sảy ra ,
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz3RugwqS29
TuViLySo.Org
* loa...loa ...tin vui cuối năm của bé ....
Thì hôm 14 / 12 bé được xuất viện về . Như đã viết trên đường có 1 ngôi chùa , quận 4
Thì 10 giờ làm giấy đến 11 ,30 xuất viện trên đường cống quỳnh bắng ngược về cầu
Khánh hội vào đọa phận quận 4 khi chạy gần tới nhà , chẳng thấy chùa nào trên đường
Về , thì cô dung là bạn nhà ở tân định mới hỏi anh tài xế taXI ,anh ta baảo quay lại vô
1 con hẻm thì cuối hẻm có 1 ngôi chùa ,may buổi trưa sư ông 80 tuổi đang đứng nhìn
Cây mai đang vặt lá , chiếc xe dừng lại ở hông chùa " cô nì bế ku xuong ,xin sư ông nhận
....ông cười bảo > sư chuyên nhận con đỡ đầu cô đến là đúng rui....sư đưa tay ra bế ...
Hát câu kinh nhà phật xong trả lại ....mẹ trong mới nó cô bạn đưa " lộc " cho sư ...
Cô dung mang sẫn phong bì chìa đưa thầy ....thầy nói" tôi không nhận tiền đâu ...
Ông vời cô dung vô trong phòng hông ...thầy lấy trong hộp ra rất nhiều vòng bằng
Chỉ xỏ những khúc nhỏ những đoạn " dâu " và thầy đeo vào tay bé """ cô dung đưa
Bé thầy ắm cô vô thùng tam bảo bỏ phòng bì dzô "" khi quay ra , thầy nói "" thôi đã
Làm phước thì làm cho chót " cháu nì sanh ngày mấy ..dạ .dạ 11/12 ....thầy dở sach
Xem một hồi lâu , thầy phán ku này về kêu đặt tên là " cu tủn " đến năm 10 tuổi
Thì muốn kêu tên gì tùy ,
* mà từ lúc về chỉ khác sửa kêu oe...eo...1 tí là thôi không như trong nhà bảo sanh
Khóc từ tối 22 đến 3 sáng mới ngủ " . Mà cha đặt tên ngoài là HENIKEN , con mẹ thì
Kêu là CU CÁ . Ken, cá khóc lòi cả rốn lun " .vậy ông đặt tên cu tủn mà ngoan lém .
- mẹ đặt tên là nguyễn hùng huy " hỏi kk được không !? Không tên nì ăn chơi giống
Bố mà gian giống bố lun ...cô ta sợ quá hỏi vậy nên đặt tên gì ...xem qua tư vi bộ
Tướng thì có thiếu chút xíu ngũ hành ý không cân bằng . Nên có 3 tên : phương , hưng ,
Việt .
1- phương học hành khá giỏi hơi khắc vợ 1 tí
2- hưng thì kinh doanh được như có 1 tí bị mãn tính
3- việt giỏi khỏe như công danh lận đận ,mà được
Vợ con ngoan .
* qua như việc đã dự đoán thì chịu đổi tên " nguyễn hùng
Huy ..thành nguyễn hùng phương " kk hỏi sao hơi khắc vợ
Thì cô ta nói " khắc như công danh có thì hay hơn .ok .
Và quyết tên : NGUYEN HUNG PHUONG ."..
- chiện thấy buồn , giờ lại dzui quá xá !!!..hihihihi
Mà ku này sanh rất khó khăn , bị cuốn cổ mém tử vong ...
Kính chúc bác Kiếm và gia đình năm mới An Khang- Thịnh Vượng - Vạn sự như Ý- Sức khỏe dồi dào để tiếp tục ...chém gió mùa xuân
Thanked by 3 Members:
|
|
#2488
Gửi vào 16/02/2015 - 22:04
Sửa bởi irishuynh105: 16/02/2015 - 22:07
#2489
Gửi vào 16/02/2015 - 22:05
TrucChiệm timeành mp='1424095528 said:
Hôm nay em nghe bác trung niên đọc 1 câu " thưa chân hở vó khó làm ăn ", làm em thắc mắc quá ạ
* chân thưa thì không rành tùy thầy học đến đâu " như riêng kk mỗi chân thưa mà nghèo thì hơi
Phán vội . Vậy nhiều người vì một lý do nào đó không có chân chắc nghèo rớt mùng tơi hay sao ?
- như theo kinh nghiệm riêng chân mỏng mới nghèo 1tí . Ý mu bàn chân lép không vung lên . Có
Thể !.chân thưa thì ít bị nước ăn là chính xác . Như nhìn rổng quan hết mọi thứ .
- mặt và tướng là quyết định sang hèn .ít ai nói về chân đây chỉ góp ý diễn tả qua sách ...
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












