ttL, on 08/02/2015 - 21:24, said:
* nếu vì binh mệt thì. Không sao mà bình thuờng ngáy như sấm .
Thì damgj hơi sát chút về gia đình .thi dụ chồng hay con hơi khó
Về tài ,danh ...đại khái vậy .bác xem có phải dzậy không !?
>>>đung vậy hông con,chồng khó khăn công danh tiền tài..hihi sp giỏi thiệt !
* thầy ttl khen mừ muốn nhảy lên như béo hông dám nhảy sợ dập mỡ sa chít
Hihihi...
* có 1 chị sanh năm 1959 . Có 4 cô công chúa . Chị xinh gái mà lấy chồng
Thì chồng bị cắt chức mà tuổi hợp " vô tình kk ...đi vào nhà buổi trưa mượn
Thùng để chứa nước đã , chưa đến cửa hông thì nghe tiếng ngáy to ngỡ là
Chồng như anh thì đang ở sau mà ! Kk vô lấy nhìn thấy chị ta nằm ngáy phì
Phò nên để ý vài người đàn bàn thì chồng khó khăn con thì bất thành công
Danh dạng làm linh tinh . Như khi gặp không nhìn được là phá cái tướng gì
Hông biết sách có viết không . À còn 4 cô công chúa thì lấy chồng chẩng
Ra gì tuy mấy cô nhìn xinh ....có thể tại mẹ mái này chẳng ,như có gặp im lun
Không họ bảo là " rủ " . Vậy lúc chưa lấy .nữ này đã ngáy rùi như chắc nhỏ
Khi thành mẹ xề ngày to chẳng . Có để ý quả có 1 cô . Cô nì năm này 47
Tuổi xưa cùng làm chung . Ngày cũng to nên chuyên chui vô phòng đóng
Kín cửa tránh âm thanh phát ra " sau lấy 1 anh chồng không biết truoc làm
Gì sau khi lấy cô nì thì dạng ở không " vợ nuôi " châc thân cư thê quá ....
Chưa kiểm được con. .....
* tạm hết phần thầy ttl hỏi em ạ !!!....hihihihi