Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
huyenminh, on 04/02/2015 - 19:51, said:
mặt cháu bình thường rất khó tươi bác ạ, trông vô cùng nghiêm túc, khó gần, cô độc cũng đúng ạ.
cháu cực kì cô độc, ko có bạn bè, bạn bè học chung nhiều khi cố vẫn cảm giác ko gần được ai, mình ko hiểu họ, nhưng cháu nghĩ họ hỉu ccháu. bao lâu cháu sống ko bạn bè, xa cách họ hàng. chính cháu cũng ko muốn mình như thế.
* nên thay đổi không mình tự xa hết mọi người .
Vì kk gặp mấy mợ tử sát ,vũ phá , linh hình vvv.
Rất khó tự nhiên nhiều thứ linh tinh . Tốt nhất
Hòa nhập dù lúc đâu hơi khó sau sẽ vui hơn .
- như kk đây xưa khó hòa nhập với mấy tên bạn già
Toàn tư sát , phá quân ,thất sát ngưỡng đẩu ,vũ tướng
Ở dần , vũ tham .....mệnh vcd về phong cách thì không
Rõ ràng .như sau thời gian cũng ok .lúc đầu hay tự ái
Quá mức thành giống tự kỷ dzậy " riết 1 ngày thì ra
Do bản thân mà ra cách xa " nên giờ lớn hay bé cũng
Tiếp xúc bình thường theo gisc độ nào đó .vậy suy ra
Không phải số mà do tánh cách ta mỗi ngày cứ như thế
Thì thành thế luôn .
- có cô tên " cẩm " người cu chi ( tp). Cô nì năm nay 28
Tuổi hòi gặp 1 lần . Cô hỏi cháu ốm thiếu tự tin nhiều
+ thêm nhà thì cha bỏ đi còn mẹ làm osin " cháu và 1 đưa
Em ở với dì " cũng nghèo nên khó quen ai .cái chính cô
Ta tự nghĩ " ngheo" .nên vậy sau lần góp ý .cô tự tin hơn
Cảm thấy yêu đời tuy bán hàng đang cấp ,sau chuyển bán
Siêu thị cuộc sống khá hơn .lâu lâu gặp lại thấy cũng khác
- từ bán hàng đa cấp chạy kinh lắm , do tươi ra nên được
Chuyển qua bán siêu thị thì nhẹ nhàng và thu nhập đỡ hơn
Nhiều . Giờ lâu lâu thấy có tên chở đi hihihi...
* túm lại hầu như do bản thân tự ta gây ra cho mình là nhiều
Cứ sâng dậy nhìn vô gương soi " khen ôi hôm nay ta xinh
Nụ cười sao tươi quá ...cứ như vậy đến 1 ngày điều đó sẽ
Thành hiện thực như câu chiện trên . Ai cũng làm đc việc này
Chẩng mât " xiền " mất gì về sức khỏe ...hihihihi......