TieuNgaoGiangHo, on 01/02/2015 - 18:27, said:
Bác KK kể chuyện tiếp cho tụi cháu nghe đi ^^
* chiện về tướng " có anh làm chủ chợ rất lớn ở bình chuẩn ( bình dương ).
Anh dân ở hải phòng " lấy vợ cùng quê vô thành phố lập nghiệp và ở chung
Cứ lý chính thăng quận 3.
- có 1 cô con gái lớn học đại học . Buồn chỗ là không có con trai vì anh ta
Là trưởng họ , có lần vợ có thai lạ phá nên việc này làm chút rạng nức tình
Cảm .anh ta đi kiếm người sanh nhờ . Cứ mỗi lần tìm được 1 mối là hí hửng
Tìm kk đi cùng hỏi " đẻ " được hông dzậy " thành quen cứ gặp lại câu cũng
Có " đẻ " được hông riết cũng oải "
- cô thứ nhất " sanh 1988 , đến từ vĩnh long đã có chồng ly lị :lại câu cũ , có đẻ
Được không . Kk....đẻ thoải mái yên tâm .
+ anh ta sang 1 quán caphe đường nguyễn huy điển ( gò vấp ).và cho cô ta 100 tr
Nếu sanh được 1 đưa con nếu là trai 200 tr .và 1 căn hộ nhỏ , cô kia dang khổ ok
Như sau 1 cô ta có bầu . Anh ta mừng sanh ra 1 ku càng mừng hơn đi thử ADN
Lại con cậu chở nước ngọt & đá . Hoảng hồn chắc có chửi cô kia .
- chạy kiếm kk ,nói sao chú m*y nói là " đẻ " ...thì đẻ còn gì ,con ai không không .
Vì anh hỏi có "đẻ " được không .thì đúng là được .anh ta cay cú dzụ cô nì .
* lại lần nữa chạy xuống chở kk đi lên đường hùynh vắn bánh , có cô người miền
Trung làm công tác trong sài gòn " hỏi tiếp có " đẻ " được như con anh không ...
Có " đẻ " như không thích nên không thành . Sau cặp thôi không sanh ...
+ sau nhiều mối nhiều cô đăng ký mà cô nào cũng hốt 1 khoản " đến ngày anh
Ta không cần thì tuổi cao trên 50 .
* và có 1 tay trên mạng khi anh hỏi " thì phán rằng anh có con trai rùi có thể chưa
Chết hay hư thai . Một tia hy vọng loét sáng .anh hỏi châc bao nhiêu % thì người
Xem bảo 60% . Và anh ta đi tìm lại tất cả như người đã qua thì người nào có con
Thì bảo là con anh ta !. Vì anh ta giàu .được cái cho hay giúp về tiền bạc thử ADN
Chỉ cầu may như không thấy gì . Anh ta lại về thành phố suy nghĩ mãi thôi đành
Không có con thừa tự ....cho qua không bàn giờ thì ngồi tám chiện mấy chiến hũu
Cách đây 4,5 năm . Ra kho gạo miền trung
Quảng nam để mua gạo " thì tối anh ta cùng cô quyet dọn tuổi trên 35 chưa có
Gia đình khoái ăn nhậu .thế là anh cô này nhậu vài lần " tối khi mồi rượu hết
Thì thôi tự có gì lấy ra nhậu luôn khỏi đi mua .
* và lần 2013 trở lại miền trung để mua coi tư vấn về giá ngũ cốc " tối cô kia ngồi
Đám nhậu phu vác gạo " có 1 thằng ku đen cháy tóc vàng hoe dạng ở nắng vùng
Biển cảng " thì anh chẳng để ý tối sẵn ngồi " nhậu do chủ nên mua bia mồi đủ thứ
Thì thằng ku trần truồng " cu " xoăng lại do lạnh hay khỏe . Chạy tới kêu ...me..me
Cho con en miếng thịt gà ....cô ta lấy tay bốc đưa cho thằng ku ...nó lại chạy ra
Ngoài khoản trống gần gốc cây ngồi ăn 1 cách ngon lành ,như chưa bao giờ mà
Mẹ nó cho " khi tầm chiều 15 giờ .những cậu phu vác nghỉ chỉ còn cô ta anh thủ
Kho đi kiểm tra cổng cửa ,khoá chưa ....trên bàn anh ta hỏi ủa chồng cô đâu để
Thắng ku dơ vậy " anh ta móc trong túi ra 500 k và nói mua mấy cái áo thun quần
Cho nó mặc con nít không mặc quần gun sam đễ chui vô hậu môn thì chít đó .....
- cô ta cười " bà nói anh có nghĩ là con anh không !? ...và cô ta cười như giỡn vậy
Thì anh này nhìn đưa bé không giống mình tí nào " và cười nói vậy sao " như do
Hy vong sẵn đang ở đây nên để ý .tối cô ta lại bế đứa con 4 tuổi vào phía sau kho
Có 1 nhà nhỏ tạm cách kho 10 m ở .anh ta cũng mon men đi theo " nhìn vô là
Chiếu nhỏ trong góc phòng , sát góc vài cái thùng mì ,thùng đựng trái cây trong
Đó quần áo cũ mấy bộ đồ công nhân thì treo trên móc để mặc làm " . Anh ta thấy
Bế đưa bé lên , và nói đi ra đây mua bánh thằng ku nhìn im luôn không đòi mẹ
- cô nói anh chủ để em thay đổi cho nó hay bế . Thì 1 bộ đồ thun thun hình siêu
Nhân cầm kiếm đang chém loe hào quang . Ku rất thích vì ít khi mẹ nó cho mặc
là bồ đẹp hay chẳng có ai là bạn nên không cần mặc để đi ra phố . Khi thay xong
Anh này bế đi thẳng ra xe hơi ,chạy ra thị xã bức mới tóc ,làm ku khóc thét , thì
Nguyên cây kem cầm trên tay im luôn , nói ăn như chưa bao giờ được kem ngon
Như vậy .
- và mớ tóc chuyển về thành phố sáng ngày mai chuyến bay từ đà nẫng về thành
Phố sau 2 ngày ...alo anh " p " có phải số đt và nhờ kiểm tra ADN.đúng là cùng mẫu
Đó ...anh ta nghe xong ...hỏi lại chắc chắn không ..chúng toi kiểm rất chính xác ...
- chiếc điện thoại aphone 4s .chắc bị kích động mạnh ,rơi tuột khỏi tay từ khi nào
Mặt kiếng rạng nức ...tiếng cộp ..lúc này giật mình cầm lên thank....thank ....liền
Tục . Dời vé may bay về sài gòn """
* ở lại cho linh giao dịch chuyển ngũ cốc tạm " và lùng nhà ở ngoài thị xã mua gấp
Trong vòng 2 ngày thì bên giao dịch ( cò ) báo lại là có 4 căn nhà cần bán giá phần
Trăm 3% > 5% . Và nhà đầy đủ tiện nghi " nhớ không lầm trên 1 tỷ "
- và giấy tờ sổ tên cô nì và con đồng sở hữu .khi đủ ku 18 mới có quyền bán căn nhà
này . Khổ nỗi cô ta ở quen trong đây ,không chịu ra tuy tên cô mà lại cho người khác
Thuê . Có lẽ sau cô cũng phải ra để con đi học .mỗi tháng anh gửi tiền ra chu cấp
Đầy đủ tuy cô kia không yêu cầu gì "
* giờ đi to mồn lắm là ngồi " mân " trên không nhục như truoc ngồi dưới sau .nhìn ku mặt
Ý như mẹ không khác tí nào " không giống bắc kỳ mấy " có lần vác ku về quê hải phòng
Nhận ông bà làm to lắm và dặt kk với người đoán là có con trai tuyệt mật " khi mẹ anh ta
Vô thig hỏi , thằng nì lấy con nào mà bác chẳng thấy mặt mũi nó đâu....à cháu không bít
Hình như cô đó cũng làm ở ngân hàng mà hay đi công tác nước ngoài thì phải ...cháu nghe
Anh nói như vậy đó !!" ...à ! Ra thế , bà bế thằng ku ở chỗ khác ,vợ cũng biết như có lẽ già
Nên máu hoạn thư không lên chăng
* đúng là tìm ,mướn ,thuê người sanh dùm cả chục năm toàn bị lừa ,gạt . Do tìm em
Bốc lửa,xinh đẹp mà vậy .còn cô quyet dọn kho ,có lẽ tự nguyên ,nghĩ tuổi lớn dần
Mà duyên lỡ làng hoặc không thích như anh bốc vác mà kết anh nì chăng .hay ở kiếp
Nào họ đã yêu nhau không lấy được .để hôm nay tuy có muộn như vẫn gặp ......
- hoàn toàn sự thật .....đó cậu và các bạn trẻ nhỡ có đọc thì cuộc song nhiều cái lạ ....
Hihihihihi