loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kiemkhach13
01/02/2015
votranh
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 11:38, said:
* hình avatar cô dạng tâm linh ở tôn giáo nhiều .
-sáng hôm qua gặp lại 1 người nhiều năm không muốn gặp
Thì duyên khởi ngồi mới vô lòng rất " sân ,si " . Vì bạn này đã
Có lần kể ở những bài trước là dân xem tử vi sau theo đạo pháp.
Chính này nên kk ko gặp luôn gần chục năm . Khi gặp lại cũng
Dở dọng là " bói " mê tin . Bác hỏi mê tin là sao . Anh ta nói Lòng
Vòng là đạo phật cho môn bói là mê tin .vậy trong đạo có cấm
Vụ này không !?. Mà sao kk hơi bức xúc , sau ngồi nghĩ lại im luôn
Ý là tu để giải thoát .còn xem bói là nghiệp .
* vậy cô hay ai có thể giải thích về đạo có cấm môn bói này không
Và nên nói lại như thế nào để " bọn " này bớt to mồn 1 tí . Vì tướng
Mấy tên này biến dạng lơ mơ mà chuyên phê phán môn bói này """
Thật ra tên này cũng vài tên nữa ngồi đâu cũng nói đạo và chẩng
Làm gì " nên nỗi vợ con bỏ luôn .khi nói là xả nghiệp cho nhanh ....
Không biết có phải bị " tẩu " hông vì bác kk thật ra không nghiên
Cứu nhiều về đạo lắm ....bình luận dùm để đến 1 ngày gặp chém
Câm mồn lại theo cách nhẹ nhàng nếu không tránh được " nghiệp "
Này .....thank ....
* là vụ gì ! Không hiểu ...?
* này cô tối cầm chuỗi hạt đọc chú đại bi là ngủ phẻ . Có lẽ chửa có chồng sau có khỏi đọc .
-sáng hôm qua gặp lại 1 người nhiều năm không muốn gặp
Thì duyên khởi ngồi mới vô lòng rất " sân ,si " . Vì bạn này đã
Có lần kể ở những bài trước là dân xem tử vi sau theo đạo pháp.
Chính này nên kk ko gặp luôn gần chục năm . Khi gặp lại cũng
Dở dọng là " bói " mê tin . Bác hỏi mê tin là sao . Anh ta nói Lòng
Vòng là đạo phật cho môn bói là mê tin .vậy trong đạo có cấm
Vụ này không !?. Mà sao kk hơi bức xúc , sau ngồi nghĩ lại im luôn
Ý là tu để giải thoát .còn xem bói là nghiệp .
* vậy cô hay ai có thể giải thích về đạo có cấm môn bói này không
Và nên nói lại như thế nào để " bọn " này bớt to mồn 1 tí . Vì tướng
Mấy tên này biến dạng lơ mơ mà chuyên phê phán môn bói này """
Thật ra tên này cũng vài tên nữa ngồi đâu cũng nói đạo và chẩng
Làm gì " nên nỗi vợ con bỏ luôn .khi nói là xả nghiệp cho nhanh ....
Không biết có phải bị " tẩu " hông vì bác kk thật ra không nghiên
Cứu nhiều về đạo lắm ....bình luận dùm để đến 1 ngày gặp chém
Câm mồn lại theo cách nhẹ nhàng nếu không tránh được " nghiệp "
Này .....thank ....
* là vụ gì ! Không hiểu ...?
* này cô tối cầm chuỗi hạt đọc chú đại bi là ngủ phẻ . Có lẽ chửa có chồng sau có khỏi đọc .
TieuNgaoGiangHo
01/02/2015
Cháu cũng đồng ý với bác KK .Nhiều người nói bói là nghiệp , vậy thì theo 1 nghĩa nào đó , hành nghề y cũng là nghiệp , chắc nói thế này sẽ có rất nhiều người ném đá .
Nhưng mà chẳng có nghề gì gọi là không tốt cả, nghề gì cũng có ý nghĩa riêng của nó , có cầu ắt phải có cung , chẳng qua con người hành động và biến hóa nó thành không tốt mà thôi.Nếu đúng thì tại sao lại là nghiệp được? chẳng nhẽ cứ lấy lý do lộ thiên cơ để biện bạch? vậy khi người ta bị bệnh mà đi bệnh viện thì cũng gọi là trái thiên cơ chăng? Nó chỉ là nghiệp khi mà chúng ta lấy nó để lừa đảo người khác , mà thứ gì mang tính chất lừa đảo thì đều là nghiệp cả mà thôi . Vậy thì cơ số ông mang danh những ngành nghề đạo mạo nghiệp còn nặng hơn . Cũng giống như làm gì có cái đạo nào khuyên con người ta làm việc xấu xa , theo đạo nào mà chẳng thế , nhưng con người vẫn cứ biến hóa khôn lường , nói chung khi mọi thứ k thuận lợi mà cứ đi kiếm 1 cái cớ hay cái gì đó để đổ tội là không tốt .
ôi lan man quá , dốt văn cũng khổ .
Nhưng mà chẳng có nghề gì gọi là không tốt cả, nghề gì cũng có ý nghĩa riêng của nó , có cầu ắt phải có cung , chẳng qua con người hành động và biến hóa nó thành không tốt mà thôi.Nếu đúng thì tại sao lại là nghiệp được? chẳng nhẽ cứ lấy lý do lộ thiên cơ để biện bạch? vậy khi người ta bị bệnh mà đi bệnh viện thì cũng gọi là trái thiên cơ chăng? Nó chỉ là nghiệp khi mà chúng ta lấy nó để lừa đảo người khác , mà thứ gì mang tính chất lừa đảo thì đều là nghiệp cả mà thôi . Vậy thì cơ số ông mang danh những ngành nghề đạo mạo nghiệp còn nặng hơn . Cũng giống như làm gì có cái đạo nào khuyên con người ta làm việc xấu xa , theo đạo nào mà chẳng thế , nhưng con người vẫn cứ biến hóa khôn lường , nói chung khi mọi thứ k thuận lợi mà cứ đi kiếm 1 cái cớ hay cái gì đó để đổ tội là không tốt .
ôi lan man quá , dốt văn cũng khổ .
Nature88
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 11:17, said:
Sáo hay cây tiêu treo đặt ở nhà gần bàn thờ hay trên bàn thờ . Không nên mua sáo đem theo bên mình "
- muốn đem theo thì mua 3 đồng tiền cổ nhỏ xâu lại bằng chỉ đỏ hình dẹp là may mắn về hôn sự hay tình
Cảm . Đại khái dzậy hoặc có vài quí nhân giúp trong cg việc , tình cảm .
Cháu cũng muốn có tình duyện cháu làm theo cách này đc ko ạ? Hii
kiemkhach13
01/02/2015
TieuNgaoGiangHo, on 01/02/2015 - 12:09, said:
Cháu cũng đồng ý với bác KK .Nhiều người nói bói là nghiệp , vậy thì theo 1 nghĩa nào đó , hành nghề y cũng là nghiệp , chắc nói thế này sẽ có rất nhiều người ném đá .
Nhưng mà chẳng có nghề gì gọi là không tốt cả, nghề gì cũng có ý nghĩa riêng của nó , có cầu ắt phải có cung , chẳng qua con người hành động và biến hóa nó thành không tốt mà thôi.Nếu đúng thì tại sao lại là nghiệp được? chẳng nhẽ cứ lấy lý do lộ thiên cơ để biện bạch? vậy khi người ta bị bệnh mà đi bệnh viện thì cũng gọi là trái thiên cơ chăng? Nó chỉ là nghiệp khi mà chúng ta lấy nó để lừa đảo người khác , mà thứ gì mang tính chất lừa đảo thì đều là nghiệp cả mà thôi . Vậy thì cơ số ông mang danh những ngành nghề đạo mạo nghiệp còn nặng hơn . Cũng giống như làm gì có cái đạo nào khuyên con người ta làm việc xấu xa , theo đạo nào mà chẳng thế , nhưng con người vẫn cứ biến hóa khôn lường , nói chung khi mọi thứ k thuận lợi mà cứ đi kiếm 1 cái cớ hay cái gì đó để đổ tội là không tốt .
ôi lan man quá , dốt văn cũng khổ .
Nhưng mà chẳng có nghề gì gọi là không tốt cả, nghề gì cũng có ý nghĩa riêng của nó , có cầu ắt phải có cung , chẳng qua con người hành động và biến hóa nó thành không tốt mà thôi.Nếu đúng thì tại sao lại là nghiệp được? chẳng nhẽ cứ lấy lý do lộ thiên cơ để biện bạch? vậy khi người ta bị bệnh mà đi bệnh viện thì cũng gọi là trái thiên cơ chăng? Nó chỉ là nghiệp khi mà chúng ta lấy nó để lừa đảo người khác , mà thứ gì mang tính chất lừa đảo thì đều là nghiệp cả mà thôi . Vậy thì cơ số ông mang danh những ngành nghề đạo mạo nghiệp còn nặng hơn . Cũng giống như làm gì có cái đạo nào khuyên con người ta làm việc xấu xa , theo đạo nào mà chẳng thế , nhưng con người vẫn cứ biến hóa khôn lường , nói chung khi mọi thứ k thuận lợi mà cứ đi kiếm 1 cái cớ hay cái gì đó để đổ tội là không tốt .
ôi lan man quá , dốt văn cũng khổ .
* mấy tên này thật sự không muốn gặp " mà mở mồn là đạo phát " thật ra do tế nhị , như nên tránh loại này
Hay nhất ,như vẫn phải gặp , sau nêú gặp đập cho 1 trận là xong "vì nể nên có lẽ như vậy chăng .rât cám ơn
Ơn cậu cô bình luận . Thật ra kk tránh lâu rùi " không thích bọn này lắm . Hihihihi...
- có lần ngày xưa cách đây 10 năm ,đến tìm nguoi nghĩ như bạn .mà đến mời caphe như khi ra ý là " nghiệp "
Nên phải gặp . Kk cảm thấy bị xúc phạm biếm luôn 1 năm , thì hôm qua cũng là bạn chung với người kia nên ngồi nên thấy rất khó chịu , lần nữa thì thôi rồi . Ru con khỉ gì chỉ bám vợ sau bám anh em .kk không
Chấp nhận 1 kẻ như vậy " có lẽ nghiệp phải gặp không tránh được ....thật ra fì rõ ràng kk rất tôn trọng
Bongcomay90
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 11:38, said:
* hình avatar cô dạng tâm linh ở tôn giáo nhiều .
-sáng hôm qua gặp lại 1 người nhiều năm không muốn gặp
Thì duyên khởi ngồi mới vô lòng rất " sân ,si " . Vì bạn này đã
Có lần kể ở những bài trước là dân xem tử vi sau theo đạo pháp.
Chính này nên kk ko gặp luôn gần chục năm . Khi gặp lại cũng
Dở dọng là " bói " mê tin . Bác hỏi mê tin là sao . Anh ta nói Lòng
Vòng là đạo phật cho môn bói là mê tin .vậy trong đạo có cấm
Vụ này không !?. Mà sao kk hơi bức xúc , sau ngồi nghĩ lại im luôn
Ý là tu để giải thoát .còn xem bói là nghiệp .
* vậy cô hay ai có thể giải thích về đạo có cấm môn bói này không
Và nên nói lại như thế nào để " bọn " này bớt to mồn 1 tí . Vì tướng
Mấy tên này biến dạng lơ mơ mà chuyên phê phán môn bói này """
Thật ra tên này cũng vài tên nữa ngồi đâu cũng nói đạo và chẩng
Làm gì " nên nỗi vợ con bỏ luôn .khi nói là xả nghiệp cho nhanh ....
Không biết có phải bị " tẩu " hông vì bác kk thật ra không nghiên
Cứu nhiều về đạo lắm ....bình luận dùm để đến 1 ngày gặp chém
Câm mồn lại theo cách nhẹ nhàng nếu không tránh được " nghiệp "
Này .....thank ....
-sáng hôm qua gặp lại 1 người nhiều năm không muốn gặp
Thì duyên khởi ngồi mới vô lòng rất " sân ,si " . Vì bạn này đã
Có lần kể ở những bài trước là dân xem tử vi sau theo đạo pháp.
Chính này nên kk ko gặp luôn gần chục năm . Khi gặp lại cũng
Dở dọng là " bói " mê tin . Bác hỏi mê tin là sao . Anh ta nói Lòng
Vòng là đạo phật cho môn bói là mê tin .vậy trong đạo có cấm
Vụ này không !?. Mà sao kk hơi bức xúc , sau ngồi nghĩ lại im luôn
Ý là tu để giải thoát .còn xem bói là nghiệp .
* vậy cô hay ai có thể giải thích về đạo có cấm môn bói này không
Và nên nói lại như thế nào để " bọn " này bớt to mồn 1 tí . Vì tướng
Mấy tên này biến dạng lơ mơ mà chuyên phê phán môn bói này """
Thật ra tên này cũng vài tên nữa ngồi đâu cũng nói đạo và chẩng
Làm gì " nên nỗi vợ con bỏ luôn .khi nói là xả nghiệp cho nhanh ....
Không biết có phải bị " tẩu " hông vì bác kk thật ra không nghiên
Cứu nhiều về đạo lắm ....bình luận dùm để đến 1 ngày gặp chém
Câm mồn lại theo cách nhẹ nhàng nếu không tránh được " nghiệp "
Này .....thank ....
Lòng không còn sân,si thật thì đâu tham lam, cũng đâu sợ tai họa mà đi xem bói làm gì. Nhưng muốn đạt tới vậy chắc chỉ có những vị tu hành đắc đạo thôi phải ko bác. Mà đang yên lành bỏ vợ con, làm ngta đau khổ cũng là cái nghiệp goy.
Sửa bởi irishuynh105: 01/02/2015 - 16:04
TieuNgaoGiangHo
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 15:35, said:
* mấy tên này thật sự không muốn gặp " mà mở mồn là đạo phát " thật ra do tế nhị , như nên tránh loại này
Hay nhất ,như vẫn phải gặp , sau nêú gặp đập cho 1 trận là xong "vì nể nên có lẽ như vậy chăng .rât cám ơn
Ơn cậu cô bình luận . Thật ra kk tránh lâu rùi " không thích bọn này lắm . Hihihihi...
- có lần ngày xưa cách đây 10 năm ,đến tìm nguoi nghĩ như bạn .mà đến mời caphe như khi ra ý là " nghiệp "
Nên phải gặp . Kk cảm thấy bị xúc phạm biếm luôn 1 năm , thì hôm qua cũng là bạn chung với người kia nên ngồi nên thấy rất khó chịu , lần nữa thì thôi rồi . Ru con khỉ gì chỉ bám vợ sau bám anh em .kk không
Chấp nhận 1 kẻ như vậy " có lẽ nghiệp phải gặp không tránh được ....thật ra fì rõ ràng kk rất tôn trọng
Hay nhất ,như vẫn phải gặp , sau nêú gặp đập cho 1 trận là xong "vì nể nên có lẽ như vậy chăng .rât cám ơn
Ơn cậu cô bình luận . Thật ra kk tránh lâu rùi " không thích bọn này lắm . Hihihihi...
- có lần ngày xưa cách đây 10 năm ,đến tìm nguoi nghĩ như bạn .mà đến mời caphe như khi ra ý là " nghiệp "
Nên phải gặp . Kk cảm thấy bị xúc phạm biếm luôn 1 năm , thì hôm qua cũng là bạn chung với người kia nên ngồi nên thấy rất khó chịu , lần nữa thì thôi rồi . Ru con khỉ gì chỉ bám vợ sau bám anh em .kk không
Chấp nhận 1 kẻ như vậy " có lẽ nghiệp phải gặp không tránh được ....thật ra fì rõ ràng kk rất tôn trọng
kiemkhach13
01/02/2015
irishuynh105, on 01/02/2015 - 15:47, said:
Cháu có ông chú quen, đang sống bthuong, tự nhiên ly thân vợ con, ra cái nhà nhỏ phía sau, ăn chay niệm phật suốt 10 năm trời, nói là buông bỏ hết không sân si tu hành để được siêu thoát. Mà mới năm ngoái ỗng bị bễ đầu vì bà hàng xóm lấn sang đất nhà ỗng 1m. Hai bên cãi lộn, đánh nhau tới bể đầu. Vậy làm sao nói "không còn sân, si" được
Lòng không còn sân,si thật thì đâu tham lam, cũng đâu sợ tai họa mà đi xem bói làm gì. Nhưng muốn đạt tới vậy chắc chỉ có những vị tu hành đắc đạo thôi phải ko bác. Mà đang yên lành bỏ vợ con, làm ngta đau khổ cũng là cái nghiệp goy.
* đúng ra bác tránh bọn này 10 năm rồi hôm qua gặp 1 tên lại thuyết phát tiếp
Nêm lòng rất bức xúc .không phải vì mình không ưa hị .mà vì họ. Chê cái mà bác
Thích . Cách đây trên 10 năm bác đã né luôn không ngờ hôm qua lại gặp
irishuynh105, on 01/02/2015 - 15:47, said:
Cháu có ông chú quen, đang sống bthuong, tự nhiên ly thân vợ con, ra cái nhà nhỏ phía sau, ăn chay niệm phật suốt 10 năm trời, nói là buông bỏ hết không sân si tu hành để được siêu thoát. Mà mới năm ngoái ỗng bị bễ đầu vì bà hàng xóm lấn sang đất nhà ỗng 1m. Hai bên cãi lộn, đánh nhau tới bể đầu. Vậy làm sao nói "không còn sân, si" được
Lòng không còn sân,si thật thì đâu tham lam, cũng đâu sợ tai họa mà đi xem bói làm gì. Nhưng muốn đạt tới vậy chắc chỉ có những vị tu hành đắc đạo thôi phải ko bác. Mà đang yên lành bỏ vợ con, làm ngta đau khổ cũng là cái nghiệp goy.
* đúng ra bác tránh bọn này 10 năm rồi hôm qua gặp 1 tên lại thuyết phát tiếp
Nêm lòng rất bức xúc .không phải vì mình không ưa hị .mà vì họ. Chê cái mà bác
Thích . Cách đây trên 10 năm bác đã né luôn không ngờ hôm qua lại gặp
kiemkhach13
01/02/2015
TieuNgaoGiangHo, on 01/02/2015 - 15:54, said:
Nói chung gặp mấy kiểu người này thể nào chúng ta cũng phải rước bực vào người , nên cần trách thật xa bác nhỉ Cơ mà nhiều khi đã cố tránh mà vẫn gặp thì cũng đành chịu , hx nói chung gặp càng ít càng tốt .
* hihihi...chắc phải dzậy thôi ....khổ nổi cứ nghĩ là họ gặp kk là trả nghiệp .mới làm bức xuc
Thôi lần sau , lịch sự thì né .không né đc sân luôn ..hihihihi
giocuondi
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 16:25, said:
* hihihi...chắc phải dzậy thôi ....khổ nổi cứ nghĩ là họ gặp kk là trả nghiệp .mới làm bức xuc
Thôi lần sau , lịch sự thì né .không né đc sân luôn ..hihihihi
Thôi lần sau , lịch sự thì né .không né đc sân luôn ..hihihihi
Chú KK ơi,
Khi nào gặp sân hay né thì tính sau đi chú, quan trọng suy nghĩ về nước mỹ thì xa quá, chú nghĩ về tối qua off đi chú. Vui phải biết, chú là người của "show bịch" bị quây như dế. Con thấy ức dễ sợ, ăn gian dữ dzội lắm con mới bốc được số 2 ( con giờ mới kể, mới đầu bóc trúng số 1, nhìn cái vèo thấy số 1 nói anh Đông cho em đổi, e chưa nhìn, thế là cho đổi ..bóc phát ra số 2...hihi) vậy mà ...hỏi chẳng được gì, người của "show bịch" bị tấn công tới tấp, còn con bị đá ra 10m, đứng uất hận không nói thành lời.
Ta chỉ căm tức không được lột da, uống máu quân thù
vì yếu thế quá với đội quân sơn lâm mãi võ cơ hội ở ngoài.
Òa òa
kiemkhach13
01/02/2015
TieuNgaoGiangHo, on 01/02/2015 - 15:54, said:
Nói chung gặp mấy kiểu người này thể nào chúng ta cũng phải rước bực vào người , nên cần trách thật xa bác nhỉ Cơ mà nhiều khi đã cố tránh mà vẫn gặp thì cũng đành chịu , hx nói chung gặp càng ít càng tốt .
* thật ra tránh bọn này năm 1997 . Dứt điểm 10 năm . Giờ vẫn gặp lại tưởng đâu khác ra vẫn vậy . Nến
Kk bức xúc . Nhóm này đông có thể khách quan .là bịnh , toàn là lớn tuổi 1968 ,1964 , 1970 . Nên gặp
Lại nể nhau ở tuổi " lần sau chắc cho đi tàu suốt . Có vợ con tự nhiên gọi là trả nghiệp
Tùm lum luôn . Toàn bọn ăn bám vợ , không thì anh em ruột .nói đến lại bảo do nghiệp quả đời trước .
Nhất nhất là nói về những người xem bói nên bác bức xúc .lần sau châc bọn này phải trốn đề bình an
Cả 2 thôi "
Bongcomay90
01/02/2015
kiemkhach13, on 01/02/2015 - 16:18, said:
* đúng ra bác tránh bọn này 10 năm rồi hôm qua gặp 1 tên lại thuyết phát tiếp
Nêm lòng rất bức xúc .không phải vì mình không ưa hị .mà vì họ. Chê cái mà bác
Thích . Cách đây trên 10 năm bác đã né luôn không ngờ hôm qua lại gặp
Nêm lòng rất bức xúc .không phải vì mình không ưa hị .mà vì họ. Chê cái mà bác
Thích . Cách đây trên 10 năm bác đã né luôn không ngờ hôm qua lại gặp
Con người ngày nào con tham tiền sợ họa, thì còn tò mò về số phận. Nếu không sợ họa thì nhà khoa học nghiên cứu sóng thần, động đất làm gì. Có nhà khoa học thì cũng có nhà huyền học thôi, chỉ khác nhau ở lĩnh vực. Các bác cao thủ trên diễn đàn, bác nào cũng có nội công 20 30 năm. Nói 2 từ "mê tín" mà phũ nhận hết công sức của ngta. Nếu vậy khỏi sợ sóng thần, chừng nào nó đến thì nhe răng cười thôi.
kiemkhach13
01/02/2015
* có gặp mấy người vợ bọn tu giải thoát " vợ gì ốm tong teo nhìn tội nghiệp " con thì bữa đói bữa no
Đúng là nghiệp thật không biết ai tạo ra "
Đúng là nghiệp thật không biết ai tạo ra "
Bongcomay90
01/02/2015
windytkk, on 01/02/2015 - 16:37, said:
Chú KK ơi,
Khi nào gặp sân hay né thì tính sau đi chú, quan trọng suy nghĩ về nước mỹ thì xa quá, chú nghĩ về tối qua off đi chú. Vui phải biết, chú là người của "show bịch" bị quây như dế. Con thấy ức dễ sợ, ăn gian dữ dzội lắm con mới bốc được số 2 ( con giờ mới kể, mới đầu bóc trúng số 1, nhìn cái vèo thấy số 1 nói anh Đông cho em đổi, e chưa nhìn, thế là cho đổi ..bóc phát ra số 2...hihi) vậy mà ...hỏi chẳng được gì, người của "show bịch" bị tấn công tới tấp, còn con bị đá ra 10m, đứng uất hận không nói thành lời.
Òa òa
Sao đi off gì mà nghe kể giống đi xem show của Bi rain về VN vậy=]]
Sửa bởi irishuynh105: 01/02/2015 - 16:55
kiemkhach13
01/02/2015
irishuynh105, on 01/02/2015 - 16:47, said:
Cháu ko đồng ý nói xem bói là mê tín. Trừ thân chủ nghe theo mấy ông thầy lường gạt .
Con người ngày nào con tham tiền sợ họa, thì còn tò mò về số phận. Nếu không sợ họa thì nhà khoa học nghiên cứu sóng thần, động đất làm gì. Có nhà khoa học thì cũng có nhà huyền học thôi, chỉ khác nhau ở lĩnh vực. Các bác cao thủ trên diễn đàn, bác nào cũng có nội công 20 30 năm. Nói 2 từ "mê tín" mà phũ nhận hết công sức của ngta. Nếu vậy khỏi sợ sóng thần, chừng nào nó đến thì nhe răng cười thôi.
* đã đành vậy ! Như những ông này xưa cũng xem bói sau chuyển duyên tu giải thoát quay lại " cắn " do không đề phòng nên bị 1 tí " sau 20 ,10 vẫn vậy ....đàng đôi ngã chia ly . Hihihi....


