Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#1801 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 28/01/2015 - 21:35

E cũng mún đi như chị irish

Thanked by 1 Member:

#1802 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 22:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goog, on 28/01/2015 - 21:35, said:

E cũng mún đi như chị irish
Hihi chị nghĩ cái gì cũng có 2 mặt em ui. Ra nước ngoài thì mình đc học đc thấy nhiều thứ mới. Nhưng đổi lại phải sống một mình xa gia đình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1803 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 28/01/2015 - 22:29

E giờ cũng một mình xa gia đình mờ

Thanked by 1 Member:

#1804 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 22:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goog, on 28/01/2015 - 22:29, said:

E giờ cũng một mình xa gia đình mờ
Lâu lâu có nhớ nhà hơm, chắc thường về lắm hả, chị ở sg, mỗi lần về quê 5h đi xe. Mà hồi đi học , tháng nào chị cũng cúp học đi về =]]]]

Thanked by 1 Member:

#1805 tuvidongphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 130 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:09

I r s đi du học ở đâu ?

#1806 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuvidongphuong, on 28/01/2015 - 23:09, said:

I r s đi du học ở đâu ?
Chưa đi mà, chừng nào đi Iris mới nói

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1807 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 28/01/2015 - 19:47, said:

* hihihhihi...nghiện món này có lợi . Có lần khám sức khám định kỳ .
Thì bác sĩ chụp x quang chạy ra hội chẩn " và mới kk nói sao đầu anh
Không có hệ thần kinh kỳ dị dzậy mà anh xem hình trắng xóa .
Chỉ co nguyên hình bát giác thêm số gì gạch liên ....lại gạch đứt đầu
Gì lạ quá ....xưa tới này tui chụp chửa thấy bao giờ...à..à...dạng tuy
Làm nghề như rất ham mêm bói toán nên anh chụp mới có khuôn
Bát quái đó bit hông ...anh ..ờ..ờ....
Bác ui tử vi có sao gì thì có cách xuất ngoại bác, hình như là mệnh di vcd có giải thần, phượng cát, thiên mã phải ko ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1808 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 28/01/2015 - 20:28, said:

Bác ơi, lần trước xem bác nói Iris năm 27t có thay đổi có khã năng xuất ngoại, giờ sắp có thiệt rùi, bất ngờ luôn, cháu cũng ko ngờ nhanh zậy hihi bác siêu wa'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mụi nỡ đi thật sao ???
bỏ huynh lại một mình...
ngày mụi đi chắc mưa gió bão bùng,huynh sẽ giã biệt dd lun đó hic..hic..

Anh vẫn biết,sẽ một ngày
em phải xa,đễ giã từ
dĩ vãng,
em sẽ trả trời, gió,mây hò hẹn,
cũng con đường,mưa ngập lối,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


rồi người sẽ quên chẳng nhớ,
khách si tình,người muôn mặt,
có nụ cười,mắt ướt lúc phân ly,
Anh ở đây,đắng lòng chẳng gặp,
thương nỗi buồn,biết số mệnh điêu ngoa,
dòng sông ngày ấy,ai đang đứng lặng,
như kẻ vô tình,dấu bước chân in.........
rồi ...
như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa xa xăm
Giòng sông xanh quá đôi hờ hững
Ta bỗng nghe lòng chớm rét theo may

Hình như có đôi mắt đi lạc
Len nhẹ vào tim một thoáng cay cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn mông lung

Hình như người ấy không sao lẻ
Có bạn đâu rồi phút ấy ta say
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây

Nỗi nhớ ảo trong quán đợi
Loa loa bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng mùa thu lá
Ngỡ mắt người mang xót xa ..xa

Thanked by 3 Members:

#1809 sweetjuly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 28/01/2015 - 18:43, said:

* cô này xinh ghê cười hôn nhiên chắc hiện nay . Đang đắp mền chờ đông qua hình trong
Đó có cái gối ốm thật dài hơn đầu. Một tí do cô che 2 bên má nên không thấy dấu về tình
Buồn . Như trên môi em có mấy chỗ lốm đốm " à thì ra cũng bị hôn .zây suy ra để đếm xem
Thôi đúng rồi em đã bị 2 tên hôn trên môi có má cũng bị như hình môi phai nhạt dần theo thời
Gian có đã đi qua .để trong lòng em 1 khoản trống ,,,rất xa có lẽ không phải là tình yêu đích thực
Đúng không em ! Như đôi mắt cái cằm nói lên em là người sống đầy nghị lực và lắm gian nan
Trong tình yêu !!".đôi khi em hỏi vì sao ...lại gặp cảnh quen người nào họ cũng làm cho buồn
Không khi gặp 1 là im lắng nhìn nhau muốn nói thì cảm thấy nghẹn ngào ,vì chắc chắn chán
Hơn . À có phải em chán do nói sẽ thường xuyên gây lộn ...giời anh kiếm hay ghê hèn gì em
Nghe chị ssmn tuy anh lun tủn như kiếm anh không cùn. À ! cô ssmn chỉ làm thơ thôi em à !

" Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Chẳng ngược nổi trái tim đã đổi thay"
Hị hị, chuyện tình cảm của cháu là như thế đấy ạ

* thôi hay yên tâm dù nắng hay cái rét lạnh hiu hiu đông bắc thổi qua phòng em thì cứ ngủ và
Hay mới , mơ gì !? ...hay cứ mơ vì tất cả mọi người đều phải mơ mới ước được hy vọng em sẽ
Mơ gặp 1 tên " rồ nem tịch " cao ráo và anh ấy sẽ đến khi ánh nắng ban mai mới ló dạng nha em

- giời ! Sao hôm nay kiếm khách viết truyền cảm ghê ...thật ra do gấu yêu hôm nay nấu 1
Rau muống xào tỏi " mà bây lâu hằng mơ đó ,nên cảm xúc về người vợ .đành viết vài dòng
Gửi cho cô .như không lẽ chỉ có dậy sao ta !!!....

Giờ xem về tướng cô em xinh xinh .

- về cung mệnh trên tướng cộng lại chân mầy ...

* từ nhỏ năm 5 tuổi gặp nạn sông nước hay gì .=>> Dạ em chưa gặp tai nạn sông nước ạ, nhưng nhát nước lắm, dù bố theo nghề sông nước
Và trong thời gian này nhag có sự thay đổi .=>> Gia đình em thì thăng trầm theo nhiều giai đoạn, chủ yếu về chuyện kinh tế thôi chứ tình cảm vẫn đong đầy
Cô sanh ra khu vực đồng bằng soing hồng gần
Con sông cái cầu hơi lơn lớn .thường là nữ trưởng =>> Em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng ạ, vừa có biển vừa có sông.
Trong nhà sao có thêm thị mẹt ( em gái ) .=>> Em có 1 em gái sinh năm 94 ạ
Năm 11 > 16 thay đổi chỗ ở nhà cửa xây mới hoặc
Có như may mắn đên trong gia đình . Nhà thường
Ở trong hẻm hoặc hoằng gần đường vẫn là hẻm
Và nơi đó cũng có cầu sông " như dòng sông ây
Đã cạn rùi hoặc gần như không nhờ dòng sông này
Đến gai đình và chòm xóm . Cô sanh thường nuôi
Dễ khi sanh có cha chú dì túc trực bên ngoài ...

=>> Từ 11 đến 16 tuổi nhà em xây 1 lần ạ. Đúng là ở trong hẻm sâu. Đến năm 2013, nhà em chuyển nhà 1 lần nữa ra ngoài đường ạ. Cách nhà 500m có hồ ạ
=>> Em sinh mổ ạ, sinh khó lắm, mẹ suýt không giữ được tính mạng ạ. Khi sinh ra có ông bà ngoại và bố đợi ở ngoài ạ. Em sinh đúng trận chung kết World Cup 90 ạ hihi


- về cô việc cô thường làm bên sổ sách văn phòng ,
Có giao dịch chít chút rùi lại chạy đến nghế ngòi tiêp
Như trong năm tháng giữa năm có thay đổi hay gì
Chỗ làm có biến động , và năm 2015 có tiếp vào giữa
Năm .
=>> Dạ hiện tại thì em làm giao dịch viên tại ngân hàng ạ. Giữa năm trước 2014 là em đổi chỗ làm ạ

- về tình yêu tình báo , cô quen 2 người như không đến
Đâu thường người đầu tiên dễ là ku trưởng ,tên thứ 2 là
Thưa út nam . Túm lại 1 trưởng 1 út .và năm 20 >22
23 > 24. Rùi sẽ qua ...và vận tiếp năm 26 > 27 chưa gặp
Ku ấy xuất hiện hay do bị hư xe mà đến trên .

=>> Mối tình đầu tiên là năm 13 tuổi ạ
Mối tình thứ hai là năm 20 tuổi (2010 ạ). Người này là trưởng nam, trên còn 1 chị gái
Mối tình thứ ba là năm 21 tuổi ạ. Người này có 1 anh trai đã mất năm 5 tuổi, nên có thể gọi là út nam cũng được ạ
Điều trùng hợp là người thứ 2 và thứ 3 nhà ở cùng 1 tỉnh, cách xa nhà em (180km), hai người này thậm chí còn quen biết nhau từ bé

* về cha mẹ " nhìn không rõ ( hông bít ) lun .có lẽ là nghành
Nghề tự do hay buôn bán .không làm quan chức gì .
=>> Dạ chính xác lun ạ. Bố làm nghề liên quan sông nước, mẹ làm giáo viên ạ

- về tài lộc " thì chưa có mấy như nhìn có dư tiền đó hông biết
Để ở đâu ta !! À ngân hàng châc chắn lại có 2 ,3 the atm..
Số tiền khá khá hông biết bao nhiêu ( tự khai ) để kiểm .
Và tiền sẽ bị chuyển đi không biết chắc mua xe hay mua
Gì đó trong tháng nì hay qua đầu năm .

=>> Hihi, em không có tài sản riêng gì đâu ạ. Đúng là tháng sau em sẽ có 1 khoản lớn phải chi, nhưng là tiền của mẹ thui ạ,

- về phúc " là ok may mắn được lúc đầu sau lại không tốt
Về mồ mả của có bị di dời tân trang năm 2007 , ,2010 .=>> dạ năm 2013 có di dời mồ mả bên nội ạ, sang cát cho ông bà ạ
Có bà cô đời thứ 1 là em cha , 1 người chú bên cha .phù hộ =>> Dạ đúng là bố cháu có 1 em gái mất từ nhỏ, 1 bác mất từ lúc thanh niên, là liệt sỹ không tìm được mộ ạ
Cho cô đó nên bình an trong cuộc sống .cha là con thứ
Mẹ là trưởng nữ .bên cha đông anh em hơn bên mẹ .=>> Mẹ chính xác là trưởng nữ ạ, bố là út nam luôn ạ. Bên bố cháu có 10 người con cơ ạ, bên mẹ chỉ có 5


- về tử tôn " đầu sanh trai sau sanh 1 ngủm sau được 1 thị
Mẹt " túm lại có thai 3 lần được 2 .hay có thể 2 bị động
1 chút đưa thưa 2 như cận thận hông sao ...sanh thoải mái
Nha .nếu có tên nào lấy .hông hay chờ ...từ từ cũng có

=>> Hihi, cháu thích con gái lắm ạ, Có 1 lần may mắn được bác Trantiennam xem giúp, bác có bảo cháu sinh gái đầu lòng. hihi, cháu thích trẻ con lắm.

- về bịnh hoạn """"''........mệt hết rau muống xào tỏi thì hết viết
Nổi .....

Kiểm dùm chắc chắn 99% có sai .sai qua cho qua luôn nha hihihi

Dạ em xin chào bác Kiếm, không biết nói sao nữa, khi qua 1 ngày mệt mỏi, về đến nhà được bác cùng các anh chị chia sẻ. Có nói cảm ơn bao nhiêu nữa cũng không diễn tả hết cảm xúc của em lúc này. Xúc động đến trào nước mắt ấy ạ, cảm giác như bao mệt mỏi, buồn thương 1 năm qua cũng như tan đi 1 phần.

Hihi, em tò mò quá ạ, không biết bác Kiếm ở ngoài đời như nào. Nếu có dịp được vào Nam, nhất định sẽ mời bác cùng các anh chị 1 bữa thị gâu gâu ạ heheh. Hoặc bác có ra bắc, em bik mấy quán gâu gâu này ngon lắm ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em xin nghiệm lý lại những điều ở trên ạ

Thanked by 3 Members:

#1810 sweetjuly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ssmn, on 28/01/2015 - 19:10, said:

Tiếp đao bác kiếm nha.

Hôm nay ngồi buồn vu vơ
Tay cầm điếu thuốc viết bài thơ này
Cô em thiên tướng mắt buồn
Phải chăng xưa cũng đã từng nhớ ai
Người đi thôi hãy để người đi
Giọt lệ trên má sẽ tan
Để em lại gặp một người thương em

Thân em thì đào mệnh em hồng loan
Nên em chắc chắn có nhiều anh mê

Hôm nay bác kiếm múa đao
Thì em phải hiểu đang vận quý nhân
Hỏi hoài hỏi mãi người ơi
Chồng em chửa đến ba mẹ em than
Năm nay Thiên Mã đóng mệnh
Chồng thì không biết nhưng đời đổi thay
Thôi thì nếu giang vòng tay
Có thể em sẽ có lại niềm vui.

Dạ em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ,
Không biết ngày hôm nay em làm sao mà may mắn đến thế, được bác cùng chị chia sẻ, hị hị. Chỗ em thời tiết đang u ám lắm, rét buốt, trong lòng cũng u ám nốt mà lên đây được chia sẻ nhiều vậy, em không biết nói gì hơn nữa.

Em về muộn quá nên bây giờ mới kịp online ạ. Chúc chị ngủ ngon ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em sẽ để người đi thôi ạ, vì có níu cũng chỉ còn những mùa nhớ, những kỷ niệm đong đầy...
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người ấy đến yêu thương"
(TTK)

Thanked by 2 Members:

#1811 Caroline

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 129 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 28/01/2015 - 23:53

chúc tỷ I r i s thuận buồm xuôi gió nha. hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1812 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 910 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 00:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 28/01/2015 - 23:30, said:

mụi nỡ đi thật sao ???
bỏ huynh lại một mình...
ngày mụi đi chắc mưa gió bão bùng,huynh sẽ giã biệt dd lun đó hic..hic..

Anh vẫn biết,sẽ một ngày
em phải xa,đễ giã từ
dĩ vãng,
em sẽ trả trời, gió,mây hò hẹn,
cũng con đường,mưa ngập lối,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trùi ui cảm động woa, nãy giờ mụi ngồi khóc ướt hết bàn phím đánh chữ hok được luôn nè huhuhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tại hum wa huynh nói sợ thiếu nợ, m đi cho khỏi ai đòi nợ , h hok zui sao ple ple

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Caroline, on 28/01/2015 - 23:53, said:

chúc tỷ I r i s thuận buồm xuôi gió nha. hehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


em ui tỷ nói ở trên rùi là mới làm hồ sơ àh, nhanh cũng vài tháng, chậm thì cả năm, nhìu khi ko đc hok chừng. chúc sớm wa =]]]]]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
ttL

#1813 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 00:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sweetjuly, on 28/01/2015 - 23:34, said:



Dạ em xin chào bác Kiếm, không biết nói sao nữa, khi qua 1 ngày mệt mỏi, về đến nhà được bác cùng các anh chị chia sẻ. Có nói cảm ơn bao nhiêu nữa cũng không diễn tả hết cảm xúc của em lúc này. Xúc động đến trào nước mắt ấy ạ, cảm giác như bao mệt mỏi, buồn thương 1 năm qua cũng như tan đi 1 phần.

Hihi, em tò mò quá ạ, không biết bác Kiếm ở ngoài đời như nào. Nếu có dịp được vào Nam, nhất định sẽ mời bác cùng các anh chị 1 bữa thị gâu gâu ạ heheh. Hoặc bác có ra bắc, em bik mấy quán gâu gâu này ngon lắm ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em xin nghiệm lý lại những điều ở trên ạ

* à thì ra có anh trần tiến nam xem rồi ! Bác kiếm chém tí tí xíu có lẽ cô cũng dzui hen .nhất là khi 1
Ngày làm việc xong "

- cô cứ vô xì gòn điểm nhân dạng rất dễ "
Cứ thấy tên già nào tầm u 50 , nùn ..nùm da trước trắng giờ đen đen có đốm chút ở mặt ,hay đi
Lòng vòng mà có đeo 2 cây kiếm 1 nhựa 1 gỗ là chính hiệu kiêm khách đó " dzậy dễ nhận dạng
Chưa !!!? ...bởi vậy giang hồ đặt cho tên kiếm khách lang thang " không phải hâm hâm" mà đặc điểm
Nhận dạng mỗi nhân vật thầy bà " còn anh trần tiến nam ..thì cầm nguyên sâu chuỗi bên có 1 bình
Hồ lô ( trái bầu khô ) nhìn cũng oai phong lẫm liệt lắm , thầy vô tranh mới xuất hiện tại khu vực
Thầy bà thì lúc nào cũng đeo một đống tiền xu & và 1 cái mu rùa trên tay " túm lại nhìn giống
Quỉ cốc cốc lém....tả như vậy cô không nhầm người để mời ăn gâu gâu " ...

* túm lại đại khái về bộ tướng cô chỉ đoán được như dzậy do xa khi nhìn hình may nhìn sơ qua số
Để chém .

Đã hết câu cô hỏi " cám ơn đã báo lại để ngâm cứu như cái sai ...hihihihi.......m

Thanked by 5 Members:

#1814 sweetjuly

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 53 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 00:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 29/01/2015 - 00:03, said:

* à thì ra có anh trần tiến nam xem rồi ! Bác kiếm chém tí tí xíu có lẽ cô cũng dzui hen .nhất là khi 1
Ngày làm việc xong "

=>> Không phải vui mà là quá hạnh phúc ấy ạ. Cách đây nửa năm, cũng vào 1 ngày tâm trạng u ám như thế này thì cháu may mắn được Nam xem cho 1 chút ạ. Năm nay xui thì đủ đường ạ, nhưng lại may mắn được gặp nhìu "cao nhân" ạ hihi

- cô cứ vô xì gòn điểm nhân dạng rất dễ "
Cứ thấy tên già nào tầm u 50 , nùn ..nùm da trước trắng giờ đen đen có đốm chút ở mặt ,hay đi
Lòng vòng mà có đeo 2 cây kiếm 1 nhựa 1 gỗ là chính hiệu kiêm khách đó " dzậy dễ nhận dạng
Chưa !!!? ...bởi vậy giang hồ đặt cho tên kiếm khách lang thang " không phải hâm hâm" mà đặc điểm
Nhận dạng mỗi nhân vật thầy bà " còn anh trần tiến nam ..thì cầm nguyên sâu chuỗi bên có 1 bình
Hồ lô ( trái bầu khô ) nhìn cũng oai phong lẫm liệt lắm , thầy vô tranh mới xuất hiện tại khu vực
Thầy bà thì lúc nào cũng đeo một đống tiền xu & và 1 cái mu rùa trên tay " túm lại nhìn giống
Quỉ cốc cốc lém....tả như vậy cô không nhầm người để mời ăn gâu gâu " ...

=>> Hihi, đây là bộ ba mà có lẽ chúng cháu ai cũng mún được gặp 1 lần đấy ạ. Cháu thích giọng văn của bác lắm lắm ạ, có gì đấy vừa hóm hỉnh, vừa phóng khoáng, đại khái là rất rất hợp với nick ạ

* túm lại đại khái về bộ tướng cô chỉ đoán được như dzậy do xa khi nhìn hình may nhìn sơ qua số
Để chém .

Đã hết câu cô hỏi " cám ơn đã báo lại để ngâm cứu như cái sai ...hihihihi.......m

Đêm nào bác cũng thức muộn vậy sao ạ. hiihi

Chiều nay mẹ cháu có đi xem bói, bác thầy phán là năm Mùi cháu có em bé ạ , hehe làm mẹ cháu cười tủm tỉm suốt, cứ tưởng cháu đã bình an quên chuyện cũ và tương tư ai mới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihi, cháu chúc bác ngủ ngon ạ

Thanked by 2 Members:

#1815 tuvidongphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 130 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 29/01/2015 - 00:26

Gửi lên cho mn nghe trước khi ngủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |