Mã ngộ đao...
dochanhvanly
10/12/2014
Từ đầu năm tới lúc gần cuối năm con ngựa này, mới thấy được mã ngộ đao...
Cứ theo thói quen thường nhật mỗi khi lái xe đến chỗ làm thì mình hay niệm kinh và niệm phật. Kinh thì chỉ vài bài như khai kinh và các chú, xong rồi thì đến lúc niệm phật, nhiều lúc khi niệm đến biến thứ 70 thì nhắm mắt cũng biết là xe mình sắp tới đâu, và khi kết thúc với biến thứ 100 cũng là lúc niệm kệ hồi hướng cũng như nguyện hồi hướng. Đúng lúc đọc bát nhã thì cũng là lúc parking quảy túi cơm vô hãng. Ngày này qua tháng nọ từ đầu năm ngọ tới giờ thì đùng một cái...
Chết rồi mới có biến thứ 30 thôi, tức 1/3 đoạn đường bỗng nhiên mất tay lái, thì ra xe truck rải muối chưa rải chỗ này, xe đang chạy 60m/h, bỗng dưng như người say rượu, lạng qua lạng lại rồi quay phát 180 độ tông hẵng vào bên sườn đồi đánh rầm, mình tưởng như xong rồi, may quá, nhờ sườn đồi cũng như phía sau ko có xe nào lao lên, lụi cụi 1 hồi rồi cũng quay đầu xe ra lại mà chạy tiếp, à, ko phải chạy nữa, chỉ bò thôi...
Hậu quả: mất toi cữ sáng, quên luôn 70 biến còn lại, quên luôn hồi hướng, cũng quên luôn bát nhã ba la mật. Ha ha quả thật là trí bát nhã! Chỉ có điều mình chợt nhớ đến con mã ngộ đao, ko biết từ giờ đến lúc gặp chú Dê, con trâu họ quý này còn phải gặp đao nào không đầy: đơn đao đã qua, chờ tiếp song, tam tứ đao? Ái chà chà, thân hữu trong đây đâu có ai, chỉ có Đại ca mình ở đây thôi, chả lẽ phải nhờ Đại ca sao? Chắc đại ca còn đang vi vu xa tít bên kia bờ thái bình dương lận, mà đại ca bây chừ làm quan to trong này, nhờ cũng rất là ngờ ại ngại
Trời lạnh quá, ngủ thôi
Peace to all
Kmm
Cứ theo thói quen thường nhật mỗi khi lái xe đến chỗ làm thì mình hay niệm kinh và niệm phật. Kinh thì chỉ vài bài như khai kinh và các chú, xong rồi thì đến lúc niệm phật, nhiều lúc khi niệm đến biến thứ 70 thì nhắm mắt cũng biết là xe mình sắp tới đâu, và khi kết thúc với biến thứ 100 cũng là lúc niệm kệ hồi hướng cũng như nguyện hồi hướng. Đúng lúc đọc bát nhã thì cũng là lúc parking quảy túi cơm vô hãng. Ngày này qua tháng nọ từ đầu năm ngọ tới giờ thì đùng một cái...
Chết rồi mới có biến thứ 30 thôi, tức 1/3 đoạn đường bỗng nhiên mất tay lái, thì ra xe truck rải muối chưa rải chỗ này, xe đang chạy 60m/h, bỗng dưng như người say rượu, lạng qua lạng lại rồi quay phát 180 độ tông hẵng vào bên sườn đồi đánh rầm, mình tưởng như xong rồi, may quá, nhờ sườn đồi cũng như phía sau ko có xe nào lao lên, lụi cụi 1 hồi rồi cũng quay đầu xe ra lại mà chạy tiếp, à, ko phải chạy nữa, chỉ bò thôi...
Hậu quả: mất toi cữ sáng, quên luôn 70 biến còn lại, quên luôn hồi hướng, cũng quên luôn bát nhã ba la mật. Ha ha quả thật là trí bát nhã! Chỉ có điều mình chợt nhớ đến con mã ngộ đao, ko biết từ giờ đến lúc gặp chú Dê, con trâu họ quý này còn phải gặp đao nào không đầy: đơn đao đã qua, chờ tiếp song, tam tứ đao? Ái chà chà, thân hữu trong đây đâu có ai, chỉ có Đại ca mình ở đây thôi, chả lẽ phải nhờ Đại ca sao? Chắc đại ca còn đang vi vu xa tít bên kia bờ thái bình dương lận, mà đại ca bây chừ làm quan to trong này, nhờ cũng rất là ngờ ại ngại
Trời lạnh quá, ngủ thôi
Peace to all
Kmm
dochanhvanly
12/12/2014
minhminh, on 10/12/2014 - 20:20, said:
Nhờ con mã ngộ đao này mà không bị đổi việc làm .
Vâng, cám ơn Anh Minhminh đã cho vài lời. Đối với em hiện tại thì "được" hay "bị" nó cũng xêm xêm nhau thôi anh ơi hihi. Bên quán tử vi có bàn về bộ sao Thái Âm hấp dẫn quá, em vừa đọc vài bài lại thấy lôi cuốn ở phần mở rộng là nhật nguyệt tương tranh ở sửu, mùi. Hihi, hưởn hưởn xíu nữa viết vài bài trong phần tản mạn này chơi...
Kmm
Tb: @anh minhminh nhớ mang chút nắng sì gòn dìa cho em nhé


