

Phá Quân - ngôi sao của Đạo.
#1
Gửi vào 09/12/2014 - 13:36
Tôi mở chủ đề này góp vui những ý kiến riêng về Tử Vi, xem như làm rộn ràng thêm phòng nghiên cứu Tử Vi. Với quan niệm biết gì viết nấy, những gì tôi viết có thể đúng, có thể sai, có thể là những tồn nghi, có thể là một cái gì đó khó hiểu. Nên tôi hi vọng được sự đón nhận của các bạn như một làn gió mới với các bạn đang tìm hiểu về tử vi, về số phận con người, về con người, về xã hội, về tư tưởng và trên hết, tôi muốn viết về những gì tốt đẹp, tích cực.
Phá Quân - ngôi sao của Đạo. Tam giác lệch
Những gì chúng ta dùng hàng ngày mà không biết, dùng không bao giờ hết, như Lão Tử viết đó là đạo, hình thành bởi hai chữ đơn giản Âm - Dương. Phá Quân đặc biệt là vậy, hàng ngày trong vô vàn sát na, ta vận động bởi Phá Quân, ngôi sao của cầm nắm - buông thả, của quấn quýt - tách rời, bỏ - gắn bó, của phá phách và tu tỉnh... Điều mà tôi tâm đắc với tính cách của Phá Quân bởi vì luôn xung chiếu là Thiên Tướng biểu tưởng của tình yêu. Nhờ tình yêu, tình cảm mà vạn vật luôn vận động theo hướng tốt đẹp, mà mỗi chúng ta trong sâu thẳm đều mưu cầu sự sống, từ những người giàu có, từ những người nghèo khổ, từ những người khuyết tật đến những người bình thường lành lặn... - tam hợp Tham Lang, hầu hết tất cả cái chết tự nguyện đều vì lý tưởng, đều đến khi hi vọng, ham muốn trong mỗi chúng ta đã hết. Nhưng bên cạnh đó, những ham muốn có thành được hay không lại nhìn điểm còn lại của tam giác là Thất Sát. Như bác Bửu Đình đã viết "Hi vọng ở Tham Lang, thành công ở Thất Sát". Vậy Phá Quân là trọng điểm của tam giác lệch Phá Quân - Thất Sát - Tham Lang - Thiên Tướng.
Chúng sinh đều bình đẳng trong cái nhìn của Tạo hóa, trời lạnh tắm nước nóng, lại là Phá Quân, sau khi buồn lại vui là Phá Quân, giận mà thương - là Phá Quân.
Bạn tìm hiểu tử vi, và muốn thực sự biết được Đạo, bạn hãy giành thời gian cho ngôi sao Phá Quân của mình trên lá số nhé.
p/s: Bài đầu tiên, ngắn gọn. Hi vọng sẽ có những điều mới mẻ gửi tới các bạn trong tương lai.
ceinavigator.
Thanked by 14 Members:
|
|
#2
Gửi vào 09/12/2014 - 14:06
Thất Sát - con mắt thần bí. Kẻ có khả năng quân bình trên các trục đối xứng. Bạn đang tìm điểm đối xứng trên lá số của mình, để tìm sự cân bằng. Bạn hãy xem xét ngôi sao Thất Sát của mình.
Thất Sát tuy dũng mãnh, nhưng lại cần Hóa Quyền để được tinh tường. Sự tinh tường và nhầm lẫn như lá mặt lá trái trên lá bài, điều mà chúng ta chẳng ai biết được. Phúc là chỗ nấp của họa, họa là chỗ nấp của phúc, ai biết được cứu cánh ra sao. Để có thời gian hiểu đời, chúng ta cần một cung Thân vững chắc, dù sóng gió cuộc đời có va vấp thì thân thể chúng ta vẫn vẹn toàn, thân phận chúng ta vẫn ổn định. Nhưng sông vẫn chảy ra biển, vẫn có những biểu tưởng cuộc đời, vẫn có hoa thơm, vẫn có nắng vàng và những cơn mưa mát lạnh. Lại ở đạo trời.
Dù bạn có Phá Quân thế nào thì như những gì tôi biết, chúng ta rồi cũng sẽ có được mọi thứ, như Tham Lang mong muốn ràng buộc bởi Liêm Trinh.
Thanked by 11 Members:
|
|
#3
Gửi vào 09/12/2014 - 14:08
Bạn nói:
Vậy Phá Quân là trọng điểm của tam giác lệch Phá Quân - Thất Sát - Tham Lang - Thiên Tướng.
Theo ý của bần tăng thì 4 cung phải tạo thành 1 hình tứ giác chứ? Sao lại là tam giác.
Tham Lang và Thất Sát cách nhau 4 bước nhảy. Thiên Tương cách Tham Lang và Thất Sát 2 bước nhảy. 4/2=2; Như vậy: Thế đối xung của Phá Quân là 1 tam giác cân. Sát, Phá, Tham Hoặc Sát, Tướng, Tham đều là 2 tam giác cân.
Hay ý bạn định bổ thành: Phá Sát Tướng hoặc Tham Sát Tướng thì mới được 2 tam giác lệch. Nhưng chỉ có ý nghĩa về mặt hình học, chứ xem Tử vi mà phân như vậy thì: Theo hướng xem phổ biến là hơi bị....khó xem.
Thất Sát - Sự cân bằng trên các trục.
Vậy Thất Sát có là sự cân bằng của Trục Âm Dương không?
Thất Sát có là sự cân bằng của trục Tử Phủ không?
Sửa bởi Vô Thường: 09/12/2014 - 14:11
Thanked by 6 Members:
|
|
#4
Gửi vào 09/12/2014 - 14:14
Vô Thường, on 09/12/2014 - 14:08, said:
Sửa bởi ceinavigator: 09/12/2014 - 14:15
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 09/12/2014 - 14:18
Về cơ bản là ý cụ đang phân tích sự vĩnh viễn tam hợp với: Thất Sát và Tham Lang của Phá Quân. Và thêm vào nữa: Là Phá Quân vĩnh viễn xung chiếu với Thiên Tướng.
Mời cụ tiếp tục ạ.
Sửa bởi Vô Thường: 09/12/2014 - 14:19
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 09/12/2014 - 14:53
Vô Thường, on 09/12/2014 - 14:08, said:
Vậy Thất Sát có là sự cân bằng của Trục Âm Dương không?
Thất Sát có là sự cân bằng của trục Tử Phủ không?
Có chi ngày mai, hay là lúc nào tĩnh tâm, tôi viết thêm về ý nghĩa của đối xứng và cân bằng. Vì vấn đề thì hay nhưng cần tĩnh tâm mới viết được.
Cảm ơn bạn đã tham gia chủ đề.
Thanked by 2 Members:
|
|
#7
Gửi vào 09/12/2014 - 17:08
Luôn tự hỏi mình tồn tại trên thế gian có mục đích gì, đạo rốt cục là gì
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 09/12/2014 - 18:42
Kenz.st, on 09/12/2014 - 17:08, said:
Luôn tự hỏi mình tồn tại trên thế gian có mục đích gì, đạo rốt cục là gì
Đạo là những gì bạn dùng hàng ngày mà không biết, dùng không bao giờ hết. Nên chúng ta mới có sự vô tận của không gian, sự vô tận của thời gian.
Hôm nay viết đến đây, đêm nay nghỉ ngơi, lỡ có sát na nào bạn lại hiểu thì sao, tôi không biết được.
Chúc bạn vui nhé.
Thanked by 5 Members:
|
|
#9
Gửi vào 09/12/2014 - 23:24
Thanked by 1 Member:
|
|
#11
Gửi vào 09/12/2014 - 23:58
Nhưng nếu các bạn chưa hiểu rõ về môn này xin cứ nghiên cứu, tìm hiểu, đừng xem bói cho ai, tội nghiệp.
#12
Gửi vào 10/12/2014 - 09:33
Những gì chúng ta trải nghiệm qua giao tiếp, hoạt động hàng ngày nhiều gấp bội lần chúng ta suy ngẫm dựa trên lá số tử vi của chúng ta. Nên chắc chắn chúng ta không cần Tử Vi phải đúng và chính xác 100%. Bạn thừa nhận nó là sai, thì đối với bạn đã thừa nhận một điều đúng. Nhưng bạn đã dành thời gian cho lá số của mình, hãy đi tìm sự đối xứng trên các trục. Ý tôi đang bàn về các trục Tý - Ngọ, Sửu - Mùi, Dần - Thân .... Một Thất Sát tốt sẽ nhìn ra sự đối xứng này. Thái Dương - Thái Âm đối xứng là tốt, Khốc - Hư đối xứng là tốt, Xương - Khúc đối xứng là tốt, Cô - Quả đối xứng là tốt, Tuần - Triệt đối xứng là tốt.... Không kể bất kỳ trục nào. Xét Xương thì tìm Khúc, xét Quang thì tìm Quý ... ta sẽ không bị lỗi nhịp, nhịp điệu của cao thấp, ngắn dài, vui vẻ - buồn phiền.....
Mọi ngôi sao đều tốt, đều có chỗ đắc dụng, như một câu phú kinh điển "Không vong định yếu đắc dụng, Thiên không tối vi khẩn yếu". Ví dụ: đối với tôi Mệnh Triệt Thân Tuần là tốt, mệnh tuy vất vả học hỏi nhưng nhiều thứ sẽ tinh thông(Triệt), thân thể, thân phận được ổn định, bảo vệ(Tuần).....
Bạn đang có những giọt nước mắt(Khốc), bạn tìm những nụ cười(Hỉ), bạn ổn định(Tử Vi) - bạn nhìn thấy sự biến động(Phá Quân), bạn có sự lâu dài(Liêm Trinh) - bạn nhìn thấy sự ngắn ngủi(Vũ Khúc)...
Có thể Tử vi sẽ cho bạn nhiều hơn những gì bạn mong chờ chăng?
Thanked by 7 Members:
|
|
#13
Gửi vào 10/12/2014 - 10:51
Ví dụ: bạn đang đứng ở cung Dần: chính đối xứng là cặp quan niệm của sao ở cung Dần, chiếu đối xứng là ở Ngọ - Tuất, ở cung Thân, giáp đối xứng là ở Sửu - Mão. Đối xứng ở Tý - Thìn ... Tương tự ở các cung còn lại.
Thanked by 3 Members:
|
|
#14
Gửi vào 03/01/2015 - 21:04
Chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người.
Thanked by 6 Members:
|
|
#15
Gửi vào 04/01/2015 - 08:03
Nhiều người nghĩ mệnh Vô chính diệu là một trong nhưng loại khó đoán nhất trên lá số Tử Vi, tôi nghĩ đơn giản là phải tìm được chính diệu của họ ở đâu, vì là tàu ngầm trên các diễn đàn đã lâu, tôi thấy người vô chính diệu cũng như tất cả chúng ta ở đây, đều không phải là vĩ nhân hay có một cống hiến gì đặc biệt khác với các thành viên tích cực khác. Vì vậy bước đầu, tôi quan niệm Thiên không trước Thái tuế là một loại Vô chính diệu, không chủ đích nằm ở bản cung, vậy từ cung có Thiên không, sự khôn ngoan của Thiên không sẽ đi đâu, đi tìm cái mình đã nhìn thấy ở cung xung chiếu, hay là đi tìm sự dung hợp với kẻ hại mình nhất. Và bất ngờ tôi nhận thấy cung lục hại với cung có Thiên không nằm trong tam hợp Thái tuế, vị trí quan trọng trong là số, vị trí ta đặt vào mới đích thực là ta.
Và từ đó, tôi đã kết luận cung lục hại với cung có Thiên không mới là tính cách thật của ta, Tử Vi khôn ngoan khi dùng Cự Môn, Cự Môn khôn ngoan khi chọn Tử Vi là đối thủ, Cơ khôn ngoan nhất khi dùng Tướng, Tướng khôn ngoan phải có Cơ, lẽ thường của lá số Tử Vi chỉ cho ta điều ấy, cái là bản thể, cái là phương tiện... Và trên là số của bạn, tạo hóa đã cho bạn rất nhiều lựa chọn mà tôi viết là thông thái để giải quyết các vấn đề, từ đại hạn, từ tính cách ... và tình huống. Tôi cũng không tham vọng học hết sự khôn ngoan trên lá số Tử vi.
Từ cách giải quyết trên, tôi tìm thấy con người vô chính diệu không vô chính diệu như chúng ta nghĩ, người có địa vị, tiền bạc cao sang thực ra lại thích làm một việc gì khác ở đâu đó như là mối quan tâm lớn hơn. Tất cả như chiếc đèn Thiên không tìm được.
Xem như bài viết này là bài chúc mừng năm mới của một thành viên nằm vùng trên diễn đàn chúng ta trong một thời gian rất dài.
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












