Cảm nhận về Diễn đàn mới
Vovitu
26/04/2011
Kính chào Ban điều hành Diễn đàn,
Tôi tham gia diễn đàn Tuvilyso khá muộn so với nhiều hội viên khác và cũng không biết đích xác thời gian Diễn đàn bắt đầu hoạt động là từ khi nào, nhưng phải thú thật là tôi rất thích Diễn đàn này. Sự yêu thích đó có lẽ một phần xuất phát từ giao diện, những nét riêng của Diễn đàn...Gần đây, Diễn đàn có một lần thay đổi.Sự thay đổi này, theo cảm nhận của tôi, là không tốt so với cái cũ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không lớn lắm và tôi nghĩ tôi cũng như nhiều hội viên khác đã đón nhận nó mà không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng với sự thay đổi lần này, thì quả thực rằng tôi cảm thấy thất vọng vì Diễn đàn đã không còn bản sắc riêng có của mình mà tôi từng cảm nhận, đó là cách thể hiện giao diện, cách trình bày các chủ đề...mà tôi cho là một bước đi thụt lùi so với những gì vốn có của Diễn đàn.
Bản thân tôi không hiểu đã có những gì đã xảy ra với Diễn đàn về điều kiện kỹ thuật nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối dù rằng dẫu như thế nào thì mình cũng không thay đổi được mọi chuyện. Chỉ biết nói lên những suy nghĩ của mình.
Trân trọng.
Tôi tham gia diễn đàn Tuvilyso khá muộn so với nhiều hội viên khác và cũng không biết đích xác thời gian Diễn đàn bắt đầu hoạt động là từ khi nào, nhưng phải thú thật là tôi rất thích Diễn đàn này. Sự yêu thích đó có lẽ một phần xuất phát từ giao diện, những nét riêng của Diễn đàn...Gần đây, Diễn đàn có một lần thay đổi.Sự thay đổi này, theo cảm nhận của tôi, là không tốt so với cái cũ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không lớn lắm và tôi nghĩ tôi cũng như nhiều hội viên khác đã đón nhận nó mà không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng với sự thay đổi lần này, thì quả thực rằng tôi cảm thấy thất vọng vì Diễn đàn đã không còn bản sắc riêng có của mình mà tôi từng cảm nhận, đó là cách thể hiện giao diện, cách trình bày các chủ đề...mà tôi cho là một bước đi thụt lùi so với những gì vốn có của Diễn đàn.
Bản thân tôi không hiểu đã có những gì đã xảy ra với Diễn đàn về điều kiện kỹ thuật nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối dù rằng dẫu như thế nào thì mình cũng không thay đổi được mọi chuyện. Chỉ biết nói lên những suy nghĩ của mình.
Trân trọng.
Smile
26/04/2011
Smile xin được chia sẻ cảm giác này với bác Vovitu. Smile biết đến Diễn đàn rất chi là muộn, nhưng đã quen với giao diện cũ, với những cái tên cũ, người cũ. Lần thay đổi mới này chắc do mới quá nên thật sự cảm thấy rất tiếc nuối.
Trân trọng,
Trân trọng,
Minh An
26/04/2011
Vào diễn đàn mới, cảm giác mất mát gì đó không rõ. Mấy lần định viết bài nhưng không viết được, ngày trước viết bài, cảm giác thân thiết mà trân trọng.
AnKhoa
27/04/2011
Tôi nghĩ đó là cảm xúc thường tình thôi. Khi nào cái mới xảy ra, cái cũ mất đi, ta luôn có cảm giác nuối tiếc, hoài niệm, đặc biệt với những trái tim ... "đa cảm" như anh em lý số nhà ta
. Cảm giác này tôi đã trải qua khi quyết định "ngừng sinh hoạt" tại một diễn đàn khác, và đến với tuvilyso.net 
Đảm bảo tuần nữa là quen nhịp thôi. Đố các vị chạy đâu thoát được
Thân!
Đảm bảo tuần nữa là quen nhịp thôi. Đố các vị chạy đâu thoát được
Thân!
Little Mouse
27/04/2011
Cám ơn tuvilyso đã tạo mobile website giúp cho những người như mình có thể đọc được dễ dàng hơn.
Thank you so much!
Thank you so much!


