kiemkhach13, on 01/12/2014 - 10:01, said:
* vợ cao cớ vậy đó , đậm đậm , quen khoảng 4 năm mới lấy sợ bị " nhầm " lại ra tiếp cầu bình lợi phi thân .
May mắn từ khi lấy tư tưởng hông còn .nói chung sếp ok nhất . Lâu lâu " gầm " lên một tí cho sinh động
- cô trước cũng rất tốt " do không duyên . 2 nguoi nữ 1 thái âm , 1 thái dương nên ai cũng " thông minh"
Nên kiếm khách " phẻ " cô ngoài hà nội thì thôi thơ văn truyền thống , cô thái dương thì có việc gì giấy tờ
Tự đi " mà lạ vụ này " kk lên ủy bạn hay bên công an quận phường hầu như không hợp , gì bắt chờ lâu .
Còn vợ zô thì ai cũng làm dù nam hay nữ " . Sau qua tướng thì cùng khí sắc nên dễ hợp hơn . Nên mấy tên
Thầy bói phần đa lên chỗ cửa quan " nhìn mặt âm lịch thế nào dạng khác khí quan trường dễ bị trì trệ lém
* về nhỏ có bị xe tông năm 7, 9 gì đó có zô viện khám .như may mắn không sao .
Nghê nghiệp . Như đã nói .tay không có chai .không mê chơi , mà do gái dụ dỗ
Nên học hành trễ nải " như sau cũng học tầm trung vừa đủ lên lớp không giỏi .
Rất ghét môn văn giỏi môn toán . Giờ thì lại ghét môn toán lại môn văn cơ....
- về bạn bè phần đa đều có dị tật hay dạng học nhiều " bịnh " ....thường gặp những tay bói ,thăng hoa quá
Mức . Khi ra đời thực thì lại ngược 180% . Nên hay ngồi nhảm với kk ...nhiều khi cũng " cắn " cái vì xung quanh không còn ai . Nên tay hay bị thương tật nhẹ.
- cha xưa cí chức nhỏ nhỏ , sau chuyển qua bàn giấy tham vấn .
Túm lại đúng nhiêu nhất "hihihi....zậy đã kiểm xong rùi hen !!!?.